1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm thi Đại hoc....

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Cái bài hình là bài đểu nhất.
    Hí hí, mà bạn gì bẩu 60% bài Lý ĐHBK điểm<5 ah. Hì hì, may thật, hoá ra cũng thuộc số dông

    Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi không học bán rẻ tương lai
  2. tinysorcerer

    tinysorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn nói thì số không làm được bài nhiêu phải không
    Hii hii may ghê
    Năm nay chấm bài rất chặt đấy,VD bài Hoá câu 1 có cái ý gì mà cho lá sắt vào dd H2SO4 ý phải nói rõ là khí H2 bay ra bám vào lá sắt làm tốc độ phản ứng chậm dần thì mới được điểm tối đa, phần sau khi cho thêm dd CuSO4 thì đủ điều kiện tạo thành phản ứng ăn mòn điện hoá => tốc độ phản ứng nhanh hơn.
    Thế này thì ai mà nghĩ ra được
    Chacun pour tous.Tous pour chacun
  3. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Phớ phớ, hay nhể
    Thế không nói thế thì người ta ra bài đó làm cái mông gì không biết.
    Theo tôi các chú cứ nghĩ ngợi làm gì, đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm cơ mà.
    Mà sao các chú toàn học sinh thầy Xoa à, lạ nhể?
    Sometimes I don't even own myself - F'n Axl Rose
  4. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi cay nhất cái bài elip khối D, mọi không tả được
    Cái chữ "tia" Ox, Oy các bố in size 0,000001 hay sao không biết mà tôi nhìn mãi không ra, cuối cùng làm ra tới 4 nghiệm, con bà nhà nó
    Nói chung đề toàn chơi kiểu "võ khỉ" (trích nguyên văn Bùi Bằng Đoan), in chữ nhỉ li ti cắn trộm con nhà người ta
    Sometimes I don't even own myself - F'n Axl Rose
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thầy Xoa đó không dạy cấp 3, thầy dạy trên Đại học thôi. Nhưng thầy có dạy thêm không thì tôi không biết. Nhưng cấp 2 ôn thi Toán cấp thành phố tôi có nhờ thầy kèm.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. unpluggedboy

    unpluggedboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ càng thấy lo, các bác chấm chặt kiểu đó là em đi rồi.
    Unpluggedboy
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lo gì.... chấm chặt kiểu đó thì bác càng phải hi vọng nhiều nếu tính theo mặt số lương và đáp số bác không tốt bằng người thì chấm chặt bác càng có cơ hội gặp may.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ờ nhỉ , chaám kiểu ấy tớ cũng khoái , mình làm bài theo kiểu trường chuyên , biện luận không chê vào đâu được mỗi môn cũng 3 đôi chứ ít à thế mà thấy cái đáp án ra ngắn ngủn , thấy tiếc công muốn chết . làm không kịp mới tức
    thế này cho chết những thằng ra sớm ...làm tớ mất hứng
    [siz2=4][red]amico
  9. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ! thế có khi năm nay trượt nhiều lắm nhỉ?
    mà chấm các cụ ấy giờ chấm dã man lắm! các cô các chú cứ yên tâm mà trừ hao vì cả làng đều thế mà!
    khoảng 21điểm là có khả năng đạt 1/3 nguyện vọng rùi! khì...
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  10. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Cái câu ăn mòn điện hoá Fe-Cu đấy Olimpia hỏi 1 lần rồi,với lại ở lớp học cũng hơi bị kỹ.
    Thày Xoa là giáo viên của khối chuyên Hoá tổng hợp mà,ai bảo là chỉ dạy đại học không thôi.
    Hình năm nay không phải là thày Quỳnh ra à,may thật,thế nên mới dễ đấy.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này