1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm Tin Thời Sự Hà Tây

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0



    Khởi sự gái quê ra tỉnh


    Khi những gánh hàng rong không đủ nuôi sống, các cô sẽ nghĩ chuyện đổi đời bằng cách nào...?
    Con tàu rú còi xuôi về phương Nam, tôi đứng lại sân ga, nhìn theo bóng con tàu khuất dần trong nắng hoàng hôn. Không biết Phủ Lý có phải là bến đỗ của cô bé hay không? Và đâu là bến đỗ của hàng nghìn cô gái quê bán số cào đang nuôi trong mình khát vọng đổi đời cháy bỏng.
    Chiều tối, tôi cùng ông bạn ngồi uống bia ở một quán đầu đường Liễu Giai. Hai thiếu nữ mặc áo cánh mỏng, một xanh lơ, một hồng, chân đi dép lê, tóc cặp ra phía sau, cầm trên tay hai tệp số cào vẫy vẫn đến mời "Bác bóc hộ em?" và chìa cả nắm số cào vào trước mặt.
    Ông bạn buông một câu: "Uống bia chưa xong, còn lấy hơi đâu mà bóc với chả bới". Nghe câu nói trống không và hơi lạnh, hai cô gái cảm thấy ái ngại liền rụt tay lại và bước sang bàn bên.
    Một lát thấy hai cô kéo ghế ngồi cạnh mấy anh chàng choai choai cười nói với nhau rất rôm rả. Cô mặc áo hồng nZn nỉ: "Anh bóc cho em đi?". Thế là cả hội thi nhau cào lấy cào để. Chả mấy chốc hai tệp số cào trên tay hai cô gái đã hết nhẵn. Sau một tiếng dô rất to và đều, cả hội lên xe. Hai cô gái thất thểu theo sau đòi tiền.
    Chàng trai có đầu húi cua, móc mãi từ túi quần sau ra được một tờ 10.000 đồng nhầu nát, vặt đét vào tay cô gái rồi lên xe. Mấy chiếc Win rú ga ồ ộ từng tràng dài, khót phụt lại phía sau, khét lẹt cả quán.
    Cậu ta ngoái đầu lại: "Thế là phúc rồi đấy em ạ. Thích nhiều xin mời lên xe đi overnight với bọn anh, bye nhé!". Hai cô thần người ra trong đám khói mù mịt.
    H.Q. nZm nay 17 tuổi, quê Bình Lục thường bán số cào ở quán bia hơi đường Láng Hạ cho biết, các cô gái nhà quê lúc mới ra thành phố còn lạ thổ, lạ thung chưa biết cách làm Zn, "hương đồng gió nội" còn chưa bay đi hết nên bán số cào có vẻ thích hợp hơn cả. Nhưng cứ ra đây vài ba tháng chẳng mấy ai còn làm nghề này nữa. H.Q có bà chị họ được coi là "tấm gương sáng chói" cho đàn em noi theo về khả năng giúp đỡ gia đình ở quê.
    Nghe H.Q kể, tôi lần tìm mãi mới gặp được người chị họ của cô chính là P.M hiện đang làm tiếp viên cho nhà nghỉ K.T ở mạn Cầu Diễn, Từ Liêm. P.M cho biết ông chủ nhà nghỉ nguyên là một thiếu tá công an bị thải hồi 5 nZm nay. Lão ta có vóc người cao to, bụng phệ, tóc muối tiêu. Bất cứ cô gái nào đến đây xin làm tiếp viên cũng phải được ông chủ "kiểm tra hệ số an toàn" để tránh truyền bệnh cho người khác.
    Thế nhưng các cô gái đổi đời thường phải "kiểm tra" đến 2,3 lần mới được nhận vào làm việc. Đây là một nhà nghỉ lý tưởng, vì xa trung tâm thành phố nên có vẻ an toàn hơn, ít người để ý đến.
    Lợi dụng ưu thế đó, ông chủ ra sức bòn rút thân xác chị em. P.M cho biết mỗi ngày thường tiếp từ 5-7 khách, không kể "con dê già" ấy bất cứ lúc nào. Thu nhập của một tiếp viên ở đây mỗi ngày từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng, gấp nhiều lần đi bán số cào. Thế nhưng... ngoài một lần bị phá thai, và cũng chính lần ấy người ta đã phát hiện ra P.M đã bị nhiễm HIV dương tính...
    Nhìn cô gái khoảng chừng 16,17 tuổi, cũng là một người khởi sự bằng việc bán số cào khi bước chân tới Hà Nội có vóc người nhỏ thó, mặt non choẹt, đang ngồi thu lu trên giường, trong một gian phòng nhà cấp 4 ở làng H.C, gần ô Chợ Dừa, mặt buồn rười rượi với đôi mắt thâm quầng có vẻ mất ngủ nhiều đêm, tôi bỗng cảm thấy ái ngại. Tôi lân la hỏi chuyện, cô kiên quyết không nói. Dỗ dành mãi mất hơn một tiếng đồng hồ cô gái mới chịu nói ra sự thật.
    Cũng như mọi tối khác, khoảng 9 giờ gì đó khi cô đang pha cà phê cho khách, thấy một người Zn diện, đeo kính râm, đi xe máy Dream II đến gặp ông chủ. Hai người vừa ngồi uống cà phê ở bàn bên cạnh, vừa thì thào gì đó. Khoảng nửa tiếng sau, ông chủ sai cô đi theo người khách có tên là Sinh lấy thêm rượu ngoại và nước ngọt. Nào ngờ... Sinh đã chở cô đến một nhà hàng và dẫn thẳng lên gác để "lấy rượu".
    Chưa kịp nhận ra gian phòng như thế nào, Sinh đã khóa trái cửa lại, đút chìa vào ví nằm vật ra giường cười sặc sụa, khả ố. Đến lúc này cô mới nhận ra là mình bị lừa nhưng không thể nào chống cự được. Thế là gã Sở Khanh kia đã đập bẹp khát vọng đổi đời trong cô...
    Uất quá cô quyết định quay trở về nhà trọ lấy đồ đạc để ra tàu về quê, nhưng móc túi chẳng còn đồng nào cả và nếu về nhà, bố mẹ biết thì chỉ còn nước thắt cổ tự tử. Hơn tuần nay cô nói dối bị ốm không đi làm được để lấy cớ mượn tiền và nhờ bạn mua cơm về Zn. Cô không dám ra phố vì xấu hổ và sợ ông bà chủ quán cà phê bắt được.
    Tôi khuyên cô nên về quê với gia đình và kiếm một việc gì đó ở quê mà làm thì hơn. Cứ ngồi đây nghĩ ngợi không giải quyết được gì. Cô bé lưỡng lự hồi lâu rồi gật đầu, nghe theo. Một lát sau cô trùm khZn kín mặt và nhờ tôi đèo ra ga mua vé hộ để về quê Phủ Lý.
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Dân Hoằng Hóa đem Chương Mỹ ra để mặc cả!



    Sau khi sự cố xảy ra hàng loạt DN tại Cụm CN An Khánh và Chương Mỹ - Hà Tây, mới đây Cty Hoàng Sơn thuộc Cụm CN Tào Xuyên (Hoằng Hoá, Thanh Hoá) cũng đã phải chịu sự cố tương tự. Hơn nửa tháng trôi qua nhưng đến thời điểm hiện tại chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.
    Trả tiền nhưng người dân không nhận
    Ông Nguyễn Trường Sơn- Phó GĐ Cty TNHH Hoàng Sơn trao đổi với chúng tôi: "Cty Hoàng Sơn đã đầu tư vào dự án này gần 50 tỷ đồng. Hơn nửa tháng phải ngừng hoạt động thiệt hại về kinh tế lên đến hàng trăm triệu đồng. Người dân tự đưa ra mức giá đền bù đối với DN là 71.000 đồng/m2 tương đương 35 triệu đồng/ sào, nếu không đáp ứng được thì họ sẽ vào nhà máy để lấy lại đất??!!!.
    Ông cũng cho biết thêm: ?oHiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm và không biết đến bao giờ DN mới có thể quay trở lại hoạt động bình thường?.
    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Sau khi có Công văn số 555/UB-NN ngày 28/2/2003 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tạm giao mặt bằng sử dụng đất cho Cty Hoàng Sơn, ngày 4/3/2003 UBND xã Hoàng Lý và Cty Hoàng Sơn đã thông qua văn bản đền bù hỗ trợ đất và hoa màu trên đất bị thu hồi theo quy định tại QĐ số 1121/QĐ-UB của UBND tỉnh Thanh Hoá. Diện tích đất canh tác mà Cty Hoàng Sơn thực hiện hỗ trợ đền bù là 29.475m2, nằm trong đất canh tác của 37 hộ dân, chủ yếu là đất hạng 2 với mức giá là 11.300 đồng/m2 và đất hạng 3 (9.000 đồng/ m2).
    Ngoài ra, Cty còn hỗ trợ thêm 200.000 đồng/ sào đất hạng 2, 600.000 đồng/ sào đất hạng 3 và đền bù hoa màu trên đất canh tác là 250 kg thóc/sào (trị giá 500.000 đồng). Đến hết tháng 3/ 2003, 37 hộ dân có đất canh tác nằm trong diện tích sử dụng của Cty Hoàng Sơn đều đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ và Cty đã tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng nhà máy.
    Tuy nhiên, do việc giải quyết trình tự thủ tục cho thuê đất quá chậm, đến ngày 11/9/2003 UBND tỉnh Thanh Hoá mới có Quyết định chính thức số 2900/QĐ-UB về việc thu hồi đất tại xã Hoàng Lý giao cho Cty TNHH Hoàng Sơn thuê. Trong khi đó, ngày 16/5/2003 UBND tỉnh Thanh Hoá lại ra QĐ số 1531/QĐ-UB về việc quy định giá các loại đất (thay thế QĐ 1121).
    Theo QĐ mới khung giá đất cao hơn so với QĐ 1121. Cụ thể: đất hạng 2 vùng đồng bằng 16.100 đồng/ sào, đất hạng 3 là 13.000 đồng/ sào. Vì vậy, theo kiến nghị của các hộ dân có đất canh tác nằm trong diện tích sử dụng của Cty Hoàng Sơn, ngày 25/3/2004 UBND xã Hoàng Lý đã có Công văn số 28/CV-UB-HL gửi Cty Hoàng Sơn về việc hỗ trợ thêm đền tiền đền bù theo quyết định 1531/QĐ-UB. Cty Hoàng Sơn đã chấp nhận việc thực hiện hỗ trợ đền bù thêm theo QĐ 1531 nhưng ngày 26/3/2004 khi Cty đưa tiền đền bù thêm cho các hộ dân thông qua UBND xã Hoàng Lý, các hộ dân đã không chấp nhận.
    Đến ngày 3/4/2004, các hộ dân đã kéo ra cổng Cty căng lều dựng bạt, khoá cổng nhà máy không cho cán bộ công nhân viên và phương tiện vận tải ra vào làm việc.
    Người dân nói gì?
    Ông Tào Văn Ngạch, một trong số những hộ dân có đất canh tác nằm trong diện tích đất sử dụng của Cty Hoàng Sơn cho biết: "Ngày 28/2/2003 UBND xã có triệu tập các hộ dân có đất trong khu vực bị thu hồi, khi đó mới có văn bản tạm thời của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao đất cho Cty Hoàng Sơn, chứ chưa QĐ chính thức nhưng Chủ tịch xã Tào Văn Hoàn lại đọc là QĐ của tỉnh.
    Bà con chúng tôi có đề xuất: Giá bao nhiêu không biết nhưng chúng tôi cứ theo giá Hà Tây, tức là khoảng 35 triệu đồng/sào?!!!. Ngày 6/4 vừa qua, UBND huyện có họp chúng tôi nhưng không đi đến kết quả. Nếu không giải quyết dứt điểm thì chúng tôi còn ở đây".
    Qua tiếp xúc với các hộ dân chúng tôi thấy phần lớn các hộ dân cho rằng với mức giá đền bù 9.000 đồng/ m2 đối với đất hạng 3 và 11.300 đồng/ m2 đối với đất hạng 2 mà họ đã nhận trước đây là quá thấp so với các địa phương khác. Đồng thời cũng thấy một điều: công tác tuyên truyền vận động, giải thích cho người dân của chính quyền địa phương khi thực hiện thu hồi đất còn kém. Tuy nhiên, trong số hàng chục người có mặt tại chiếc lều dựng trước cổng Hoàng Sơn, khi chúng tôi hỏi chỉ có rất ít người có đất canh tác nằm trong diện tích đất sử dụng của Cty này.
    Thay lời kết
    Sự thiếu dứt khoát của chính quyền địa phương đã dẫn đến tình trạng giằng co về mức giá đền bù. Thời điểm hiện tại Cty Hoàng Sơn vẫn tiếp tục bị đóng cửa và không biết bao giờ mới quay trở lại hoạt động.
    Sau Hưng Yên, Hà Tây bây giờ là Thanh Hoá, thiết nghĩ đã tới lúc các bộ, ngành có liên quan cần ngồi lại với nhau để đưa ra những giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng trên, làm lành mạnh môi trường đầu tư, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài.

  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0


    Nhà văn Mạc Ngôn: ''Làng quê là báu vật của tôi''

    Nhà văn Mạc Ngôn.
    "Có người chế giễu rằng tiểu thuyết của tôi đều được moi ra từ chiếc bao tải rách làng Đông Bắc, nhưng tôi lại coi đó là lời khen ngợi tối cao với mình. Chiếc bao tải này thực sự là của báu. Tôi chỉ thò ngón tay nhón một cái, gắp ngay ra được dăm ba truyện ngắn", nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn tự hào về quê hương ông.
    - Trong những tác phẩm của ông, người đọc dễ dàng nhận thấy hơi hướng nồng nặc của đất quê, và mối tình sâu đậm không thể tan chảy giữa ông với "huyết địa" làng Đông Bắc, Cao Mật?
    - Chính trong truyện ngắn Cây đu bạch cẩu, lần đầu tiên tôi dò dẫm để giương ra cờ hiệu làng Đông Bắc, Cao Mật. Từ đó bắt đầu cuộc sinh nhai văn học quần tụ sơn hà, tung hoành ngang dọc. Tôi đã trở thành vị hoàng đế khai thiên lập địa của văn học làng Đông Bắc, để được tha hồ hò hét hạ lệnh, muốn ai chết là chết, để ai sống được sống, hưởng đủ cái lạc thú làm vua một vùng. Nào dương cầm, nào bom nguyên tử, nào bánh mì, thằng Tây rởm, cha cố thật... tôi đem nhét tuốt vào trong cánh đồng cao lương.
    - Vì sao ông chỉ viết về làng quê của mình?
    - Hơn 20 năm trước, khi mới bắt đầu viết, tôi không hề biết rằng làng Đông Bắc quan trọng đến thế nào với mình. Lúc đầu chỉ định viết truyện ngắn về đề tài quân ngũ với bối cảnh hải đảo, thế nhưng cái ập vào đầu óc tôi lại toàn là tình cảnh quê hương. Đất đai quê hương, dòng sông quê hương, cây trồng quê hương giống như ảo ảnh trên biển, chúng hiện ra trước mặt như lớp sóng xô.
    Lúc ấy tôi cố gắng chống chế lại những cám dỗ máu thịt của quê hương đối với mình để viết về biển cả. Nặn mãi rồi cũng cho ra vài truyện ngắn kiểu này, nhưng nhìn vào đã biết ngay của rởm. Những thứ tôi mô tả không liên quan gì đến tình cảm trong tôi. Tôi không yêu, cũng chẳng ghét chúng. Mấy năm sau đấy tôi vẫn giữ khư khư thái độ chống chế lại quê hương cực kỳ sai lầm ấy.
    Giống như gái thuyền chài có bàn chân ngón xòe, trai nhà nông có cặp chân vòng kiềng, cái thằng nhà quê đặc mãi đến năm 20 tuổi mới rời làng quê như tôi có hóa trang đến đâu cũng không thể giống nổi chàng công tử tao nhã. Truyện ngắn của tôi có đeo cho nó hoa gì đi nữa, thì nó vẫn cứ là truyện củ khoai. Kỳ thực, cùng với lúc tôi đang gắng sức rời xa quê hương, cũng từng bước tôi nhích lại quê hương một cách vô thức.
    - Ông từng nói, nhà văn khó trốn chạy khỏi những trải nghiệm của bản thân, nhất là sự trải nghiệm từ quê hương?
    - Ở vấn đề này, mối quan hệ giữa quê hương với sáng tác không quá quan trọng. Bởi nhiều nhà văn sau khi chạy trốn khỏi quê hương, có thể họ đã trải qua những chuyện kinh hồn. Nhưng với cá nhân tôi, những nếm trải sau khi rời khỏi quê hương chỉ là bình lặng và đạm bạc, bởi vậy tôi đặc biệt xem trọng cảm xúc có từ quê hương. Trong các tác phẩm của mình, chỉ có truyện ngắn Dòng sông khô cạn và truyện vừa Củ cà rốt trong suốt là tôi sử dụng trực tiếp những cảm xúc và ký ức làng quê.

  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0


    Thêm 4 địa phương vào ''tầm ngắm'' thanh tra gian lận tuổi
    Sau đợt kiểm tra 135 VĐV thuộc các đội tuyển trẻ quốc gia ở cả 3 trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I, II, III mới đây, Ủy ban TDTT đã phát hiện có 41 VĐV sai lệch tuổi, chiếm tỷ lệ hơn 30%. Ban thanh tra Ủy ban sẽ tiếp tục thanh tra đợt 2 ở các địa phương là Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Hà Tây.
    Sau đó, Ban thanh tra của Ủy ban TDTT sẽ tiếp tục chuyển sang các địa phương khác. Một số địa phương sẽ không bị thanh tra vì không có các VĐV ở đội tuyển quốc gia (bao gồm cả đội trẻ). Thay vào đó, các địa phương này sẽ tự tiến hành rà soát tuổi các VĐV của mình.
    Tuy nhiên, có khả năng Nghệ An và các địa phương đã "tự thú" về các VĐV có gian lận tuổi sẽ được miễn thanh tra. Sau lời kêu gọi "trả lại tuổi đúng" cho các VĐV của Ủy ban TDTT, có 23 địa phương tự nhận có sai phạm về tuổi, với 110 trường hợp. Trong đó, có rất nhiều VĐV nổi danh như Phạm Đình Khánh Đoan, Đoàn Nữ Trúc Vân.
    Theo kế hoạch, việc thanh tra gian lận tuổi sẽ hoàn thành vào ngày 24/6 tới. Sau đó, Ủy ban sẽ có cuộc họp để xét các trường hợp cụ thể để đưa ra hình thức xử phạt hợp lý.

  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bị chém đứt tay vì tranh chấp tình yêu
    Một vụ cố ý gây thương tích vừa xảy ra tại khu vực đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Anh Nguyễn Đức Hậu (19 tuổi, Hà Tây) cùng người bạn Nguyễn Quang Hùng đã bị một đám thanh niên, dưới sự chỉ huy của đối tượng tên Lâm, dùng hung khí chém vào người.
    Vụ ẩu đả xảy ra chiều ngày 16/4. Anh Hùng bị chém vào bả vai, Hậu bị chém gần đứt lìa cánh tay trái và 2 vết thương ở lưng.
    Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đức Hậu và một người tên Lâm cùng theo đuổi chị Đỗ Minh Thúy (huyện Quảng Oai, Hà Tây). Hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, đố kỵ nhau.
    Khoảng 15h ngày 16/4, anh Hậu cùng bạn dạo bộ trên đường Nguyễn Trãi thì bị Lâm cùng 8 thanh niên khác đi xe máy ập tới bao vây. Đám đông với hung khí trong tay đã hành hung hai người thanh niên, rồi bỏ chạy.
    Công an quận Thanh Xuân đang truy tìm thủ phạm.
  6. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây: Cha tâm thần đập chết hai con gái

    Căn nhà nơi hai cô bé xâu số qua đời.
    Trưa ngày 11/5/2004, hai chị em gái 16 và 14 tuổi đang nằm ngủ. Nghe tiếng chó sủa đâu đó, ông bố không ngủ được, vùng dậy. Ông sùng sục tìm quanh được một cái chày gỗ để đánh chó. Không hiểu sao ông lại đập tới tấp vào đầu 2 con.
    Ông bố của hai cô con gái xấu số kia tên là Nguyễn Bá Ánh, 45 tuổi, sống cùng vợ con tại căn nhà 30/1 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Vân Đình, Ứng Thọ (Hà Tây). Đập chết con xong, Ánh còn lôi xác 2 bé gái từ trên giường xuống sàn nhà. Ánh thu hết quần áo có dính máu của 2 con, không quên cầm theo chiếc chày gỗ, mở cửa đi thẳng ra phía bờ ao. Chắc rằng Ánh định bụng ném tất cả những ''''đồ máu me bẩn thỉu'''' đó xuống ao, nhưng lóng ngóng thế nào lại ném vào bờ bụi...
    Rồi Ánh cứ đi tha thẩn như thế, cho đến lúc hơi tỉnh tỉnh, Ánh mới hớt hải bảo mấy người hàng xóm: Xem thế nào đưa con tôi đi cấp cứu! Mẹ của 2 bé được tin báo, hộc tốc chạy về nhưng quá muộn...
    Hai chị em lìa đời cùng một ngày một giờ, đám ma rất đông bạn học. Những người hàng xóm kể: Nếu không bị cha đập chết thì ngày hôm sau, bé gái lớn tên H. sẽ đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Họ cũng cho biết: Thường ngày ông Ánh rất hiền lành, chăm chỉ và đặc biệt là rất yêu con. Vợ bận đi làm nuôi cả gia đình, ông biết thân biết phận đảm đương hết việc nhà để 2 con có thời gian học hành, nghỉ ngơi.
    Cách đây hơn 2 năm, ông Ánh đã có một thời gian phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần, giờ vẫn phải uống thuốc. Biểu hiện nặng nhất về bệnh tật của ông cũng chỉ là nói lẩm bẩm, không chủ đề, không đầu không cuối. Chẳng thể ngờ có 1 ngày ông lại thẳng tay đập chết 2 con...
    Hiện Ánh đang bị giữ tại cơ quan công an. Thỉnh thoảng Ánh vẫn hỏi: 2 cháu có làm sao không? (Ánh vẫn chưa biết con mình chết).

  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở nhà có tin gì nóng hổi của tỉnh nhà thì trực tiếp Up lên đi chứ ?
  8. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0



    Hà Tây: Nhiều bác sĩ tuyến cơ sở bỏ việc



    Mặc dù hiện nay, tỉnh Hà Tây mới có hơn 90% xã, phường, thị trấn có bác sĩ, nhưng gần đây đã có gần 20 bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế xã bỏ việc, tập trung nhiều nhất ở các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên và Quốc Oai.
    Nguyên nhân chủ yếu là do chế độ đãi ngộ cán bộ y tế cơ sở của địa phương chưa thỏa đáng. Bác sĩ trực đêm ở trạm y tế xã chỉ được hưởng 10.000 đồng/đêm, thấp hơn so với tuyến trên.
    Đặc biệt, trang thiết bị y tế thiếu và lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn vá sự phát triển của y tế cơ sở. Cán bộ không có điều kiện nâng cao tay nghề chuyên môn... vì vậy, họ chưa thực sự yên tâm công tác tại cơ sở. Tỷ lệ bác sĩ là người địa phương ở Hà Tây mới đạt 77,8%; số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế chưa nhiều.
    Trước thực trạng đó, ngành y tế Hà Tây phối hợp với các huyện, thị xã xây dựng những chính sách và có chế độ quan tâm đến cán bộ y tế cơ sở; cử 28 cán bộ y tế cơ sở đi học tại trường Đại học Y Thái Bình, phấn đấu cuối năm 2004, tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn có bác sĩ.
    Ngành y tế Hà Tây luân chuyển bác sĩ tuyến tỉnh, huyện, thị xã về làm việc tại các trạm y tế; ưu tiên tuyển dụng các bác sĩ tốt nghiệp các trường Đại học Y về công tác tại trạm y tế xã; đồng thời bồi dưỡng kiến thức mới cho bác sĩ công tác tại cơ sở; hướng dẫn trạm trưởng trạm y tế xã cách quản lý, nghiệp vụ khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

  9. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Từ ngày 15-4 đến ngày 27-5-2004, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án Tạ Phúc Cơ và đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    Lợi dụng việc Nhà nước cho hoàn thuế giá trị gia tăng, các bị cáo đã thực hiện nhiều thủ đoạn câu kết với nhau làm giả hồ sơ để chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của Nhà nước. Tại phiên tòa, 43 bị cáo đã nhận tội.
    Trong vụ án này có nhóm đối tượng gồm ba cán bộ chuyên quản của Cục thuế Hà Tây, do thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn thuế tại Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây, dẫn đến Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây làm giả hồ sơ chiếm đoạt thuế giá trị gia tăng mà không phát hiện và kịp thời ngăn chặn. Tòa án chuyển các đối tượng này sang xét xử ở vụ án khác.
    Xét hành vi phạm tội và quá trình gây hậu quả, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây đã xử phạt các bị cáo: Tạ Phúc Cơ, Nguyễn Đức Thuần, Nguyễn Hải Đăng, Phạm Tuấn Đức, Vũ Quang Hùng, Nguyễn Văn Quyển, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Thị Hoàng Thắng bị phạt tù từ sáu năm đến 12 năm. Các bị cáo có tiền án, cộng hai bản án, phải chịu hình phạt chung gồm: Vũ Thị Kim Tuyến, Vũ Đức Hiền, Nguyễn Văn An, Đoàn Đức Nam, Hoàng Chí Thiện đã bị phạt tù từ sáu năm đến 10 năm. Các bị cáo khác bị phạt tù từ chín tháng đến năm năm. Một số bị cáo được Hội đồng xét xử giảm hình phạt và cho hưởng án treo.
    Đây là vụ án kinh tế lớn nhất tỉnh Hà Tây từ trước đến nay, thời gian xét xử kéo dài hơn một tháng.

    Ý kiến của tôi : tình hình tỉnh Hà Tây có vẻ ngày càng bết bát , ko biết bao giờ đi lên được đây
  10. long_gian

    long_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lãnh dao HT chan lam,

Chia sẻ trang này