1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm Tin Thời Sự Hà Tây

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên Hà Tây đoàn kết, tình nguyện, thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước


    Trong bất kỳ thời kỳ lịch sử nào, tuổi trẻ đều là lớp người đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc với những tấm gương oanh liệt. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của thanh niên, tổ chức Hội LHTN Việt Nam đã thực sự là tổ chức chính trị- xã hội rộng lớn thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước.
    Là một tỉnh đang trên đà phát triển, Hà Tây có lực lượng thanh niên đông đảo gần 80 vạn, chiếm 29% dân số, trong đó 25 vạn thanh niên đang tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội. Những năm qua dưới sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành đoàn thể, công tác Hội và phong trào thanh niên trong tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh. Hội viên thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào ?oTình nguyện vì cuộc sống cộng đồng?; ?oGiúp nhau lập thân lập nghiệp, tiến quân vào KHKT- tham gia phát triển kinh tế?; ?oHọc tập sáng tạo vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?; ?oVì chủ quyền tổ quốc, vì cuộc sống bình yên? và ?oXây dựng nếp sống văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc?. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những chủ doanh nghiệp trẻ trong sản xuất kinh tế, nhiều công trình phần việc thanh niên được thực hiện; nhiều đề tài ?oSáng tạo kỹ thuật trẻ? được áp dụng...
    Đại hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ toàn tỉnh đang thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội LHTN Việt Nam lần thứ IV. Trước yêu cầu nhiệm vụ của công cuộc CNH-HĐH quê hương, đất nước, thanh niên Hà Tây cần nhận thức rõ, quán triệt đầy đủ vai trò vị trí của mình, phát huy lòng nhiệt tình và sức mạnh của tuổi trẻ, vượt qua khó khăn trở ngại, đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động và các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam. Trước hết là quán triệt và triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ II với tinh thần thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện vì sự giàu mạnh của quê hương đất nước, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ./.

  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0



    Khởi tố vụ án giết em để quỵt nợ



    Cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa chuyển hồ sơ đến VKS ND tối cao để khởi tố ra tòa tên Nguyễn Anh Tiến, sinh năm 1958 tại Chương Mỹ, Hà Tây vì tội giết người. Tên này đã giết người em họ để quỵt một khoản nợ lớn. Đây là vụ giết người có nhiều tình tiết ly kỳ nhất từ trước đến nay.
    Từ việc "mất tích" của anh Nam

    Nguyễn Văn Tiến (SN 1958 tại huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây), từng làm công nhân công trình thủy điện Sông Đà nên được gọi là Tiến "sông Đà". Sau khi nghỉ việc, Tiến về Hà Nội buôn bán đồ cổ, cưới vợ và nhập hộ khẩu quận Hoàn Kiếm, sau đó mua nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

    Trong thời gian mua bán đồ cổ, Tiến thường xuyên vào TPHCM và năm 2000, Tiến cưới vợ rồi mua nhà ở 18bis/43 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 (TPHCM). Đến tháng 3/2003, Tiến bán căn nhà trên với giá 620 lượng vàng SJC rồi thuê căn nhà 18bis/30B cùng hẻm, nhưng mới ở được hai tháng đã chuyển sang nhà thuê mới tại đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình.

    Trong quá trình mua bán đồ cổ, Tiến mượn Nguyễn Trọng Nam (SN 1972, con người dì ruột của Tiến) ngụ đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp TPHCM số tiền lớn (gia đình Nam nói 700 triệu đồng nhưng sau này Tiến chỉ thừa nhận là 20 cây vàng).

    Khoảng 8h ngày 11/5/2003, Nam điều khiển xe máy biển số 51TB-4010, chở vợ từ nhà riêng ở Gò Vấp về gia đình vợ ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè TPHCM rồi nói là đến nhà Tiến "sông Đà" để đòi nợ và mất tích từ đó...

    Khi vụ việc được điều tra, Nguyễn Văn Tiến khai chẳng biết gì về "những cái chuyện này" cả, thậm chí tiến còn nói không tin Nam đã chết, biết đâu vài ngày nữa Nam trở về...

    Qua điều tra được biết hôm đó, Lê Văn Ba (SN 1964, ngụ tại xã Hóa An) cũng đến nhà Tiến để mua đồ cổ. Trưa 11/5/2003, anh chạy xe máy đến nhà Tiến thì trong phòng có dựng 1 xe Spacy, 1 xe Cub 50 lên đời sơn màu bạc, bánh mâm. Ngồi ở dưới nói chuyện với Tiến, anh nghe có tiếng người trên lầu. Khoảng 20 ngày sau đó, Tiến gọi điện thoại cho anh, dặn đi dặn là rằng nếu công an có hỏi về ngày 11/5/2003 làm gì, ở đâu thì trả lời đến nhà Tiến, chỉ có một mình Tiến ở nhà chứ không biết, không nghe, không thấy gì hết...

    Chiếc xe Cub 50 của anh Nam được Lê Văn Ba xác định chính là chiếc xe đã nhìn thấy tại nhà Nguyễn Văn Tiến ngày 11/5/2003.

    Và kết quả điều tra

    Sau nhiều ngày quanh co, Tiến đã khai báo đúng sự thật. Khi đến nhà 18bis/30B đòi nợ, Nguyễn Trọng Nam yêu cầu Tiến phải thu xếp trả ngay. Tiến phân trần là phải đóng thùng đồ cổ xong trong ngày để gửi về Hà Nội, hôm sau đi miền Trung mua đồ cổ rồi mới ra Hà Nội lấy tiền gửi cho Nam được.

    Anh Nam đã ở lại phụ Tiến đóng các thùng đồ cổ và khiêng giúp xuống dưới tầng trệt. Khiêng xong, cả hai ngồi uống nước thì Nam lại nói đang rất cần tiền, bằng giá nào Tiến cũng phải trả. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, đánh nhau và Nam cúi người ra phía sau, cầm được một chân ghế gỗ kiểu Pháp. Tiến chạy lên cầu thang thì Nam đuổi theo dùng chân ghế đập vào đầu Tiến, Tiến đã giằng được chân ghế, đập liên tiếp vào đầu Nam khiến nạn nhân ngã lăn ra nền nhà...

    Thấy Nam đã chết, Tiến buộc xác bỏ vào bao, cho vào một thùng xốp, đậy nắp lại rồi dùng băng keo dán kín, sau đó cho vào một túi nylon khác cột chặt xung quanh để thùng không bị vỡ. Hoàn tất việc "đóng thùng", y lau sạch vết máu, rửa nhà, thay đồ rồi lấy-xe, điện thoại di động của Nguyễn Trọng Nam và hung khí đem đi tẩu tán tại quận 4.

    Xong việc, y đi taxi về nhà đem thùng đựng xác anh Nam đến khách sạn Thu Thủy ở đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) rồi gọi điện thoại cho anh Phẩm lái taxi ở Đà Nẵng, thuê chở "thùng hàng" ra Hà Nội.

    18h ngày 12/5, anh Phẩm lái taxi BS: 43K-4410 từ Đà Nẵng vào đến TPHCM. Tiến khiêng "thùng hàng" lên để ở băng ghế sau rồi cùng lên xe ra Hà Nội. 12 giờ trưa 13/5, khi ra đến Đà Nẵng, Tiến kêu mệt, nói là sẽ đi máy bay ra trước, anh Phẩm tiếp tục chở "hàng" ra sau. Anh Phẩm nói chạy đường dài cần phải nghỉ ngơi, không đi ngay được.

    Sợ để lâu xác chết bốc mùi, dễ bị phát hiện, Tiến đề nghị anh Phẩm cố gắng chạy ra TP. Vinh, Tiến sẽ cho xe khác vào đón. Về đến sân bay Nội Bài, Tiến gọi điện thoại thuê anh Phạm Quang Tạo ở phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội) lái xe taxi vào Vinh nhận "thùng hàng" và cho anh Tạo biết số máy của anh Phẩm để liên lạc.

    Trưa 14/5, Tiến gọi điện thoại cho em trai là Nguyễn Văn Quang ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ (tỉnh Hà Tây) nói có "thùng hàng" quý chưa bán được nên khi có xe chở về thì đem chôn ở vườn giúp Tiến. Theo lời chỉ dẫn của Tiến, Quang đào sẵn một cái hố ở vườn nhà nhưng kiểm tra lại thấy chưa đủ sâu, Tiến tự tay đào thêm. Khoảng 14 giờ, nhận "bàn giao" xong Tiến lập tức cùng Quang chôn "thùng hàng" xuống hố rồi yên tâm lên xe cùng anh Tạo đi Hòa Bình và quay về Hà Nội.

    Theo Công an TPHCM
  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây: 100 triệu đồng ủng hộ nhân dân các nước bị động đất và sóng thần (6/1/2005)

    của ít lòng nhiều
    Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo MTTQ ủng hộ đồng bào các nước bị nạn.
    Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ nhân dân các nước bị động đất và sóng thần, Ban Thường trực UB Mặt trận tổ quốc tỉnh đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các tổ chức, các đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết để ủng hộ cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân các nước bị nạn.
    Ngày 5-1, tỉnh Hà Tây đã trích 100 triệu đồng trong quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lụt để gửi tới nhân dân nước bạn. Đồng chí Trần Đức Long đã thay mặt cán bộ, nhân dân tỉnh chuyển số tiền nói trên lên T.Ư MTTQ Việt Nam. Cũng trong thời gian này, một số cơ quan đã tích cực ủng hộ bằng cách tiết kiệm các chi tiêu, trích ngày lương của cán bộ công nhân viên để ủng hộ nhân dân vùng bị nạn
    Tin và ảnh Hương

  4. huongtich

    huongtich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây: Thưởng tiền cho người phát hiện ổ dịch cúm

    Những gánh gà thế này đa số không được kiểm dịch. Ảnh: Anh Tuấn
    Theo ông Nguyễn Huy Đăng, Chi cục trưởng Thú y Hà Tây, tỉnh này vừa có quy định thưởng 50.000-100.000 đồng cho cá nhân nào phát hiện ổ dịch cúm gia cầm. Đây là biện pháp nhằm tìm ra sớm và tiêu diệt gọn ổ dịch, không để lây lan.
    Cùng với việc thưởng tiền, Hà Tây là một trong số ít tỉnh có chính sách hỗ trợ cho trưởng ban thú y của trạm thú y mỗi tháng 190.000 đồng để khuyến khích họ chuyên tâm với công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cũng đang lập dự án quy hoạch điểm giết mổ tập trung, hạn chế tối đa việc giết mổ nhỏ lẻ.
    Theo ông Đăng, hiện Hà Tây có 10,5 triệu gia cầm và 70% trong số đó là chăn nuôi nhỏ lẻ. Do không đủ lực lượng kiểm tra, giám sát tất cả địa bàn, nguy cơ tái phát dịch ở những hộ chăn nuôi nhỏ là rất lớn. Một điều khiến ông Đăng trăn trở là chợ Hà Vĩ, đầu mối cung cấp 10.000-20.000 gia cầm mỗi ngày cho các chợ Hà Nội. Nguồn gia cầm ở đây rất đa dạng, từ Thanh Hoá, Nam Định ra, Trung Quốc đến... Chốt kiểm dịch tại chợ đã phát hiện hầu hết gà, vịt, ngan đến đây đều không có giấy kiểm dịch.
    vnexpress
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    14 năm tù cho ?oquỷ râu xanh" (11/1/2005)


    Khoảng 14 giờ ngày 29-7-2004, Nguyễn Văn Minh (SN 1982) ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ cùng mấy anh em của mình câu cá ở khu vực ngòi Keo. Khoảng hơn 1 giờ sau, Minh đi về đến góc bờ ao nhà ông Nguyễn Văn Rật, thấy cháu H (SN 1994) ở cùng thị trấn đứng xem các bạn hái quả dâu da xoan.
    Ở gần khu vực bụi cây che khuất, Minh nổi máu dục vọng, đến ôm cháu H để thực hiện hành vi ********. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại của mình thấy ông Rật đi đến, sợ bị lộ Minh bỏ chạy.
    Vừa qua, TAND tỉnh Hà Tây đã mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Minh 14 năm tù về tội ?oHiếp dâm trẻ em?./.

  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Không biết khu vực Xuân Mai như nào rồi.Nghe nói tình trạng gái mại dâm trên đó vẫn " tôm tươi" lắm thì phải .
  7. huongtich

    huongtich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây: Phát hiện bài ca trù trên lưng rùa đá
    11/01/2005 -- 12:03(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ở ngay bậc thềm trước cửa Động Long Tiên của chùa Trầm thuộc xã Phụng Châu, tỉnh Hà Tây, có một con rùa đá trên lưng khắc 1 bài ca trù và 2 bài thơ bằng chữ Nôm.
    Theo giới nghiên cứu, bài ca trù khắc trên lưng rùa đá có kết cấu chuẩn xác, đặc sắc và chưa từng được giới thiệu ở Việt Nam.
    Bài ca trù cùng hai bài thơ Nôm đã được các nhà nghiên cứu phiên âm để có thể giới thiệu rộng rãi tới công chúng trong thời gian tới.
    Ca trù là một hình thức hát đặc trưng của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, có tính bác học và được hình thành từ giáo phường nhà Lê (thế kỷ XV - XVI).
    Hát ca trù có nhiều tên gọi khác nhau như hát ả đào, hát cô đầu, hát cửa đình, hát cửa quyền, hát nhà tơ, tựa chung./.
    vnanet

    /uploaded/huongtich/catru180.jpg[/img
    Được huongtich sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 13/01/2005
  8. huongtich

    huongtich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bốn đời bộ trưởng...chưa xong
    TT - Có dự án như tuyến đường Hà Đông - Ba La (Hà Tây) khởi động suốt từ thời... bộ trưởng (Bộ GTVT) Đồng Sỹ Nguyên đến nay (trải qua bốn đời bộ trưởng - PV) vẫn chưa xong.
    Có những trường hợp giải tỏa mới được 1/3 nhưng chủ đầu tư, địa phương vẫn cứ đề nghị cho khởi công, đến khi đơn vị thi công vào cuộc làm được 1/3 dự án rồi... nằm đó. Nguyên nhân đều do giải phóng mặt bằng chậm.
    Chỗ này cũng là lãng phí, thất thoát nhưng lâu nay chưa thấy ai chịu trách nhiệm gì cả. Bây giờ phải sòng phẳng: không có vốn, không có mặt bằng dứt khoát không khởi công.
    Rồi đấu thầu cũng có chuyện: dự án không lớn mà có tới cả trăm nhà thầu mua hồ sơ nhưng số đủ năng lực thì ít. Thế là ra giá: anh muốn tôi rút lui, anh phải đưa tôi 2 triệu đồng. Mua hồ sơ dự thầu 500.000, tôi lại được 1,5 triệu đút túi. Trách nhiệm chỗ này thuộc về ai?
    (Phát biểu của Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức tại hội nghị ngành GTVT hôm 5-1)
    Nguon: Bao Tuổi Trẻ
    Được huongtich sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 13/01/2005
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đặt nhà máy xử lý rác thải cạnh Chùa Hương?


     
    Cách chùa Trình 1,5km (di tích thắng cảnh Chùa Hương) sẽ mọc lên một Nhà máy xử lý rác thải và chế biến phân vi sinh đặt tại xã An Phú (Mỹ Đức, Hà Tây)?  Vậy nguồn nước suối Yến và Chùa Hương sẽ ra sao ?
    Bí ?ođầu ra? thì vào di tích?
    Cuộc họp giữa các ban, ngành của tỉnh Hà Tây vừa qua đi đến thống nhất: Cty Môi trường đô thị Hà Đông sẽ lập dự án Nhà máy chế biến rác Mỹ Đức. Theo thông tin từ một cán bộ Sở KH-CN-MT Hà Tây, Nhà máy này sẽ trải rộng trên diện tích 43 ha thuộc cánh đồng 2 thôn Đồng Chiêm và Ái Năng (xã An Phú). Đây sẽ là nơi chứa và xử lý rác thải của TX Hà Đông và huyện Mỹ Đức.
    Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Xây dựng đã có thông tư liên tịch số 01/2000 khẳng định Nhà máy xử lý rác và chế biến phân vi sinh phải đảm bảo các điều kiện như cách khu dân cư 2km, không ảnh hưởng nguồn nước...
    Phòng Môi trường - Sở KHCNMT Hà Tây thì cho rằng nếu chỉ là bãi rác thì ảnh hưởng không nhỏ tới khu dân cư và cảnh quan bởi xã An Phú nằm trong vùng trũng, rác chôn xuống sẽ khó phân huỷ. Nhưng là nhà máy chế biến phân vi sinh thì có thể chấp nhận, vì Nhà máy xi măng (hiện cũng chỉ là dự án) sẽ thu lượm những nguyên liệu rác khó xử lý, phần còn lại phải chôn chỉ có số lượng rất nhỏ(?).
    Ngoài bãi rác Nam Sơn (Ba Vì), suốt gần 10 năm nay, tỉnh Hà Tây lấn bấn đi tìm nơi chứa rác nhưng không chỗ nào ổn. Đã có những cái Tết, TX Hà Đông ngập ngụa rác. Ngay cả bây giờ, những xe rác đang phải tập kết sau ngôi nhà của một cơ quan lớn ở Hà Tây.
    Nguồn nước suối Yến và Chùa Hương sẽ ra sao ?




    Chùa Trình sẽ không còn thanh bình như thế  này ?                          Ả nh: Vy Thanh
    Từ 1995, khảo sát của Trung tâm KH Tự nhiên và Công nghệ QG đã cảnh báo: Nếu không có giải pháp cấp bách kịp thời, di sản danh thắng Chùa Hương sẽ bị huỷ hoại vì các nguồn nước mặt bị ô nhiễm nặng nề do hàng trăm tấn rác bẩn lưu cữu nhiều năm, rừng và cảnh quan bị tàn phá nặng nề...
    Cũng theo tài liệu trên, hiện nay, 2 trong 3 nguồn nước caster tại vùng đầu suối Yến - Thiên Trù bị ô nhiễm coli và chì rất nặng. Nguồn suối Yến và Long Vân không thể dùng cho mục đích sinh hoạt. Các tác nhân bệnh dịch sẽ còn lây lan ra các vùng dân cư ven sông Đáy do nước suối Yến đổ ra. Tỷ lệ rác thải được thu gom chỉ mới đạt 33%.
    Trung tâm KH Tự nhiên và Công nghệ QG đưa ra 6 mục tiêu mà Hà Tây cần đạt, trong đó nhấn mạnh: Có biện pháp gìn giữ nguyên vẹn cảnh quan, hang động, nguồn nước, đất đai, thảm thực vật và các di sản văn hoá nhằm phát triển vùng môi trường sinh thái Chùa Hương lâu dài, bền vững.
    Cũng từ 1995, vùng hồ Quan Sơn và xã An Phú - nơi Nhà máy rác có thể sẽ mọc lên - nằm trong vùng dự án xây dựng thành vùng kinh tế du lịch sinh thái nhằm giải toả triệt để ách tắc vào mùa lễ hội đối với động Hương Tích. Đây còn là vùng nguyên bản gen, cảnh quan, nguồn nước và văn hoá nguyên thuỷ của vùng Chùa Hương. Nơi đây có khả năng tiếp nhận một lượng lớn du khách tới thăm và nghỉ ngơi.
    Để phục vụ dự án vùng An Phú - hồ Quan Sơn và giảm tải du khách cho suối Yến, suýt nữa một con đường từ thị trấn Tế Tiêu băng qua cánh đồng xã An Phú tới động Hương Tích đã hình thành. Dân chúng xã nghèo An Phú khấp khởi mừng thầm đời sống sẽ khấm khá lên nhờ con đường bộ vào Chùa Hương. Nhưng sau đó, dự án  tốt đẹp này chìm nghỉm, thay vào đấy, là dự án Nhà máy xử lý rác!
    TS Ngô Kiều Oanh - Viện Khoa học Công nghệ Quốc gia - cho biết: An Phú là một trong những vùng đá vôi hiếm có của cả nước. Nay chôn rác xuống, chắc chắn nguồn nước suối Yến và sông Đáy sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, chưa kể những tác động gây lũ lụt, ngập nước.
    Tiếp xúc với PV, ông Trần Văn Cang (ở thôn Đồng Văn, An Phú, Mỹ Đức) bức xúc nói: Chúng tôi quanh năm chỉ trông mong vào cây lúa. Nếu đất đai, nước ruộng bị ô nhiễm thì chúng tôi biết nhìn vào đâu? Đứng trước cánh đồng nay mai sẽ là Nhà máy xử lý rác, ông chỉ cho chúng tôi: Chỉ sau rặng núi thấp kia thôi là Chùa Hương rồi. Dân An Phú vẫn đi bộ vào động hàng ngày mà.
    Như vậy, chưa tính đến viễn cảnh rác bị xới tung, bốc mùi xú uế  lan đi khắp vùng Hương Sơn, riêng việc nguồn nước Chùa Hương bị nhiễm bẩn trầm trọng hơn đã là lý do để tỉnh Hà Tây xem xét lại tính khả thi của dự án Nhà máy xi măng và chế biến phân vi sinh tại vùng giáp giới Chùa Hương - một trong những thắng cảnh tín ngưỡng lớn nhất VN.  
      Trần Thanh (TienphongOnline)
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Dự án nhà máy rác cạnh Chùa Hương: Sẽ phải chuyển sang địa điểm khác!​
    Sau khi báo Tiền Phong lên tiếng, có sự tiếp sức của Đài Truyền hình TW và dư luận cả nước phản đối dự án xây dựng này, chiều 18/2/2005, Thường trực UBND tỉnh Hà Tây đã họp và đi đến thống nhất sẽ chuyển địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác cạnh Chùa Hương đến một nơi khác.
    Đổi đất lấy công trình: Ai được lợi?
    Theo kế hoạch cũ của tỉnh Hà Tây, thì đầu tháng 3/2005, thủ tục phê duyệt Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác tại An Phú sẽ hoàn tất. Nhà máy sẽ được khởi công ngay sau đó để có thể đi vào hoạt động vào đầu năm 2007. Đây là công trình xử lý rác thải vào loại lớn, sử dụng công nghệ khá hiện đại của Đức, công suất khoảng 250 tấn rác/ngày, xử lý toàn bộ rác thải khu vực Chùa Hương-Mỹ Đức, thị xã Hà Đông và vùng phụ cận. Tuy nhiên, do chưa có sự khảo sát đầy đủ nên ngay từ đầu, dự án này đã bị dư luận và nhân dân địa phương phản đối gay gắt.
    Ông Chủ tịch UBND xã An Phú Nguyễn Thế Nghĩa cho biết, dự án sẽ làm cả xã và dân được lợi, thế mà dân lại phản đối. Cái lợi chính là xã sẽ được một số công trình. Ngay sau khi có dự án, xã đã làm Tờ trình đề nghị hỗ trợ tổng kinh phí khái toán là hơn 20 tỷ đồng.
    Theo đó, xã An Phú sẽ được xây dựng một trụ sở mới hai tầng, trạm y tế, lớp học mầm non, đường liên xã dài 4,8 ki-lô-mét( Tổng kinh phí 7,73 tỷ đồng); các thôn Đồng Chiêm, ái Nàng, Đồng Văn được xây dựng bao vùng chống lũ, một số cầu dân sinh, đường làng bê tông, nước sạch, nhà văn hóa thôn (12,3 tỷ đồng)?
    Nhìn thoáng qua, đó là những công trình có giá trị tương đối lớn, bằng nội lực, một xã nghèo như An Phú chưa thể tự làm được. Tuy nhiên, ngay từ đầu, người dân An Phú kiên quyết không chấp nhận ?ođổi đất, để lấy công trình?. Ông Nguyễn Hải Đăng, một người dân xã An Phú nói: ?oChúng tôi biết rất rõ nếu xây dựng nhà máy rác tại đây chẳng khác nào biến cả vùng sinh thái nơi đây thành một bãi rác lớn. Vì vậy chúng tôi phản đối. Hơn nữa, An Phú là một xã thuần nông, hơn 7000 dân ở đây chỉ sống bằng cây lúa. Nếu phải trích ra hơn 44 ha đất để đổi lấy một số công trình công cộng thì đời sống của những người nông dân nơi đây sau này sẽ ra sao??.
    Làm việc với PV, ông Nguyễn Thế Nghĩa cũng thừa nhận: Vị trí đặt nhà máy rác cũng chỉ cách khu dân cư trên dưới 1 ki-lô-mét. Như vậy, không thể đánh giá hết được những tác động sau này khi nhà máy hoạt động. Xã chỉ còn biết giải thích, họp dân vì đây là chủ trương của tỉnh.
    Một quyết định cần thiết
    Bài học từ Nhà máy rác thải Nam Định (công nghệ Pháp) cho thấy, một nhà máy rác thải dù hiện đại thế nào cũng vẫn có khả năng gây ô nhiễm ra xung quanh.
    Chủ đầu tư, ông Đặng Văn Hiển?"Giám đốc Cty môi trường đô thị Hà Đông cũng chỉ cam kết sẽ không gây ô nhiễm nguồn nước, không khí trong bán kính không quá 1 ki-lô-mét!. Nhân dân xã An Phú cho rằng: xây dựng nhà máy xử lý rác tại An Phú chẳng khác nào ?ocõng? rác về danh thắng, đổi môi trường trong lành lấy sự ô nhiễm lâu dài! Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hà Tây, ông Phạm Văn Khánh, nói: Mặc dù chủ đầu tư sẽ chọn công nghệ hiện đại nhưng bản thân tôi cũng thấy rất băn khoăn khi đặt nhà máy xử lý rác tại xã An Phú, một địa điểm khá gần Chùa Hương như vậy.
    Trao đổi nhanh với phóng viên qua điện thoại, chiều 20/2/2005, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây thừa nhận: Đúng là khi đưa dự án về An Phú, các cơ quan chức năng cũng chưa có khảo sát cụ thể do đó đã gặp sự phản ứng của dư luận và nhân dân địa phương. Chiều ngày 18/2/2005, Thường trực UBND tỉnh Hà Tây đã họp và thống nhất sẽ chuyển nhà máy rác tới một địa điểm khác, nằm cách xa khu vực Chùa Hương. Địa điểm được chọn có thể là tại Chương Mỹ hoặc một nơi khác và sẽ phải được khảo sát một cách hết sức thận trọng.
    Để bảo vệ danh thắng Hương Sơn-một di sản văn hoá đặc biệt không có cách gì khác là tiếp tục đầu tư nơi đây thành một quần thể danh thắng-du lịch hấp dẫn, có môi trường trong lành hơn. Chuyển dự án nhà máy xử lý rác thải ra khỏi khu vực này chính là một quyết định cần thiết của tỉnh Hà Tây: Báo Tiền Phong xin hoan nghênh quyết định dũng cảm này của tỉnh Hà Tây, đồng thời cảm ơn các nhà khoa học, các nhà văn hóa và nhân dân cả nước đã cùng với công luận lên tiếng bảo vệ và gìn giữ khu danh thắng di tích Chùa Hương.
    Nguyễn Tuấn (Tiền Phong)

Chia sẻ trang này