1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điềm Tĩnh (Bài viết này tôi xin thân gửi bạn LHX_NDD vì trân trọng những cống hiến của bạn với diễn

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 02/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Điềm Tĩnh (Bài viết này tôi xin thân gửi bạn LHX_NDD vì trân trọng những cống hiến của bạn với diễn đàn)

    "Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"

    -Khi gặp người nói xấu ta , ta không màng tới ,vì những lời nói như lá trên cành rồi sẽ theo gió bay đi.

    -Khi thất bại, ta mỉm cười vì thất bại là mẹ thành công.

    -Khi chiến thắng - không có chi - vì ta đâu luôn luôn thắng!

    -Khi hơn người , không nhẽ người chẳng có gì hơn ta?!!

    -Lúc đắng cay, ngọt ngào sẽ đến

    -Tình yêu ra đi sẽ đến ngay tình thương vỗ về.

    -Rơi vào tội lỗi tâm ta vẫn không ngã vì không bao giờ muộn để sửa chữa.

    -Đỗ thủ khoa trường -đã có biết mấy thủ khoa?!!

    -Khi bị đánh ,ta biết rằng kẻ nào gieo gió sẽ gặp bão
    Ươm mầm tốt lành sẽ ra quả sum suê

    -Khi còn trẻ ,rồi ta sẽ già đấy
    Khi lũ trẻ vui đùa là tay ta vắt trán trầm tư

    -Lúc già rồi ta vẫn cười hào sảng
    Trẻ trai ai cũng một lần liệu trẻ mãi không ai

    -Khi người vu khống , ta biết rằng cây ngay chẳng chết đứng bao giờ
    Dù chết trước khi được thanh minh ,hồn ta vẫn sáng như cây bách cây tùng

    -Khi nhận được lời khen - có gì đâu để nhớ ? Sống ở đời cần một tấm lòng để gió cuốn đi .

    -Khi người phản bôi -ta ko bàng hoàng vì không gì là mãi mãi , ta đắc đạo chữ ngờ nên chẳng chút băn khoăn.

    -Khi ta định khuyên ai ,ta ngập ngừng biết đâu lại là ta thế?

    -Khi vào đường cùng ta chọn cười thay vì khóc ; bĩ cực hết hồi tới thái lai

    -Khi giàu có ,lúc khốn cùng -tất cả rồi sẽ qua

    -Lúc danh vọng nhớ những anh hùng thầm lặng

    -Phật dạy vô thường tất cả về với Ta.

    -Khi người để lại ta niềm đau , nhớ rằng trong ngày đẹp trời lời thề nguyền trong giông bão thường bị quên đi

    -Khi mất mát ,ta chẳng buồn vì tất cả chúng ta đều thuộc về Người -Đấng Tối Cao

  2. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Mình nghi các bác triêt gia này và LHX_NDD là một
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Xin lỗi "triết gia" cho tớ thêm một câu:
    Khi ta viết, ta hãy tự hỏi mình có thể làm được những gì như mình khuyên người khác hay không?
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cô nương đừng nghi ngờ lung tung thế tội nghiệp người ta. Số người kiểu này không hiếm lắm đâu.
  5. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận! Tranh luận! Tranh luận!
    Dĩ nhiên. Tôi thích tranh luận.
    Tôi nghĩ tôi và mọi người trong diễn đàn rất tôn trọng bài viết của các bạn: LHX_NDD, dangiaothong và tất cả ...
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn topic trietgia2006 đã lập ra topic này cùng với những lời vàng ngọc và tốt đẹp, thánh thiện của bạn! Cảm ơn Thiên Chúa vì trên con đường thực hiện công chính và sống công chính, Ngài đã cho con một chút nâng đỡ của những người bạn!
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chịu hết nổi cho mấy ông này , giống trẻ con thế ko biết
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    rất tiếc là Thiên Chúa không đủ sức mạnh để ngăn được ... Thiên mod xử lí những thằng tâm thần đâu. Thông cảm nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này