1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điểm tựa....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mẹ đang ở Hà Nội ....con đang lang thang với những người bạn...trời thì mưa....lủng củng và khó hiểu ....chịu hết nổi rồi ....
    Con chạy ào đến bên mẹ....những giọt nước mắt long lanh....con cũng không biết con khóc vì cái gì nữa...
    thành phố này chật hẹp quá mẹ nhỉ ....vài tiếng đồng hồ....cũng chỉ nói những truyện không mới nhưng chẳng bao giờ là cũ...
    Ánh mắt không bao giờ có chút nắng dù chỉ là nắng mùa đông ...
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    con xin lỗi..........
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi và thao thức đó là thứ cảm giác rất hay mẹ ạ....Con đang không được vui lắm nhưng con cũng tìm được nhiều cách làm con không thấy buồn..Chiều qua con lang thang trên những phố dài nhộn nhịp nhìn ngắm mọi người rồi tự động viên mình rằng mọi thứ đã qua...
    Căn phòng của con vẫn bộn bề nhiều thứ ,con chưa đủ khoẻ để dọn dệp chúng nó tốt hơn bây giờ ...Thời gian đang làm con thấy mệt mỏi ,con đang phải chạy đua với nhiều thứ và con sẽ bị chính những điều con muốn chôn vùi mất .Một ngày ,hai ngày,rồi nhiều ngày rồi con không đủ sức làm được những gì con cần phải làm và muốn làm..Mở sách vở ra là đầu óc quay cuồng ,lúc nào cũng chỉ muốn ngủ ...mà ngủ bao nhiêu cũng là chưa đủ ,cổ rát cháy .đầu óc mông lung...
    Con không thich cuộc sống ồn ào của thành phố đâyf khói bụi này nhưng có lẽ mỗi con người có cái số rồi ,con vẫn ở đây như một tất yếu ,sống và học tập ..kỳ thật..,...ngày con tới trường ..,đêm con về nhà ngủ ,con không có nhiều thú vui ở cái thành phố chật hẹp này ..con không thích xem phim,con thích đàn đúm với lũ bạn của con nhưng chúng nó xa quá mẹ ạ...Bây giờ con thèm cảm giác được trốn học đạp xa lòng vòng như hồi con học cấp ba ,con muốn được cãi nhau với đứa bạn thân của con để rồi hai đứa cười lăn cuời bò vì chẳng biết từ nãy đến giờ nói cài gì ...Chúng nó đang bận yêu đương túi bụi ,....quên mất con rồi ...
    Con có cảm giác mọi thứ đang dần quá tải đối với mẹ đúng không ...?mẹ hay cáu gắt và con sợ những lúc đó ,con sợ không khí trầm lắng của căn nhà mỗi khi con trở về ...nó không còn được chăm sóc tốt nữa ,mọi nguời trong nhà hoạ huần mới ăn cùng nhau một bữa cơm..con đau lòng vì điều đó ...
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi...
    Bambi bảo là Chip hiền quá ..hiền đến nỗi chỉ biét khóc ...Có phải không mẹ?Chưa có ai bảo con hiền ngoại trừ nó....Căn phòng của con rộng hơn khi những bản ghita cứ réo rắt ...con nhớ nhà quá ...Bambi về nhà rồi ,nó rủ con về nhà chơi nhưng con mệt không đi đưọc...Đêm qua con không ngủ được,con kê cái ghế ra ngoài cửa xổ ngồi một mình thấy yên tĩnh đến lạ chỉ còn lại một vài tiếng lách cách của đêm mà thôi.Trong màn đêm con nghĩ lại tất cả những gì bambi nói với con và con cứ băn khoăn mãi về những điều đơn giản của cuộc sống này .Nó bảo con nên học cách sống và suy nghĩ độc lập với tất cả ...Cũng không đơn giản chút nào .con đang cố học cho kỳ được ý nghĩ lúc nào cũng nên chuẩn bị tâm lý cho những điều không hay sảy ra .học cách vượt lên nếu một ngày mọi thứ không như con mong muốn.con cần mạnh mẽ hơn trong tất cả mọi vấn đề.con không nên chỉ biết khóc trước một vấn đề có thể giải quyết đơn giản....
    Có rất nhiều thứ thời gian đang trở thành vô nghĩa với con,có cái tích cực ,có cái không tích cực nhưng tóm lại là không tốt lắm ....mà thôi con cũng thấy mệt với mấy thứ suy nghĩ này lắm rồi .Cuối tuần này con sẽ về nhà...
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mẹ yêu....!
    "Ngày đó khi tôi 20 ,tôi thâtlớ ngớ chẳng biết gì"....mẹ đã nghe bài hát đó chưa...?Con đang hai mươi ,đang trong cái tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời mỗi con người ....Con có biết gì không ?hay cũng ngu ngơ như lời bài hát...?Mẹ bảo "bao giờ mới lớn được đây? ...bao giờ hả mẹ....
    Những lời trách móc,những lời an ủi ...đi được đến đâu rồi khi con không còn giữ được sự cân bằng cho những gì con lựa chọn...Con làm tất cả rối tung lên và loay hoay tìm cách giải quyết...Con sợ nhìn thấy mẹ cáu gắt ,con sợ nhìn thấy bố không vui,con sợ những lời to tiếng của những người thân yêu bên cạnh con...Ngày hôm nay, con mặc một bộ quần áo mới, đi một đôi giày xinh như muốn thay đổi cách cảm nhận và thay đổi cách nhìn cuộc sống...Bớt một chút cực đoan đi có lẽ con sẽ khá hơn bây giờ....
    Thời gian đang bắt con phải chạy theo nó ...con cố không để không còn kiểm soát được nhưng có lẽ ...có nhiều thứ đang dần không còn ủng hộ con.Sức khoẻ của con thật sự tồi tệ trong những ngày gần đây...con dường như không còn đủ sức để làm được mọi việc nữa ,con không muốn ăn, con không thể ngủ được ,đêm như dài và rộng...Có những lúc con đã nằm thừ trên giường và nghĩ rằng ....con bỏ tất cả mất rồi....Con thấy hối hận về những suy nghĩ không tích cực của mình ...Mẹ sẽ buồn lắm khi biết rằng con đang làm hi vọng của mẹ tắt dần....
    13 năm sống xa gia đình , xa bố mẹ chưa khoảng thời gian nào con thấy mình muốn bỏ qua tất cả như lúc này...Con cũng chẳng còn muốn khóc nữa vì con mệt ,rất mệt...Có những lúc con đã khóc đến không mở được mắt rôi và con sợ ....Những người bạn của con ,chúng nó vẫn hồn nhiên như ngày nào ,chúng nó vẫn xinh đẹp như những thiên thần ,chúng nó vẫn đến thăm con mỗi khi có thời gian dỗi ,còn con thì sao...? con không thiếu thời gian nhưng con rất ít đến thăm chúng nó ,vì mỗi lần như thế con sợ nhưng câu hỏi vô tình của chúng nó....
    Mẹ ơi...!
    Mẹ từng bảo rằng trước khi làm một việc gì phải suy nghĩ cho thật kỹ,phải cân nhắc đến những tốt ,xấu nó mang lại...Có nhiều việc con đã vội vàng ,con không suy nghĩ đến những tốt xấu nó có thể mang lại và con đang làm nhiều người xung quanh con phải khổ vì con....Con không đủ kiên nhẫn để chờ đợi những thứ giản đơn hay không dễ tha thứ cho chính bản thân mình ....ích kỷ ,hẹp hòi ...
    Con đang tìm cách để bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết để bắt đầu lại những thứ con theo đuổi .....phải cố gắng nhiều hơn....
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác: Phương Uyên
    Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.
    Mẹ ru con yêu con tha thiết.
    Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say.
    Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu.
    Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.
    Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên.
    Luôn bên con khuyên răn con nên người
    Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
    Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi.
    Tình thương cho con bao la biết mấy.
    Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.
    Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều.
    Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói.
    Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
    Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu.
    Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa.
    Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu
    Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
    Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu.
    Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi ôi, mẹ yêu ...
    http://nhacso.net/Music/Song/Thieu%2DNhi/2006/01/05F6029B/
    mẹ ơi ,con nhớ mẹ nhiều lắm....con không biết phải làm sao bay gờ nữa...con xin lỗi....con không muốn nhìn thẳng vào tất cả .ai đúng và ai sai?con không thể....?
  8. loangngoa_loangngoang

    loangngoa_loangngoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà!!!!
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn hơn 24 tiếng nữa là con có thể gặp mẹ...
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Bậc thềm nhà mình rộng qía,nó thêng thang đến độ con không đủ lớn để che đi một chút ,....mênh mang kia đưa người ta bay trong cảm giác cô đơn....con buồn và con đã khóc...
    Cái dáng cặm cụi của mẹ trong bóng tối không thể làm con dừng được nước mặt ,rộng lớn ,im lặng ,lạnh lẽo đó là tất cả những thứ con cảm nhận được mỗi khi quay trở về nhà,con buồn lắm...
    tại sao mọi thứ không thể giải quyết một cách triệt để ,nếu cứ mãi thế này liệu con còn đủ sức sống đến bao giờ đây...?con mệt rất mệt mỏi ,trai lỳ vói cảm xúc nhiều hơn ngày trước rất nhiều rồi ,con không muốn nữa,con muốn dừng lại ,con muốn buông suôi...Liệu có được không...?ai cho con làm như vậy...?

Chia sẻ trang này