1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điểm tựa....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của con...!
    Con tự hỏi mình giờ này mẹ đang làm gì...?Một câu hỏi con phải vất vả đi tìm câu trả lời.Hôm nay tự dưng con buồn quá ....con thấy chúng nó nhắc tới mẹ chúng nó hoài ....Đã lâu rồi con không về nhà không đt cho mẹ ,không chúc mừng mẹ 8/3..quả là con đáng trách .Nhưng con không muốn mỗi lần nhấc đt lên là mỗi lần nghe mẹ khóc ...mẹ giờ chắc có buồn không...?
    Mấy ngày trước con đi chơi xa,lớp con cũng sáp có một chuyến đi chơi vào cuối tuần ,chắc con cũng không thể về nhà vào cuối tuần này được rồi..con xin lỗi.Hà Nội mấy ngày nay mưa nhiều quá ,những giọt mưa mà không những màn mưa cuối mùa xuân làm mọi vật như chìm trong một làn mây âm u ẩm ướt....con nhớ mẹ.Ngay lúc này con muốn về nhà ,muốn được nhìn thấy mẹ ,muốn nghe mẹ nói và có thể còn muốn mẹ đánh đòn ...con buồn cười thật .....
    Con cũng không biết rồi cuộc sống này sẽ ra sao..?con có quá nhiều lựa chọn cho tương lai ,cái nào con cũng muốn ,con không muốn bỏ qua bất cứ điều gì ,,,,,,con tham lam quá .Con thấy mệt mỏi với chính những thưa đơn giản nhất của cuộc sống này ,con lo cái này ,con lo cái nọ ,vẩn vơ vơ vẩn rồi chẳng biết mình đã nghĩ được những gì .Nhiều khi mệt quá bảo mình thôi nước cứ chảy thì bèo cư trôi....rồi chợt giật mình bởi điều đó ...
    Như một kẻ chẳng có xác định rõ ràng ,một dãy những con đường trải ra phía trước ,con đường nào cũng là tương lai,con đường nào cũng là cuộc sống ,con đường nào cũng có mật ngọt và gai nhọn trải đầy........làm sao để có tất cả đây....?con có thể làm gì lúc này hả mẹ....?
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Một vài sợi nắng len qua ,con nheo mắt nhìn lên bầu trời buổi sáng ....ngày hôm nay con nghỉ học ...hư quá mẹ nhỉ .....?Con bấm dãy số quen thuộc của mẹ rồi lại cúp xuống ...buồn thật ..tự dưng có một cái gì đó làm con không thể nói truyện được với mẹ trong lúc đó .....
    Con vẫn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp ,rất tuyệt ,chứa đựng rất nhiều điều mới mẻ ....con lầm lẫn rồi...Một chút gia vi để cuộc sống có ý nghĩa hơn ,tuơi đẹp hơm chăng...?Chẳng phải ,con nghĩ thế ....!
    Đôi khi con thấy cuộc sống này hờ hững với chính mình ....yêu thương .giận hờn ,chẳng để làm gì ...để mệt mỏi ,để thất vọng ...cũng chẳng phàn nàn ,chẳng kêu ca được với ai....Biết kêu ai khi đó là con đường mình hăng hái bước đi mặc bao ngăn cản trước đó ....Luẩn quẩn ,loanh quanh mãi rồi con cũng chẳng biết rôì còn những gì xảy ra nữa ...con cũng kệ ....con chán tất cả .....muồn quên tất cả ...con yêu cái cảm giác yên bình của sự đơn độc ...Dù nó làm con nhiều khi lạnh toát người vì trống vắng ,vì cô đơn nhưng chưa bao giờ nố làm tim con quặn thắt như bây giờ .....
    khi cô đơn đi qua là niềm vui và hạnh phúc ..mẹ có tin là như vậy không....?con thì không bao giờ tin cả....cuộc sống này luôn luôn là cay đắng và nước mắt ...
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu...!
    Những con ve đầu tiên của mùa hè vui hát ...chúng nó hát làm con váng cả đầu....Khu ký túc vắng vể quá ...Con thấy buồn ...
    Hôm nay con làm mất tiền mẹ ạ...những đồng tiền cuối cùng để có thể chờ đến khi nghỉ học để được về nhà ...Dẫu sao thì con đen ít mà bạn con thì đen nhiều bởi số tiền đó là tất cả những gì quan trọng nhất trước một kỳ thi tốt nghiệp ....Con cũng than rằng sao mình đen thế rồi lại tự cười bảo với mình chắc là tái ông mất ngựa biết đâu mất lại hay....Đời đúng là hay thật...
    Lúc này tự nhiên con muốn ...muốn nhiều thứ quá....mà hoá ra con chẳng muốn cái gì <luẩn quẩn>...Con Kitty...cái thứ mà con nghĩ sẽ chẳng bao giờ đập nó ra để tiêu cả ấy thế mà con cũng làm luôn ...Đó là kỷ niệm của bọn con...anh ấy buồn 1 chắc con buồn 10.....cũng chỉ tại mỗi cái chuyện tiền nong ....sao ở đời tiền nong nhiều khi làm người ta khổ thế ....
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu...!
    Thành phố với cái nắng mùa hè oi ả và những bông phuợng đỏ đầu tiên...con lại mướt mải cùng với mùa thi...Con bát đầu cảm thấy chán cái thành phố này chán ngát với những ngột ngạt và lo toan....Con thấy sợ với chính bản thân mình ...Trên chuyến xe bus buổi chiều muộn con đến được căn phòng như một kẻ khát nước lâu ngày gặp mưa ...nằm vật ra giường ,thở hổn hển ,mệt mỏi thấm dần qua từng thớ thịt.Tâm lý đang dao động mạnh ...Con không thể giải thích được cảm giác lúc này ...
    Nhiều lúc con muốn khóc muốn gần mẹ muốn được mẹ ôm vào lòng âu yếm vuốt ve ,để tìm thấy cảm giác được che trở.Ngày nào còn bé còn bị đánh đòn mong được lớn lên ,giờ lớn rồi chỉ mong bé lại để lại được đánh đòn ,được mắng yêu một câu...con nhớ quá căn phòng rộng của mình ,nhớ cái mùi đất của cánh đồng nhà ,nhớ cái hương sào sạc của mùi ngọc lan ...nhớ mẹ..
    Nơi thị thành tấp nập này ,con con như một kẻ bơ vơ muốn kiếm tìm nơi dừng chân.Từ bé đến giờ chưa bao giờ con có cảm giác mình cần phải sống tốt như lúc này ....Thâm tâm con luôn nhắc con phải cố lên ,phải vững vàng ...Ấy thế mà ...chẳng được cái gì ,con cảm thấy nản .Thấy bọn bạn con nói truyện với nhau tự dưng lại trạnh lòng sao mình không được như chúng nó .Song con biết làm sao khi cuộc sống cứ thế diễn ra ,con thấu hiểu được những khó khăn trước mắt .Lửa thử vàng gian nan thử sức ....Rồi mãi cũng quen thôi....Con không tin sư lựa chọn của con là một sai lầm...Mẹ ...ủng hộ con nha...
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 08/05/2007
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc của một người được làm chị ....Tôi thấy rất vui khi mẹ tôi cười nhiều hơn ,thoải mái hơn ..mặc dù cuộc sống có những đổi thay...
    Con thấy vui khi mỗi lần đt cho mẹ được nghe em khóc ,được nghe mẹ cười trong niềm hân hoan ,vui vẻ ..đã từ rất lâu rồi con mới lại thấy giọng mẹ vui.....Ở cái nơi nhộn nhịp này hàng đêm con vẫn thao thức với những lo toan thường nhật...Mệt mỏi ,,đó là điều con cảm nhận được sau mỗi lần thở dài ngao ngán ....Trước đây ,khi cuộc sống lần đầu tiên làm gia đình sáo trộn con đã lo lắng ,đã khóc ,đã buồn và đã gượng dậy được sau những cú sốc tình cảm đó ...Ngày hôm nay ,cũng vẫn là những nhọc nhằn cuộc sống ,vẫn là những tiếng thở dài của vụn vặt lo toan,vẫn là ánh mắt đượm buồn khi tình cảm không trọn vẹn nhưng con thấy mẹ thảnh thơi hơn ,và có niềm an ủi mới ...
    Con chưa được nhìn thấy em kể từ khi nó trào đời đến giờ ,song con rất vui mừng đón nhận điều đó ở cái tuổi đã qua đầu hai ....Con cũng có niềm hân hoan được một ngày trở về ôm em vào lòng ,cán vào má nó một cái thật đau hay tét và cái mông đỏ hỏn nó một cái để nó khóc thét lên rồi lại phải xít xoa nựng cho nó nín .... Những gì mẹ đã trải qua ,cũng như những gì con được nếm trải trong cuộc sống này là một mảnh không bao giò hoàn hoản của thời gian...Con không oán trách những điều đó ,con chỉ ngậm ngùi nói rằng ,đó là điều không khó hiểu lắm...Những điều đó đã làm mẹ khóc ,đã làm mẹ buồn ,đã làm mẹ tổn thương ...nhưng bây giờ con tin,em là một phần làm cuộc sống của cả gia đình có niềm vui mới ...
    Đêm nay,con cũng một mình bên trang giáo trình để chuẩn bị thi môn tới...mẹ chắc phải lo cho em ngủ...Mỗi người mỗi việc và con cảm thấy đêm sẽ bớt dài hơn khi mẹ không còn nước mắt trong những cơn mơ...Con yêu mẹ...
    Baby của chị ngủ ngoan để mẹ còn ngủ nhé .....chị cũng yêu baby nhiều lắm...
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc của một người được làm chị ....Tôi thấy rất vui khi mẹ tôi cười nhiều hơn ,thoải mái hơn ..mặc dù cuộc sống có những đổi thay...
    Con thấy vui khi mỗi lần đt cho mẹ được nghe em khóc ,được nghe mẹ cười trong niềm hân hoan ,vui vẻ ..đã từ rất lâu rồi con mới lại thấy giọng mẹ vui.....Ở cái nơi nhộn nhịp này hàng đêm con vẫn thao thức với những lo toan thường nhật...Mệt mỏi ,,đó là điều con cảm nhận được sau mỗi lần thở dài ngao ngán ....Trước đây ,khi cuộc sống lần đầu tiên làm gia đình sáo trộn con đã lo lắng ,đã khóc ,đã buồn và đã gượng dậy được sau những cú sốc tình cảm đó ...Ngày hôm nay ,cũng vẫn là những nhọc nhằn cuộc sống ,vẫn là những tiếng thở dài của vụn vặt lo toan,vẫn là ánh mắt đượm buồn khi tình cảm không trọn vẹn nhưng con thấy mẹ thảnh thơi hơn ,và có niềm an ủi mới ...
    Con chưa được nhìn thấy em kể từ khi nó trào đời đến giờ ,song con rất vui mừng đón nhận điều đó ở cái tuổi đã qua đầu hai ....Con cũng có niềm hân hoan được một ngày trở về ôm em vào lòng ,cán vào má nó một cái thật đau hay tét và cái mông đỏ hỏn nó một cái để nó khóc thét lên rồi lại phải xít xoa nựng cho nó nín .... Những gì mẹ đã trải qua ,cũng như những gì con được nếm trải trong cuộc sống này là một mảnh không bao giò hoàn hoản của thời gian...Con không oán trách những điều đó ,con chỉ ngậm ngùi nói rằng ,đó là điều không khó hiểu lắm...Những điều đó đã làm mẹ khóc ,đã làm mẹ buồn ,đã làm mẹ tổn thương ...nhưng bây giờ con tin,em là một phần làm cuộc sống của cả gia đình có niềm vui mới ...
    Đêm nay,con cũng một mình bên trang giáo trình để chuẩn bị thi môn tới...mẹ chắc phải lo cho em ngủ...Mỗi người mỗi việc và con cảm thấy đêm sẽ bớt dài hơn khi mẹ không còn nước mắt trong những cơn mơ...Con yêu mẹ...
    Baby của chị ngủ ngoan để mẹ còn ngủ nhé .....chị cũng yêu baby nhiều lắm...
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    con nhớ mẹ và em quá ...Hà nội mưa rất to không hiểu nhà mình có mưa không nhỉ...?
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu...!
    Lúc này có mẹ thì rất tuyệt....
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là thứ tư rồi...kể ra thời gian trôi nhanh hơn những gì con tưởng tượng mẹ a....
    Hôm nay con được nghỉ học ...giảng đường trường đh vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói của những sinh viên năm nhất .Con bước nhanh trên con đường quen thuộc có tìm một cái gì đó thân quen...Buồn cười khi con không thể định hình được nó là cái gì nữa...
    Mấy hôm nay trời rất đẹp..gió mát và không khi đỡ ngột ngạt hơn...có lẽ mùa thu đến rồi...Con tìm cho mình một góc nhỏ trên tàng ba của một quán nhỏ bên đường Nguyễn Du....những cây hoa sữa cao vời chưa một nụ hoa ...nhưng để cảm nhận được mùi của hoa sữa ở nơi này con vẫn luôn bảo rằng phải cảm nhận bằng tâm hồn ....Một vài hạt mưa hắt ngang đập vào cửa kính vỡ oà rồi từ từ trượt dần xuống ...tiếng nhạc buồn kéo không gian trở nên yên ắng ....Ở nơi này người ta đến vẫn lặng lẽ như người ta đi..người ta ít rôm rả buôn những câu truyện thường nhật...Hơi kỳ quặc khi một cô gái ngồi với ly caphê đang tong tong rơi từng hạt ...không chò đợi,không quan tâm đến bất cứ ai...yên lặng và ngắm nhìn những hạt mưa...
    Thời gian....con sắp ngập lên với thời gian rồi ...nhưng con thoải mái vì có thể dùng những khoảng trống mênh mông đó để làm việc....Con không đủ thì giờ để nghĩ đến việc gì ngoài việc phải dậy sớm để đủ chuẩn bị tất cả cho công việc của một ngày mới ...Chỗ con làm không cách nhà bao nhiêu nhưng về thăm mẹ chắc khó khăn lắm nhỉ...?
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Con định về nhà trong chiều nay nhưng con lại có việc rắc rối ở khoa quốc phòng .Ngày mai con phải lên đó để xem lại những học phần bị nhầm lẫn ...thế là con ở lại .
    Những ngày đã qua chưa hôm nào con ở phòng được trọn vẹn một buổi tối..con buồn và con muốn đi đâu đó...Những đứa bạn của con..chúng nó cũng giống con quá cơ ..thích đi lung tung ngoài đường chỉ để ngám một cô gái chân dài hoặc một chàng đẹp trai nào đó..Cả lũ chỉ thế thôi để cho những nỗi buồn bay theo khói bụi...
    Trong ngày mai ..con sẽ có mặt ở nhà sẽ nằm dài trên giường chơi vói thằng nhỏ Vinh Vịt nhà mình ..Chắc nó lớn lắm rồi mẹ nhỉ...Lâu quá rồi không biết nó còn nhận ra conlà chị gái nó nữa hay không..?
    Bố đang làm gì thế..?Tự nhiên bây giờ con thấy nhớ bố nhiều quá ..Bố là người nựng con nhất nhà ,chiều con nhất nhà nhưng cũng là người làm con cảm phục...Công việc nhà mình vẫn tấp nập như thế ,,,Bố đã tìm được người giúp việc để chăm em đỡ mẹ chưa?Bố là hay chểnh mảng mấy việc này lắm đấy...Phải để mẹ yêu của con có thời gian nghỉ ngơi chút chứ bố nhỉ...?Con vẫn học tốt ..không giỏi nhưng đủ để chấp nhận được...thế là đủ rồi bố ạ ..chỉ thế thôi..Được không vây...?

Chia sẻ trang này