1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điểm tựa....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng của năm ai nấy đều tấp nập với những thứ cân fphải hoàn thành....con thi sao nhỉ?Cũng tấp nập..cũng bận rộn...thế mà vẫn cảm thấy thiếu việc để làm...Chiều nay khi gặp giáo viên hưóng dẫn đề tài xong con lững thững trở về với cài bụng đói meo...nhưng không có cảm giác muốn ăn..Con muốn đi chơi...
    Thời gian..ôi thời gian...sao con lại cứ phải chạy theo nó thế này...Con sắp chết chìm trong đống công việc ngổn ngang này rồi....Làm sao bây giờ hả mẹ..?Mọi thứ rối tung lên mà con không thể nào có thể giải quyết được...chắc con bó tay rồi...
    Không được đâu...đó là câu con luôn tự nhủ mình trong những lúc như thế này ..đó là những thứ con đã lao tâm khổ tứ ..con không thể bỏ nó đi được..Con là cỏ dại sống giữa bãi đất hoang mà ...

Chia sẻ trang này