1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm tựa

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Điểm tựa

    Điểm tựa​


    Tháng bảy, không trốn đâu khỏi cái nóng nực ngột ngạt. Cả một ngày trời, sáng phơi mặt trên sân bóng, chiều hít đầy phổi bụi đường, đúng là như cực hình. Cũng may còn có bia hơi. Chỉ cần chui vào quán vệ đường, gọi một vại bia Hà Nội nguyên chất không pha, nhai vài củ lạc luộc, thế là cái nóng cái khát biến sạch. Tôi vào quán bia gần nhà. Quán này không quá đông đúc ầm ĩ, mà bia thì lại là hàng xịn.

    Vừa lò dò bước vào tôi đã nghe tiếng gọi, giọng quen quen:

    - Con trai! Vào đây làm vại bia với bố.

    Tôi quay người nhìn. Thì ra là ông bác hàng xóm gần nhà, một người đàn ông lực lưỡng tóc hoa râm, gương mặt vuông chữ điền rất cá tính.

    - Chào bác, lâu lắm mới gặp bác.

    - Ngồi xuống đây mày. ?" rồi ông quay về quầy bia gọi với ?" Bà chủ cho thêm hai vại và ít đậu phụ nhé

    - Dạo này hai bác khoẻ không?

    - Cũng bình thường. Thế mày sắp tốt nghiệp chưa con trai?

    - Cháu đang chuẩn bị bảo vệ, không có gì đáng lo lắng, đến tầm này dù điểm cao điểm thấp nhưng thằng nào chả qua.

    - Được, chúc thằng cháu may mắn. Uống đi.

    Bia hơi Hà Nội uống vào lúc đang khát thì không gì bằng. Uống tới đâu biết tới đấy.

    - Sao hôm nay bác lại ngồi uống một mình thế?

    - Hôm nào tao chả ngồi một mình. Công việc xong, chơi thể thao xong, làm vại bia trước khi về nhà. À, mày về bảo ông già, thứ bảy chủ nhật rỗi rãi, lúc nào qua tao rủ đi uống vại bia.

    - Vâng, mấy ngày nghỉ bố cháu cũng ngồi buồn có việc gì làm đâu. Mà dạo này bác vẫn thể thao đều chứ?

    - Ừ, cái người đã quen tập tành, bỏ không tập thì người ngợm khó chịu lắm, không khéo là lăn ra ốm ngay. Thế mày còn hay đá bóng không?

    - Vẫn đều bác ạ.

    - Tuổi tao bây giờ không đá bóng được nữa rồi. Sức vẫn còn khoẻ nhưng không còn độ dẻo, chơi mấy môn nặng dễ chấn thương lắm. Ở nhà tao vẫn còn quả bóng, hôm nào qua tao cho. Quả bóng ngon lắm.

    Ông bác vốn là bạn của cha tôi. Cũng là dân phi công, nên về sức khoẻ thì nhiều khi thanh niên cũng phải ghen tị. Nghe nói thời chiến tranh cũng là tay có tiếng can đảm. Bây giờ đã quá nửa cái năm chục, mà vai vẫn vồng, ngực vẫn căng, bắp tay bắp chân gân guốc, nắm đấm nặng như búa tạ. Mấy năm trước khi bác còn chơi bóng, mấy thằng thanh niên choai choai bọn tôi ngại nhất là mấy cú huých cú chèn của bác, đúng là như trời giáng, không khéo vẹo cả lưng mình.

    - Tao nói thật, nhiều khi tao cứ ghen với ông già mày.

    - Sao thế bác?

    - Thì ông già mày có hai thằng con trai. Nhìn hai thằng chúng mày tao lắm lúc phát thèm.

    - Bác cứ phong kiến. Con trai con gái khác quái gì nhau.

    - Không phải tao cổ hủ phong kiến. Nhưng mày cứ về hỏi ông già xem. Trong nhà có mấy thằng con khoẻ mạnh da dáng đàn ông, nhìn cũng vững tâm. Chưa kể đến chuyện có thằng để ngồi xem đá bóng uống bia với nhau.

    - Gì đâu mà. Cháu chỉ mong được như hai chị con nhà bác, mà còn xách dép chạy theo dài.

    - Ờ - bác uống một ly cạn vại bia, rồi lại gọi tiếp ?" thêm hai vại nữa nhé bà chủ!

    - Hai chị nhà bác dạo này thế nào rồi ạ?

    - Con Ly, con lớn, đã làm xong tiến sĩ bên Ba Lan rồi. Còn con Lan thì đang làm thạc sĩ bên Mĩ. Chúng nó học đại học nước ngoài, rồi học sau đại học, mà toàn là thi đậu điểm cao được cử đi đấy, tao chả tốn đồng nào cho chúng nó học cả. Chúng nó là niềm tự hào của tao. Mày về hỏi ông già mày xem, chúng tao đến tuổi này, ngoài con cái ra thì còn cái gì để hãnh diện, còn cái gì để khoe khoang với nhau nữa.

    - Chị Ly lấy chồng rồi hả bác?

    - Có con rồi, chắc không về Việt Nam nữa đâu. Chồng nó người Ba Lan, thằng đó cũng là thằng khá, học hành đàng hoàng, có công ty riêng để làm ăn, khấm khá lắm. Năm ngoài tao vừa mới qua chơi, nhìn con, nhìn cháu, mình cũng thấy yên tâm.

    - Bác sang thăm con với cháu ngoại lâu không?

    - Khoảng tháng thì tao về. Ở lâu không tiện, mày nghe câu: ?obố vợ phải đấm? chưa?

    - Trời ?" tôi phá lên cười - đấm bác mà được.

    - Đấm tao tao đấm cho gẫy răng ấy chứ - bác cũng cười sảng khoái ?" Nhưng mà ông bà nói ?orể là khách?, đây lại là thằng khách Tây. Ở với nó mình phải giữ ý nhiều, bất tiện nên tao về sớm. Mà tao cũng phải về sửa lại cái nhà.

    - Nhà bác sửa lại đẹp thật.

    - Sao đẹp bằng nhà của ông già mày. Nhưng nhà cũ ở lâu cũng xuống rồi, tao cứ sửa lại cho bằng anh bằng em.

    - Nhưng mà nhà cháu đông người. Chứ như bác, nhà có mỗi bác với bác gái.

    - Không, tao cho hai thằng Tây nó thuê nữa. Bác với bà xã ở tầng một. Tầng hai và tầng ba cho tây thuê. Rộng quá để làm gì đâu. Mà nghĩ cũng buồn cười. Hai đứa con mình thì đi Tây hết, bây giờ mình lại kéo hai thằng Tây về nhà. Bây giờ cứ cho thuê. Sau này giá như con cái về, chúng nó có chỗ để ở. Giá như chúng nó về?

    Mấy vại bia đã xua tan đi cái khát, cái ngột ngạt trong người. Chiều cũng đã dần muộn, không khí dễ thở hơn. Tôi chuẩn bị chào bác để đứng lên thì bác đã lên tiếng trước.

    - Thôi, tao phải về đây, không bà xã lại đợi cơm.

    - Vâng, cháu cũng phải về.

    - Để tao trả tiền cho, mày cứ đúng dậy đi.

    - Cám ơn bác.

    - Về nhớ bảo ông già mày thứ bảy chủ nhật qua gọi tao. Mà bác bảo mày cái này. Chịu khó thỉnh thoảng mua bia về uống xem bóng đá với ông già, nghe không con trai.

    Ra khỏi quán bia, tôi nhìn theo dáng đi chậm rãi ấy bước dọc theo vỉa hè. Bước chân vững chắc, bình thản. Đôi vai kiêu hãnh vẫn vồng lên khoẻ mạnh, tấm lưng rộng rãi hiên ngang.

    Nhưng không biết sẽ còn được bao lâu. Có lẽ chỉ vài năm nữa, đôi vai ấy sẽ thấp xuống, trĩu nặng dưới thời gian.


    Matxcơva tháng Mười một


    Tequila Sunrise
  2. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hê hê! hình anh tương lai của gã Teq
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bác Tequila độ này khoẻ không bác?
    I'll take the challenge!
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái này 99% thật!
    phantincodet
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nói về điểm tựa, dạo này tớ đang cảm thấy chông chênh, không có điểm tựa mà cũng chẳng có niềm tin hay sự say mê đối với bất cứ cái gì. Nghĩ mà thấy chán cho mình ;-{

    Trái tim anh là con chim quen sống cảnh hoang vu
    Không tìm được nơi mắt em khung trời của nó.
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi một điểm tựa (lưng), tôi sẽ nằm ngủ cả ngày.
    Dạo này đổi rượu sang bia à, nhà bác Tequila?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    đều là men cả mà Irish! Rieng các bác chờ đó mà nghe tin set đánh... he he
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL làm sao thế ?
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  9. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đấy chính là biểu đồ tình cảm hình sin của dân đi học xa nhà đấy bác ạ. Thôi cứ cố gắng rồi sẽ thấy lại yêu đời, đầy quyết tâm thôi. Lúc đấy có khi lại tiếc thời gian mà mình cứ buồn với chẳng khổ ấy chứ. Em khuyên thật là bác có cô nào để tựa thì tựa luôn cho rồi
    To teq: Sao dạo này văn phong khác thế, mà cái này hình như đọc ở đâu rồi thì phải, không biết có phải Teq đã post rồi không?
    Biết làm thế nào được, khi đã đủ lớn thì cũng phải tự lập thôi, nhưng nghĩ lại đúng là làm sao thật đấy nhỉ, có con cái thì chăm lo cho nó từng ly từng tí rồi nó cứ dần xa mình
  10. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    điểm tựa của cái ti vi là cái bàn . Không có ăngten ,nó cũng chỉ là một cục đen sì phát âm thanh rồ rồ như cơm sôi . Nếu cho lão Irish một cái tivi làm điểm tựa . Lão sẽ làm gì nhĩ???

    Xem tivi thì biết

Chia sẻ trang này