1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐIỂM VỠ CỦA LÒNG TIN .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ĐIỂM VỠ CỦA LÒNG TIN .

    Bạn đã bao giờ tin và đã bao giờ bị phủ nhận?
    Bạn đã bao giờ đặt hết lòng tin vào một người rồi sau đó lại cảm thấy rằng mình thật ngu ngốc ?
    Bạn đã bao giờ trao tặng lòng tin mà không quan tâm đến những nhận xét "khách quan "....của mọi người .
    ..........
    Kết quả bạn đạt được gì ???
    Bạn đươc trao tặng lòng tin cũng nhiều như những gì bnạ đã gửi gắm ?
    Bạn đã không nhận lại bất kì điều gi .....
    Bạn bị phủ nhận sạch trơn ?Hoặc thậm chí bạn trở thành trò đùa cho ai đó ???

    -------
    Tôi đã từng tin , tin bạn bè tin người yêu , tin thầy giáo......Đôi khi lòng tin của tôi đã đem lại cho tôi những thăng bằng trong cuộc sống , cho tôi một điểm tựa , một hướng đi .....Đôi khi cũng chỉ giản đơn như một sự san sẻ vô hình .....
    Thế rồi tôi thất vọng khi lòng tin của mình bị đổ vở...Tôi làm gì với bản thân mình nhỉ ? Cứ thế tiếp tục tin tưởng hay là hồ nghi va luôn ngăn mình lại với những ai định "gieo rắc lòng tin vào mình "....... Tôi không hiểu tại sao đôi khi con người chúng ta sống và cảm thấy cô đơn nhường ấy ? Đôi khi chúng ta cố gắng cho những gì mình cân ..rồi sau đó lại thảng thốt hình như đó không phải la những gì mình muốn......Đôi khi chúng ta nghĩ rằng như thế là đủ và tự an ủi nên bằng lòng nhưng một điều gì đó luôn thôi thúc chúng ta vẫn nên kiếm tìm .....Đôi khi chúng ta đã tin tưởng một người mà dương như không có sợi dây ràng buộc nào với người ấy ......Đôi khi chúng ta trao tặng lòng tin một cách ngờ nghệch đến dễ thương......Đôi khi chúng ta trở thành trò chơi của chính cuộc sống mà chúng ta mãi không tìm ra quy luật ....
    Không thể sống mà không tin ai _ đó là những gì còn lai sau cùng của tôi cho dù đôi khi tôi đã bị phủ nhận ...
    Tôi cố níu kéo lòng tin của mình , muốn tin tưởng và hi vọng thời gian sẽ hàn gắn lại những lổ hỗng trong tôi ....Tôi đã tin thời gian ...rất nhiều ....Nhưng cũng có những lúc trong tôi trở nên trống rỗng .....rất trống rỗng ........
    Bạn thường làm gì khi rơi vào trường hơp bị phủ nhận lòng tin ??????
    Tôi nghe một ai đó nói rằng: Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được bao giờ .....
    ------Chúng ta vẫn phải tin tưởng mọi người cho dù rằng dôi khi sự tin tưởng ấy đã không được đền đáp ...tin tưởng vào mọi người đó cũng là cách chúng ta tin tưởnng vào chính mình ......khi chúng ta tin tưởng dật lóng tin vào ai đó . vào chính sự lựa chọn của chúng ta .......
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin tưởng hết mọi người-
    Người ta cứ nói mình cứ tin!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói rằng "Hãy tin tưởng vào những người bên cạnh bạn " hoặc đại loại những câu như thế ! Nếu xét ở khía cạnh nào đấy thì câu nói này ko sai, mà nếu có sai thì sẽ được bao biện bằng những lí do khác có vẻ rất thực tế ...Phải, một khi bạn đặt lòng tin vào mọi người xung quanh thì bạn cảm thấy bớt cô độc hơn ! Tôi đã từng bao nhiêu lần tranh luận với bố mẹ về điều này . Tôi đã "hùng hồn " tuyên bố rằng " Tại sao lại cứ fải nghi ngờ người khác? tại sao cứ fải mang suy nghĩ fiến diện về người ta?Con sẽ luôn tin và sẵn sàng đặt lòng tin vào những người xung quanh...có tin thì mới cảm nhận được những mặt tốt của họ ..." Và rất có thể tôi sẽ mãi giữ ý kiến ấy nếu như tôi ko xa nhà, ko còn có sự kèm cặp quản lý và bảo vệ của bố mẹ nũa, phải tự lo cho bản thân mình.Cái gì đến thì nó cũng sẽ đến, tôi đã fải trả những giá rất đắt cho lòng tin của chính bản thân vào những người xung quanh. Tôi cũng ko trách ai cả, chỉ tự trách bản thân mình. Tin người một cách ngu ngốc ! ...Và bây giờ đây, tôi không dám " mạo hiểm " đặt lòng tin vào bất kì ai nữa ngoại trừ bố mẹ tôi ! Ngay cả chính tôi, đôi khi cũng không tin vào bản thân mình ! Với tôi, lòng tin la một thứ " xa xỉ phẩm " ...Tôi ko đủ tự tin để đặt hết lòng tin ...có lẽ chỉ một phần nào đấy mà thôi...Và tôi chấp nhận cô độc thuộc về con người và cuộc sống hàng ngày của tôi bây giờ !
    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 21/02/2004
  4. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng thấy mình đã đặt lòng tin vào một người thật ngu ngốc ...Tôi đã phải trả giá cho lòng tin ấy ....Lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ thôi tin tưởng .....mình sẽ tin mình thôi ...nhưng tôi lại không thể sống như thế ...Không thể phủ nhận những gì để lại sau những khoảng trống trong tôi , của lòng tin là điều gì ...nhưng nếu không tin ai ,,,,chúng ta sẽ luôn lạc lỏng giữa mọi người ...và quan trọng hơn là với chính bản thân mình .....Điều ấy rồi sẽ rất mệt mỏi...rất khó khăn.....
    Tôi học được nhiều từ những lòng tin ấy , có người đã "dạy "tôi không nên quá tin tưởng vào một ai đó ....Tôi có những bài học về lòng tin ...ấy thế nhưng tôi vẫn muốn mình được tin tưởng và có lòng tin để tin tưởng mọi người ....
    Tôi hiêủ được nhiều sau những điều ấy ....tin là cần thiết nhưng có lẽ thay vi tin ngay _tôi _ bây giờ _ muốn có thời gian cho mình để kiểm chứng ....Thế thôi .

  5. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ tin và đã bao giờ bị phủ nhận? Một vài lần.
    Bạn đã bao giờ đặt hết lòng tin vào một người rồi sau đó lại cảm thấy rằng mình thật ngu ngốc ? Cũng một vài lần.
    Bạn đã bao giờ trao tặng lòng tin mà không quan tâm đến những nhận xét "khách quan "....của mọi người. Nhiều lần lắm.
    Kết quả bạn đạt được gì ???
    Bạn đươc trao tặng lòng tin cũng nhiều như những gì bnạ đã gửi gắm ? Có chứ, cũng vài ba lần gì đó.
    Bạn đã không nhận lại bất kì điều gi ..... Cũng bị vài ba lần luôn.
    Bạn bị phủ nhận sạch trơn ?Hoặc thậm chí bạn trở thành trò đùa cho ai đó ??? Cái này thì ít hơn nhưng hình như cũng có một lần nào đó Nhím bị thế rồi, không nhớ nữa, chuyện không vui mà.
    Lòng tin khi bị đổ vỡ quả thật là kinh khủng. Chắc chắn là khi đó ai cũng cảm thấy thất vọng, tuy nhiên thất vọng ở mức độ nào, nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào tình huống, thời gian, địa điểm hay con người lúc đó. Chẳng hạn như cùng một con người, có những vấn đề ta có thể đặt lòng tin vào họ, nhưng ở những vấn đề khác thì lại không bao giờ có thể đặt lòng tin vào họ được. Hay là cùng một con người, cùng một vấn đề, nhưng lúc này ta có thể đặt lòng tin được, còn lúc khác lại không. Chẳng có gì là cố định, là tuyệt đối hay vĩnh viễn cả. Lòng tin và những con người mà ta đặt lòng tin vào họ cũng thế thôi. Mọi vật (bao gồm cả con người) vẫn luôn vận động và biến đổi.
    Nhím cũng biết là phải đặt lòng tin đúng nơi đúng lúc và bản thân Nhím nhiều khi cũng đặt lòng tin một cách ngốc nghếch và nhận được những kết quả đầy đau thương, nhưng mà Nhím vẫn chưa chừa, chưa rút ra được kinh nghiệm mà vẫn cứ tiếp tục tin, đặt lòng tin dựa theo cảm tính của mình. Với người khác thì không biết thế nào chứ với Nhím sống mà không có lòng tin thì khó sống lắm. Mà nói cho cùng, cũng có nhiều người đặt lòng tin vào Nhím. Đôi khi Nhím không làm cho thất vọng, những đôi khi Nhím lại làm cho họ cảm thấy thất vọng ghê gớm mặc dù Nhím đã cố gắng hết sức để tránh điều đó, vì Nhím đâu muốn thế, nhưng khẳ năng của Nhím có hạn nên đành chịu vậy. Thế nên khi nghĩ rằng người khác làm mất lòng tin của ta, ta cũng nên nghĩ rằng chính ta đôi khi cũng làm mất lòng tin của người khác.
    Hình như bây giờ Nhím cũng đang đặt lòng tin vào một người, nhưng có lẽ Nhím sẽ thất vọng nhiều đây. Tuy thế Nhím vẫn cứ tiếp tục tin.

    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chúa dạy : Phúc cho những ai không thấy mà tin !
    Lòng tin, đôi khi bị suy sụp, bởi nó đặt trên nền tảng sự thật, mà sự thật thì nhiều chiều.
    Niềm tin, dành cho con người, có thể lung lay bởi con người luôn có một phần yếu đuối, nhưng nó là nền tảng của những mối quan hệ.
    Đức tin, luôn luôn vững mạnh, bởi nó xuất phát từ con tim yêu thương.
    Những gì tốt đẹp không thể thấy được bằng mắt - Trích "Hoàng Tử Bé".
    Ai dám cho rằng những gì mình nghe, mình thấy, mình biết là sự thật. Cái gì đã một lần đánh lừa mình thì đừng nên tin, nhưng tai, mắt, và lý trí rất dễ bị đánh lừa. Vậy hãy cứ tin và tin triệt để, đó là điều duy nhất giúp những mối quan hệ trở nên bền chặt, giúp con người trở nên mạnh mẽ vượt qua tất cả sóng gió trong cuộc sống này.
    Xin lỗi vì Sói nói hơi nhiều, lại toàn những điều cũ rích, bởi cái đề tài này hay quá !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin là điều rất quan trọng , rất cần thiết đối với mỗi người đang sống , không bít mọi người có thấy thế không nhưng riêng tôi , tôi đặt lòng tin lên hàng đầu . Tôi là một đứa hay tin người , có thể nói là hết lòng vì bạn bè và người thân , như thế có tự khen mình không nhỉ ? ai nghĩ gì thì mặc kệ . Cong người ta sống mà không có lòng tin thì thật buồn tẻ và sẽ cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa quá ! Không tin người khác đồng nghĩa với không tin tưởng vào chính mình . Thử hỏi một người thiếu tự tin và lòng quyết tâm thì làm được việc gì nên hồn ? Tôi cảm thấy hài lòng một phần về mình , vì , mình đã tạo được sự tin tưởng cần thiết cho những người xung quanh . Tất nhiên tôi cũng tin tưởng vào họ rồi . Lòng tin đối với tôi là một thứ rất quý giá , tôi luôn gìn giữ nó bởi vì tôi có tính hay tin người từ bé rùi mà kể cái số mình cũng may , ở hiền thì gặp lành , từ nhỏ đến lớn cũng ít khi bị người ta lừa hic , bi giờ mà bảo mình đi lừa ai mình giơ tay đầu hàng
    Hì , thiển ý của vẹt em chỉ có thế thui . Có gì sai xót mong mọi người lượng thứ
    Em xin được cải biên câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh một chút :
    [red]Sống trên đời sống cần có một tấm lòng ...
    Để làm gì Anh bít không ?
    Để tin tưởng lẫn nhau đó [/red]
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng quá tin tưởng và đặt lòng tin vào một người. Bây giờ thì tôi hoàn toàn sụp đổ vì những gì người ấy gây ra cho tôi. Đáng tiếc đấy là chồng tôi nên tôi không thể thay đổi được mọi thứ nữa rồi. Chỉ còn 1 chữ là CHẤP NHẬN
    I hate my self for loving you !
  9. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tự dặn lòng là '' Đừng có tin, đừng có tin những gì người ta nói''
    Thế mà..bao nhiêu lần cứ đâm đầu vào tin
    Rõ là đồ ngốc.
    Má ơi ai sinh cá
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Mất lòng tin là mất tất cả... người ta có thể bỏ qua lúc đó nhưng mọi thứ sẽ ko còn nguyên vẹn như lúc đầu.
    Cái gì đã là vết hằn thì rất khó xoá, khó quên.
    Âu cũng là trạng thái tâm lí con người ! Hãy cứ tin và hãy nghi ngờ... chỉ có điều, bạn sẽ thực hiện 2 cái song song đó thế nào thôi !
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

Chia sẻ trang này