1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐIỂM VỠ CỦA LÒNG TIN .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    Hơ, một cách hiểu hay.
    Cũng đã từng có lúc tớ cứ băn khoăn tự hỏi ý nghĩa thật sự của câu này là gì - sống trên đời cần có một tấm lòng ... để gió cuốn đi-. Tự hỏi mình rồi lại đi hỏi người khác. Chả ai có được 1 câu trả lời thoả đáng. Thế là kệ, chả muốn hiểu nữa.
    Quả thực là 1 tấm lòng mà để gió cuốn đi thì có tấm lòng làm cái quái gì nữa thật. Hì.
    Nhưng mà NGOCDIEMDO này, chuẩn bị tinh thần chờ đợi hội đồng fan Trịnh vào chiến cậu đấy nhé.
    Hi ha, hi ha, .......
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    [red]ừ thì nhớn hết rồi ! loè thì em cũng không dám loè ai đâu , em chỉ đưa ra í kiến mà thôi ! Mỗi người một cảm nhận khác nhau , bác một kiểu - em một kiểu . Cái ông Trịnh mà bác chê á ! ông ấy chết đi có ối người thương tiếc ra đấy ! Người ta cảm nhận được cái hay của nhạc Trịnh còn bác không cảm thấy thế thì thôi có gì mà phải gay gắt ? Em hỏi bác : Bác nghe nhạc Trịnh hay là xét nét về cuộc sống của ông ấy ? nếu ai cũng như bác thì xã hội này sẽ ra cái gì ? người ta sống sao thì kệ người ta bác quan tâm làm giề ?
    Cũng bít rằng , cuộc sống này đầy những lừa lọc , toan tính nhưng nếu không tin người khác có nghĩa là không tin vào chính mình . Sống như thế chắc có ích hơn đấy ? người hồ đồ mới chính là bác đó .

     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đây là một topic thú vị, mong các bạn kiềm chế để có thể chia sẻ với nhau những tư tưởng mới, đừng "phán xét" người khác quá kẻo lại gây nhau mất, không hay !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. NGOCDIEMDO

    NGOCDIEMDO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Anh cứ xưng anh với em nhé !Vì anh biết chắc anh hơn tuổi em rất nhiều . Nhưng không vì thế anh không bình đẳng trong tranh luận .
    Anh có nói Nhạc Trịnh không hay đâu ? Hoàn toàn tuyệt vời với nhất nhiều người , nhưng để tin vào ông ấy hay như câu em nói mang tấm lòng để gió cuốn đi thì thực sự anh rất đáng tiếc cho những người như em , Trẻ thế , đôi khi tài giỏi thế mà chớp lấy một cÂU RẤT BUÔNG THẢ , RẤT THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH ĐỂ LÀM MỤC ĐÍCH SỐNG . ANh thấy nó quá buông thả , mà buông thả trong lối sống là cái hoàn toàn không tốt !
    [​IMG]
    Đai châu đỏ
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Anh cứ xưng anh với em nhé !Vì anh biết chắc anh hơn tuổi em rất nhiều . Nhưng không vì thế anh không bình đẳng trong tranh luận .
    Anh có nói Nhạc Trịnh không hay đâu ? Hoàn toàn tuyệt vời với nhất nhiều người , nhưng để tin vào ông ấy hay như câu em nói mang tấm lòng để gió cuốn đi thì thực sự anh rất đáng tiếc cho những người như em , Trẻ thế , đôi khi tài giỏi thế mà chớp lấy một cÂU RẤT BUÔNG THẢ , RẤT THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH ĐỂ LÀM MỤC ĐÍCH SỐNG . ANh thấy nó quá buông thả , mà buông thả trong lối sống là cái hoàn toàn không tốt !
    <P><A href="http://www.sborchid.com/SpringShow2004.htm"><IMG border=0 height=140 src="http://www.sborchid.com/Cymbidiumphotos/InSeason-1h.jpg" width=611></A></P>
    <P>Đai châu đỏ</FONT></FONT></P>
    [/quote]
    [red]
    Bác nhầm nhọt sang trồng trọt rùi ! Em đâu có bảo lấy câu đó làm mục đích sống đâu ? ? em đã cải biên câu nói đó đi chứ đâu bê nguyên vào bình luận đâu ? Thứ nhất - đó chỉ là một câu góp vui thôi ! mỗi người một í kiến có gì mà bác pải căng ? - Thứ 2 - em cũng thíc nhạc Trịnh nhưng không thần tượng ông í để đến nỗi buông thả như bác nói , bác kết luận về người khác qua câu nói thôi là quá hấp tấp , bác đã nghe câu : " Cầm đèn chạy trước ô tô " chưa? bác nghe rồi thì hiểu chứ ? bác đã bít gì về em mà bảo em sống buông thả ? thật quá hồ đồ
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tôi rất là giống bạn , bạn Tâm Ngỏ thân mến. Câu chuyện như thế này.
    Tôi là tình nguyện viên cho một trang web Người Khuyết Tật tại ha Nội. Công việc tôi là thiết kế và xây dưng trang web. Tôi hứa tặng cho quỹ người khuyết tật(NKT) một cái máy ảnh của gia đình, loại Digital để có thể họ chụp các tấm ảnh của sản phẩm NKT làm ra để xây một trang web quảng cáo. Nhưng người cầm quà (dì tôi) đã lẫn lộn và chưa kịp thời mang quà ấy đến Diễn Dàn NKT. Vô tình tôi bị rơi vào hoàn cảnh một con người thất hứa.
    Chưa hết. Sau một thời gian, tôi quyết định gửi một số tiền cho họ thay thế cho món quà đó. Số tiền gửi cho một anh bạn , nhờ bố anh ta đang ở VN tạm ứng một số tiền như vậy ở VN để gửi cho họ. Nhưng anh ta đã không làm như vậy. Lần thư hai tôi bị rơi vào hoàn cảnh thất hứa.
    Những người bạn khuyết tật cho rằng tôi hứa xạo và xa lánh tôi. Tôi cảm thấy buồn phiền và bắt đầu mất niềm tin.
    Thế rồi, bố tôi về phép mang theo một món tiền như thế về. Cũng đồng thời , các món tiền + quà kia được gửi tới tay bố tôi. Vậy là tôi được minh oan gỡ khỏi sự oan ức là nói xạo. Họ chính thức nói lời xin lỗi tôi. Nhưng tôi chỉ có thể tha, nhưng không có thể đối xử với họ thân thiện như ngày xưa. Bởi vì họ đã nói tôi nặng lời , bởi vì họ làm tôi đổ vỡ niềm tin vào một tình bạn gắn bó. Ý tôi nói, hành động gì các bạn cũng nên suy nghĩ, đừng để làm mất lòng tin nơi một người khác , đế khi lấy lại khó vô cùng !
    [​IMG] [​IMG]
    Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  7. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nào quay lại với chủ đề này thôi, tranh luận làm gì cho mệt hả bà con !
    Đã một thời gian dài kể từ khi tôi mất lòng tin vào một người khác, khái niệm tin tưởng đã không còn quá quan trọng với tôi nữa, nó cũng không phải là cứu cánh và chỗ dựa của cả cuộc đời của một người. Cái chính là chúng ta sống tốt, trung thực với bản thân mình đó mới là hạnh phúc đích thực, không phụ thuộc vào môi trường xung quanh, không bị thay đổi theo các sự kiện khách quan. Đừng nên quá phụ thuộc vào tình cảm, suy nghĩ của người khác về mình TAMNGO ạ.
    Hãy để tâm hồn và lòng mình được thanh thản, nhẹ nhàng như gió cuốn đi...
    Sống ở trên đời có một tấm lòng như vậy thì còn gì hạnh phúc bằng bạn ơi
    --------------------------------------------------------
  8. Sv_iir

    Sv_iir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến,
    Thực ra tôi thấy các bạn ko nhất thiết phải tranh luận một cách gay gắt như vậy. Điều chúng ta đang bàn luận là một vấn đề mang tính xã hội vì thế nó phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của mỗi người và cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người.
    Tịu chung lại thì trong chúng ta ai cũng đã từng tin tưởng vào một ai đó hoặc một điều gì đó nhưng ít nhất một lần ta cũng bị mất đi niềm tin đó. Nhưng ko vì thêmá ta mất hoàn toàn niềm tin bạn ạ.
    Khi tin tưởng vào một ai đó hoặc một điều gì đó, nghiễm nhiên chúng ta gửi gắm một chút hy vọng vào đó và khi những gì ta hy vọng ko diễn ra như ta mong muốn thì ta cảm thấy thất vọng và mất niềm tin.
    Tuy nhiên theo quan điểm của tôi. Tin tưởng cũng có nhiều cách lắm. Đôi khi ta có niềm tin thiếu chín chắn, hoặc la do ta ko thực sự tin tưởng thì cũng dễ đánh mất niềm tin. Quan trọng la trước khi đặt niềm tin vào điều gì hoặc vào ai đó bạn phải thực sự chắc chắn rằng đó là điều đáng tin, nếu bạn đặt nhầm niềm tin thì việc bạn bị mất niềm tin đó chỉ là chuyện sơm hay muộn thôi.
    Đây chỉ là quan điểm của SV_iir. Nhưng cũng muốn đóng góp với các bạn một chút
  9. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn suy nghĩ của mình về "lòng tin" qua câu chuyện thế này
    Lòng tin
    ---------
    Người cha đang chơi đùa với đứa con nhỏ trong gia đình. Hai cha con rất vui vẻ, thấy hôm nay cha vui vẻ, đứa con nhỏ cũng rất nghịch. Người cha cho nó ngồi lên thành lò sưởi, khuyến khích nó nhẩy xuống và hứa khi nó nhảy sẽ dang tay đỡ nó, nên nó hào hứng nhảy ngay.
    Người cha lại đặt nó lên thành lò sưởi, khuyến khích nó nhảy tiếp, thấy cha dang tay, nó không do dự nhảy xuống đấy, nhưng lần này, người cha rụt tay lại. Nó ngã xuống đất, đau đớn kêu khóc, người cha chỉ đứng bên cạnh mỉm cười.
    Thấy mọi người xung quan ngơ ngác, ông liền nói: " Tôi là một doanh nhân thành công, tôi biết cách để tin mọi người như thế nào, nhưng con tôi lại không biết, nó cho rằng cha nó rất đáng tin. Khi việc này lặp lại vài lần, nó sẽ hiểu ra: Cha cũng không đáng tin, không được tin tưởng mù quáng vào bất cứ ai, chỉ có tin vào bản thân mình."
    --------
    Có lẽ, chỉ có các giới hạn của lòng tin, chứ không có lòng tin tuyệt đối. Khi sự việc chạm đến giới hạn của lòng tin thì khi đó bạn phải chọn lựa: hoặc là ra quyết định hoặc là ......nới rộng giới hạn...nếu bạn nhận thấy mình đủ bản lĩnh.
    Trong cuộc sống, khi bạn luôn giữ được lòng tin vào chính mình, biết định ra các giới hạn lòng tin cho từng việc thì bạn là........ một người may mắn vì sẽ không gặp phải: ĐIỂM VỠ CỦA LÒNG TIN.
    Good luck
  10. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cau chuyen ban hay lamnhung toi van thay tannhan qua ....neu nhu ngay ca nhung nguoi than trong gia idnh am cung khong dang tin cay .....thi chung ta se song trong su ngo vuc va nhu the toi nghi al chung ta s ekhong la nguoi may man dau.....

Chia sẻ trang này