1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐIỂM VỠ CỦA LÒNG TIN .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tamngo này, vậy thì tặng bạn thêm 1 câu chuyện này nữa:
    Tôi chuyển tên câu chuyện cho phù hợp, nội dung chỉ gần đúng, thông cảm nhé.
    "giới hạn"
    Một cậu bé sống và lớn lên trên một cánh đồng, gần nhà cậu bé có một cây táo, ngày nào cậu cũng đến ngồi dưới gốc cây, kể cho cây táo nghe về những biến đổi trong cuộc sống của mình, cây táo lắng nghe chăm chú và thường cho cậu bé những lời khuyên bổ ích.
    Cậu bé lớn lên, trở thành một thanh niên, một hôm cậu đến trước cây táo, vẻ mặt buồn rầu nói: Tôi sắp lấy vợ, nhưng không có tiền....Cây táo hiểu ý, nó tặng cậu thanh niên toàn bộ số quả táo sẵn có...Cậu thanh niên đủ tiền lấy vợ.
    Bẵng đi một thời gian dài, một hôm, cậu thanh niên bây giờ đã là một người đàn ông trung niên quay về đứng trước cây táo.... vẻ mặt buồn rầu nói: Tôi làm lụng vất vả, nhưng mãi không đủ tiền cất nhà cho vợ con, thương vợ con lắm.......Lá cây táo xào xạc nói: vậy thì hãy lấy toàn bộ số cành cây và thân cây của tôi đi, may ra cũng có giúp bạn làm được ngôi nhà của mình đấy.. Người đàn ông chần chừ nói: nếu vậy thì cây chết mất, nhưng cây táo nói: Không tôi vẫn đứng vững, và cây táo vẫn tồn tại cho dù chỉ còn phần gốc đơn độc trên cánh đồng.....
    Nhiều năm sau đó, đứng trước "cây táo" là một người đàn ông nhiều tuổi, bước đi chậm chạp. Ông ngồi bên gốc táo, vẻ mặt lo âu. ....và tâm sự: Con cái tôi bây giờ lớn và trưởng thành hết rồi, chúng đã tung cánh vào trong cuộc sống, tôi cũng sắp gần đất xa trời, nhưng cũng không muốn làm phiền chúng........ Gốc táo nhẹ nhàng nói với người đàn ông như nói với cậu bé con ngày nào: Đừng buồn nhé, hãy lấy nốt gốc cây đi, bạn có thể dùng gỗ để làm một .....( haha, tớ không nói cụ thể, nghe buồn quá)....Người đàn ông đã làm đúng như vậy bởi ông cũng muốn ở bên cây táo mãi mãi....
    Ít lâu sau, ở trong hố đất, ngày xưa có "cây táo" mọc lên một cây táo con
    Trích: (Quà tặng cuộc sống)
    -------------------------------------
    Các bạn này: không có lòng tin tuyệt đối (kể cả với người thân) đúng không nào, nhưng với những người thân, bạn sẽ luôn nới rộng giới hạn về mọi mặt...kể cả lòng tin, thế nhé.
    Good luck
    Được firstfriend sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 03/03/2004
  2. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi biet cau chuyen nay , va toi cung da biet quan diem va cai nhin cua ban ve long tin ...Nhung that su co phai luc nao ban cung biet "gioi han " cua long tin hay khong Vay ban se lam nhu the nao neu ban da vuot qua cai ban goi la gioi han nhung cu ngo al dung ben nay cua ranh gioi .....Toi khong nghi rang minh phai nghi ki voi ca nhung nguoi than va ca nhung nguoi chung ta tin tuong va minh chung cho long tin ay .....khong tintat ca moi nguoi , cung khong mu quang d edat long tin tron ven vao ai , cung khong voi vang trao tang long tin hco ai do minh chua the kiem chung .....Nhug doi khi trong cuoc song chung ta cung phai tin ca nhung nguoi chung ta chua biet gi ve ho ...tin mot loi noi cua mot nguoi gia , tin mot loi ke cua mot em be an xin chnag han ....toi nghi rang long tin la mot khai niem rong va co that nhieu khia canh cua no ...Nhung toi biet ban muon noi voi chung toi dieu gi _ Toicung biet nhu the ,va trong mot khia canh nao do ...toi dong y voi ban va trong mot khia canh nao do _ toi lai co cai nhin rieng cua minh .....
    rat vui khi doc cau chuyen cua ban , nhung hay cu tin tuong di ,,,,roi chung ta cung se nhan duoc nhung long tin nhu the , " Hay doi xu voi moi nguoi nhu cach chung ta muon duoc ho doi xu " toi nghi khi chung at du long tin d etin tuong thi moi nguoi [ hoac mot ai do ] moi co long tin de tin tuong chung ta tro lai .
    bye ,Tamngo .
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hì ... thế mà niềm tin của tớ đã từng có điểm vỡ.. điểm vỡ tin yêu của tớ lại là cha.. Ngày xưa.. xưa rồi,cha về nhà trong men rượu say và nói với tớ những điều vô nghĩa. Sẽ nghĩ gì khi phải đối mặt với những bữa cơm vắng cha ,sẽ suy nghĩ gì khi nhìn thấy giọt nước mắt giấu vội của mẹ ,khi mọi công việc gia đình đều gánh nặng trên hai vai mẹ ,còn cha thì ...Hạnh phúc trong tớ đổ vỡ ,chỗ dựa trong tớ không còn ,và niềm tin rạn nứt .
    Người ta bảo: khi bông hoa của niềm tin rụng xuống thì hạt giống của sự hận thù sẽ nảy mầm" lúc ấy tớ trách cha nhiều lắm, nhưng hận thù thì không ,nhưng sức nặng của nỗi buồn về cha là nỗi ám ảnh của tớ, tớ tự an ủi rằng mình ổn ,cố gắng tỏ ra là mình không sao,và tớ không muốn nói bất cứ điều gì với ai.Sống với mọi người trong vui vẻ ,nhưng thật hài hước khi đấy cũng chỉ là những nỗ lực cuối cùng mà tớ có thể chống lại những nỗi buồn đang gặm nhấm trong tâm hồn ,đấy cũng chỉ là tấm đan che đi những mặc cảm,yếu mềm và cô đơn bên trong mà thôi.Nhưng từ trong sâu thẳm , tớ vẫn mong một ngày nào đó cha của tớ sẽ trở lại như xưa.
    Tớ đã sống không thật với con người mình ,bởi vì tớ không biết phải tin như thế nào ,phải sẻ chia hay không,vì tớ thấy khó có người hiểu cho ,sẻ chia cùng ,cho nên bao nhiêu suy nghĩ ,hay nỗi buồn tớ chỉ giữ chặt trong lòng ,nỗi đau đè chặt bởi những phá cách hoài nghi ,tự mình liếm láp và vượt qua .Đã có những khoảng thời gian mà thế giới xung quanh cũng chỉ là một ảo ảnh ,bước chân vào sống như một con người khác ,nhưng bước chân ra trở về đối diện với mình thấy thế giới ấy trở nên xa lạ,còn mình thì lạc lõng và nhỏ bé ,cô đơn biết chừng nào.
    Mẹ là người đã truyền cho tớ nghị lực, giúp tớ đứng vững và vượt qua tất cả.Và niềm tin của tớ vẫn cháy rực...tin vào tình yêu thương của gia đình ,tin vào một ngày nào đó tất cả sẽ trở lại như xưa.
    Ngày ấy tớ không hề khóc ,có lẽ những gì buồn nhất tớ đã tự dìm nó vào tận đáy lòng,mà có những lúc muốn khóc mà mắt cứ ráo hoảnh thôi à ,,nhưng bây giờ thì tớ lại khóc vì hạnh phúc ,tất cả trở về tốt đep ,nhớ lại những ngày ấy tớ thấy như trải qua một cơn mơ hãi hùng mà ở đó một mình tớ chơi vơi giữa những suy nghĩ của bản thân,bây giờ tớ biết rằng không thể tự sống dối mình như thế,nặng nề biết bao. Tớ đã từng tâm sự như thế, có một lần một người bạn cho tớ link này.. tớ đọc nhưng hôm nay có lẽ tâm sự với mọi người để chia sẻ thôi, chứ mọi chuyện qua rồi.
    Còn trong tình yêu, sự đổ vỡ niềm tin khó khi nào hàn gắn lại được, người ta đã từng nói: Không thể yêu thương thêm được nữa với người mà mình đã hết yêu thương... tớ thấy câu nói của Rét bất lơ trong " cuốn theo chiều gió" rất đúng:
    "Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới ,cái gì vỡ đã vỡ...Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ"
    Hy vọng đừng làm mất niềm tin trong nhau.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. totochan86

    totochan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    đừng bàn cãi về chuyện niềm tin nữa mà thực tế hơn là hãy bàn về cách tạo dựng niềm tin cho những người ở xung quanh bạn đi
    tôi thấy nhiều người bây giờ không còn tin vào những người xung quanh quá , tôi biết , bạn biết rằngcuộc sống bây giờ có quá nhiều người xấu , có quá nhiều điều để hoài nghi nhưng mà dù sao thì chẳng lẽ cả thế giới này ko có ai để tin tưởng nữa hay sao
    có thể những người khác ko mang lại được niềm tin cho bạn nhưng hãy cứ sống thật chân tình , sống thật với chính lòng mình , cuộc sống sẽ thấy nhẹ nhàng hơnđấy . và đôi khi là cũng chỉ để những người khác tin hơn vào cuộc sống ngày hôm nay mà thôi
    phải thế ko nhỉ???????????
    đây chỉ là thiển ý của em thôi , nếu có gì không phải thì các bác đại xá cho em nhé
    ____________________________________
    CHÚA ĐÃ BỎ LOÀI NGƯỜI
    PHẬT ĐÃ BỎ LOÀI NGƯỜI
    NÀY EM , EM CỨ PHỤ NGƯỜI
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần lòng tin của bạn đủ lớn, chứ những cái khác chỉ là vặt vãnh.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn không tin tôi nói, nhưng đối vài một cơ số người, mà tôi nghĩ là không ít, việc "cứ sống thật với lòng" đi là chuyện trên giời. Sống thật có nhiều thiệt thòi lắm - Sống thật là một thứ xa xỉ phẩm khác mà người phải lựa chọn, có mua hay không ?
    Tớ thấy mấy bác trên này cãi nhau về câu của TCS làm gì, ý nghĩa thế nào cũng quan trọng gì, căn bản nó có ích cho tâm trạng của mình ko thôi :-) . Nhiều khi nói kiểu
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ...
    Hừ hừ hừ, để làm gì em bít ko ?
    Để vắt tí chanh, để chấm mắm tôm
    Nói thế có khi lại vui hơn
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  7. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    đọc song 4 trang sao mà thấy lòng tin của các bạn nữ mất nhiều quá , hãy vui vẻ nào
    sợ lắm không giám nói nữa đâu
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng tin, tin vào những gì mình nói, mọi người nói...nhưng rồi tất cả chẳng còn gì! Bản thân tôi không giữ được niềm tin, mọi người không làm tôi tin tưởng....rồi thế là tôi lại làm mất niềm tin của mọi người dành cho tôi... Buồn thật
    Tôi yêu em, tin tưởng vào những cảm nhận của mình rằng em cũng yêu tôi. Chỉ một lần đức tin của tôi dao động, tôi đánh mất em và khi mất em rồi thì mới biết mình tin tưởng không nhầm vào cảm nhận của mình.
    Tôi đã có em, đã lại có được niềm tin! Nhưng nhắn ngủi quá. Tôi lại mất em cũng chỉ vì niềm tin của cả tôi và em đã bị lệch tần số dao động. Và tôi lại mất em - mặc dù tôi yêu em lắm, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có em. Nhưng chỉ vì niềm tin, chỉ vì niềm tin nên tôi mất em.
    Cuối cùng là gì? Niềm tin bị đổ vỡ - em không còn tin vào tôi nữa, vì tôi đã đánh mất niềm tin ở em. Nhưng trời ơi, tại sao em lại luôn bắt tôi phải làm điều mà chúng tôi không muốn. Em đừng để một khoảnh khắc nào làm tôi hụt hẫng, đừng nói những gì làm tôi vô vọng bởi tôi luôn luôn tin chắc những gì em nói dù là thật hay giả... và kếtt quả là MẤT NIỀM TIN.
    Có được niềm tin ở em hay không có thì tôi cũng mất em, chắc vì em muốn vậy - Nhưng tôi vẫn sẽ chờ em, để có niềm tin của em!
  9. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã nói với tôi tại sao tôi lại tin vào người yêu mình như thế, tại sao cái gì tôi cũng kể với anh, rồi không nên tin vào bất cứ ai như thế. Thực ra tôi tin anh nhưng không phải tin một cách mù quáng. Tôi vẫn biết ranh giới giữa đúng và sai, tôi cũng có những bí mật nho nhỏ cho riêng mình. Anh là người tôi yêu, dĩ nhiên là tôi có thể kể cho anh nghe về chuyện buồn hay vui của mình, để hiểu nhau hơn và để chia sẻ với nhau. Tôi cảm ơn đời đã cho tôi được yêu anh, vì chính những lúc tôi suy sụp, niềm tin vào những người bạn bịđổ vỡ thì anh luôn ở bên tôi, lo lắng và chia sẻ với tôi, vậy tại sao tôi lại không kể cho anh nghe??? Đôi lúc tôi cũng quá tin người để rồi bị tổn thương nhưng tôi vẫn tin, tin vào những điều tốt đẹp, tin vào anh, tin vào nhưng người bạn thực sự. Nếu bạn sống mà không có niềm tin thì sẽ rất mệt mỏi vì nghi ngờ, vì vậy hãy chọn đúng người để ta có thể gửi gắm niềm tin...... Em nhớ anh....
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  10. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toico dua ban than , No chua bao gio lunglay ve cach song cua no bao lau nay voi moi nguoi ,,cu hco di ma khong bao gio nghi minh se nhan lai dieu gi , va cung khong bao gio tinh den dieu do ,,,,,No co óng tot voi moi nguoi nhu the .......di nhien moi viec s éuon se neu nhu banbe khong phan boi lai no ,,,bay gio no sup do gan nhu the ,,,,,,chua bao gio no nghi rang no s enhan lai dieu ay .....Toibao voi no rang dung tot voi nhung nguoi ma thua su ho chi loi dungminh , ho khong xung dang ...No khoc , Khong noi gi ca , No bi loi dung va hinh nhu bantinh cua no da lam cho moi nguoi lam tuong no co the loi dung de dang >>>>
    Chao oi ! cuoc song , Toi mong rang con nguoi song tot voi nhua hon , yeu thuongva tran trong nhau hon , cho di niem tin cung nhan lai nhung niem tin khac ,,,nhung dau phai nhu the .....chung ta s ekhon ngoan hon voi nguoi , voi doi ,,hay la ngu ngoc voi chinh minh >>>>

Chia sẻ trang này