1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm yếu của mỗi người!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoacucvang2110, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    điểm yếu đâu phải là mình sợ 1 cái gì...con người ai mà chẳng có điểm yếu...có người có điểm yếu về tình cảm...nói chung thì điểm yếu là để khai thác...he he he he...khi ta tấn công người đó...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chỉ được cái sạo là không ai bằng . Các cụ đã có câu là " chỉ có những thằng ngốc mới không biết mình bị ngốc mà "
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    điểm yếu nhất của tui có lẽ đến nay vẫn chưa thể nào vượt qua đc đấy là hay nghĩ quá nhiều ..nghĩ những gì đến với mình quá nhiều mặc dù ko muốn khi ko thể gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu óc mình ..những vấn đề nhỏ ,những hành động của người khác nhất là những câu nói của người khác ....tất cả tất cả đều luôn luôn làm mình fải nghĩ ..đôi khi muốn mình thật thoải mái ,bỏ qua những gì đã qua trong cuộc sống nói chính xác hơn là muốn buông xuôi mọi việc thế mà vẫn ko đc ...
    nhiều khi những suy nghĩ của mình quá sâu sắc và nó làm mình đau đầu ..liên tục những ngày mệt mỏi ,bị stress nặng nề chỉ vì mình nghĩ quá nhiều ,sợ quá nhiều ...mà ko thể cho qua dễ dàng ....những tình cảm vui buồn bạn bè ,những lời nói nặng nề của bố dành cho mình luôn làm mình suy nghĩ và đôi khi là mệt mỏi ..............muốn bỏ qua tất cả thế mà vẫn ko thể .........khó khăn quá
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Em còn thấy điểm yếu chung của người VN nữa, đó là thiếu tự tin!
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    biết là ai cũng có điểm yếu nhưng mà ngừoi nào hay ở chổ biết che giấu điểm yếu của mình , ko để cho ai biết cả .
    mèo con nghịch ngợm
  6. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Điểm yếu của mỗi người nằm ngay trong điểm mạnh của người đó
  7. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    quote-paingod ơi! trùng tên rùi! hì hì...! từ nhỏ đi học chưa ai trùng tên tui đâu nha ! ( dù rằng nếu dở sổ danh bạ điện thoại ra thì đầy dẫy)...càng nghĩ lại càng thấy mình không sợ kí gì hết ! :)
    còn chuyện con rắn...lúc tui cầm đuôi thì nó đang ..ngắc ngoải...chưa chết hẳn..nhưng đã bị ăn gậy rùi!...nhìn chung tui rất có duyên với rắn ,lần nào nhìn thấy là có chả ăn lần ấy!....
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Uh! mình cũng thấy vậy! mình thấy là chúng ta luôn mong muốn và cố gắng làm mọi thứ tốt đẹp hơn nhưng lại không tự tin vào bản thân mình lắm! đôi khi lại tự ti vào những điểm yếu.....nếu người nào nói ra sự tự tin của mình đôi khi lại bị những người khác nói là huênh hoang...
    Hoacucvang2110 không phải là người luôn luôn tự tin ( đó không phải là điểm yếu!) mình tin vào bản thân mình khi làm một việc gí đó, mình tin mình làm được thì mình mới làm....và đã luôn luôn thành công trong những trường hợp đó! có những việc mình làm mà không tin tưởng thì thường đặt kết quả vào sự may rủi...!

Chia sẻ trang này