1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm yếu & điểm mạnh dân Nghệ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi john_lenon, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Điểm mạnh của dân Nghệ là mở Topic tràn lan, đêck cần quan tâm là đứa nào trót mở trước mình 1 cái có nội dung tương tự.
    Điểm yếu là nếu chẳng may bị del Topic thì kêu gào ầm ỹ, kiện cáo đến cùng.
    Hehe, chạy thôi
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Càng chinh chiến nhiều, càng luyện được thiết bì công tốt.
    Điểm mạnh của NT mems là đoàn kết chặt chẽ, bảo bọc nhau đến lạ lùng............
    Điểm yếu là vặt vãnh hơi bị nhiều.........yeah! Cũng hơi bị buồn...
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 05/01/2006
  3. idml

    idml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thể thao
    Điểm mạnh là : Đá bóng gỏi
    Điểm yếu là : Bán độ nhiều
    Choa cụng mong sao cho P.SLNA sớm ổn định, tiếp tục tiến lên, tiên lên hàng đầu ha ha haaaaa
    Được idml sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 06/01/2006
  4. xydangyeu

    xydangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    điểm mạnh : tính bầy đàn
  5. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Điểm yếu:
    Chưa đưa tài năng của mình về xây dựng xứ Nghệ mạnh hơn.
    Điểm mạnh:
    Biết tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của mình! ;)
  6. votuan123

    votuan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng Văn Quyến & Quốc Vượng làm dân Nghệ nhà choa mất mặt quá :( 8-x
  7. chuotchui

    chuotchui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    dạo ni dân nghệ xuống cấp quá
  8. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    ><. Đá bóng giỏi thì sẽ không phải đi mua bán độ như vậy. Như thế thấy ngay điểm yếu: Hay công nhận mình giỏi trong khi mình mới chỉ không ... yếu.
    Được MC2 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 07/01/2006
  9. namlieua6

    namlieua6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Noi den diem manh cua dan Nghe thi nhieu vo ke. Nao la tinh doan ket nay , su manh me nhung nhieu khi hoi qua nong tinh tinh , noi chung la nhieưu ko muon noi ra ko thi nguoi khac lai bao la noi phet co dung ko cac bac ... Nhung diem yeu thi cung ko phai la it dau . Nhung dau sao cung rat tu hao vi minh la mot nguoi dc sinh ra tren dat Nghe .
  10. eurostars_bnb

    eurostars_bnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Cứ xem vụ của tôi thì thấy ngay cái sự xuống cấp của tính cách Nghệ này.
    http://thitruong.ttvnol.com/nghetinh/646751.ttvn - Buồn lắm!!!
    Ngay cả tính bầy đàn - bao bọc bảo ban nhau cũng ko được như xưa nữa rồi.
    Ngày xưa, 15-20 năm trước, tôi nhớ mãi cảnh ông thầy già đạp xe cả 5-7 cây số giữa trưa hè nắng như đổ lửa để báo tin cho thằng học trò mà mình dạy thêm ở trung tâm luyện thi kết quả trúng tuyển ĐH của nó chỉ vì nó là đồng hương xứ nghệ, hay khi vào ĐH có 1 SV Nghệ bị bắt nạt thì chỉ hô 1 câu là anh em đồng hương ở cả KTX (cùng khoa và khác khoa, quen hoặc kô quen) đều lao xuống bao bọc chở che.... Khi 1 thằng mất xe đạp là cả mấy chục thằng chia nhau đi tìm ở các nơi quên cả ăn...Đôi khi rất quá khích nhưng thấm đẫm tình người và biết bảo ban nhau đừng làm hổ danh xứ Nghệ.
    Còn bây giờ thì sao??? Đừng nghĩ mấy vụ tụ tập nhau ăn uống, hát hò thì gọi là đồng hương... cái ấy ai cũng làm được. Offline bây giờ chỉ cần 1 cái cớ rất nhỏ hay 1 sở thích chung tí tẹo nào đó là có thể ngồi chung bất cứ lúc nào.
    TÍNH CÁCH NGHỆ lại đơn giản thế sao?? Có lẽ chúng ta nên tự nhìn thẳng vào sự thật đi - hình như phần lớn chúng ta đang sống bằng ảo tưởng về sự hào nhoáng của Quá khứ đã xa xưa về cái gọi là TÍNH CÁCH NGHỆ mà thôi. Cái ấy nay còn được bao nhiêu nữa đâu!!!
    Xin lỗi nhé nhưng Có buồn kô bạn ơi?!!!

Chia sẻ trang này