1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm yếu & điểm mạnh dân Nghệ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi john_lenon, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    dân Nghệ hay dân Bọ là thương hiệu toàn quốc !Có ai gọi người quê ở Hưng Yên là dân Hưng ?Có ai gọi người quê ở Cần Thơ là dân Cần chưa ?Hay có ai gọi người quê ở Quảng Bình là dân Quảng chưa ?Đến ngay Hà Nội ngàn năm văn hiến như vậy có ai gọi là dân Hà đâu ? vân vân và vân vân
  2. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không biết xấu hổ. Đoàn kết và bao bọc lẫn nhau? Hay đấy là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Không biết có khái niệm chính trực trong đầu các bạn ý không nhỉ? Mà thôi, cũng phải thông cảm cho các bạn chứ. Tại vì các bạn quá nghèo mà. Phải bằng mọi giá để sung sướng chứ.
    Mr admin đừng xoá bài em nhé. Hiiii.
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    nỏ dấu chi các bạn , mình chuyển ra Hn sống đc 4 năm rồi ! nhớ Vinh kinh khủng , nhất là tết về ! đơn giản là vì nó gắn bó mình 18 năm ! gắn bó với con người , giọng nói , tính cách ...
    THẾ RỒI .......
    hôm 1-5 vừa rồi đi Đồ sơn cùng đứa hà tĩnh ( bạn thân ) , xuống hải phòng gặp 1 bác xe ôm ...cũng nghệ , chùi uia9 mặt mũi nhìn phúc hậu lắm !) , ngọt ngào và thắm tình đồng hương lắm ! bác bảo " đời bác khổ lắm , H5N1 vừa rồi gia đình khó khăn vỡ nợ .........rồi phải chạy ra ngoài này " ! nói thật là bị đồng hương nó lừa nhiều nên mình cũng ko tin ! bác bảo đi xe ôm xuống đồ sơn cho nó rẻ , 2 anh em bác tính 1 người ! thằng bạn cả tin nghe theo , thế rồi xuống đấy ...bác tính xiền 2 thằng bằng tiền taxi !
    đời bị lừa nhiều , nỏ có nỗi đau mô bằng bị thằng đồng hương nó lừa ! cay hơn là bị lừa mấy lần rồi !
    ( bài viết ko có tính vơ đũa cả nắm !)
  4. hauright24

    hauright24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ở MÔ RỒI CŨNG CÓ CÁI TÔT CÁI XẤU!NÓI CHUNG LÀ NGƯÒI NÀO THÌ BIẾT NGƯỜI ĐẤY THÔI<GẶP THẰNG THANH HOÁ MÀ NÓ SỐNG THẬT,CÒN HƠN LÀ THẰNG ĐỒNG HƯƠNG MÀ ÍCH KỶ,CÁ NHÂN ,VỤ LỢI... CÁI CHÍNH LÀ ĐỪNG ĐI MÔ MÀ PHỦ NHÂN MÌNH LÀ DÂN NGHỆ LÀ ĐƯỢC,DỆ BỊ MẤY THẰNG NÓNG TÍNH DÂN MÌNH HẤN CHO ĂN ĐẬP.!
    ĐỒNG BÀO CÓ THẤY TÔI NÓI CHÍ LÝ KHÔNG
    TỪ NAY LẤY TIẾNG NGHỆ AN LÀ TIẾNG PHỔ THÔNG
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    PL là người Sài Gòn, gốc Hà Tây. Lần đầu tiên lạc chân vào đây thấy mọi người nhắc đến vấn đề này. Xin phép phát biểu vài câu nhá. Nếu để ý thì người khác nhận xét thì hầu hết mọi người đều dè dặt khi tiếp xúc với người xứ Nghệ. Có thể vì giọng nói hay vì 1 số tính cách nào đó của người dân xứ Nghệ. Ngay cả gia đình tớ cũng từng 2 lần bị người Nghệ An làm cho điêu đứng 1 tí. Nhưng không phải vì thế mà quơ đũa cả nắm. Bất cứ nơi đâu cũng có người tốt, kẻ xấu. Thậm chí tại Hà Nội cũng thiếu gì kẻ ko ra gì, tớ cũng gặp phải đấy thôi nhưng vẫn có những người bạn chí cốt. Rồi SG, nơi tớ sinh ra và lớn lên thì ôi thôi khỏi nói, người xấu đầy, nhưng không lẽ vì thế mà tớ mất đi niềm tin nơi tớ đã sinh ra và lớn lên, mất đi niềm tự hào về SG sao? Nếu để ý kỹ hơn thì sẽ thấy giọng nói người Nghệ an rất đặc trưng ko thể lẫn đi đâu được. Nghe cũng rất lạ, rất hay. Mỗi mảnh đất đều có điểm riêng và niềm tự hào dân tộc thì trong chúng ta ai cũng có, ko nên vì 1 cá nhân mà ảnh hưởng đến nhận xét của mình. Tớ chưa ra Nghệ An lần nào nhưng tớ rất thích nghe bài hát Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh. Bạn nào tốt bụng giới thiệu cho tớ về danh lam thắng cảnh, những địa điểm hay ở Nghệ An nhé. Tớ cũng có 1 cậu bạn gốc Nghệ mới vào SG khoảng 6 năm thôi nhưng rất tốt và dễ thương, tớ cũng rất quý cậu ấy. Tớ sẽ nhắn cậu ấy vào đây tham gia cho vui. Chúc các bạn luôn vui vẻ.
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những nhận xét của bạn @phale81 nhé
    Tớ thấy trong box này cũng có nhiều người tốt bụng và dễ thương y như cậu bạn của bạn @phale81 í, điển hình là tớ
  7. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    hị hị em cũng góp vui
    tớ cũng chả có máu mủ gì với đất Nghệ Tĩnh, chung mỗi 1 ông bác thôi (Bác Hồ ý mà) quên, ngày kia SN Bác r, box mình có sang nhà bác k nhi
    tớ thì thiểu năng từ bé, mở mắt ra toàn nhìn thấy người tốt, lang bạt cungz nhiều, mỗi vào đây là thấy người xấu tính, lì và liều; thể chế chính trị ở đây là luật rừng... nói chung là rất vui
    tớ rất thích, ở đây có rất nhiều văn hoá fẩm bên ngoài k có, mà tớ thường gọi là văn hoá fẩm vui vẻ
    wéo cằm
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn bitter_beer dễ thương nói cho tớ về Nghệ An nhé vì cuối tháng 6 này tớ sẽ "ta ba lô" ra Nghệ An 1 chuyến mà, khoảng 3 ngày thôi vì tớ phải lên Hà Nội và về Hà Tây nữa. ko biết trong 3 ngày này nên đi tham quan ở đâu và ăn những gì. Bạn PM cho tớ nhé. Thank you nhìu nhìu

Chia sẻ trang này