1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện ảnh Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi dau_khong_co_toc, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Điện ảnh Nga

    Sao ko bàn về phim Nga luôn đi các bác nhể?
    Vừa rồi em xem phim "Ma-ra-tông mùa thu" của đạo diễn Georgy Danelia thấy hay ra phết, đúng là phim Nga có khác chuyện ghen tuông với cả đi lăng nhăng bồ bịch cũng rất là nhẹ nhàng, chẳng có cái gì lố bịch cả (bồ bịnh mà như anh em họ í) .Toàn phim thấy ai cũng tốt hết.


    Chỉ có duy nhất 1 bầu trời.



    u?c hastalavista s?a vo 11:55 ngy 08/10/2004
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, tại sao không nhể.
    Không biết dạo này phim Nga thế nào chứ, ngày xưa chỉ có phim về đề tài Chiến tranh và đặc biệt là phim cổ tích là tớ thấy hay.Ấn tượng nhất với bộ phim 'аллада о солда,е(bài ca người lính).Cảm động vô cùng.Diễn viên nam chính đóng bộ phim này mới mất năm ngoái.
    _
    Я- Се?'жа !​

  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, tại sao không nhể.
    Không biết dạo này phim Nga thế nào chứ, ngày xưa chỉ có phim về đề tài Chiến tranh và đặc biệt là phim cổ tích là tớ thấy hay.Ấn tượng nhất với bộ phim 'аллада о солда,е(bài ca người lính).Cảm động vô cùng.Diễn viên nam chính đóng bộ phim này mới mất năm ngoái.
    _
    Я- Се?'жа !​

  4. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Về phim Nga thì tớ thích nhất là mấy phim tình báo phản gián. Đỉnh vật. Chả hạn như "17 khoảnh khắc mùa xuân" hay là "3 bộ mặt của Ianut".
    Phim "3 bộ mặt của Ianut" xem lại vẫn thấy khoái. Nhất là cái cảnh mà chú Ianut bị chết ở dưới hầm ngầm của bọn Đức, xem mà muốn khóc.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  5. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Về phim Nga thì tớ thích nhất là mấy phim tình báo phản gián. Đỉnh vật. Chả hạn như "17 khoảnh khắc mùa xuân" hay là "3 bộ mặt của Ianut".
    Phim "3 bộ mặt của Ianut" xem lại vẫn thấy khoái. Nhất là cái cảnh mà chú Ianut bị chết ở dưới hầm ngầm của bọn Đức, xem mà muốn khóc.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nhiều phim hay lắm, mỗi tội không nhớ tên. Như cái phim chiếu hôm kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức nữa nè. Hay đỉnh cao luôn!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nhiều phim hay lắm, mỗi tội không nhớ tên. Như cái phim chiếu hôm kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức nữa nè. Hay đỉnh cao luôn!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy phim chiến tranh với cả phản gián của Liên Xô thì đỉnh rùi, em muốn xem lắm nhưng bây giờ khó mà tìm được đĩa các bác nhờ.
    Có bác nào được xem phim "Berlin thất thủ" với cả "Alexander Nevsky" chưa, em máu hai phim này lắm đấy mà cũng chưa xem được, vì phần nhạc phim do Shostakovich và Prokofiev viết với lại nghe mãi về tấn công Berlin rồi hay quá là hay mà thường mới chỉ xem được mấy giây phim tài liệu trên tivi.
    May quá hôm 9 - 5 em cũng xem được phim "tinh cầu"( chỉ bị mất 15 phút đầu, tí nữa thì ngủ quên), mà phim đó làm năm 2002 đấy bác RB ạ, diễn viên chính đẹp zai hết ý chị Nhimnhim nhờ (nhất là khi đội mũ có gắn sao đỏ ở trên).

    Chỉ có duy nhất 1 bầu trời.

  9. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy phim chiến tranh với cả phản gián của Liên Xô thì đỉnh rùi, em muốn xem lắm nhưng bây giờ khó mà tìm được đĩa các bác nhờ.
    Có bác nào được xem phim "Berlin thất thủ" với cả "Alexander Nevsky" chưa, em máu hai phim này lắm đấy mà cũng chưa xem được, vì phần nhạc phim do Shostakovich và Prokofiev viết với lại nghe mãi về tấn công Berlin rồi hay quá là hay mà thường mới chỉ xem được mấy giây phim tài liệu trên tivi.
    May quá hôm 9 - 5 em cũng xem được phim "tinh cầu"( chỉ bị mất 15 phút đầu, tí nữa thì ngủ quên), mà phim đó làm năm 2002 đấy bác RB ạ, diễn viên chính đẹp zai hết ý chị Nhimnhim nhờ (nhất là khi đội mũ có gắn sao đỏ ở trên).

    Chỉ có duy nhất 1 bầu trời.

  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đấy là phim "Tinh cầu" à. Diễn viên chính đẹp dzai thật, diễn xuất lại quá đỉnh nữa chứ. Xem mừ muốn rớt nước mắt (thật ra là rớt rồi, cố kìm lại thui, hihì....)
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...

Chia sẻ trang này