1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện ảnh Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi dau_khong_co_toc, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ColorDVD

    ColorDVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    giờ bạn có biết tìm phim bài ca người lính ở đâu không
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Người Italia và nỗi đau tìm mẹ
    Trong bộ phim Nga mang tựa Người Italia (The Italian), Vanya là một bé trai 6 tuổi có cha mẹ nhưng vì nghèo nên họ đã tống Vanya vào viện mồ côi ở một thị trấn hẻo lánh, nơi một người phụ nữ độc ác được gọi là ?oBà?, người chỉ chăm chăm ?omôi giới? những đứa trẻ bất hạnh với những cặp vợ chồng Tây Âu có tiền nhưng không có con nên sẵn sàng mua con nuôi.


    Nhiều em đã sống khá lâu trong viện mà không được ?omay mắn? ra nước ngoài sống, gồm cô bé Irka - khi lớn lên cũng phải bán thân cho các tài xế xe tải để có tiền mua giày cho bọn con trai cùng viện, hoặc Kolyan mới 17 tuổi đã là một tay tội phạm có nghề, rất ác với lũ trẻ nhỏ hơn.

    Ngày nọ, một cặp vợ chồng Italia đến viện trên một chiếc xe ?oxịn?. Lũ trẻ xôn xao muốn biết lần này bạn nào ?ođược giới thiệu làm con nuôi?. Vanya được chọn từ vẻ mặt dễ thương, đôi mắt trong veo và xấu hổ. Vanya được các bạn trong viện nói nên tận dụng cơ hội để có một cuộc sống tốt đẹp tại một xứ sở luôn ngập nắng và đầy đủ tiện nghi. Nhưng Anton lớn tuổi hơn và khôn hơn Vanya, chỉ nói: ?oKhi Alesha theo cha mẹ ?onuôi? rời viện qua Italia, ông giám đốc viện có tiền để tha hồ? xỉn suốt một tuần?.
    Alesha là đứa trẻ bị ?omua? làm con nuôi đã rời viện, nhưng sau đó bà mẹ hối tiếc chuyện bỏ rơi con đã quay lại viện tìm Alesha. Khi bà mẹ bị giám đốc viện đuổi thẳng, Vanya có dịp nói chuyện với bà mẹ đứng khóc ở trạm xe buýt. Từ đó, Vanya cũng tự hỏi, rằng nếu mình qua Italia thì mẹ em có đến tìm con hay không?
    Lũ bạn bảo Vanya dốt, đâu có mẹ mà mong. Kolyan còn đánh em và hai tên lớn khác cướp chiếc áo ấm của em. Uất hận, buồn tủi, Vanya quyết định trốn đi tìm mẹ ruột. Nhờ biết đọc biết viết, em lục được hồ sơ, tìm thấy địa chỉ của mẹ. Dĩ nhiên ?oBà? và giám đốc viện rượt theo Vanya khắp nước Nga trong mùa tuyết trắng?

    Romanov ?ochẳng tha? Vanya trong hành trình gian khổ: cậu bé bị luôn bị người lớn cùng những đứa trẻ ?olạc loài? khác chà đạp, đe dọa, đánh đập, ngược đãi và xua đuổi. Thậm chí, em tự gây thương tích bằng một chiếc chai vỡ để không bị bắt trở lại viện mồ côi. Những gian khổ Vanya trải qua khiến người xem trong 90 phút cứ thấp thỏm, hy vọng chú bé can đảm cuối cùng rồi cũng tìm lại được một chút thời ấu thơ bình thường?
    Từ một câu chuyện thực

    Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Kravchuk, người dám từ bỏ tấm bằng Tiến sĩ toán học để theo học nghề điện ảnh ở Viện điện ảnh - truyền hình Saint Petersburg hồi đầu những năm 1990. Kravchuk thực hiện nhiều phim tư liệu, trước khi tác giả kịch bản Romanov cho ông xem một bài báo, kể về một chú bé trong viện mồ côi, biết đọc và viết nên bỏ trốn đi tìm mẹ.
    Để thực hiện Người Italia, Kravchuk cũng tìm hiểu rất kỹ nạn ?obán trẻ em? từ Nga qua Tây Âu, rồi tìm được một viện mồ côi ở ngoại ô Saint Petersburg cho phép ông thu hình cuộc sống trong viện mồ côi.
    Kết quả là một bộ phim bi rất giống như phim tài liệu, nhưng rất ?ođời?. Kolya Spiridonov có bố mẹ đàng hoàng, nhưng diễn xuất thần vai Vanya khiến khán giả phải tin em ?omồ côi?, cũng như các diễn viên quần chúng chính là những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi trong viện. Nỗi buồn thiếu tình thương của bố mẹ rất thật trên những khuôn mặt các em, nhất là khi đối diện những ?oông bà Tây? đến lựa con nuôi như lựa hàng hóa!
    Các rạp chiếu phim Australia đang chiếu Người Italia và các nhà phê bình điện ảnh xứ ?ochuột túi? công nhận là phim đáng để xem rồi nhận xét: Chẳng ai có thể giỏi hơn người Nga khi làm những phim nói về cái nghèo, nhất là khi cái nghèo liên quan trẻ em. Các nhà làm phim Nga xem ra rất tin trẻ em chính là những ?ongười lớn thu nhỏ?, tức phải gánh chịu những sóng gió cuộc đời, chứ không lớp trẻ sung sướng thường được thể hiện trong các xuất phẩm điện ảnh phương Tây.
    (SGGP ngay 3-5-2007)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Phim truyền hình VTV3 - ?oVà nơi đây bình minh yên tĩnh?
    Là một câu chuyện xảy ra thật xúc động và khó quên trong cuộc chiến chống phát xít Đức, tác phẩm ?oVà nơi đây bình minh yên tĩnh? của nhà văn Boris Vaxiliep đã hai lần được các nhà điện ảnh- truyền hình dựng thành phim: ở Nga năm 1972 và gần đây ở Trung Quốc.
    Câu chuyện xảy ra vào tháng 5 năm 1942, những năm tháng Hồng quân Liên Xô ra sức chống trả mãnh liệt lại quân phát xít Đức để giành giật từng mảnh đất, từng con đường nơi chúng chiếm đóng.
    Đức ném bom trên kênh đào và nhiều con đường vào Lê-nin-grát, trong đó có cả khu trạm tránh tàu số 171. Nơi đây tàu không còn ghé trạm; nhà cửa vắng vẻ nhưng may thay vẫn còn thấy bóng dáng con người.
    Phần lớn những người dân ở lại này đều là phụ nữ và người già yếu. Viên chỉ huy trạm 171 là chuẩn úy Phêđô Epgraphôvích Vaxkốp, một người to cao, ít nói, tính tình cau có nhưng đầy tinh thần trách nhiệm. Cuộc sống thời chiến khá phức tạp nhưng Vaxkốp hết sức giữ nguyên tắc trong điều hành, xử lý mọi tình huống, kể cả chuyện bị phụ nữ? quyến rũ!
    Điều bất ngờ nhất, khi anh xin cấp trên chi viện thêm quân thì nhận ngay được hai tiểu đội đến hỗ trợ. Hóa ra họ là một đội pháo binh nữ. Quá khó xử! Đội nữ pháo thủ mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách và nếu nhìn kỹ, trong đội có không ít cô gái xinh xắn: trung sĩ Kirianôva nhỏ nhắn, nghiêm túc, Ephênina có khuôn mặt ưa nhìn, thích đỏm dáng, hạ sĩ Rita thâm trầm nhưng khá nhanh nhẹn?
    Rita là cô gái yêu sớm và đã lập gia đình với trung úy Ôxianin. Chồng cô hy sinh ở biên giới. Rita tiếp tục lên đường chiến đấu sau khi để Albert, cậu con trai 2 tuổi cho người mẹ già nuôi hộ. Một buổi sáng sớm lén về nhà thăm con trai, Rita phát hiện 2 tên lính Đức đang đột nhập vào làng. Cô báo tin cho chuẩn úy Vaxkốp biết tin.
    Cả đội pháo thủ sẵn sàng chiến đấu. Trong cuộc chống trả quyết liệt với địch, Rita bị thương nặng và cô quyết định tự sát vì không muốn đồng đội bị vướng víu. Bọn lính Đức bị tiêu diệt gọn, nhưng các cô gái của đội nữ pháo thủ đều hy sinh. Họ không kịp nhận chiến công?
    Năm 1972, truyện ?oVà nơi đây bình minh yên tĩnh? của nhà văn Boris Vaxiliép từng được đạo diễn Stanslav Rostotsky xây dựng thành bộ phim nhựa cùng tên. Phim do hãng Gorky sản xuất. Chuyện phim là khúc ca anh hùng, bi tráng, xúc động. Các diễn viên Yelena Drapeko, Yekaterina Markova, Olga Ostroumova, Andrei Martynov?. đã lấy khá nhiều nước mắt của khán giả.
    Lần này, phim được dựng lại thành phim truyền hình, 19 tập. Đặc biệt bộ phim ?oVà nơi đây bình minh yên tĩnh? là do Trung Quốc sản xuất và phần thực hiện cũng chính là đạo diễn người Trung Quốc Mao Vệ Ninh.
    Phim đang phát sóng mỗi sáng thang 5 2007 (6g30 đến 7g10 trên VTV3)
    (SGGP)
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Copy bài này của lão Hungmgmi bên nuocnga:
    Hungmgmi vừa mới xem xong bộ phim Italianets-Người Ý-một bộ phim xuất sắc của đạo diễn A.Kravchuk. Phim đã đoạt giải tại 40 Liên hoan phim quốc tế và vinh dự được đại diện cho điện ảnh Nga tranh giải Oscar phim tiếng nước ngoài năm 2006.
    Phim không có phụ đề, tiếng Nga lâu ngày nghe bập bõm câu được câu mất, thế mà xem xong thấy lặng người vì xúc động. Các diễn viên, đặc biệt là cậu bé Kolia, 6 tuổi đã vào vai chú bé mồ côi Vanhia thật xuất sắc.
    Nội dung phim: Tại một trại trẻ mồ côi nọ một ngày kia có một đôi vợ chồng người Ý đến thăm. Họ muốn kiếm một đứa con nuôi. Giám đốc trại trẻ và các phụ tá lăng xăng "giúp đỡ", tất nhiên là vì họ đã có phần trong đó. Cậu bé Vanhia 6 tuổi được vợ chồng người Ý chọn và hẹn một ngày gần sẽ quay lại đón sau khi hoàn thành các thủ tục. Từ đó, cậu được mọi người nơi đây gọi với biệt danh là Italianets-Người Ý. Nước Ý ngập tràn ánh nắng, một tương lai có thể là tươi sáng đang đón chờ chú bé mồ côi.
    Nhưng Vanhia thì không nghĩ vậy. Cậu lúc nào cũng nghĩ đến mẹ. Mẹ thường về trong giấc ngủ của cậu, dù cậu không biết mặt người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Cậu cũng không biết là mình bị vứt bỏ hay là bị lạc mẹ. Một bữa, tại trạm dừng xe buýt, Vanhia gặp một người mẹ đau khổ. Bà đến đây tìm đứa con tên là Aliosha, nhưng không ngờ là chú bé nọ đã được (hay bị) nhận làm con nuôi. Bà mẹ nọ cứ hỏi tới tấp Vanhia về đứa con của mình, về bố mẹ nuôi của nó, khóc và lầm lũi ra ga tàu. Về trại, Vanhia cứ bị ám ảnh về người mẹ nọ. Nó nghĩ, và hỏi những anh chị lớn hơn về thân phận của mình. Không ai biết. Chú bé cứ băn khoăn: Nếu một ngày nào đó mẹ nó quay về tìm, không gặp được con thì mẹ nó sẽ ra sao?
    Và các sự việc cứ liên tiếp xảy ra: chú bé nhờ dạy chữ, ăn cắp chìa khóa để mở tủ hồ sơ của trại, trốn lên tàu đi tìm mẹ....Ban Giám đốc nhốn nháo đi truy tìm cậu bé với sự trợ giúp của công an. Các cuộc trốn tìm, rượt đuổi như của những con sói với chú thỏ con.
    Nhưng giữa cái nền xám xịt, u ám đó, vẫn có những con người tốt bụng, biết yêu thương đồng loại. Đó là cô bé ở trại trẻ mở cửa buồng giam giúp chú bé trốn đi. Chính cô bé này cũng đã móc túi người khác (và sau đó bị bắt)để cho bé Vanhia có chút tiền dằn túi khi lên tàu tìm mẹ. Đó là người đàn ông già ở Trại trẻ mồ côi trong thành phố sẵn sàng từ chối lời đề nghị nhận tiền của bọn săn người để cưu mang, giúp đỡ cậu bé nhem nhuốc và run rẩy vì đói. Và nữa, người lái xe chở Ban giám đốc đi săn lùng đứa bé trốn trại sau những cuộc săn đuổi đã chùng lòng lại, thả cho cậu đi tìm mẹ...Đó chính là những con người mà chúng ta thường gặp trong các tác phẩm văn học, điện ảnh Liên xô trước đây.
    Một bộ phim đáng xem. Xem để thấy điện ảnh Nga ngày nay không chỉ có các Ca gác ngày, Ca gác đêm, Người mang kiếm....mà còn có cả Kẻ trộm, Sự trở về...và đặc biệt là Người Ý.
    ----------------
    Riêng nhận xét cuối thì em xin sửa lại rằng: điện ảnh Nga gần đây có nhiều phim xem hay, kg chỉ có mấy phim như lão Hung vừa liệt kê. Ví dụ: Serko, Peregon,
    Phim "Serko", một hợp tác Nga-Pháp. Phim kể về Dmitri, một anh Cô dắc Xiberia, đi gặp Sa hòang để đòi công lý. Truyện phim tương tự một cổ tích Nga về Ivan anh Ngốc, xen lẫn cả lịch sử và vô số cảnh sắc con người dọc chiều dài nước Nga.
    Gần đây có phim truyền hình "Posledniaia ispoved" ("Lời thú tội cuối cùng"). Đây là một phim mới, xây dựng trên những sự kiện có thực.
    Đây cũng là một phiên bản của bộ phim Xô viết "Molodaia Gvardiia" ("Đội Cận vệ Thanh niên") ựa theo tiểu thuyết cùng tên của Alexander Fadeev.
    TRong phim có chút khác biệt về cách diễn giải các sự kiện nhưng các tác giả của bản phim mới này phát biểu rằng họ đã sử dụng các tài liệu lưu trữ chứ không chỉ dựa theo tác phẩm của Fadeev (nhưng tay bạn Nga này cho biết hắn nghĩ bộ phim mới cho thấy đến 100% sự thật ).
    1942. Quân Đức đang tiến về Stalingrad. Thị trấn Xô viết Krasnodon bị chiếm đóng. MỘt nhóm cựu học sinh sinh viên của trường Krasnodon đã tổ chức nhóm bí mật "Molodaia Gvardiia" ("Đội Cận vệ Thanh niên"). Không ai ra lệnh cho họ làm điều đó, họ tự giác thực hiện. Họ là những nam nữ thanh niên 15-18 tuổi. Bộ phim (cũng giống các bộ phim Xô viết xưa kia) mô tả hoạt động của tổ chức này. Hầu hết các tên gọi đều có thật.
    Đây là một bộ phim Nga mới có chất lượng, nổi bật trên nền những bộ phim rác rưởi như "Leningrad", "Đoàn tàu bọc thép cuối cùng" v.v.
  5. summer_ice_cream

    summer_ice_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phim Nga bây h theo mình là rất khá , tuy là chưa bằng đc điện ảnh Howod ( tất nhiên ) . Nhiều bộ phim xem được , ví dụ như Yи,е? FM mình rất thích , hoặc -а?а cũng ko tệ . Diễn viên đẹp, cốt truyện nhẹ nhàng , hợp với ... tuổi teen ;)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    "4 Months, 3 Weeks and 2 Days" đoạt Cành Cọ Vàng
    Lễ trao giải liên hoan phim Cannes lần thứ 60 đã khép lại. Bộ phim "4 Months, 3 Weeks and 2 Days" của đạo diễn kỳ cựu người Rumani Cristian Mungiu đã đánh bại 21 bộ phim khác để giành lấy giải Cành cọ vàng của năm nay. Dưới đây là kết quả LHP Cannes lần thứ 60:
    - Cành cọ vàng cho phim ngắn: "Même pas Mort" của đạo diễn Claudine Natkin
    - Cành cọ vàng cho phim dài: "4 Months, 3 Weeks, and 2 Days" của đạo diễn Cristian Mungiu
    - Cành cọ vàng cho đạo diễn: Julian Schnabel với bộ phim nói tiếng Pháp "The Diving Bell and the Butterfly"
    - Cành cọ vàng dành cho kịch bản: "The Edge of Heaven" của đạo diễn Fatih Akin
    - Cành cọ vàng dành cho nam diễn viên: Konstantin Lavronenko (Nga)
    - Cành cọ vàng dành cho nữ diễn viên: Jeon Do Yeon (Hàn Quốc)
    - Giải thưởng vàng của ban giám khảo: Mogari No Mori (The Mourning Forest) của đạo Naomi Kawase
    - Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo:ParanoidPark của Gus Van Sant
    - Giải thưởng thành tựu đặc biệt: Henry Fonda.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    "4 Months, 3 Weeks and 2 Days" đoạt Cành Cọ Vàng
    Lễ trao giải liên hoan phim Cannes lần thứ 60 đã khép lại. Bộ phim "4 Months, 3 Weeks and 2 Days" của đạo diễn kỳ cựu người Rumani Cristian Mungiu đã đánh bại 21 bộ phim khác để giành lấy giải Cành cọ vàng của năm nay. Dưới đây là kết quả LHP Cannes lần thứ 60:
    - Cành cọ vàng cho phim ngắn: "Même pas Mort" của đạo diễn Claudine Natkin
    - Cành cọ vàng cho phim dài: "4 Months, 3 Weeks, and 2 Days" của đạo diễn Cristian Mungiu
    - Cành cọ vàng cho đạo diễn: Julian Schnabel với bộ phim nói tiếng Pháp "The Diving Bell and the Butterfly"
    - Cành cọ vàng dành cho kịch bản: "The Edge of Heaven" của đạo diễn Fatih Akin
    - Cành cọ vàng dành cho nam diễn viên: Konstantin Lavronenko (Nga)
    - Cành cọ vàng dành cho nữ diễn viên: Jeon Do Yeon (Hàn Quốc)
    - Giải thưởng vàng của ban giám khảo: Mogari No Mori (The Mourning Forest) của đạo Naomi Kawase
    - Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo:ParanoidPark của Gus Van Sant
    - Giải thưởng thành tựu đặc biệt: Henry Fonda.
  8. HacMieu07

    HacMieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao cai topic Diện ảnh Nga bay đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?
    Bạn nào cho biết thông tin về hai nữ diễn viên trong phim "Năm đêm trắng" và "Chàng ngốc" dựa trên tác phẩm của Đốt với (tên, các phim khác đã tham gia). Trên imdb chỉ có Bài ca người lính, Đàn sếu bay qua thôi, Anna Karenina, ...
    Cám ơn nhiều
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Danh sách film Nga để download
    http://film.arjlover.net/film/
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 13/03/2008
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    'елZдмила oа??енко, zлег С,?иженов, Ана,олий Федо?инов, Све,лана Ха?и,онова, ~?ина Скоб?ева, А?иадна Шенгелая, Яков 'еленOкий, .вгений oо?гfнов, 'а?ва?а Yопова, Се?гей Т?ои?кий, ~.Уд?ас
    С?ена?ий: ~ван Y<?Oев
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 13/03/2008

Chia sẻ trang này