1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện ảnh Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi dau_khong_co_toc, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đấy là phim "Tinh cầu" à. Diễn viên chính đẹp dzai thật, diễn xuất lại quá đỉnh nữa chứ. Xem mừ muốn rớt nước mắt (thật ra là rớt rồi, cố kìm lại thui, hihì....)
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cái Tết đầu tiên trên đất Nga em được xem phim gì nhỉ, Máy cưa Siberi thì phải ( không nhớ rõ tên lắm), đây là phim Nga bối cảnh là thời Nga hoàng do Mỹ Anh Nga hợp tác. Phim xúc động lắm, không phải chỉ vì câu chuyện tình của anh chàng thiếu sinh quân trẻ với cô gái người Mỹ xinh đẹp nhưng quá từng trải, mà vì tình bạn của những nhân vật trong phim. Xúc động nhất là đoạn nhân vật chính bị dồn vào toa tàu chở tù nhân đi đày ở Siberi, các bạn anh ùa vào, không biết anh ở toa nào để mà tìm cả, họ gọi đến lạc cả giọng "Andrei!" mà vẫn không nhận được tín hiệu từ người bạn bất hạnh, bỗng một người bắt đầu hát vang, em không biết là bài gì, và thú thực là lúc đó cũng chẳng hiểu nội dung của bài hát nữa, chỉ biết là nó tràn đầy chất sôi nổi hùng tráng, mọi người đang nháo nhác tìm bỗng như tỉnh lại, và cũng hát theo, tiếng hát hoà chung đã làm người thanh niên trong toa tàu kia nhận ra lời ca và giai điệu quen thuộc, và cũng hát to lên để bạn bè bên ngoài biết mình đang ở toa nào, cứ thế, tiếng hát át cả tiếng còi của đoàn tàu đang chuyển bánh, và cho tới khi đoàn tàu mang người con trai trẻ lao đi rồi, những người còn lại ôm nhau khóc nức nở, vì biết rằng từ đây họ sẽ không còn bao giờ được gặp lại người bạn thân thiết nữa. Lúc xem đoạn đó tự nhiên nước mắt cứ chảy ra (em ko phải là người thích những cảnh bi luỵ trên phim đâu), không kìm lại được. Phim có bối cảnh khá hoành tráng và đẹp nữa, có một cảnh quay về cái Tết của Matscơva (thời đó), có đoạn pháo hoa cháy rực trên nền trời đêm và hiện ra dòng chữ "С Нов"авай за жизнO
  3. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cái Tết đầu tiên trên đất Nga em được xem phim gì nhỉ, Máy cưa Siberi thì phải ( không nhớ rõ tên lắm), đây là phim Nga bối cảnh là thời Nga hoàng do Mỹ Anh Nga hợp tác. Phim xúc động lắm, không phải chỉ vì câu chuyện tình của anh chàng thiếu sinh quân trẻ với cô gái người Mỹ xinh đẹp nhưng quá từng trải, mà vì tình bạn của những nhân vật trong phim. Xúc động nhất là đoạn nhân vật chính bị dồn vào toa tàu chở tù nhân đi đày ở Siberi, các bạn anh ùa vào, không biết anh ở toa nào để mà tìm cả, họ gọi đến lạc cả giọng "Andrei!" mà vẫn không nhận được tín hiệu từ người bạn bất hạnh, bỗng một người bắt đầu hát vang, em không biết là bài gì, và thú thực là lúc đó cũng chẳng hiểu nội dung của bài hát nữa, chỉ biết là nó tràn đầy chất sôi nổi hùng tráng, mọi người đang nháo nhác tìm bỗng như tỉnh lại, và cũng hát theo, tiếng hát hoà chung đã làm người thanh niên trong toa tàu kia nhận ra lời ca và giai điệu quen thuộc, và cũng hát to lên để bạn bè bên ngoài biết mình đang ở toa nào, cứ thế, tiếng hát át cả tiếng còi của đoàn tàu đang chuyển bánh, và cho tới khi đoàn tàu mang người con trai trẻ lao đi rồi, những người còn lại ôm nhau khóc nức nở, vì biết rằng từ đây họ sẽ không còn bao giờ được gặp lại người bạn thân thiết nữa. Lúc xem đoạn đó tự nhiên nước mắt cứ chảy ra (em ko phải là người thích những cảnh bi luỵ trên phim đâu), không kìm lại được. Phim có bối cảnh khá hoành tráng và đẹp nữa, có một cảnh quay về cái Tết của Matscơva (thời đó), có đoạn pháo hoa cháy rực trên nền trời đêm và hiện ra dòng chữ "С Нов"авай за жизнO
  4. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến phim Nga sao không thấy ai nhắc đến phim "những người trả thù tài tình" nhỉ. Bộ phim nói về những thiếu niên Hồng quân dũng cảm và tinh quái. Em nhớ hồi còn đi học cấp một được mama mua cho bộ chuyện tranh "những nguời trả thù tài tình" đọc đi đọc lại mấy chục lần không biết chán. Rồi lớn hơn một chút được xem phim cũng thấy kết dã man. Mới hôm nọ nhân ngày chiến thắng Phát xít đài Nga chiếu lại bộ phim này em vẫn kết.
    Còn cả phim "người đàn bà hát" nữa chứ. Nhạc phim hay mà nội dung cũng hay.

    Let's smile when you want to cry !
  5. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến phim Nga sao không thấy ai nhắc đến phim "những người trả thù tài tình" nhỉ. Bộ phim nói về những thiếu niên Hồng quân dũng cảm và tinh quái. Em nhớ hồi còn đi học cấp một được mama mua cho bộ chuyện tranh "những nguời trả thù tài tình" đọc đi đọc lại mấy chục lần không biết chán. Rồi lớn hơn một chút được xem phim cũng thấy kết dã man. Mới hôm nọ nhân ngày chiến thắng Phát xít đài Nga chiếu lại bộ phim này em vẫn kết.
    Còn cả phim "người đàn bà hát" nữa chứ. Nhạc phim hay mà nội dung cũng hay.

    Let's smile when you want to cry !
  6. dkdung

    dkdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Anh chi em co bac oi!
    Toi dau oc don gian, dien anh chi thich xem film hai thoi,dac biet la hai CCCP, muon chia se voi moi nguoi co duoc khong nhi?
    dkd
  7. dkdung

    dkdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Anh chi em co bac oi!
    Toi dau oc don gian, dien anh chi thich xem film hai thoi,dac biet la hai CCCP, muon chia se voi moi nguoi co duoc khong nhi?
    dkd
  8. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ôi, phim hài CCCP công nhận cũng rất là hay, ko nhắc đến thể loại này là thiếu sót lớn đấy các bác nhỉ. Mấy thằng bạn em, hồi trước ghét phim Nga và tiếng Nga lắm (nó bảo nghe buồn cười quá) nhưng mà chúng nó cũng phải cộng nhận là xem phim hài Nga rất "hài".
    Mà bác cứ nói thế chứ phim hài cũng có nhiều ý nghĩa sâu sắc lắm đấy chứ, hiểu được hết cũng là siêu đấy ạ.
    Tiếc là em chả nhớ tên phim nào mà kể cả.

    "Oh, I got plenty o' nuttin'
    An' nuttin's plenty for me.
    I got no car, got no mule, got no misery..."

  9. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ôi, phim hài CCCP công nhận cũng rất là hay, ko nhắc đến thể loại này là thiếu sót lớn đấy các bác nhỉ. Mấy thằng bạn em, hồi trước ghét phim Nga và tiếng Nga lắm (nó bảo nghe buồn cười quá) nhưng mà chúng nó cũng phải cộng nhận là xem phim hài Nga rất "hài".
    Mà bác cứ nói thế chứ phim hài cũng có nhiều ý nghĩa sâu sắc lắm đấy chứ, hiểu được hết cũng là siêu đấy ạ.
    Tiếc là em chả nhớ tên phim nào mà kể cả.

    "Oh, I got plenty o' nuttin'
    An' nuttin's plenty for me.
    I got no car, got no mule, got no misery..."

  10. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tên phim là "Những kẻ báo thù ko bao giừ bị bắt" đấy chứ bác ?, Hi hi bác ko phải khoe đâu nhá hồi xưa em cũng có truyện đấy, vẽ đẹp ơi là đẹp bác nhỉ.
    Tiếc là bây giờ chẳng nhớ rõ tên nhân vật nữa, nhưng nhiều đoạn tranh trong truyện thì ko thể nào quên được, như ở đầu là cảnh doạ ma bọn phỉ ở nghĩa địa này, đoạn ông anh gì gì đó uống rượu với bọn phỉ miệng ngậm vò rượu ngửa lên uống (em thích nhân vật này nhất) rồi bắn súng đổ vỡ lung tung, cô em làm người đưa rượu. Rồi sau đấy là đoạn thằng chùm bị bắn khi rượt đuổi nhưng ko chết. Một chỗ nhớ lâu là hình cái thằng lính thấy cái gầu nước (trong có chứa 1 "kẻ báo thù") tự nhiên chuyển động khiến mồn hắn cứ tròn xoe ra, mặt biến dạng đi trông ngố ko chịu được.
    Ấn tượng nhất là những trang vẽ cảnh phi ngựa đẹp kinh khủng, cuối tập đó là bắn nhau trên tàu vượt qua cầu đang cháy và trang cuối cùng là mấy người bạn trong trang phục Hồng quân trông thật đẹp. (Hì! thành ra nói về truyện tranh rồi )

    "Oh, I got plenty o' nuttin'
    An' nuttin's plenty for me.
    I got no car, got no mule, got no misery..."

Chia sẻ trang này