1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện ảnh offline MFC: buổi xem phim tại M-cafe (Trang 2)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Finlandia, 03/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sut

    sut Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt M-Club , rất rất cảm ơn các thành viên MFC và box Marketing đã có mặt tại M-club,rất cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn và cũng rất xin lỗi vì mình post bài reply chậm
    Một lần nữa m-club xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Fin , người đã tổ chức buổi gặp gỡ này giúp các bạn trong box MFC và Mar biết đến M-club và cũng như M-club đuợc biết và giao lưu với các bạn
    Hi vọng trong thơi gian tới chúng ta sẽ có nhiều buổi giao lưu hơn nữa.
    P/s : mình xin giới thiệu luôn với các bạn món trà hương vị đặc biệt mà bạn Olivia nói đến có tên là Trà dứa Tokyo... ngoài ra còn có 2 món đặc biệt nữa mà đã thưởng thức 1 lần thì chắc cũng phải bài ca không quên : Sữa chua nếp cẩm ( món này số zách luôn à ) và sữa đậu nành tưoi ép ( bá chấy bọ chét luôn) <--- Ưu tiên các thành viên của MFC và box Marketting..khuyến mãi đặc biệt luôn
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vâng và tôi đã có buổi xem phim kinh dị tuyệt vời cùng món sữa chua nếp cẩm cũng ngon tuyệt cú mèo luôn. Quân số MFC cũng kha khá Notbad, Giaohoang, bigdoremon, bluelovered, seven, Sean, meothuy, timail, lamthanhhn một thành viên nữa thuộc 7x: varity.
    Một màn hình chiếc 100inch quá đã cho khoảng cách 2,3 mét ngồi xem. ở khoảng cách như vậy bạn có thể nhìn rõ đến từng sợi... tóc của diễn viên và một số thứ khác nữa.
    Toàn DVD bản đẹp có phụ đề tiếng việt, hình ảnh cực đẹp, âm thanh hay. Với sức chứa 17 ghế ở những vị trí xem tương đối tốt và thêm 4 ghế hàng đầu hơi gần quá. Sức chứa tối đa của phòng chiếu là 21 người. Có hàng tá đĩa phim cho bạn chọn, nếu bạn muốn enemy at gate, tại sao không nhỉ?, nếu bạn muốn Wrong turn: tại sao không nhỉ?, nếu bạn muốn: sẽ có nhiều phim để chọn lựa. Còn bạn có một bộ phim cực hay, cực độc muốn chia sẻ cùng bạn bè: hãy mang đĩa đến M cà phê để được ...chia sẻ.
    Buổi chiếu bắt đầu với bản trailer phim hàn xẻng, sau khi người chịu trách nhiệm mang đĩa phim để chiếu lại quên ở nhà, vậy là chúng ta đành chọn một trong hàng loạt các phim dinh dị để chiếu:
    Wrong turn: Rẽ nhầm
    Có tất cả 12 diễn viên và chúng ta chỉ còn 3 người sống sót đến cuối phim. Các cảnh máu me, chặt đầu liên tục diễn ra với tần suất không lớn nhưng rất ghê rợn.
    Notbad thiếu người để ôm và được ôm nên hai tay bấu chặt vào thành ghế, răng nghiến trèo trẹo, mắt trợn lên mỗi khi vào cảnh gay cấn. Và tất nhiên mọi thứ chỉ diễn ra khi đã chén xong món sữa chua nếp cẩm: tuyệt vời. Rất ngon. ở đây bạn không chỉ có 1 thuyết minh viên mà mỗi chúng ta đều là đạo diễn, thuyết minh kiêm dự đoán kịch bản. Bàn luận thoải mái.
    Buổi chiếu phim kết thúc trong âm hưởng vui vẻ bởi kẻ cần sống sót được sống sót, còn kẻ phải chết đã phải chết.
    P/s: hình như MFC cũng bị wrong way vụ này.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 16/03/2004
  3. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Việc bác quên cả em có đi xem cùng em cũng chẳng trách bác. Nhưng việc bác đưa tin sai lệch về vụ có chiếu phim Hàn Quốc trong buổi chiếu là không thể chấp nhận được. Ngay từ đầu việc em mang TRP đi là theo yêu cầu của các đồng chí trong ban biên tập. Sau đó đáng tiếc là một số người có tư duy khá bảo thủ và cứng nhắc không thể cảm nhận được cái hay của TRP, một số người có biểu hiện không tôn trọng bộ phim trong buổi chiếu. Cá nhân em cho rằng như thế là xúc phạm em nói riêng cũng như các bạn trong Tổ phim Hàn Quốc nói chung. Mong rằng các bác có một cái nhìn cởi mở hơn với phim điện ảnh HQ.
    Em xuống đồng sâu anh lại lên đồng cạn.
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là chê phim HQ đâu Rena ơi, nhưng hôm đó mọi người đang chuẩn bị tâm lý đi xem phim kinh dị cơ mà. Với lại phải thành thật mà nói: cái phim đó (ko có biết tên) vừa chán vừa nhảm, phim điện ảnh mà chẳng khác gì phim truyền hình, ko có sự chân thực cần thiết của phim điện ảnh mà cái gì cũng cứ quá cường điệu lên.
    Hey ah chắc đồng chí lại nói tại vì tớ có định kiến với phim HQ chứ gì? Hehe... nhầm nhá, chỉ định kiến với phim chán thôi. Ví dụ hôm đó Rena mang phim Bichunmoo (chả biết viết đúng ko) bà con lại chẳng hoan hô ấy chứ lại.
    Dù sao tớ cũng phải xin lỗi Rena vì đã làm đồng chí mất hứng.
  5. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0

    Nói chung hôm qua MFC đã được đón tiếp trọng thị, nước uống lạ lạ cũng không đến nỗi nào. Xem Wrong turn cũng tàm tạm, được mấy em diễn viên nữ trong này hot không thể tả. Mong rằng thuyết minh viên MFC sẽ học tập về các kiểu trang phục này, MFC sẵn sàng đầu tư khoản này.
    Hôm qua, điều bất ngờ lớn nhất đối với MFC là phải trả thêm tiền phòng (100K) mặc dù việc tới uống nước xem phim có trả tiền thì đã bao gồm tiền phòng rồi mới phải. Thế mà MFC không được thông báo trước để chuẩn bị, cứ đinh ninh chỉ phải trả tiền nước là xong. Vậy xin nhắn các bang hội trên TTVNONLINE nếu tới M-Cafe xem phim thì phải giắt lưng ít nhất 10.000đ tiền nước, cộng thêm tiền phòng khoảng 10.000đ mỗi người nữa (nếu đi 10 người).
    Hôm qua lúc trả tiền thì hầu hết mọi người đã về, may mà mình gom đủ tiền, không phải đặt đồng hồ điện thoại lại . Đề nghị những ai đi xem buổi hôm qua đến CN này đi họp nhớ mang tiền trả tôi nhé, dạo này đang thiếu tiền mặt. MFC Council cũng sẽ cân nhắc về việc có nên tiếp tục đến M-Cafe nữa không, của đáng tội hôm qua ngồi ghế đó xong về đau lưng quá.
    [​IMG]
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Xin thứ lỗi vì hôm rày không qua tham dự cuộc hội họp thân mật vơi mọi người được.
    Tôi cũng nhớ là lần trước, anh chàng chủ quá M có nói là đến uống nước thay vì trả tiền xem phim. Sao lại sinh ra cái vụ tiền phòng vậy cà ???
    Như thế tóm laịu vẫn là 20K 1 suất, chẳng kém các rạp ăn khách ởi Hn là mấy
  7. sut

    sut Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề mà Giáo Hoàng nói là bất ngờ (phải trả tiền phòng) theo mình là hợp lý và đã được đề cập trước với bạn Phương (người thay mặt MFC liên hệ với M club). Lý do có thể hiều đơn giản như sau:
    -M club đã huỷ buổi chiếu thường lệ vào 8h và thay vào đó là buổi chiều dành riêng cho MFC vào lúc 7h
    -Khách đến xem không thuộc thành viên của MFC sẽ không được vào.
    -Các bạn được chiếu phim mang theo như yêu cầu và được thay đổi phim trong buổi chiếu
    Với các lý do trên mình nghĩ là các bạn đều hiểu buổi chiếu phim trên mang tính chất MFC đặt riêng phòng chiếu của Mclub,dành riêng cho MFC và chỉ các thành viên của MFC mới đưọc tham dự
    Mclub cũng đã từng tổ chức các buổi đặt phòng chiếu cho : Lớp Điện tử 9 K45 ĐHBK, 45XF ĐHXD,97N1 ĐHKT,4041 khoa Tài chính hối đoái học viện ngân hàng,liên chi khoa cầu đường kiến trúc ĐHXD,PBCA38 cisco system ... và giá đặt phòng cho các buổi chiếu đó đều là 200-250n chứ không phải là giá ưu tiên đặc biệt cho MFC là 70.000đ
    Mclub rất mong sẽ được đón tiếp các bạn MFC - những người đam mê điện ảnh thực sự - trong thời gian tới và Mclub luôn cố gắng để phục vụ các bạn tốt hơn nữa
    Thank you for coming !!!
    P/s : notbad notbad
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi thành thật xin lỗi rena về sự thế thiếu nêu tên ở trên. Bộ phim hàn xẻng cũng khá hay, tuy nhiên với một buổi chiếu như thế chúng ta nên cần không khí sôi động một chút.
    MFC cho rằng M cà phê vẫn coi buổi chiếu phim của MFC là buổi chiếu phim của M cà phê, không cần hạn chế số người vào xem. Mà thực ra thì phòng vẫn hơi nhỏ 1 chút.
    Nếu MFC thuê để chiếu riêng thì chuyện tiền phòng là hợp lý. Tuy nhiên chúng tôi chỉ muốn kết hợp hai bên cùng có lợi trên tinh thần vì những người yêu thích điện ảnh. Những phim MFC chọn chiếu chắc chắn sẽ luôn là những phim chất lượng cao cả về nội dung lẫn hình thức vì vậy các thành viên không phải của MFC cũng vẫn được thưởng thức những bộ phim chất lượng cao mà quán vẫn thu được tiền. Nếu MFC có đề nghị giữ nguyên phòng riêng thì ok, đó là chuyện khác. Vài lời thế thôi. Rất tiếc là M cà phê đã mất kha khá khán giả tiềm năng không chỉ bên MFC mà còn bên 7x(nơi mà tôi định lăng xê M cà phê).

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  9. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Rena ơi...
    Anh em đâu có lòng nào làm Rena phải ấm ức thế đâu, chỉ có một điều là cái film Hàn xẻng ít được mọi người thích thôi, cái film hôm qua xem cũng được mà không xem cũng được vì film này không có gì đặc sắc cả. Lần sau nên phát huy theo kiểu MUSA thì anh em máu hơn đấy, thế nên có mấy bác bỏ về sớm..tệ quá...nhưng Wrong Turn hay đấy chứ, mình thích nhất cái chú leo như khỉ lúc nào cũng cầm con dao, ha ha, ngã từ trên cao khoảng 30m thế mà không bị làm sao cả, sau đó bị một quả rìu giữa ngực mà vẫn cười rồi ngồi dậy...woa...cái ám ảnh nhất trong film chính là sau một loạt pha phẫu thuật thẩm mỹ toàn phần cho nạn nhân đạo diễn cho màn hình trắng tinh, cái này khiến ai đang ngủ mà bật đèn lên đột ngột ngay trước mặt thì phát khiếp tưởng đang trong film và ngay tắp lự kèm theo tiếng thét như của T3 và Rena khi thanh toán. Tiếng thét này mà ghi lại để ***g tiếng cho những bộ film sau này của MFC thì tuyệt, lúc đó may mà T3 đã gom đủ $ chứ không thì lại giống trong film, aha...
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    À cái này đúng là lỗi của cửa hàng rồi.
    Trong cuộc chát của tôi và đồng chí sut hôm nọ không hề đề cập đến việc thuê phòng chiếu gì cả.
    Mà trong buổi giao lưu hôm nọ, các bác ở đấy có nói là chỉ thu tiền nước không đả động gì đến việc phải trả tiền vào "rạp" xem phim gì hết.
    Tôi còn nhớ có hỏi một câu: thứ ba tới M Cafe có lịch chiếu phim cụ thể gì chưa. Bác sut nói là chưa, nên không thể nói là chiếu phục vụ cho riêng MFC.
    Đáng nhẽ khi tôi hỏi bác sut về việc chiếu phim ở đấy, bác phải nói rõ đây là buổi chiếu dành riêng cho MFC, và phải trả cái khoản gọi là "thuê rạp" trước chứ. Đã đứng ra làm ăn như vậy thì mọi việc nên rõ ràng ngay từ đầu, đừng để sự việc xẩy ra rồi mới lấp liếm
    Việc bọn tôi có thiện ý hợp tác giữa MFC và M -Cafe, nay bị một quả chặt chém đẹp thề này ... tiếc là không có lần sau nữa.
    Dù sao cũng cám ơn M- Cafe đã cho tớ một bài học kinh nghiệm
    Cinema Paradiso
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này