1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện ảnh và tôi.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Điện ảnh và tôi.

    Này các bạn, trong chúng ta chắc không ít người khoái khẩu món phim ảnh nhỉ? Vậy ta hãy cùng làm một topic giới thiệu và chia sẻ cảm xúc về những bộ phim hay nhé?

    A Beautiful Mind

    Phim kể về John Nash (Crowe Russel), một nhà toán học Mỹ tài năng có rất nhiều thành công nhưng lại mang trong mình chứng bệnh hoang tưởng. Có lúc chứng hoang tưởng khiến cho ông dường như không còn có thể sống được trong cộng đồng được nữa và phải chữa trị như một người điên. Nhưng cuối cùng nhờ có tình yêu của người vợ và nỗ lực không tưởng của bản thân ông đã vượt qua tất cả để đoạt giải nobel toán học vào năm 1994.

    Xem phim ta sẽ cảm thấy thú vị khi khám phá cuộc sống của một người tài năng đã đi đến thành công như thế nào, có lúc lại xúc động trước tình yêu của người vợ khi giúp chồng vượt qua bênh tật. Phim còn nói nhiều về khả năng điều khiển suy nghĩ bằng chính suy nghĩ. Cho đến tận cuối đời John Nash nhận thức được ông có những hoang tưởng, nhưng đã không thành công trong việc xoá bỏ những hình ảnh ấy, mà ông phải dùng lý trí để lờ đi những thứ hoang tưởng mà ông vẫn cho là thực để sống và làm việc. Xem phim tôi nhớ đến một câu mà tôi nhớ mãi: "between stimulus and responses people have the freedom to choose".

    Thời gian như bóng ngựa vụt qua lều.
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Một phim hay, rất hay....
    Tình yêu, niềm say mê công việc và nỗ lực vượt qua chính mình, thật đáng khâm phục - nhất là khi nhân vật là có thật.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hero
    (Người hùng)
    Diễn viên chính: Dustin Hoffman
    Đọc tên phim có khi ta lại tưởng sẽ gặp gỡ với những ngôi sao của phim hành động, nhưng sau đó lại chỉ nhìn thấy Dustin Hoffman trong hình ảnh một người hoàn toàn bình thường. Tình cờ "Hoffman" chứng kiến một vụ tai nạn máy bay và tham gia cứu sống nhiều người. Nhưng chính "Hoffman" lại không được hưởng phần thưởng xứng đáng cho công lao của mình mà phần thưởng đó lại được đón nhận bởi một kẻ lang thang nghèo khổ, nhưng rồi chính người này lại rơi vào một hoàn cảnh mà anh ta đã chứng tỏ được sự dũng cảm của mình ...
    Xem phim cảm thấy mình mạnh mẽ và tự tin hơn, có lẽ vì nghĩ rằng có nhiều việc ta không phải không làm được, mà chỉ chưa có được thời điểm thích hợp mà thôi.
    Thời gian như bóng ngựa vụt qua lều.

Chia sẻ trang này