1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện ảnh Việt Nam thời Hậu Chân Dài (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi huong78910, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Điện ảnh Việt Nam thời Hậu Chân Dài (*)

    HẬU CHÂN DÀI

    Sau thành công về doanh thu của phim "Những cô gái chân dài", giới quan tâm tới điện ảnh Việt Nam chia làm hai phe.

    Phe SỐ MỘT, có lẽ chiếm đa số, cho rằng ủng hộ phim NCGCD là ủng hộ nền điện ảnh Việt Nam.

    Phe số một gồm những người từ say mê thán phục phim này, cho rằng phim tuyệt vời, đột phá, nghệ thuật, liêu trai, đúng chất, NHẤT..., cho tới những người nói rằng phim này cũng tàm tạm. Dù thán phục phim này tới mức độ nào, phe số một cũng đồng ý rằng nên ủng hộ phim để ủng hộ một nền điện ảnh tư nhân mới bắt đầu. Phải cầu cho nó thành công thì người ta mới tiếp tục đầu tư làm nhiều phim nữa, để điện ảnh Việt Nam cất cánh. Những người thán phục phim thì cho rằng một giai đoạn mới được mở đầu bằng một phim tuyệt vời thế này thì ta không thể mong gì hơn. Những người ít thán phục hơn thì nói rằng dù chỉ là phim giải trí dễ dãi vẫn nên ủng hộ. Có người còn cho rằng các nhà đầu tư sẽ làm vài phim thương mãi và nhờ tiền lời sẽ đầu tư vào những bộ phim có trình độ cao hơn, sâu sắc hơn.

    Phe SỐ HAI, theo tôi đoán chỉ lơ thơ vài người, họ đánh giá thấp phim NCGCD và đồng ý với một bài báo đăng trong tờ Kinh Tế Viễn Đông: họ tiếc rằng cơ hội tư nhân làm phim chỉ được dùng để làm phim "đại mì ăn liền" ("crass commercial", chữ của tờ KTVĐ) và lo lắng phong trào này sẽ đưa điện ảnh VN vào một giai đoạn thị hiếu đáng buồn. Điện ảnh Việt Nam quả có cất cánh thật, nhưng mà cất cánh bay thẳng vào một vũng bùn.

    Bạn bè tôi có người yêu phim NCGCD, có người ghét phim này. Họ cũng đã từng đánh giá nhiều phim khác rất khác nhau, nhưng sự khác biệt khi đánh giá một phim chưa bao giờ dẫn tới chỗ họ không nói chuyện với nhau như lần này. Bởi vì phim NCGCD đã trở thành cái giới tuyến phân chia hai quan niệm. Không chỉ giản dị là: tôi thấy phim hay, tôi thấy phim dở, mà qua việc ủng hộ hay bài bác phim người khẳng định quan niệm của mình về hướng phát triển của điện ảnh Việt Nam. Như thế cũng đúng thôi, vì những phim tiên phong của một giai đoạn mới rất quan trọng: những phim này vạch lối cho những phim kế tiếp.

    Tôi theo phe SỐ HAI vì tôi tin rằng sống trong một nước với một lịch sử rất nhiều biến cố, một nước mang nhiều cái đẹp, nhiều nỗi buồn như nước Việt, chúng ta có nhiều câu chuyện hay và đáng nói hơn là mấy cái cẳng dài. Bất cứ người Việt nào tôi gặp cũng có những câu chuyện và những kỷ niệm làm xúc động, không tin tôi hãy cứ bấm vào trang văn học của site này, hoặc ngồi ở hàng chè xanh thuốc lào buôn dưa với mấy người cửu vạn, mấy bác xích lô. Bạn sẽ thấy thời gian hóng chuyện ở đó đem lại những phần thưởng to lớn hơn hai mươi phim Gái chân dài, về cả mặt chiều sâu cuộc sống lẫn mặt giải trí.

    Ai sẽ định hướng cho sự phát triển của điện ảnh ngoài quốc doanh? Chính người mua vé xem phim quyết định những loại phim nào sẽ được sản xuất. Ai có khả năng dần dần giúp người xem phân biệt vàng thau và lựa chọn những phim giá trị? Trang điện ảnh của các tờ báo và những websites điện ảnh như MFC, Yxine.com và Moviesboom.com.

    Nếu báo chí và những websites quyết định dân mình chỉ nên quan tâm tới mấy cái cẳng dài, (có khi còn đi xa hơn và nói cẳng dài là nghệ thuật, là liêu trai, là đột phá), thì điều đó sẽ thành sự thật: người ta không đòi hỏi cao hơn, và các nhà sản xuất cũng không có lý do gì để làm những phim cao hơn, vừa khó làm vừa khó bán vé.

    Tôi không còn đủ ngây thơ để tin rằng kiếm đủ tiền qua vài phim crass commercial, những nhà đầu tư sẽ lấy tiền đó làm phim giá trị. Nếu kiếm được mười người ta muốn kiếm một trăm, một ngàn, một tỉ, đang ăn ngon không ai đổi kế hoạch. Chỉ có sự đòi hỏi của người xem mới làm người ta đổi kế hoạch. Và báo chí và các websites đã làm gì để khuyến khích người xem có những đòi hỏi cao hơn?
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thông thường những phim được thảo luận trên MFC tớ đều cố tìm xem. Và nếu ko thích, tớ cũng thường ko bàn luận đến nó nữa, vì đơn giản tớ nghĩ mình dành thời gian cho những phim mình thích và giới thiệu cho các bạn khác nữa chẳng phải là tốt hơn sao.
    ''Những cô gái chân dài'' tiêu tốn của tớ 2h đồng hồ (hehe... được bao vé) mà chẳng mang lại cho tớ chút cảm xúc hay suy nghĩ gì. Nó quá dở!!! Cho nên chắc là tớ cũng đứng về phe thứ hai. Tớ cũng ko thể hiểu nhiều người tung hê phim này hết lời nhìn thấy gì ở nó. Và tớ cũng kịch liệt phản đối những ý kiến kiểu như ''Phim Việt Nam thế là được rồi'', chứ đừng nói là các ý kiến kiểu liêu trai hay đột phá gì gì đó nữa. Tại sao phim Việt Nam lại ''thế là được rồi''? Chẳng nhẽ chúng ta chỉ làm được những phim như vậy? Chẳng nhẽ khán giả cũng chỉ cần được xem những phim như vậy? Chắc chắn là ko. Một nền điện ảnh ko thể hài lòng với những sản phẩm kém chất lượng đó. Khán giả cũng sẽ dần có trình độ thưởng thức và những đòi hỏi cao hơn nữa.
    Hậu chân dài, trong thời gian trước mắt, vẫn là một số phim với những chủ đề kiểu gái ăn cướp hay đàn ông có bầu. Khó có thể trông mong gì ở chúng. Cái sâu xa hơn vẫn là nhận thức của những người làm nghề và cả khán giả nữa. Khen, chê thẳng thắn và ko được dễ dãi, mà nghiêm khắc thì càng tốt.
  3. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đứa em gái 18 tuổi. Nó đã đi xem tất cả những fim Gái Nhảy, Lọ Lem Hè phố, Những Cô Gái Chân Dài. Tôi hỏi nó, hay hông ? Nó nói coi được. Tôi lại hỏi, mày thích fim của Miyazaki, David Lynch, nghe nhạc Linkin Park, Beatles, Satan Rock ... sao mày lại thấy những fim đó được ? Nó nói, vì chả có gì để xem cả.
    Tôi kể câu chuyện đó để lý giải thêm một chút về số đông của "phe số 1". Họ có thể là khán giả của những fim "Gái" nhưng trong thâm tâm, họ cũng cảm nhận được sự tầm thường nhưng quả là còn có con đường nào nữa để giải trí ?
    Tôi thuộc nhóm thiểu số. Tôi tán thành ý kiến của huong và lamthanh. Quả bóng đang ở trong tay những nhà sản xuất và đạo diễn. Nhưng tôi chắc là họ ko dễ dàng từ bỏ con đường làm fim loại như vậy.
    Gần như tất cả báo chí, website điện ảnh đều ca tụng những bộ fim "Gái". Tôi chẳng phàn nàn gì vì đó là nghề nghiệp và quan hệ hữu hảo của họ. Nhưng chả lẽ tất cả chúng ta, những người yêu fim đều fải ngưỡng mộ loại fim như vậy cả đời ?
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nhóm một đông đúc đi trên con đường to rộng. Nhóm hai ít ỏi đi trên con đường nhỏ hẹp. Hai con đường song song cùng hướng về một phía : màn ảnh rộng, âm thanh nổi năm chiều.
    Hai con đường này có những ngõ liên thông be bé. Tôi hy vọng những người đi trên xa lộ dần dần cảm nhận được con đường bên cạnh tuy nhỏ nhưng có nhiều cây xanh, hoa lá, ao bèo ... nên bước qua cho biết.
  5. ttkk1978

    ttkk1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người rất muốn ủng hộ phim Việt Nam nhưng tôi đã rất thất vọng với những kiểu làm phim như Gái nhảy. Giả dụ nó không lăng xê quá đáng thì nỗi thất vọng của tôi cũng ít thôi. Khi xem xong phim này tôi đã hứa là sẽ không xem phim kiểu này nữa, và lại càng không tin vào những lời lăng xê của báo chí nữa. Tôi vẫn thấy thích kiểu phim Một giờ làm quan hơn. Phim ngoài Bắc làm vẫn có sự sâu sắc hơn.
  6. 1smoker

    1smoker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề là tương lai, thời hậu Chân Dài hay nói đúng hơn là thời hậu các fim "Gái".
    Tôi tin rằng, người ta sẽ làm tiếp hàng loạt những fim Gái như vậy. Người ta sẽ quảng cáo nhiều chiêu còn hay hơn xưa. Người ta sẽ lại tự hào đã làm được những fim "liêu trai", "giải trí cao cấp" như vậy. Cũng có thể những phim Gái sắp tới sẽ bán được nhiều vé. Đó là một xu hướng quá chắc chắn, bảo đảm bỏ vốn không sợ lỗ.
    Đó là một tất yếu của điện ảnh Việt Nam, một nền điện ảnh mới khởi đầu thấp kém, không thể nào so sánh với khu vực hay thế giới. Những người có kinh nghiệm thì làm fim quá giả tạo, lại nghĩ đó là nghệ thuật. Những nhà làm fim tư nhân thì chỉ chạy theo đồng tiền mà có cố gắng mấy thì đầu óc của những nhà này cũng chỉ có vậy. Không nên đòi hỏi nhiều ở họ.
    Người xem fim trẻ thì thị hiếu cũng quá tầm thường. Tỉ lệ gọi là có tri thức trong giới trẻ cũng quá ít ỏi (2%) thậm chí họ chỉ có mảnh bằng thôi, còn trình độ văn hóa lại thấp lè tè, cảm nhận nghệ thuật quá nông cạn.
    Cho nên "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", nồi nào úp vung nấy. Những fim dạng như fim Gái cũng vẫn sẽ có người xem. Không lo đâu nhé, những nhà làm fim Gái.
  7. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    huong viết :
    "sống trong một nước với một lịch sử rất nhiều biến cố, một nước mang nhiều cái đẹp, nhiều nỗi buồn như nước Việt, chúng ta có nhiều câu chuyện hay và đáng nói hơn là mấy cái cẳng dài. Bất cứ người Việt nào tôi gặp cũng có những câu chuyện và những kỷ niệm làm xúc động, không tin tôi hãy cứ bấm vào trang văn học của site này, hoặc ngồi ở hàng chè xanh thuốc lào buôn dưa với mấy người cửu vạn, mấy bác xích lô. Bạn sẽ thấy thời gian hóng chuyện ở đó đem lại những phần thưởng to lớn hơn hai mươi phim Gái chân dài, về cả mặt chiều sâu cuộc sống lẫn mặt giải trí."
    Một suy nghĩ quá hay và đúng đắn. Tôi có cùng suy nghĩ với bạn nhưng tôi không quá hy vọng như bạn. Bạn huong mong sự tác động của các website điện ảnh và báo chí sẽ góp phần làm tăng chất lượng điện ảnh nước nhà ?
    Còn khuya bạn ơi, bạn hông thấy là trong các website điện ảnh, đa số đều ca tụng các fim Gái. Nhưng đó chỉ là nghiệp dư. Đáng sợ là các tờ báo chính trị xã hội hay điện ảnh đều nằm trong chiến dịch tiếp thị của mấy cô cẳng dài. Họ đã và sẽ tiếp tục hăng say quảng cáo cho các fim Gái.
    Đừng hy vọng gì vào website điện ảnh và báo chí. Những quan hệ hữu hảo của báo chí với các fim Gái và trình độ cảm nhận nghệ thuật thấp kém của nhà làm fim và khán giả sẽ thúc đẩy những fim Gái tiếp tục ra đời, ngày càng ướt át hơn.
    Bạn hương hãy chờ xem tôi nói có đúng hông nhé ?
  8. le_nam69

    le_nam69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của mọi người, tớ vừa khoái chí vừa cười
    khoái chí vì nói cũng lắm cái đúng. cái màn hậu chân dài này đúng là kinh thật, hết chân dài thì đến trai bầu, đến gái cướp
    huong nói rằng "Tôi không còn đủ ngây thơ để tin rằng kiếm đủ tiền qua vài phim crass commercial, những nhà đầu tư sẽ lấy tiền đó làm phim giá trị. Nếu kiếm được mười người ta muốn kiếm một trăm, một ngàn, một tỉ, đang ăn ngon không ai đổi kế hoạch. Chỉ có sự đòi hỏi của người xem mới làm người ta đổi kế hoạch. Và báo chí và các websites đã làm gì để khuyến khích người xem có những đòi hỏi cao hơn?"
    tớ cũng muốn nói rằng, tớ tin là thế. các hãng phim tư nhân chắc không làm phim giá trị. nhưng huong ơi, thế các ngài làm phim nhà nước có làm phim giá trị không? các ngài ấy chỉ vờ làm phim thật dở (chẳng cố gắng gì mấy đâu, các ngài ấy chỉ làm phim theo đúng bản năng và tài sức của họ), rồi vu vào đấy là phim giá trị, hết báo này đến báo nọ tung hô rằng "đấy là nghệ thuật", "là giá trị", rồi vu váo rằng "nghệ thuật không nhìn qua lỗ xu", rồi bao biện cho phim mình thất bại vì đám dân thị thành không biết thưởng thức, rồi nói những từ điêu ngoa cao xa mà cũng lắm người tin đó là thật. mà càng tin thật hơn vì đó là một ngài nào đấy của hãng phim nhà nước được một bà nào đấy làm quản lý cục điện ảnh ra sức bảo vệ (phim bà ấy làm mà lị). trước đây, các bà quản lý ở cục bảo rằng, phải ủng hộ phim thương mại, vì lúc í phim gái lề đường của nhà nước đang chiếu và ăn khách. đến khi tung cửa cho tư nhân đi, phim của nhà nước làm ế nhệ lại bị dân chúng mặc sức chê bai, phim tư nhân thì thắng lớn, các bà lại hô hoán rằng "chúng tôi không ủng hộ và không duyệt cho phim giải trí"
    vui nhễ. tức là từ nay phim gái có ra lò, cố mà involved vào nhà nước. còn không thì phải biết thủ tục đầu tiên, muốn có thủ tục đầu tiên, thì phải tin rằng phim mình ăn khách. muốn phim mình ăn khách thì phải làm gái thôi. chứ làm ông chủ ấp mê thảo, đến cả cái MFC này thấy cũng hô hào "phải đối gái dài" chứ đông người bàn tán về phim gái dài hơn là có người nói nặng nhẹ khen chê cái ông chủ ấp Mê Thảo đấy chứ
    tớ có nói tớ vừa khoái chí vừa cười. khoái chí nói rồi,. bậy giờ là cười. tớ đọc cái này tớ cười lăn té xuống ghế
    "Tôi cũng là người rất muốn ủng hộ phim Việt Nam nhưng tôi đã rất thất vọng với những kiểu làm phim như Gái nhảy. Giả dụ nó không lăng xê quá đáng thì nỗi thất vọng của tôi cũng ít thôi. Khi xem xong phim này tôi đã hứa là sẽ không xem phim kiểu này nữa, và lại càng không tin vào những lời lăng xê của báo chí nữa. Tôi vẫn thấy thích kiểu phim Một giờ làm quan hơn. Phim ngoài Bắc làm vẫn có sự sâu sắc hơn."
    ối thì ra vì phim quảng cáo nhiều mà bị ghét. nếu thế phải âm thầm mà chiếu để được yêu quý. xem phim không phải vì bản thân bộ phim mà vì phim đó quảng cáo nhiều mà ghét. mà tưởng khen phim gì, phim một giờ làm quan xem xong thì chả hiểu cười ở cái chỗ nào, Tết nhất vừa tốn tiền vừa lại mất thời gian. phim ngoài bắc sâu sắc ở chỗ nào, đến nay vẫn chưa thấy, thấy toàn phim tốn cả mớ tiền chả ma nào xem, có xem cũng không dám chê vì toàn cán bộ nhà nước làm. nào là hà nội 12 ngày đêm bắn máy bay như chơi game, tuyên bố hùng hồn "phim chúng tôi đi sang nước ngoài được chiếu xen kẽ với mấy phim nổi tiếng thế giới", cứ như hôm nọ đi ra xem van helsing ở trung tâm chiếu bóng quốc gia, tớ đây được mua đứng xếp hàng mua vé giữa chị lan hương diễn viên điện ảnh và anh bùi bài bình cũng diễn viên điện ảnh, thật là vinh hạnh, nào là vua bãi rác với nghệ thuật xếp đặt độc đáo, phim của rơi lên án giới trí thực trẻ gì đấy, phim ngâm dấm bố ai được coi, đem ra nước ngoài dự LHP toàn để bọn tây vào rạp ngủ nhờ, về nhà hê lên khách xem đông lắm
    tớ cười là vì, cũng lắm người chê gái dài chỉ để thấy ta đây là người có giá trị. tớ không nói các bạn ở đây, vì lỡ các bạn đúng là giá trị suy nghĩ sâu sắc thật thì lại áy náy.
    tớ cũng chả mê gì gái dài. cũng chả ủng hộ gì cả. tớ thấy huong nói "Phe SỐ HAI, theo tôi đoán chỉ lơ thơ vài người, họ đánh giá thấp phim NCGCD và đồng ý với một bài báo đăng trong tờ Kinh Tế Viễn Đông: họ tiếc rằng cơ hội tư nhân làm phim chỉ được dùng để làm phim "đại mì ăn liền" ("crass commercial", chữ của tờ KTVĐ) và lo lắng phong trào này sẽ đưa điện ảnh VN vào một giai đoạn thị hiếu đáng buồn. Điện ảnh Việt Nam quả có cất cánh thật, nhưng mà cất cánh bay thẳng vào một vũng bùn."
    không đâu huong ạ. tớ đọc hết các báo, tớ xem hết các web. tớ thấy rằng, rất đông người đánh giá thấp NCGCD, không chỉ thấp mà còn mạt sát thậm tệ. Hình như, chẳng có tờ báo nào khen phim này hay cả, trừ tờ màn ảnh sân khấu. báo SGGP chê phim này đến 3 lần, kết luận gái dài là phim nghiệp dư, còn lâu mới sánh ngang với gái nhảy và gái lề đường. báo TT cũng cũng chê phim làm nhạt nhẽo. Báo TN nói phim làm thiếu logic. báo NLĐ phán phim nghèo nàn cảm xúc. báo điện tử VNN bảo rằng phim thiếu thuết phục. báo điện ảnh thành phố không có bài nào, ngoạit rừ khi phim hết chiếu thì đăng một ý kiến khán giả chê phim bêu xấu người mẫu. báo Điện ảnh kịch trường, cái lò của phim gái dài này, cũng chả thấy khen chê gì ngoài ba cái chuyện bên lề vớ vẩn.
    thế thì bảo lơ thơ vài người sao được, huong cứ khéo lo
    nhưng mà website thì khác. nếu hồi trước gái lề đường các báo đồng loạt khen thì yxine và moviesboom chửi cho nát nước, nay ngược lại. trên moviesboom có bài khen viết rằng phim liêu trai, cũng có bài bảo rằng phim vô đạo đức. trên yxine thì có hẳn một bài chính thống, bảo rằng phim làm đúng chất, cũng có người bảo phim xem nhạt nhẽo. tôi đọc trên yxine mới biết MFC có người bảo rằng website này ăn tiền của nhà sản xuất, của hãng phim.
    đọc ở dưới, thấy abingo viết "Còn khuya bạn ơi, bạn hông thấy là trong các website điện ảnh, đa số đều ca tụng các fim Gái. Nhưng đó chỉ là nghiệp dư. Đáng sợ là các tờ báo chính trị xã hội hay điện ảnh đều nằm trong chiến dịch tiếp thị của mấy cô cẳng dài. Họ đã và sẽ tiếp tục hăng say quảng cáo cho các fim Gái.
    Đừng hy vọng gì vào website điện ảnh và báo chí. Những quan hệ hữu hảo của báo chí với các fim Gái và trình độ cảm nhận nghệ thuật thấp kém của nhà làm fim và khán giả sẽ thúc đẩy những fim Gái tiếp tục ra đời, ngày càng ướt át hơn"
    vậy càng tin tưởng rằng, mấy website nọ bị mua chuộc. nhất là thấy họ còn đặt quảng cáo đầy.
    tớ cũng thấy buồn. tớ có đi hỏi mấy người làm mấy website đó, hỏi sao họ bội tín quá, vì tớ cũng từng yêu quý họ. ở việt nam chỉ có 3 cái diễn đàn điện ảnh đáng để ra vào vào là MB, YX và MFC. tớ thấy họ tranh cãi kịch liệt. MB thì mặc kệ. YX thì đang lục đục đóng cửa luôn. vậy thì huong, abingo hay 1smoker yên tâm rồi, ít ra cũng có một website sẽ im miệng không ca tụng phim gái nữa.
    chỉ có người mê phim như tớ thì buồn, vì tớ nghĩ rằng những website như thế cũng cần có người tranh luận thẳng thắn, có người dẫn lối, có chủ kiến và có phản biện. nó đóng rồi, tớ vào Mb thì lạc lõng vì nó chả còn hợp với kiểu hay suy tư như tớ, vào MFC thì chỉ mỗi diễn đàn.
    cuối cùng, tớ cảm thấy huong nói một điều khiến tớ nghĩ hoài
    "
    Bạn bè tôi có người yêu phim NCGCD, có người ghét phim này. Họ cũng đã từng đánh giá nhiều phim khác rất khác nhau, nhưng sự khác biệt khi đánh giá một phim chưa bao giờ dẫn tới chỗ họ không nói chuyện với nhau như lần này.
    nhưng tớ chẳng biết mình nghĩ gì.
    tớ chỉ thấy, phim việt nam đi vào ngõ cụt vì phim làm giải trí sẽ bị mạt sát còn phim làm đàng hoàng thì chẳng ai xem
    tốt hơn, đừng đi xem việt nam nữa
    tốt hơn, đừng nói về phim việt nam nữa, kẻo mất bạn thì buồn
    Được le_nam69 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 04/08/2004
    Được le_nam69 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 05/08/2004
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    hehhe,sao toàn người quen biết nhau làm nick khác vô đây cãi nhau nè.
    Đừng nói xấu diễn đàn khác nhé.
  10. vietnamheart1

    vietnamheart1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tớ đâu thấy có ai cãi nhau đâu nào ? Những bạn này gần như cùng quan niệm đấy chứ. Họ thuộc về thiểu số, tiếng Nga gọi là gì nhỉ, mensevick ? Đôi khi cái đúng ko thuộc về đa số nhẻ, he he !
    Mọi người chỉ buôn dưa về Yxine và Moviesboom thôi, chứ đâu có ai nói xấu đâu nào ? Nói xấu là gì ? Là đơm đặt điều không có ? Đằng này tớ thấy mọi người nói có lý chứ ? Chả ai đơm đặt gì cả, thấy thế nào nói thế ấy, mà nó sờ sờ ra đó, ai mà ko thấy.
    Nếu ko cho nói gì hết về mấy site đó thì rối quá, bọn tớ chả còn chỗ nào để nói. Hay là ta nói xấu về MFC đi nào ? Thôi để tớ mở topic khác vậy. he he !

Chia sẻ trang này