1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện ảnh với Văn học và Cuộc sống.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sad_movie, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết điện ảnh có mối quan hệ chặt chẽ với cuộc sống đời thường, nhưng cũng có 1 đứa bạn em nói : xem film nhiều, làm đôi khi mình sống không được thật lắm. Khi gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống thấy nó cũng hao hao giống vấn đề trong một bộ film nào đó, thì tự nhiên cách giải quyết của mình cũng na ná trong bộ film đó. Có thể trong bộ film, đấy là một cách giải quyết hoàn hảo, thế nhưng ở ngoài đời còn bao nhiêu yếu tố, hoàn cảnh tác động vào, đâm ra nhiều lúc làm mình cảm thấy hụt hẫng...
    Các bộ film tình cảm thường có happy ending, nên nhiều lúc mình tự đóng khung tình cảm của mình lại và hy vọng vào 1 điều gì đó như kiểu mình là SV nghèo, nhưng biết đâu lại quen được 1 cô bé xinh đẹp, dễ thương nào đó..vv...để rồi có những lúc cơ hội vụt qua trước mắt mà không nhìn thấy..."Hope can drive a man crazy"....
    Nói chung, em thích xem film để giải trí và experience là chính, cô giáo em từng nói, con người học 60% bằng mắt, 20% bằng đọc, TV, điện ảnh lại là những công cụ truyền bá culture hữu hiệu nhất, vì thế nên cứ xem và trải nghiệm đi, vì cả đời mình chả mấy khi được "been there, done that"...
  2. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Những dòng viết của Sad M đầy cảm xúc, nó có thể khiến bất cứ ai có thể tìm thấy một điểm tương đồng nào với những cảm xúc đấy. Đôi khi đọc, có thể bắt gặp một sự đồng cảm và muốn xông vào viết. Nhưng rồi nhận ra rằng mình sẽ không viết được như thế, và đơn giản là một bài viết khác lạ có thể làm ngắt dòng suy tư của em. Chắc cũng có nhiều người nghĩ như vậy, và không mấy người tham gia không có nghĩa là không ai đọc, chủ đề này vẫn tăng lượt đều đều.
    Ý kiến của Merrimy cũng khá thú vị. ĐA và cuộc sống có mối quan hệ chặt chẽ, nhưng đừng nhầm lẫn giữa ĐA với cuộc sống. Trên phim, là những anh hùng bay nhảy cứu mỹ nhân, happy ending là chàng trai nghèo sẽ cưới cô tiểu thư giàu có. Thực tế, khi nhảy qua nóc nhà được 2m thì bạn đã rơi bịch xuống đất, còn nếu bạn nghèo thì bạn đã bị loại từ vòng gửi xe chứ đừng nói gì đến việc mời được cô tiểu thư đi chơi. Nói vui để thấy, đừng quá chìm đắm trong phim ảnh. Có lẽ, khi lớn lên người ta dễ nhận thức điều này hơn, còn khi ít tuổi, đơn thuần chúng ta xem phim để giải trí và mơ mộng nhiều với những bộ phim mình xem.
    Một trong những phim để lại ấn tượng cho tớ nhiều nhất là bộ phim truyền hình Friends. 6 người bạn thuộc 2 giới, tập nào cũng là một vụ áp phe tình ái với nhiều sự kiện. Họ sống với nhau thật vui vẻ, đôi khi cũng có tật xấu, nhưng rồi vẫn ổn. Cái để lại nhiều nhất là tính cách, óc hài hước, sự lạc quan nơi họ. Cuộc sống dường như dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn khi chúng ta vui vẻ, hài hước. Chả trách, GH đi dịch truyện cười.
  3. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ viết đi, những gì chị viết rất hay, rất cuốn hút. Em cổ vũ, ủng hộ cho chị đấy. Chỉ có điều văn em viết không ai chấp nhận được đành đứng ngoài thôi.
    Mà chị cứ viết đi, viết cho thoải mái. Express được những suy tư của mình là một hạnh phúc đó chị. Chị là người may mắn khi làm được điều này. Em ước gì có thể được như chị.
    Mọi người đều rất thích các bài chị post đấy.
    Được daymuathutoi sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 16/08/2004
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Sean ko làm tròn trách nhiệm rồi, ko đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của thành viên
    Nếu em muốn bị khoá nick, sang bên Thảo Luận, nói vài câu nhạy cảm là được như ý ngay ấy mà.
    Câu này hay
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào thì được gọi là câu nhạy cảm hả anh?
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá cuối cùng.
    Trong văn học có truyện Chiếc lá cuối cùng của O. HENRI kể về một cô gái bị bệnh và nhờ nhìn thấy một chiếc lá không rụng sau một đêm giông bão mà có thể có niềm yêu đời để sống sót qua bệnh tật. Dù đó là chiếc lá của một hoạ sĩ vẽ lên tường, dù đó là một chiếc lá ảo.
    Trong y học, dường như cũng có một liệu pháp chữa bệnh không bằng y khoa mà bằng tâm lý. Có những người bệnh chết không phải vì bệnh mà vì họ quá lo lắng vì bệnh tật của mình. Nên đôi khi có trường hợp bậnh nhân không được biết rõ tình trạng của mình, mà lúc nào cũng nhận được câu: "Rồi anh sẽ khỏi".Nếu có sự động viên khích lệ của những người thân và bác sĩ, có thể người bệnh sẽ chiến thắng bệnh tật bằng tâm lý, bằng sự lạc quan, yêu đời và niềm khao khát sống tiềm ẩn trong mỗi con người.
    Trong cuộc sống, đôi khi, ta cứ nhìn mãi vào những điều chưa tốt ở mình, những chuyện buồn đã qua, ta chẳng giải quyết được vấn để gì. Thâm chí còn làm cho sắc mầu cuộc sống luôn nhuốm mầu u ám. Tựa như người bị bệnh suốt ngày nhìn vào cái tật của mình mà không mỉm cười được.
    Vẫn biết rằng đôi khi hơi lạc quan sẽ thành ảo tưởng. Ảo tưởng nghĩa là không nhận thức rõ bản thân mình, bản chất của sự việc, của vấn để cũng như của cuộc sống. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào thì sự việc cũng có một hướng giải thoát, dù lối thoát đó chỉ là một sợi nắng mong manh.Hãy nhìn nhận rõ bản chất của vấn để và trong bóng tối của sự u ám hãy nhận ra một điểm sáng. Cái đó không phải là ảo tưởng mà là sự lạcquan
    Hãy tự hào vì bạn như cái cây vẫn tràn đầy nhựa sống, tự hào vì mình còn khao khát sống, khao khát yêu, khao khát được sống hạnh phúc.Còn hơn là mình đang sống mà tự coi mình như kẻ bỏ đi rồi. Cái đó đáng trân trọng hơn nghin lần tự ngồi mổ xẻ những vết thương.Ngọn lửa trong mỗi con người, dù mãnh liệt hay dịu dàng cũng đều đáng trân trọng và đừng bao giờ xấu hổ về điều đó.
    Vì thế, bạn vẫn còn đang hạnh phúc vì bạn tự tìm được cho mình một chiếc lá cuối cùng để còn có điều để mà buồn, vui, hy vọng và lạc quan ở đời. Kể cả sau này khi bạn biết rằng đó không phải là chiếc lá thật thì ít nhất niềm lạc quan này cũng sẽ giúp bạn vượt qua được chính bản thân mình trong một giai đoạn quan trọng cần phải sống loại bỏ những điều không đáng.
    Và vì thế, ai đó được coi là chiếc lá cuối cùng cũng có thể cho rằng đó là hạnh phúc vì đã đem lại hạnh phúc cho người khác.
    Các bác MFC cho hỏi có bộ phim nào nói về những điều tương tự như truyện về CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG hay không?
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 17/08/2004
  7. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    La vie est belle
    [​IMG]
  8. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chị Sad_movie à, topic của chị hay lắm. Lúc trước em có thấy topic này một lần mà không vào bởi vì em thấy có vẻ không phù hợp lắm với em, một kẻ lười đọc sách và chẳng mấy ham mê vân chương. Bây giờ đọc rồi thấy hay ghê và em cũng có nhiều cái đồng cảm với chị. Nhiều lúc đọc như thấy chị nói hộ suy nghĩ của mình. Em thì dốt văn nên có nghĩ thì để đấy, chẳng viết ra được, nói chi rằng viết được hay như chị.
    Chị cứ tiếp tục viết nhé. Đừng sợ không ai ủng hộ, hoặc không ai đọc. Nhiều người đọc đấy chứ, và bây giờ có cả em, sẽ luôn tích cực theo dõi topic này.
  9. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, có đàn bà ở đâu là ... ướt át tới đó ! Viết thì viết, còn phải chờ động viên kiểu này a?
  10. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đã xếp vào loại chuyện đàn bà sao còn hóng hớt, bình phẩm. Evergrey chắc thuộc loại trẻ con.
    Thôi, xem thì xem đi, không làm phiền chị sad_movie nữa, để chị ấy còn viết tiếp.

Chia sẻ trang này