1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diện bích

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khoangkhaccs, 12/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoangkhaccs

    khoangkhaccs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Diện bích

    Thi được hơn một nửa rồi... 2 môn làm rất tốt, 2 môn làm tệ hại. Bực mình cái là dlhndd mình học tốt như thế, vậy mà làm bài chả ra đâu vào đâu. 4 môn này đập vào nhau chắc mới đc 7 phẩy. Còn 3 môn nữa, mà lại những 2 môn khó nhằn. Phải chi cái hồi năm 1 chơi bời biết điểm dừng thì giờ này ko phải cố vớt để kéo lên bằng khá.
    Học đc một nửa rồi, giờ muốn được cái bằng khá thì mỗi kỳ phải đạt 7,3 đổ lên. Thi 4 môn đã coi như về mo rồi, còn 3 môn nữa ... Học hành, thi cử, bằng cấp... rồi còn tiếng anh tiếng em... Bao nhiêu thứ muốn đạt được, nhưng bản thân chưa nỗ lực, ko bỏ công sức thì làm sao mà thu được kết quả... Mình luôn tin vào câu "mọi việc chẳng bao giờ muộn cả", nhưng giờ phải hiểu rằng câu ý sẽ ko đúng nếu để đến ngày mai...
  2. khoangkhaccs

    khoangkhaccs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thế là thi xong ltđh. Mình cứ sợ trượt môn này, may quá, bài làm hôm nay chắc chắn ko trượt được rồi.
    Mai đi ăn cưới chị thằng Hải, chắc phải mất cả ngày. Thôi coi như giải lao, thứ 4 mới lại thi đvl, mà môn này ko sợ

Chia sẻ trang này