1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn biến chính của giải PS2 lần 3 và Bữa tiệc chia tay em Alan-Smit lên đường Nam tiến

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Sir_cobra, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến chính của giải PS2 lần 3 và Bữa tiệc chia tay em Alan-Smit lên đường Nam tiến

    Kính chào quí vị,xin chào các bạn,hôm nay tôi muốn cùng các bạn điểm lại vài nét về giải PS2 lần 3 cũng như 1 số thông báo về nội quy của giải đấu để chúng ta sẽ có những trận cầu đỉnh cao thật sự,để tăng thêm chất lượng cũng như số lượng thành viên tham dự
    Trước hết,về giải PS2 lần 3 diễn ra vào sáng hôm CN vừa wa 29/9,khoảng 8h, 7 thành viên tham dự đã có mặt đông đủ trừ Thuyvu@ bỏ về trước vì sốt ruột chờ mãi ko thấy Sir_cobra đến nên đã bỏ về ,còn lại gồmcó:Alex,Scor,boy_chan_doi,Bách,Teppi,fan và Sir_cobra,7 người này bốc thảm thi đấu chia làm 2 bảng:
    Bảng A có Scor,fan và Bách
    Bảng B có Sir_cobra,boy,teppi và Alex
    Sau khi thi đấu thì chúng ta đã chọn ra được 4 người đứng đầu 2 bảng là Sir_cobra,Scor,Alex và fan...
    Trận bán kết thứ nhất giữa Scor và cobra đã kết thúc với tỉ số 0-2 nghiêng về phía tui ,còn trận thứ 2 Alex đã vuợt qua fan ở những phút đá bù giờ cuối cùng của trận đấu.Như vậy là cả 2 nhân ở bảng B đều vào đến trận chung kết và 1 điều đặc biệt hơn là cả2 cùng chơi Juve....
    Ở vòng bảng cả 2 trận lượt đi và về Alex đều thắng Sir_cobra và anh dường như đã chắc chắn nắm đuọc chức vô địch trong mơ ấy ,anh ko hề nghĩ là bóng đá luôn có nhiều yếu ttố bất ngờ để cuối cùng,chức vô địch đã thuộc về tay của tân binh Sir_cobra@, 1 chú ngựa ô của giải đã làm nên kì tích.Tôi nói là chú ngựa ô bởi vì trước khi giải đấu diễn ra thì Sir_cobra ko được đánh giá cao và cũng chẳng ai ngờ là có 1 kết cục như thế này.Chắc là chú Alex căm lắm đấy vì đã thả lỏng cho Sir_cobra vào vòng trong để cuối cùng chịu thua mà ko làm gì được ,anh hiểu tâm trạng của chú,mong là chú sẽ ko phạm sai lầm lần nữa ,he he...
    Đồng thời cũng xin lỗi luôn bạn teppi vì trong trận đấu cuối Alex đã ko đá hết sức mình với tui nếu ko thì người vào vòng trong phải là bạn chứ ko phải tui,vì vậy,chức vô địch lần này của Sir_cobra ko được thuyết phục cho lắm...Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rõ được chuyện tiêu cực trong nền bóng đá nước nhà,đó là 1 vấn đề rất khó giải quyết,ngay cả bóng đá thực tế cũng như trong PS2,vì vậy chúng ta cũng nên thông cảm cho Alex và Sir_cobra,những người ko thoát ra khỏi trào lưu thời đại,
    Nhưng nói gì thì nói,người chiến thắng cuối cùng vẫn là Sir_cobra,ở thời điểm này,mọi người ko wan tâm tới chuyện anh làm thế nào để thành công mà người ta wan tâm tới anh đã có những gì và anh ko có cái gì(tui cũng là 1 người như thế :D),Vì vậy tuy ko thuyết phục nhưng chiến thắng vẫn nằm trong tay của Sir_cobra,84 đã có 1 nhà vô địch mới,mở ra 1 kỉ nguyên mới và 1 tầm vóc mới
    Và cuối cùng,tôi thay mặt những Player của 1984HN chúc mừng anh Sir_cobra@ vì những gì anh đã đạt được,mong anh tiếp tục phát huy khả năng của mình và bảo vệ thành công chức vô địch trong những giải sau .........



    Sam_boricari
  2. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đó là những nét chính của giải vừa rồi , qua đó ta có thể thấy rằng giải đấu đã diễn ra ,có nhà vô địch nhưng chất lượng chuyên môn ko cao,thành viên tham dự ít chỉ có 7 player ,quá ít so với 1 giải đấu tầm cỡ ,lại thêm vấn đề tiêu cực,những người nói là tham dự rùi ở nhà ngủ hay đi đâu ko bít dek đến tham gia,bực mình thật.......
    Và để những giải sau tổ chức được tốt hơn ,tui xin nói rõ 1 số nội quy của giải như sau:
    * Những ai tham dự thì sẽ đóng lệ phí là 10k để trả tiền máy và liên hoan cho anh em
    * Phải đóng tiền trước khi tham dự giải
    * 2 tuần 1lần chúng ta sẽ có 1 giải đấu chính thức với 1 quy mô rộng khắp 1984HN
    * Về điều lệ thi đấu, chúng ta sẽ bốc thăm chia bảng đá vòng tròn lượt đi và về,sao đó chọn ra 4 hoặc 8 đội gì đó để vào vòng trong tuỳ thuộc vào số lượng tham gia của các bạn.Vào đến vòng 2 thì sẽ đấu loại trực tiếp rồi tiến tới trận chung kết.Có vài điều chú í ở điều lệ này là các bạn chỉ được phép chnj 1 đội bóng và ko được thay đổi trong quá trình tham dự giải.Và 1 số cá nhân đặc biệt như Bách hoặc Rut thì sẽ được thuận lợi hơn những người khác như là :chấp họ 1 bàn và nếu để họ ghi bàn thì sẽ đương nhiên bị coi là ghi 2 bàn...
    * Địa điểm diễn ra là ở gần nhà Scor@ 115 Lê Thanh Nghị
    Trên đây là bản sơ thảo của BTC chúng tôi ,có gì thì mọi người đóng góp í kiến và chúng tôi sẽ bổ sung tiếp.........
    PS:Để thuận tiện hơn,khi CN tới đến họp ở Dimal Ams thì những ai tham gia giải PS2 lần4 vào CN 2 tuần kế tiếp 13/10 thì sẽ mang tiền đến nộp truớc cho có trách nhiệm,ko lại có những kẻ bảo đi mà lại ko đi ,đóng tiền trước thì ko muốn đi cũng phải đi,dzậy là xong he he
    Sam_boricari
  3. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cho iem chơi với anh Sir cobra ơi!
    Chuyên gia chọc ngoáy
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đính chính bạn ThuyVu nghe tin mọi người chơi từ 7am nên đã đến "đúng giờ" (à hình như muộn 15'' ). Biết là mọi người cũng hay cao su nên đến cốt rủ chuyển liên hoan ăn trưa thành ăn sáng. Sau 1 hồi ỉ ôi lôi thôi ko được kết quả gì, hơn nữa sau khi cân nhắc thiệt hơn về nhà bi h thì được đi ăn cỗ nên đã từ bỏ món lợi nhỏ để ăn món to (hơn nữa bạn ngại vì có mình bạn là con gái, ăn lại "chả may" hơn các bạn nam thì jơ cho các bạn nam) => hoàn cảnh khách quan cộng với yếu tố chủ quan nên bạn đã cất bước ra đi[r38) mặc dù ]trong lòng đầy luyến tiếc.
    ...
    Diễn biến phụ sau giải PS2 + giải bóng đáTôi ko muốn bàn về tranh giải PS2 (vì tôi có biết gì đâu mà bàn). Tôi cũng ko muốn bình luận gì về trận đá bóng (chúng ta thua vì ban đầu thiếu cầu thủ; hơn nữa đội MU toàn to khỏe, đô con; anh thủ môn thì hơi chuối ko dùng mỹ nhân kế được chuyển sang "nói đểu kế" và "chửi nhau kế" nhưng bác này mồm vẫn "nói", mắt vẫn nhìn=> nói chung ko dễ dụ ). Ơ tôi đã bảo ko bình luận gì về trận đấu cơ màthế mà lại...nói chung chả qua ý tôi muốn nói: chúng ta thua ko fải vì chúng ta yếu mà là chúng ta gặp đội mạnh hơn chúng ta thôi.
    Ôi ko sao, chắc hẳn bạn cũng biết điển tích "tái ông mất ngựa" Tuy thua nhưng đến phút cuối của trận đấu, tưởng như chỉ còn cát với gió bụi và những "nỗi buồn" thì em Alan Smith hiện ra " Vì sao các anh chị khóc? Các anh chị có muốn đi chung vui chia tay với em ko? ". Ôi em A-S, anh chị khóc vì cảm động, chờ mãi câu nói này cả buổi đá bóng, ai cũng lòng dạ bồn chồn trong suốt trận đấu "Sao mãi A-S ko đến nhỉ?" (<=đấy cũng là 1 trong những lý do chúng ta thua hehe). Do hôm nay đá giải, ngoài cầu thủ ra thì số cổ động viên cũng đông = cầu thủ, em A-S ko lường trước sự cố này, nên trên suốt dọc đường đi " anh Alex ơi anh thương em, anh ăn uống điều độ thôi"...Hiểu được nỗi lòng em, dù gì các anh chị 84 cũng nhiều người đã trải qua hoàn cảnh tương tự, quyết định chọn điểm đến là Quán Cay - Giảng Võ - do SVLC (sinh viên làm chủ, còn phiên bản gì nữa thì trong lúc nhất thời tôi ko kịp nhớ) nên giá cả hình như fải chăng "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Các anh chị cũng ăn uống "kiềm chế", ăn thì ăn ốc và nem chua, uống thì Alex được cử đi mua nước mía rồi. Ai cũng có suất, có khẩu phần theo kiểu bao cấp rồi. Nhưng ...thực tế lại ko diễn ra theo ý muốn, Rut vì ko cầm được lòng mình đã gọi 1 đĩa kem hoa quả. Từ đấy phát động 1 phong trào, kem hoa quả, sữa chua đánh đá với sirô..... Em A -S ngậm ngùi, ko muốn mọi người nhìn thấy bát kem chan đầy nước mắt , chuyển riêng sang 1 góc riêng, 1 khoảng trời riêng.
    Thương thay cũng 1 kiếp người!
    Hại thay đi đến rủ mời làm chi
    Sau khi ăn no phè phỡn, thì phải ngồi "tiêu hoá" (chỉ khổ Alex mang được nước mía về đến nơi thì "vườn ko nhà trống" còn vài cọng cỏ, à nhầm còn vài con ốc với mấy miếng nem chua đơn sơ gọi là ăn qua bữa). Các tiết mục "Đờn ca tài tử" nổ ra liên tiếp, tiêu biểu là (à mà chỉ có mấy người này biết đánh) chú Teppi với bài gì gì nói chung được, đánh rất nghệ sỹ làm các đàn em amater theo sau run lẩy bẩy, mất hết phong độ, chú Iron_Heart với bài About a girl có đoạn lời Việt " chỉ bậy nhưng ko mất dạy" nhưng hát được 1 câu thì lại cứ đòi hát tiếng Anh làm cụt hết cả hứng của khán giả nghe đờn. Đặc biệt em A_S với bài hát sẩm "Một con vịt" và bài chê bai trường Tài Chính- bài hát đỉnh cao trong tất cả các tiết mục Văn nghệ quần chúng ngày hôm 28/09. Xin gửi em tràng pháo tay và vòng hoa (nhầm bó hoa) chúc em lên đường mạnh khỏe. Bao h thành công về báo hiếu với các anh chị.
    Đáng ra còn ngồi lâu hơn nữa, nhưng do bà chủ ý nhị "các cháu còn ăn gì nữa ko? để cho các bạn ngoài kia vào ngồi", chả nhẽ lại dùng "tiểu nhân kế" gọi thêm mấy cốc trà đá, anh em ngồi lai rai tiếp. Nhưng với bản tính thương người, trước là thương em A-S fải để cho em ấy ra đi vui vẻ, sau là thương cho bà chủ quán để bán được hàng, tiếp nữa là thương cho bọn khách ngoài kia cho chúng nó có chỗ ngồi, và hơn hết là thương mình mình mà ăn ốc nữa nhỡ lại gặp 1 nhân vật kiệt xuất của Trung Quốc thì sao ....hội 84 đã dứt áo ra đi và chia tay em A_S từ đây.
    Tôi, xin thay mặt 84, cảm ơn em rất nhiều, "tuổi nhỏ mà chí nhớn" đã biến nỗi buồn của các anh chị thành niềm vui trong 1 ko khí thân mật . Chúc em đạt được học bổng trong học kì đầu tiên để bù đắp những thiếu hụt, lạm fát mà các anh chị gây ra cho em, thực hiện những dự định trong tương lai. Mong đến Tết ra Hn em lại tiếp tục phát huy.
  5. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    heo tường thuật thiếu đoạn kết của ngày CN. thôi đành fải tường thuật dù văn cực kém.
    Sau khi tan đàn sẻ nghé ở quán cay. Mọi người quyết định lên hồ Tây, rủ mãi Nhatgiang, CBHN, Bubu mới chịu đi (vì fải có nữ làm mồi chứ, chả nhẽ mỗi mình heo ). Đến hồ Tây ngồi bỗc fét chán, bàn đi đạp vịt thì 3 tên đã nói trên đòi về (chắc chắn chả fải vì bố mẹ ko cho fép đâu ). Theo kinh no của tớ thì những lần ra hồ Tây thường tập trung lại bốc fét chán rồi có đữa vừa ăn kem vừa kêu nhạt, bọn còn lại thì cười fớ lớ chả fải vì kem ngon. 5h30 Bách về bỏ fí que kem dù thì gì cũng là tấm "lòng" của bạn chứ nhưng mà còn nguyên 1 que
    Còn lại 5 thằng con trai : scor, Alex, (cặp bài trùng),King (cụ) Sir corba và IH và heo. cả lũ quyết định kéo nhau về nhà cụ thăm cho biết. 2 tên quái dị scor Alex sau một hồi suy nghĩ về nhà bi h chỉ tổn bị bắt nẫu cơm + giặt quẫn áo nên đã quyết thâm theo IH và heo đi thỉnh kinh nhà cụ. Đến nhà cụ có 2 con ngao quái dị (lại liên tưởng đến heo) sủa ầm ĩ chào đón. Ngay sau đó là màn bóng bàn của Scor, Alex, IH, Sircoba (xếp theo thứ tự tăng dần về trình độ) Cụ lật đật kiếm đủ đủ rồi lại cam cho cả lũ mà cho heo thì đúng hơn. Trong khi 4 tên đang tranh tài cao thấp thì heo ngồi ngốn gần hết cam, còn để lại 2 múi cho nó "fải đaọ" nữa chứ. Tham! :D Còn diễn biến các cuộc so tài và đoạn kết thì heo hoặc ai tường thuật đi, tớ ko có khướu...đây là đoạn hay nhất, buồn cười nhất
    Wish U were here!
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    nghe nói 6 đồng chí hôm đấy về bị nổ nốp trên Cầu Thăng Long phải không
    Quả Thuyvu chuối nhất hehe lúc ở Hồ Tây nào là tớ phải về đón em,em tớ ngồi đợi tớ ở nhà bác từ 4h ặc ặc hôm đấy chắc 12h đêm em Thuyvu mới về được đến nhà mất hehe mà không có quả 20k chắc là cũng về đón em thật [:D] hehe

Chia sẻ trang này