1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn biến cuộc họp tháng 12

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Ly_Bach_new, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến cuộc họp tháng 12

    Chậc, hôm đấy hẹn BBML ở Nguyễn Siêu tưởng mụ ấy đứng chờ ở chỗ bến đỗ xe, ai dè mụ ấy vào hẳn trong trường, bắt mình chờ 15 phút lận. Lúc ra rạp quốc gia cũng chả thấy ma nào, một lúc sau mới thấy mụ KDIG và Dreams ra, lại một lúc sau thấy một mụ đi xe cào cào đeo kính, mụ ấy ra hỏi "đây có phải người ở TTVN không". "A đúng rồi, you là ai vậy". "em là BBML ạ". Trời, hoá ra là mụ già đấy, làm mình mệt thế đấy. Lúc này là 9h kém 20, mọi người quyết định đến địa điểm họp. chậc, cũng chả có ma nào ngoài bà rosebut_86 ra, cả lũ định đi chơi nhưng mà lại nán lại chờ. 10 phút sau thấy bạn Shana cùng một anh giai đến (ai đây nhẩy, hay là lão Shero.... gì gì đấy nhẩy?). Lb cùng với rosebut_86 liền mượn xe bác ấy phóng ra hàng net xem có nhân nào không? Nhưng mà chả thấy ma nào hết, thấy mỗi bạn kieuphuong86vn nhưng mà bạn ấy ở tít ninh bình, chán thế đây. Đành tắt máy quay về vậy. Lúc về đến quán lại thấy thêm 2 nhân nữa là don't cry và madboy. Thế là có 9 nhân rồi nhá. Lúc đấy mọi người đang đánh chén khoai tây chiên. Ặc, từ sáng đến giờ Lb chưa có cái gì vào bụng, bèn nhẩy vô tham chiến, he he.... được các bà ấy ưu đãi một mình một đĩa(lúc sau lại gọi đĩa khác, LB vẫn một mình một đĩa, sướng). Chậc, ngó đồng hồ đã 9h hơn, các bác ấy quyết định họp.
    Đầu tiên rosebut_86 lập danh sách các thành viên đi họp. Sau đó chuyền cho mọi người xem những ý kiến của các thành viên về việc xây dựng box (Casper86, tin-tac, beckham....) để mọi người thảo luận (cái này xin hai bác mod kia tóm tắt nhá, em cũng hổng nhớ nữa). Đang thảo luận thì bác forever_sad và chuộtbốnmắt đến, 5 phút sau lại có bác Taka đến (hình như bác này còn có nick là anhmuonemcuoi thì phải). Cuộc họp lại tiếp túc. Sau khi bàn về các ý kiến xong, mọi người quay ra bàn về việc chuẩn bị cho Đại hội TTVN sắp tới. Tiết mục văn nghệ theo các bác ấy hình như là hát bè thì phải, nhưng mà đang phân vân không biết chọn bài gì (có bác còn bảo hát bài mắt nai cha cha cha chứ, bài này chỉ hợp với con gái thôi ạ, bọn con giai hát vào có mà loạn hả?). Và về việc mở gian hàng, vẫn không biết mở cái gì nữa cơ, mệt thế đấy. 11h mới thấy BM và bác MR.Rain đến. Nhưng mà lúc này thì cuộc họp đã sắp tàn. Mấy bác ấy quyết đinh đến 1-1 này họp tiếp, hình như địa điểm là nhà DREAMS gần chợ cầu giấy, hỡi ơi em chả biết chợ cầu giấy ở đâu hết (có phải gần trường em không nhẩy). sao các bác không đến nhà BM mà họp nhẩy? cái nhà phụ của bà ấy họp được mà. hehe.... các bác ơi, hết rồi, em chả nhớ nữa.
    Nói chung cuộc họp hôm nay diễn ra khá vui vẻ. Nhưng mà bác Don't cry với Dreams buôn dưa lê nhiều quá. Bác BBML thì ngồi im như cục gạch, chả nói năng gì. Bác forever_sad thì chẳng phát biểu gì hết, ngồi to nhỏ với bác TAKA về cái "diễn đàn trẻ" gì ấy.....
    To mấy bà mod: nếu có gì sai hay thiếu, các bác sửa hộ em nhá.
    Các bác thấy em nhọc công không nào, vote hộ em cái nào

    I love Song Hye Kyo

Chia sẻ trang này