1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Đông?" Sông Mã?" Sốp Cộp?" - Chuyến đi tìm lại cảm giác Phượt

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Điện Biên Đông ?" Sông Mã ?" Sốp Cộp ?" chuyến đi tìm lại cảm giác Phượt

    " Nhớ điệu xòe Mai Châu ?" thả hồn trên thảo nguyên hoa Cải , hoa Mía Lóng Phiêng ?" rợp bóng rừng lá đỏ Sam Kha ?" lạc bước rừng tre Tìa Rình - ấm áp tình người Mường Luân "

    Cung đường:
    Ngày 1(31/12):
    Xuất phát 19h30 tại Cổng Học Viện Bưu chính Viễn Thông.
    Hà Nội ?" QL6 ?" Hòa Bình - Mai Châu ?" Bản Lác.
    Tối nghỉ tại Mai Châu cùng đội Mèomun.
    Ngày 2: (1/1/09):
    Xuất phát 7h30
    Mai Châu ?" Pà Cò ?" QL6 - Mộc Châu ?" QL6 ?" rẽ trái Lóng Phiêng ?" TL 103 ?" Yên Sơn ?" TL 104 - ngã ba Cò Nòi ?" Hát Lót ?" QL6 ?" rẽ ngã 3 đi Mai Sơn ?" 52km QL 4G ?" cửa khẩu Chiềng Khương ?" QL 4G 38km - thị trấn sông Mã.
    Tối ngủ thị trấn Sông Mã
    Ngày 3 (2/1/09)
    Xuất phát 7h30
    Sông Mã ?" QL 105 - 29km ?" thị trấn Sốp Cộp ?" ngã 3 Sốp Cộp ?" rẽ tháp Mường Và ?" ngã 3 Sốp Cộp - Púng Bánh - Sam Kha - Tìa Rình(đường tắt) - Háng Lìa - Mường Luân
    Tối ngủ Mường Luân
    Ngày 4 (3/1/09):
    Xuất phát 8h tại Mường Luân
    Tháp cổ Mường Luân ?" QL 115 ?" QL 130 - Điện Biên Đông ?" Điện Biên ?" thành Bản Phủ - cụm di tích Điện Biên Phủ
    Ngày 5 (4/1/09):
    Xuất phát 7h30
    Điện Biên Phủ - QL279 ?" Mường Ẳng ?" Tuần Giáo ?" đèo Fadin ?" QL6 - Thuận Châu ?" thị xã Sơn La ?" suối nước nóng Bản Mòng - Hát Lót ?" Yên Châu ?" Mộc Châu ?" Hòa Bình ?" Hà Nội.
    Ngày này chạy khoảng 474km.
    Tổng quãng đường:
    - Cỡ khoảng 1000km
    Thành viên:
    Xadieu_2000, Sonbeovni, XuXu
    Phương tiện:
    - Hãn huyết Bão Mã: 29U5-2345
    - Dream già của Sơnbéo
    Kinh phí ước tính:
    - Sơn béo: 2 tr
    - Xạ Điêu: 1.5 tr
    - Xuxu: 1 tr
    Thời gian:
    4 ngày 4 đêm:
    từ tối thứ 5 ngày 31/12/2008 tới chủ nhật ngày 4/1/2009
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhật kí Cung đường:
    Chuyến Phượt tìm lại cảm giác sau những người giam chân ở nhà, sau những ngày phải ăn cháo trong bệnh viện. Cảm giác đọng lại trong kí ức nhạt nhòa là nỗi sợ sau lần hạ cánh, nỗi sợ nếu không đối diện thì mãi mãi sẽ tồn tại quanh ta như tất yếu như thực tại khách quan.
    Tôi nhớ bản Coom Pọng, nơi tôi - Sơn béo vni - anh Moa đã từng ngây ngất rộn ràng trong điệu xòe Thái, say nồng trong hương rượu cần, trong điệu múa sạp cúc ca cúc kắc. Nhớ ánh mắt, đôi môi, nhớ đôi má ửng hồng của cô gái Thái trắng. Nhớ,? nhớ thảo nguyên Mộc Châu, nhớ hoa mận, hoa đào, nhớ món bê chao?
    Tôi vẫn được nghe bạn bè phương xa kể lại về cung đường Điện Biên Đông huyền thoại. Vùng đất hoang dã dị thường và nhuốm bao lịch sử hào hùng của dân tộc.
    Nỗi sợ, nỗi nhớ, huyền thoại đã dẫn bước tôi và 2 người bạn đường Sơnbeovni, Xuxu đến những nơi đây. 3 yếu tố trên làm tôi chọn cung đường đơn giản và đi theo truyền thống:
    Mộc Châu ?" Điện Biên Đông ?" Điện Biên Phủ.​
    Cung đường đơn giản đi qua các địa danh. Nhưng có câu:
    ?o Tất cả các con đường đều dẫn tới thành Rome?. ​
    Thành Rome là Điện Biên Đông , Mường Luân?
    Con đường thì có rất nhiều. Vậy bạn chọn con đường nào? Hay đi theo lối mòn cổ hủ truyền thống. Bạn hãy chọn con đường cho chính mình???
    Định mệnh của người anh Hùng, định mệnh của thần mã thời Thượng cổ ?oHãn Huyết Bảo Mã? hay câu nói trước khi đi của Du Lão Anh Hùng:
    ?o Sốp Cộp nghe nói có đường xuyên thẳng sang Điện Biên Đông?.​
    Câu nói này sau đó cứ như bùa mê thuốc lú ám ảnh tôi và thần mã Hãn Huyết phải tìm ra con đường mới này. Con đường xuyên qua các bản làng heo hút:
    Sốp Cộp - Púng Bánh - Sam Kha - Tìa Rình - Háng Lìa - Mường Luân​
    Con đường nhỏ bé, heo hút như con rắn trở mình uốn khúc. Con đường xuyên qua cánh rừng đổi lá đỏ rực và lá vàng rơi rụng xào xạo dưới bước chân tôi qua. Con đường vô vọng lạc trong rừng tre.
    Sử Thi ANH HÙNG CA ( Phần 1)
    Tác giả XuXu. Hồi ký và cảm tưởng lúc Ôm XuXu bị lạc trong rừng Tre
    Ta đang lạc bước vào 1 nơi xa lạ, trước mặt và sau lưng là khoảng không âm u mờ tối. Dấu vết của mặt trời đã gần cạn. Chàng đang ở đâu?...
    Tiếng lá khô vỡ lạo xạo dưới chân làm ta ngỡ Chàng và huyết mã đang tìm đến, nhạc rừng vang vọng, con đường trước mặt càng bước càng thấy dài hơn, hết ngã 3 nọ lại đến ngã 3 kia và dấu vết duy nhất của con người để lại là con đường mòn trơn trượt dưới chân ta. Ta sợ...
    Cứ đi mải miết trong ta le lói niềm hi vọng phía trước là lối ra. Ta lấn át sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng bằng cách... khẽ hát lên. Trời chiều tê tái lạnh, tất cả niềm thăng hoa đang dẫn lối ta đi_đó là bếp lửa hồng được đốt lên và... Chàng với chút hơi men phảng phất cùng ánh mắt trìu mến. Sao Chàng không tìm đến bên ta?
    Ta bứt những chiếc lông chim trên vai áo. Những dấu vết này ta để lại, biết đâu giúp Chàng tìm đến ta nhanh hơn. Hay Chàng bỏ ta lại chốn rừng hoang này? Hoặc Chàng gặp chuyện j chẳng lành? Muôn vàn câu hỏi đang đè nặng lên trái tim ta. Ta sợ...
    Con đường nhỏ hẹp cứ mãi dài với những lên dốc rồi lại xuống dốc, 1 bên là vách vúi ẩm ướt rêu phong, bên kia là vực sâu thăm thẳm với những gốc cây nhỏ chạy dài, sự trơn trợt bao phen làm ta suýt ngã. Khi sự đơn độc gần như lên đến đỉnh điểm đủ để kéo sụp tất cả những nghị lực ta gieo vào hồn mình, ta gần bật khóc thành tiếng thì...Chàng đứng đó, vẫn với sự rắn rỏi cùng tia nhìn ấm áp.
    Ngồi trên huyết mã sau lưng Chàng ta thấy gió rét chẳng là gì, sương lạnh, mây phủ không hề hấn. Bao phủ quanh ta không phải là đêm tối mà là 1 quầng sáng dù không to nhưng đủ soi rọi cho tâm hồn ta. Rồi dòng suối, nóc nhà và bản làng dần hiện ra trước mắt. Cánh rừng đáng sợ kia đã ở lại sau lưng và cuộc hành trình lại đc tiếp tục như dự kiến.
    Tác giả XuXu​
    Sử Thi ANH HÙNG CA ( Phần 2)
    Hồi ký và cảm tưởng của Xế XẠ ĐIÊU khi bị lạc mất Ôm XuXu. Khi XuXu đi bộ tìm đường và bị lạc trong rừng Tre
    ?o Cô gái đó âm thầm chịu đựng, bước chân của cô ấy nhẹ nhàng nhưng không thanh thoát, lầm lũi đi trong tuyệt vọng. Cô đi băng qua cánh rừng Phong Lá đỏ, lá vàng rơi rụng dưới con đường cô qua.
    Tiếng gió vi vu xào xạo hay tiếng đại ngàn trỗi dậy khiến cô quay lại nhìn tôi , mắt cô ngơ ngác như Con nai lạc bầy giữa rừng:
    ?oLá thu kêu xào xạc,
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp lên lá vàng khô? ?o ​
    Mắt cô không khóc, những tia nhìn tuyệt vọng và thù hận óng ánh trong đôi mắt nâu hướng về phía tôi .
    Cô không khóc nhưng tim tôi nhói 1 cái như bị điểm huyệt. Tôi đứng chân chân như si như ngốc.
    Cô vẫn bước đi nhẹ nhàng như làn gió. Xạ Điêu mãi mới đi theo sau, bóng cô gái cứ nhạt nhòa và biến mất sau ngã 3. Trước mặt chàng là ngã 3: một đường rẽ trái là con đường ngoằn nghèo toàn lá vàng phủ đầy con đường - rẽ phải là vực sâu hun hút , bóng một con đường xuyên qua rừng tre nhỏ bé hiểm trở, vực sâu hiện ra, rừng tre phủ bóng cả con đường.
    Xạ Điêu thoảng một nét âu lo, một nét quan hoài nghi ngại: người con gái đã lạc mất dấu. Hổ báo sài lang, hay vực sâu đã nuốt chửng mất nàng rồi.
    Chàng ghìm cương gấp gáp, Hãn Huyết Bảo Mã đang chạy bỗng gầm hý lên vang vọng. Chủ nhân đã nhảy phắt xuống ngựa. Một tiếng gầm như Hổ vang lên, một tiếng gọi nghẹn ngào giữa núi rừng Tây Bắc:
    ?o XuXu tiểu muội, muội đang ở đâu?​
    Đồng thời xọet lên một tiếng, Phong Tình Đao rút ra khỏi vỏ, khí đề đan điền, nhâm đốc đả thông. Tay trái bắt đao quyết, tay phải cầm Phong Tình Đao, chân đạp Thất tinh tiến liền 7 bước chiếm giữ cung Sinh trong Bát quái trận đồ,
    ?oThần Hành Quỷ Cước? ​
    khinh công tuyệt thế lập tức được thi triển?
    Xạ Điêu đi trong tuyệt vọng, người con gái mà hắn chở che đã bỏ hắn không một lời từ biệt. Con đường tuyệt vọng hiện ra dưới bước chân người lãng tử, chàng cắm cúi đi vẫn mong hy vọng người con gái vẫn còn chút lưu tình. Một vài chiếc lông chim trên vai áo cô gái rơi rụng trên đường tre dẫn bước chân Xạ Điêu.
    Không gian gần như chìm lắng, chàng đi rất lâu, rất lâu tưởng như địa ngục kề cận bên người con gái kia, kề cận bên chàng.
    Chàng lại gọi lên nhiều hồi vang vọng khiến lá tre rơi lả tả:
    ?o XuXu tiểu muội ?o​
    Dấu vết lông chim cũng đã hết nhưng Xuxu tiểu muội mãi không thấy đâu. Bỗng như nhạt nhòa cuối con đường, ảo ảnh hay thực tại hiền hiện lên bóng của người con gái đó phía cuối con đường.
    Xu Xu quay lại nghẹn ngào
    ?o Xạ Điêu ca ca! Xạ điêu ca ca! Muội đang ở đây?.​
    Bóng người con gái yếu đuối nhỏ bé đang vô vọng lò dò tìm đường, như con nai lạc bầy, như con chim lạc mất tổ, trên khuôn mặt cô những dòng thủy lệ như pha lê tuôn trào trên đôi má ?
    Xạ Điêu tay cầm Phong Tình Đao nhìn như si ngốc, khóe lệ trong mắt hẳn in hình người con gái tuyệt vọng lạc đường chân đạp trên xác lá tre, sau lưng tối tăm mịt mù u ám.
    Tích tắc đó tôi chưa bao giờ thấy một hình ảnh nào đẹp và thương tâm như vậy, tôi chỉ cảm thấy sao chân tôi mềm nhũn ra và 2 dòng lệ như viên ngọc rơi rơi trên má Xạ điêu thấm ướt Phong Tình Đao?

    The End!​
    Tác giả Xạ Điêu​
    PS: Đây chỉ là trích đoạn nhỏ đoạn đường đã để lại rất nhiều ấn tượng cho tôi trong những đoạn ấn tượng nhất, đẹp nhất. Đoạn đường khi chúng tôi đi mở đường từ: Sốp Cộp - Púng Bánh - Sam Kha - Tìa Rình - Háng Lìa - Mường Luân. Cung đường quá khó đi xuyên qua bản làng hiểm trở nhỏ bé bám sát bờ vực. Một phần quá khó đi, một phần mệt mỏi do tôi bảo cô ấy ( Ôm XuXu) phải xuống đi bộ nên cô ấy đã bỏ tôi đi một mình và đã bị lạc trong rừng tre. Một đường dành cho người đi bộ. Con đường xuyên làng bản heo hút này cũng rất đẹp qua nhiều cánh rừng đang đổi lá đỏ rực, rất giống Phong lá đỏ. Và tôi đã làm gì để tìm được cô gái đó. Con đường cô ấy lạc bóng trong rừng tre chắc chẳng kém "Đường tre, suối Muống đâu". Rất giống đoạn trong Thập Diện Mai Phục " Khi lãng tử Tuyền Phong(Kim bộ) cùng Tiểu Muội bị vây hãm trong rừng tre". Xạ Điêu dùng đến Phong Tình Đao ra sao. Tại sao Xạ Điêu tìm được cô gái cũng bởi sợi lông chim trên cổ áo của cô thả rơi trên rừng tre ( giống Mỵ Châu Trọng Thuỷ ) .
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 14/01/2009
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    huhu
    em nín thở chờ đại hiệp chấp bút
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Hự hự, em cũng ngồi rình
  5. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bác viết xong có khi in thành tuyển tập truyện Kiếm Hiệp tặng anh em trong giang hồ được đấy bác àh
    Cảm xúc rất hay... thanks bác
    Được tieuyenthanh sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 12/01/2009
  6. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Đang cạnh tranh với Kim Dung đây mà. Có cái topic vote, e vote cho Xạ Điêu về khỏan rượu. Ko biết anh điêu có nhớ món Voka pha bò húc, và chàng hiệp sĩ xạ điêu đêm nào đòi nhảy cầu tắm suối tại cầu vượt ngã tư Vọng
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Xạ Điêu đại hiệp, không biết bao giờ ta mới có cơ hội lê gót theo chàng
    Thật ngưỡng mộ lắm thay
  8. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bác xadieu này viết hay thế. Kế tiếp đi bác. Thế mà hôm uống rượu trên Mai châu chẳng được chúc bác chén nào. Biết đâu sau này lại theo chân bác đi các cung đường hiểm như vậy.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi các độc giả mến mộ phải chờ đợi lâu! Mình sẽ post tiếp ngay đây.
    Cung đường đẹp hay không do cảm nhận của mỗi người. Cung đường của tớ đi, tớ vẫn chưa lột tả hết cảm xúc và hình ảnh . Ngòi bút có hạn, ảnh ọt thì không cao minh....

    Điểm qua một vài hình ảnh Ấn tượng nhất( mình không xếp theo thứ tự nhé!)

    Đã bao giờ bạn thấy hoa Mía chưa? Nó đẹp hơn hoa Cỏ lau rất nhiều. 3 chúng tôi đã hỏi và tranh luận rất nhiều mãi mới biết đây là hoa Mía, tưởng rằng hoa Cỏ lau. Lần đầu tiên ngắm hoa Mía mọc khắp con đường Lóng Phiêng:
    [​IMG]
    Vườn cải trắng ở Lóng Phiêng trên TL 103. Con đường mà Xạ Điêu đi thì đầy kì Hoa, dị Thảo. Hoa mía khắp con đường và những thảo nguyên bạt ngàn Hoa cải mọc trên sườn đồi. Thảo nguyên cải trắng này to hơn rất nhiều so với vườn cải trước khi vào Mộc Châu. Vườn cải Mộc Châu nhìn thấy chỉ là tủi hổ:
    Đây là nơi " Sơn Dã lãng mạn" mà tôi hứa với XuXu tiểu muội sẽ dẫn cô ấy đi:
    [​IMG]
    Những cánh Hoa cải, cải trắng mà có nhiều mầu điểm xuyết:
    [​IMG]
    Ấp áp tình người Mường Luân. Tớ dùng bếp lửa để tả tình người và bác chủ quán tốt bụng: ( vuông)
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp 2 hình ảnh Ấn tượng cuối cùng:

    Một đoạn khi XuXu tiểu muội sắp bị lạc trong rừng Tre. Đoạn này vẫn có ánh sáng mặt trời, đoạn sau đó bóng Tre che phủ hết cả không gian. Vực không sâu nhưng tua tủa tre ở trồng dưới vực:
    [​IMG]
    Con đèo đẹp nhất: đèo Fadin anh hò chị hát
    [​IMG]

Chia sẻ trang này