1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Đông?" Sông Mã?" Sốp Cộp?" - Chuyến đi tìm lại cảm giác Phượt

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những bông Cải mong manh dễ vỡ:
    Cải trắng:
    [​IMG]
    Cải phớt hồng:
    [​IMG]
    Hoa cải và giọt sương:
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục lên đường bỏ qua thị trấn nông trường Mộc Châu.
    Chúng tôi băng băng trên QL6:
    [​IMG]
    Một con đường lên bản rất đẹp ngoằn nghèo hiện ra. Ảnh này hình như Chitto cũng chụp hay sau ý! Thấy con đường trong ảnh mình và Chitto giống nhau:
    [​IMG]
  3. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Hí hí, bạn Xạ Điêu tàng trữ dụng cụ phạm pháp nhé.
    Tớ khéo mai một mất những kỹ năng nghiêng người đường cua đèo dốc, những căng thẳng ghì tay lái xe khi vượt suối, những khéo léo nhún xe lúc đường toàn đá tảng, những cảm giác định hướng bằng tiềm thức giữa mênh mông không gian và thời gian. Tớ thấy mình xa dần những hân hoan khi nhìn thấy le lói ánh đèn phố núi dưới thung xa, những ngạo nghễ đứng giữa mây và núi... Nhớ quá.
    Các bạn thật hạnh phúc.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu rẽ vào Lóng Phiêng đi vào TL 103. Đoạn này hơi hơi giống đường lên Hoàng Su Phì nhưng gồ gề hơn:
    [​IMG]
    Con đường TL 103 yên tĩnh ít người đi lại. Những ổ gà, khúc khuỷu, đường đất dần dần hiện ra.
    Những sắc hoa Đào đã nở rộ:
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trời lúc này đã gần trưa, khoảng 11h tự nhiên trên sườn đồi rất xa rất xa rực Trắng phủ mênh mang quả đồi. Vô vàn hoa cải Trắng bát ngát ngập tầm mắt:
    Vườn Hoa Cải ở đây view đẹp hơn, rộng cỡ gấp 5, gấp 10 ruộng MC nhưng máy ảnh không thể hiện được do Hoa cải nhỏ bé li ti:
    [​IMG]
    Một vài con ngựa cũng đang ăn cỏ:
    [​IMG]
    Hoa Cải:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nơi " Sơn Dã lãng mạng"
    [​IMG]
    Hình đẹp nhất ngày hôm đó mà tôi cảm nhận:
    [​IMG]

  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Con đường phía trước còn rất dài, mãi mà chúng tôi vẫn chưa ra khỏi TL 103 để chạy TL 104. Cơn đói cồn cào khiến mọi người dừng lại ăn trưa tại nhà ngã 3 ven đường. Làm tạm bát mỳ tôm và vài quả trứng:
    [​IMG]
    Sau đó chúng tôi lên đường. Đi một đoạn xa xa 2 bên đường dần hiện ra bông hoa lạ:
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Kì Hoa dị Thảo độc nhất thế gian: hoa Mía
    [​IMG]
    Hãn Huyết Bảo Mã:
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hoa Mía phủ khắp sườn đồi và con đường chúng tôi đi. Hãn Huyết Bảo Mã đi tới đâu như hoa Mía như khoe sắc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây rất cao, hoa lại còn cao hơn. Một vài cây phía xa đã bắt đầu đổi lá Đỏ:
    [​IMG]
    hoa Mía rất cao:
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Qua Yên Sơn trời cũng đã xẩm tối. Khoảng 4h chiều gì đó mà đường vẫn còn rất xa. Chúng tôi phải rẽ ra QL6 để kịp đến Sông Mã. Thẳng tiến Cò Nòi ?" Hát Lót ?" rẽ nđi Mai Sơn - Sông Mã.
    Con đường tới Mai Sơn - Sông Mã heo hút và vắng lặng người qua lại. Đang đi có hội người Mông đang tung còn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kẻ tung người đỡ:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này