1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Đông?" Sông Mã?" Sốp Cộp?" - Chuyến đi tìm lại cảm giác Phượt

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Em bé Mông. Vẻ mặt thoáng một nét gì đó tội tội:
    [​IMG]
    Họ chỉ tung đi tung lại, một trò đơn điệu rất lâu:
    [​IMG]
    Mọi người chơi rất vui vẻ, vẫn thấy em này buồn:
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bà mẹ người Mông:
    [​IMG]
    Bé trai:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    2 em bé người Mông với vẻ mặt rất hồn nhiên:
    Bé Trai " em ơi! có lấy anh không?"
    [​IMG]
    Bé Gái " Nhà anh nghèo lắm. Không đâu"
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các Hoa Khôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Phút chuyện trò hồn nhiên các bé:
    [​IMG]
    Họ vẫn chơi:
    [​IMG]
    Đang tác nghiệp:
    [​IMG]
    Chụp ảnh giao lưu và chuyện trò cùng mọi người:
    [​IMG]
    Hộ pháp Sơn béo họ tưởng Khoai Tây. Người Mông cũng rất cởi mở họ chuyện trò bập bõm với tôi cũng rất lâu. Chẳng ai hiểu cả nhưng mọi người đều cười vui:
    [​IMG]
  6. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ Sơn La về, bọn em cũng gặp những cánh đồng mía ra bông màu tím, màu trắng làm say lòng người.
    Tuy nhiên, ko được dừng, hì hì. Đi xe khách mà.
    Mà e chờ hoài ko thấy nhà bác Điêu gửi cho e mấy cái ảnh ở đồi A1.
    Hay lúc đó hết pin nhể?
  7. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
  8. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ăc..văn anh ngày càng mượt. Tiếng hổ đâu em chả biết nhưng đoạn Sam Kha, cả lũ đang mê mải ngắm phong lá đỏ, nghe tiếng chim rừng hót cô liêu thì đoành một phát..tiếng súng nổ ngay bên cạnh làm cả lũ tái mặt ha ha.
    Tiếng súng nổ thật sự. Nghi hoặc chả biết cha nào săn bắn ở đây he he. Hơ hơ nhỡ đạn lạc thì bỏ mẹ.
    Một lúc sau ló dạng một anh dân tộc cùng con, vác súng kíp đi lên. Hix súng kíp đẹp thật...300k. Muốn mua thế nhưng không giấu lôi về được. Anh Điêu còn gợi ý cho tiền để bắn thử một phát ha ha..suýt nữa thành anh hùng xạ điêu thật.
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Ôi, càng đọc càng ngưỡng ngộ cái chất phong lưu, lãng tử của Đại hiệp, bao giờ mới sánh kịp. Lại còn bảo bối Hãn huyết bảo mã phi như xé gió trong khi mình cũng có huyết mã nhưng lại là con nghẽo già ì ạch lê bước qua đỉnh đèo. Buồn lắm thay!
  10. chienchien

    chienchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này