1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Đông?" Sông Mã?" Sốp Cộp?" - Chuyến đi tìm lại cảm giác Phượt

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Béo! Đi ăn mảnh ko rủ nhé
    Bố trí một chuyến mới thôi, rủ cả bác chim Điêu đi cùng
  2. chienchien

    chienchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    NHẬT KÝ MỘT CUNG ĐƯỜNG
    Trích:
    Ta đang lạc bước vào 1 nơi xa lạ, trước mặt và sau lưng là khoảng không âm u mờ tối. Dấu vết của mặt trời đã gần cạn. Chàng đang ở đâu?
    Tiếng lá khô vỡ lạo xạo dưới chân làm ta ngỡ Chàng và huyết mã đang tìm đến, nhạc rừng vang vọng, con đường trước mặt càng bước càng thấy dài hơn, hết ngã 3 nọ lại đến ngã 3 kia và dấu vết duy nhất của con người để lại là con đường mòn trơn trượt dưới chân ta. Ta sợ...
    Cứ đi mải miết trong ta le lói niềm hi vọng phía trước là lối ra. Ta lấn át sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng bằng cách... khẽ hát lên. Trời chiều tê tái lạnh, tất cả niềm thăng hoa đang dẫn lối ta đi_đó là bếp lửa hồng được đốt lên và... Chàng với chút hơi men phảng phất cùng ánh mắt trìu mến. Sao Chàng không tìm đến bên ta?
    Những dấu vết này ta để lại, biết đâu giúp Chàng tìm đến ta nhanh hơn. Hay Chàng bỏ ta lại chốn rừng hoang này? Hoặc Chàng gặp chuyện j chẳng lành? Muôn vàn câu hỏi đang đè nặng lên trái tim ta. Ta sợ...
    Con đường nhỏ hẹp cứ mãi dài với những lên dốc rồi lại xuống dốc, 1 bên là vách vúi ẩm ướt rêu phong, bên kia là vực sâu thăm thẳm với những gốc cây nhỏ chạy dài, sự trơn trợt bao phen làm ta suýt ngã. Khi sự đơn độc gần như lên đến đỉnh điểm đủ để kéo sụp tất cả những nghị lực ta gieo vào hồn mình, ta gần bật khóc thành tiếng thì...Chàng đứng đó, vẫn với sự rắn rỏi cùng tia nhìn ấm áp.
    Ngồi trên huyết mã sau lưng Chàng ta thấy gió rét chẳng là gì, sương lạnh, mây phủ không hề hấn. Bao phủ quanh ta không phải là đêm tối mà là 1 quầng sáng dù không to nhưng đủ soi rọi cho tâm hồn ta. Rồi dòng suối, nóc nhà và bản làng dần hiện ra trước mắt. Cánh rừng đáng sợ kia đã ở lại sau lưng và cuộc hành trình lại đc tiếp tục như dự kiến.
    (còn nữa)
    PS: đc viết lên bởi sự "cuốn theo chiều gió" của thiên truyện Xadieu
    Xuxu chấm và chưa hết
    Được chienchien sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 14/01/2009
  3. chienchien

    chienchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    đng này mà cũng gọi là đng, thương 2 chiến hữu vô vàn :)
  4. chienchien

    chienchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    tởm hại
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Chúng tôi lại tiếp tục đi: Mai Sơn - Sông Mã. Mãi khoảng 19h chúng tôi mới tới huyện Sông Mã.
    Ngủ ở nhà khách Ủy ban Sông Mã: [​IMG]
    Tối chúng tôi ăn tại quán ăn này. Theo tôi là ngon, bổ, rẻ, phục vụ chu đáo. Tuy không có đặc sản gì lạ nhưng nấu rất ổn:
    [​IMG]
    Địa chỉ đây. Cạnh khách sạn Sông Mã:
    [​IMG]
    Cô chủ quán mến khách:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đã kết thúc ngày thứ 2. Sang ngày thứ 3 với lịch trình sau.
    Ngày 3 (2/1/09)
    Sông Mã ?" QL 105 - 29km ?" thị trấn Sốp Cộp ?" ngã 3 Sốp Cộp ?" rẽ tháp Mường Và ?" ngã 3 Sốp Cộp - Púng Bánh - Sam Kha - Tìa Rình(đường tắt) - Háng Lìa - Mường Luân

    Ngày thứ 3 cũng là ngày Ấn tượng nhất trong cung đường lần này. Cung đường mới toanh, mở đường xuyên qua các bản làng. Một đường chưa một dân Phượt từng đi. Đúng ra nếu tôi không chọn Mường Luân thì đã đi cung đường của nhóm Chitton xuất phát trước tôi vài tiếng. Có khi còn gặp nhóm này.
    Cung đường của Chitto là:
    Sốp Cộp - Mường Lèo.....- Điện Biên Đông và đi tiếp Điện Biên Đông - Điện Biên Phủ, tối vẫn ngủ được ở Điện Biên.
    Còn cung đường của tôi là:
    Sốp Cộp - Púng Bánh - Sam Kha - Tìa Rình - Háng Lìa - Mường Luân.
    Riêng cung đường này tôi đi từ Sốp Cộp - Mường Luân mất gần 9 tiếng, tối ngủ lại ở bản Mường Luân. So về độ hiểm, độ dài, độ phiêu hơn hẳn cung Mường Lèo.
    Sáng vẫn xuất phát tại nhà khách Uỷ Ban Sông Mã:
    [​IMG]
    Xe của nhóm Chồn hôi và Windy. Lại gặp các nhóm ở đó. Tưởng rằng ngày hôm đó 3 nhóm: Xạ Điêu, Chồn Hôi và Windy đi cùng 1 đường nhưng rồi 3 nhóm chọn 3 con đường.
    [​IMG]
    Ăn sáng quán tối hôm qua:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sau khi chào **** đại ca chúng tôi quyết định đi Sốp Cộp và háo hức muốn khám phá cung đường này.
    Bắt đầu từ cầu Sông Mã. Chúng tôi đã không thể lùi được rồi:
    [​IMG]
    2 chiến mã: Hãn Huyết và dream già đánh dấu cầu Sông Mã:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cầu Sông Mã:
    [​IMG]
    Sông Mã:
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đi tới 1 ngã 3 rẽ trái. Con đường giờ đã chuyển sang đường đất. Đã bắt đầu xấu hơn rồi.
    Chiến mã đợi mua xăng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đất:
    [​IMG]
    Ngôi nhà đất ven đường:
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cạnh đó là sân bóng đá, bà con đang diễn tập quân sự:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này