1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên, một giấc mơ???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lyra_vega, 07/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Điện Biên, một giấc mơ???

    30.04, nghỉ học những 4 ngày. Có kẻ nghèo hèn nào có giấc mơ giống như ta không nhỉ? Bò lên Điện Biên bằng những chiếc xe cà khổ. Đèo Hải Vân hay Ngoạn Mục chắc cũng phải chào thua núi rừng Tây Bắc. Chỉ đơn giản là để khỏi phải hít thở mãi bầu không khí này, đầy khói và bụi, bon chen và chật hẹp. Chỉ đơn giản là nếu được chết thì cũng lăn quay xuống vực, rồi lên báo chí rùm beng...Chỉ là được đặt chân lên thành phố với bầu trời...hình cung và biết đâu đó, trời quang lại thấy được vài ngôi sao xẹt. Hay đúng nghĩa hơn thì được sống trong không khí hào hùng một thời của dân tộc, xem đồi A1, hầm hào...

    Thôi, mơ vậy đủ rồi. Giờ là lúc lên kế hoạch. Ai đó có cùng ý tưởng thì cùng giúp nhau nhé. Biết đâu đó, giấc mơ này lại trở thành hiện thực? Vì theo kinh nghiệm của bản thân thì trước mỗi chuyến đi, lúc nào cũng gặp cản trở, nhưng với sự kiên trì bền bỉ, thành công lại đến một cách bất ngờ.

    Hi vọng sẽ có một vài người bạn đồng hành trong chuyến đi này.


    Lyra
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lyra_vega
    Yếu mà cũng muốn ra gió, buồn cười nhỉ. Đã nghèo hèn rồi, lại còn muốn chơi sang, đi xem đồi A1, hầm Đờ Cát, Himlam... Lại còn muốn xem cả cái tượng đài mới đưa lên nữa. Thế thì không nghèo hèn đâu.
    Đùa một chút thôi, nếu đi xe máy tour 4-5 ngày Điện Biên, kịch kim là 500 ngàn cho cả chuyến. Mà đấy là cơm ăn ngày 3 bữa, ngủ nhà khách, khép kín và có nước nóng đấy. Chứ chấp nhận nhịn bữa sáng, ngủ lều hoặc vào nhà dân ngủ nhờ, dùng túi ngủ, có khi chỉ 2-300 ngàn. Mất 500k để biến giấc mơ thành hiện thực, thật không có gì dễ bằng.
    Thêm một lưu ý nho nhỏ nữa là QL 6 đi qua Hòa Bình, Mai Châu, Sơn La, ĐIện Biên đang sửa nên xấu khủng khiếp và thỉnh thoảng lại dở hơi nổ mìn mở rộng đường ---> chờ 2-3 tiếng để dọn đá. Thấy nhân dân độ này hay chọn đường 32, tức là Hà Nội - Sơn Tây - cầu Trung Hà - Thanh Sơn - Thu Cúc - đèo Lũng Lô - Phù Yên - Bắc Yên - cầu Tạ Khoa - ngã ba Cò Nòi - Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên. Lúc đi về máu lên thì qua Lai Châu - Phong Thổ - Sapa - Lào Cai rồi xuôi về Hà Nội qua đường Yên Bái.
    Da di Northwest loops 20 lan, muon di them 80 lan nua

Chia sẻ trang này