1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ tạI Incheon

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Mitdac, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Điện Biên Phủ tạI Incheon

    Thế là, như cách nói của Bình Luận Viên Ngô Thanh Tùng :?Vận hạn của ĐộI tuyển Pháp đã hết?.Thần may mắn đã quay lưng lạI vớI họ, và trước khi quay đi, ông ta đã lấy lạI hết sạch tất cả những gì mà ông ấy đã giao cho họ từ 4 năm về trước.Từ France 98, Euro 2000 độI Pháp đã gặp rất nhiều may mắn.Từ cơn động kinh khó hiểu của Ronaldo trước trận chung kết World Cup cho đến một ngày hôm sau xuất thần của Zidane và rồI cú vô lê của Wiltord vào lướI độI Ý khi trận đấu đã vượt qua phút thứ 100?Và rồI, đương kim vô địch của bóng đá thế giớI, kẻ đã có những giây phút huy hoàng trên sân cỏ Châu Âu đã vùi sâu tên tuổI của mình tạI Châu Á, ở những quốc gia mà trình độ bóng đá hiện giờ chỉ ở mức trung bình khá.Ngày xưa, tạI Điện Biên Phủ cũng chỉ với 3 đợt tấn công của ********* thì quân Pháp đạI bại, thì ở vòng đấu bảng, cũng chỉ có 3 trận thôi, ?onhững chú lính chì dũng cảm? đã đặt vé máy bay về nước cho đương kim vô địch Pháp. Khi vào trận,vớI sự trở lạI của Zidane, độI Pháp là ngườI có cơ hộI đầu tiên, nhưng Trezeguet đã không tận dụng được điều đó.Và rồI, cái hình ảnh của Zidane, tay ôm đùi, ngã dúi dụI khi nhận bóng đã tiên đoán trước hậu vận của độI Pháp trong World Cup lần này . Thế rồI, Đan Mạch ghi bàn ! 1 bàn, rồI 2 bàn, số phận của ĐộI Pháp như đã được an bài, có thể nói như vậy, vì họ không còn may mắn nữa, những cú kết thúc của những cầu thủ ?ohàng hiệu? không bay ra ngoài biên thì cũng nhảy vào trong lòng của thủ môn Sorensen, hiếm hoi lắm thì dộI xà ngang như cú đệm cận thành của Trezegeut?. Nếu một phóng viên thể thao nào muốn chụp được hình ảnh ảm đạm của bóng đá Pháp ngày hôm nay cũng không khó lắm vớI cú ngã của Zidane,Desailly, và đôi mắt đăm chiêu nhắm tịt của HLV Lemmerre cuốI hiệp 1. Như vậy, những độI tuyển còn lạI ở bảng A đã trả lạI cho độI Pháp vị trí của chính mình trên bậc thang của bóng đá thế giới?Riêng tôi, thật tiếc vì ở World Cup lần này tôi không còn được xem Zidane đá nữa, tôi thích Zidane bởI vì Zidane đang chơi cho Real Madrid?
    Không hiểu tạI sao lúc này cái máy của tôi lạI chơi bài hát When You Say Nothing At All nhỉ ? Thần may mắn ơi ! TạI sao ông lạI nói KHÔNG vớI cả độI Pháp thế ?
    P.S : Các bác đọc bài này xin đừng nghĩ là em thua độ Pháp nên cay cú nhá !Oan em lắm !Em thua vì thằng khác cơ?hic..hic

Chia sẻ trang này