1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ-Trận quyết chiến chiến lược

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ptlinh, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng và hậu cần
    Về phía ta, để chiến đấu dài ngày và vượt qua mọi thử thách, các đơn vị đã rất chú trọng chấn chỉnh lực lượng, để nâng cao sức chiến đấu của bộ đội. Công tác động viên chính trị, công tác tư tưởng và công tác tổ chức rất được quan tâm. Công tác cấp dưỡng không ngừng được cải tiến. Vừa chiến đấu, vừa chấn chỉnh lực lượng, các đơn vị còn coi trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu suất chiến đấu. Nhờ đó, lực lượng chiến đấu của ta không ngừng được củng cố. Bộ đội đã có cố gắng phi thường, đã chiến đấu dũng cảm và lập nhiều chiến công rực rỡ.
    Bộ đội ta đọc sách, báo phát hành tại mặt trận Điện Biên Phủ
    [​IMG]
    "Múa trong hầm pháo" (Tranh của hoạ sĩ Phạm Thanh Tâm)
    [​IMG]
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Các đội chiếu bóng phục vụ bộ đội và dân công tại mặt trận
    [​IMG]
    Đoàn văn công dự Đại hội thanh niên sinh viên thế giới ở Bucarest (Hungary) về phục vụ các đơn vị ngoài mặt trận
    [​IMG]
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bộ đội đọc thư hậu phương báo tin quê nhà Cải cách ruộng đất thắng lợi
    [​IMG]
    Công tác cấp dưỡng tại mặt trận không ngừng được cải tiến. Bộ đội được ăn cơm canh nóng tại trận địa
    [​IMG]
    Bếp Hoàng Cầm tại mặt trận
    [​IMG]
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Thương binh được chăm sóc chu đáo tại mặt trận
    [​IMG]
    Chuẩn bị lương thực tiếp tế cho mặt trận
    [​IMG]
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Các đoàn dân công tiếp tục vận chuyển vũ khí, đạn dược ra chiến trường
    [​IMG]
    Xưởng may quân trang phục vụ bộ đội
    [​IMG]
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đợt tiến công thứ ba (1-5 đến 7-5-1954)
    Đợt tiến công thứ ba bắt đầu đêm 1-5-1954: ta đánh chiếm các điểm cao còn lại ở phía Đông, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch ở phía Tây, chuẩn bị tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
    Trung đoàn 98 (Đại đoàn 316) nhanh chóng tiêu diệt quân địch còn kiểm soát một nửa đồi C1. Trung đoàn 209 (Đại đoàn 312) tiêu diệt hai vị trí 505 và 505A. Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308) tiêu diệt vị trí 311A ở phía Tây. Trung đoàn 57 (Đại đoàn 304) đánh lấn vào khu C phía Đông Bắc phân khu Nam. Đêm 3-5-1954, Trung đoàn 36 (Đại đoàn 308) tiêu diệt vị trí 311B. Bộ đội ta chỉ cách Sở chỉ huy của Đờ Cátơri 300m. Địch thả tiểu đoàn dù trừ bị cuối cùng xuống Điện Biên Phủ. Trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng tổ chức thành 3 cánh quân, phá vòng vây, tháo chạy sang Lào vào đêm 7-5 nhưng bị quân ta truy kích bắt sống hơn 2.000 tên.
    18 giờ ngày 6-5-1954, toàn bộ pháo binh ta và một đại hỏa tiễn sáu nòng mới được tăng cường bắn dồn dập vào tung thâm của địch. 21 giờ ngày 6-5-1954, tiếng nổ của 1 tấn TNT do công binh đào đường hầm đặt giữa đồi A1 được coi là hiệu lệnh Tổng công kích.
    Trung đoàn 174 (Đại đoàn 316) từ nhiều mũi, nhiều hướng đánh vào, sau 8 giờ chiến đấu, tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm A1. Trung đoàn 9 (Đại đoàn 304) tiêu diệt đồi C2. Trung đoàn 209 (Đại đoàn 312) đánh chiếm vị trí 506 ở Bắc cầu Mường Thanh. Trung đoàn 102 (Đại đoàn 308) đánh chiếm vị trí 310 ở phía Tây. Sáng ngày 7-5, địch vẫn liên tiếp phản kích. 14 giờ ngày 7-5, tiểu đoàn 130 (Trung đoàn 209, Đại đoàn 312) tiến công vị trí 507 ở gần cầu Mường Thanh. Binh lính địch kéo cờ trắng ra hàng. Các trung đoàn khác cũng tiến mạnh vào khu trung tâm. Cờ đỏ ta đến đâu, cờ trắng địch mọc lên ở đấy. Trung đội trưởng Chu Bá Thệ, (Trung đoàn 209, Đại đoàn 312) dẫn trung đội nhanh chóng vượt cầu Mường Thanh tiến thẳng vào sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954, Tướng Đờ Cátơri và toàn bộ Ban tham mưu tập đoàn cứ điểm bị bắt sống.
    Pháo của ta đồng loạt dội bão lửa vào các cứ điểm của địch ở sân bay Mường Thanh trong đợt tấn công thứ ba, 6-5-1954
    [​IMG]
    Trung đoàn 174 (Đại đoàn 316) tiêu diệt hỏa điểm và lô cốt quan trọng cuối cùng của địch trên đồi A1
    [​IMG]
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trung đoàn 98 (Đại đoàn 316) nhanh chóng tiêu diệt quân địch còn kiểm soát một nửa đồi C1
    [​IMG]
    Trung đoàn 102 (Đại đoàn 308) từ nhiều mũi, nhiều hướng đánh vào tiêu diệt bọn địch ở vị trí 301
    [​IMG]
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Pháo cao xạ cắt đứt hoàn toàn "cái dạ dày" của Pháp ở Điện Biên Phủ
    [​IMG]
    Tiếng nổ của khối bộc phá một tấn của ta trên đồi A1 làm hiệu lệnh Tổng công kích trên toàn mặt trận, 6-5-1954
    [​IMG]
    Bộ đội ta đánh chiếm hoàn toàn cứ điểm A1
    [​IMG]
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    lúc này không còn cho pháo xuống hầm nhỉ?!
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    lúc này không còn cho pháo xuống hầm nhỉ?
    => Cơ mà phim có cho pháo xuống hầm đâu mà bác bảo em phải cho pháo xuống hầm ạ? Biết ngay là thế nào cũng có bác hỏi chuyện pháo chui lên khỏi hầm bắn giữa cánh đồng thế này mà .
    Tiến công cứ điểm phía Bắc Mường Thanh
    [​IMG]
    Vượt qua cầu Mường Thanh tiến vào khu trung tâm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này