1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    chính xác là tiểu liên tuyn do pháp cung cấp rồi (còn ai vào đây đwợc). Chính vì thế mới có chuyện nhu sau:
    - Truóc khi chính thúc tiếp quản Hà Nội, đại đoàn 308 phải cử trước một đơn vị nhỏ vào canh gác các vị trí nhạy cảm trong nội đô (nhà đèn, kho bạc, bưu điện...) đề phòng phá hoại. Nòng cốt là các chiến sỹ khoẻ mạnh, dũng cảm, giỏi võ thuật và đã đwợc trui rèn trong chiến đấu (hình như phần lớn các cụ đều là tự vệ Hà Nội năm 46 thì phải). Đơn vị này được trang bị quân phục mới và vũ trang đồng loạt bằng tuyn cho "đẹp đội hình". Tại mỗi mục tiêu sẽ có 1 chiến sỹ ta đứng gác cùng 1 lính Pháp, ngoài ra pháp còn có 1 tổ tuần tra bên ngoài. Tại nhà đèn Yên Phụ, thằng gác thấy anh lính VM bé nhỏ đeo khẩu tuyn chiến lợi phẩm thì cay mũi, quay ra cà khịa đòi phải trả khẩu súng cho bọn nó vì đấy là súng của Pháp. Được lệnh kìm chế nổ súng trước mọi sự khiêu khích, anh bộ đội kiên trì giải thích nhũn nhặn với thằng lính kia nhưng nó được đà càng lấn tới, lên đạn giơ súng dồn anh vào chân tường. Nó không biết anh VM bé nhỏ kia đã có thâm niên giáp lá cà bằng lưỡi lê và báng súng với lính pháp rồi nên ngán gì cận chiến. Cực chẳng đã, chỉ vài đòn đánh thằng Tây to đùng đã nằm thẳng cẳng, chờ đội kiểm tra hỗn hợp đến giải quyết, còn chiến sỹ kia thì được khen thưởng. (Vụ này có trong sách truyền thống của ĐĐQTP, hay TĐ Thủ Đô, để tìm lại sẽ bót chi tiết hầu các bác)
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em post nhận xét của bọn Tây về chiến thuật của ta ở ĐBP. Có khá nhiều chi tiết phản ánh chính xác chiến thuật của ta, nhưng cũng có nhiều cái đọc mà thấy buồn cười
    A. Bộ binh
    Những hoạt động tấn công của bộ binh dường như diễn tiến theo thứ tự sau :
    1) Pháo binh và các loại súng khác bắn chuẩn bị trong 1 thời gian ngắn.
    2) Đợt xung phong đầu tiên bằng lựu đạn và chất nổ để làm lộ vị trí súng tự động của ta (Pháp) và tạo nên những lỗ hổng. Đợt xung phong này tiến cho tới tầm đạn của hoả lực yểm trợ.
    3) Sự can thiệp ồ ạt của súng không giật và súng phóng hoả tiễn (lance-roquettes), tập hợp từng 3 hay 4 khẩu chống lại súng tự động của ta mới bị lộ mà không bị pháo binh hay các đợt xung phong lựu đạn đầu tiên tàn phá.
    4) Đợt xung phong do các đơn vị vũ trang bằng súng liên thanh và trợ lực của binh sĩ ném lựu đạn tràn ngập vị trí.
    5) Trung liên và tiểu liên được sử dụng ồ ạt và tập hợp lại nhằm xạ kích các toán quân phản công ngay lúc đầu.
    Ngày 31-3, trên ngọn đồi Eliane 1 đã bị VM chiếm một nửa, chừng 30 tay súng tiểu liên tập hợp đã can thiệp, phá vỡ hoàn toàn ngay từ đầu mọi toan tính phản công của ta.
    Điều đáng chú ý nhất là tổ chức chỉ huy hình như được phân quyền cho đến cấp tiểu tổ gồm 3 người. Khi lâm trận dường như các tiểu tổ hành động theo sáng kiến riêng của họ trong khuôn khổ nhiệm vụ được giao.
    Đơn vị chiến đấu là tiểu đoàn mà bên trong được tổ chức thành những cấp hoả lực và di động. Các tiểu đoàn phân biệt nhau bằng những miếng vải màu (không biết bọn này có nhầm với khăn vải dù mà bộ đội ta vẫn hay quàng không nhỉ)
    Bộ binh có nhiệm vụ tấn công chỉ lâm trận trong 1 thời gian ngắn. Nhịp độ sử dụng như sau : đơn vị lâm trận giao tranh trong vòng nửa ngày là tối đa, rồi được thay thế và nghỉ ngơi 3 ngày trong những vùng an toàn để tái tạo và chỉnh đốn lại.
    Những người bị thương chỉ được tải đi bởi các người khiêng cáng và y tá, trong số đó của nữ cứu thương thuộc thành phần của tiểu đoàn, đương nhiên không phải săn sóc người bị thương ở đơn vị khác.
    Những người không được người khiêng cáng mang đi phải tự mình tìm đến những trạm cấp cứu. Nhiều tù binh VM bị thương và bị bỏ rơi trong những điều kiện này đều xác nhận những chi tiết đó.
    Bộ binh khi tấn công được hỗ trợ rộng rãi bởi các dân phu dự trận, nhất là với nhiệm vụ ném lựu đạn. Cái này thì sai, chắc chắn là dân công không tham gia chiến đấu trực tiếp ở ĐBP. Đoạn này và đoạn đầu tiên cho thấy bộ binh ta được tổ chức thành 2 bộ phận, 1 bộ phận trang bị súng để cận chiến và chống phản kích, 1 bộ phận chiến đấu chủ yếu bằng bộc phá và thủ pháo, lựu đạn để mở hàng rào, diệt lô cốt, hoả điểm.
    B. Pháo binh và các loại súng khác.
    Chính sự lâm trận ồ ạt của pháo binh và các loại súng khác dường như là yếu tố quyết định chiến thắng của VM ở ĐBP.
    Dường như pháo binh được tổ chức với 2 nhiệm vụ thiết yếu được giao phó :
    1) Một loại pháo binh mà người ta có thể định danh là "tác dụng của toàn khối" (action de masse) căn bản là đại bác 105 ly được tổ chức thành từng pháo đội 3-4 khẩu và chỉ can thiệp trong dịp chuẩn bị tấn công. Lúc đó pháo binh 105 ly được tăng cường bởi súng cối 81 ly và 120 ly.
    2) Một loại pháo binh được phân tán mà căn bản là súng 75 ly và 105 ly, hoạt động thành những khẩu biệt lập, có nhiệm vụ duy trì quấy rối bên trong trung tâm kháng cự trên những mục tiêu như chiến xa, các vật di chuyển, phi cơ... và trong 1 phạm vi rộng lớn, nó có nhiệm vụ phản pháo ngay. Vào lúc kết thúc trận đánh, đại bác 75 ly đặt trên đồi, nhất là Dominique đã nhận được những nhiệm vụ theo kiểu đó.
    Dường như không phải loại pháo binh này đã thực hiện những vụ bắn phá tập trung lớn lao. Hoạt động của nó thường chỉ thể hiện dưới hình thức quấy rối theo 1 nhịp độ tương đối chậm.
    Hiệu quả lớn lao trong việc bắn chuẩn bị đạt được do sự tập trung hoả lực của tất cả mọi loại súng nặng ở chiến trường.
    Không bao giờ thấy có sự bắn chặn theo đúng nghĩa.
    Những toán quân xung phong VM bám sát các tiếng nổ đến nỗi đôi khi họ bị ngăn cản bởi chính pháo binh của họ; như vậy khi súng bắt đầu khai pháo, họ chỉ cách làn đạn có 1 khoảng cách ngắn.
    Trong trường hợp phản công, lính pháo thủ VM không ngần ngại khống chế khu vực đang có giao tranh bằng hoả lực súng nặng, không quan tâm đến số phận binh sĩ họ đang lâm trận ở đó
    Kết luận :
    - Hiệu quả tối đa của việc bắn chuẩn bị đạt được do việc sử dụng ngòi nổ chậm (à court retard) với đạn đại bác 105 ly và nhất là đạn đại bác 120 ly. Những viên đạn này tàn phá khủng khiếp những nơi ẩn náu và công sự chiến đấu của ta.
    Đặc biệt trên đồi Eliane 1, đất đá bị xới tung, tan nát do chất nổ của đạn nổ chậm và hoàn toàn không thể nào đào xới để thiết lập công sự chiến đấu mới. Đó là nguyên do chính làm cho không còn có điểm tựa.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    C. Súng phóng hoả tiễn nặng (lance-roquettes lourds). Chỗ này là nói về pháo phản lực H-6.
    Loại súng này chỉ xuất hiện trong những giờ phút cuối cùng trước khi trung tâm kháng cự của ta thất thủ.
    Một quan sát viên độc nhất, đứng ở 1 chỗ thuận tiện, quả quyết rằng những súng phóng hoả tiễn nặng được đưa vào mấy ngày trước, nhưng đạn dược được đem dần vào từng ít một.
    Sự lâm trận ồ ạt của súng phóng hoả tiễn nặng đã xảy ra vào chiều 5-5.
    Sự tàn phá ghi nhận được lúc đầu thực lớn lao.
    Vùng tàn phá của 1 loạt đạn bắn đi là 1 khoảng hình vuông mỗi bề 50m.
    Hiệu quả thực tiễn của các súng này không quan trọng, nhưng hiệu quả tâm lý rất lớn lao.
    D. Phản pháo.
    Hoạt động chống pháo binh của ta dường như do những khẩu súng biệt lập 105 ly, 75 ly và 75 SR (ĐKZ ?) ; lợi dụng vị trí trọng yếu và để quan sát, các khẩu súng này đã trực xạ rất chính xác khi có hoạt động gì ở xung quanh. Hoạt động của chúng được thuận tiện bởi sự thu hẹp quá mức của các pháo đội ta và sự che chở quá yếu cho các pháo đội này (vòng quanh kém sâu và quá lớn).
    Những sự thương vong đối với lính pháo thủ ta quá nặng.
    E. Các địa đạo.
    VM thành công trong việc bao vây trung tâm kháng cự của ta bằng 1 hệ thống đường hầm chằng chịt, không 1 phản biện pháp nào có thể ngăn trở hữu hiệu được.
    Các hầm được đào rộng vào sâu (2 chiếc cáng có thể tránh nhau) được bao phủ ở 1 vài nơi. Các hầm này dẫn đến những vùng khuất tầm mắt và hoả lực của ta. Với sự quan sát của 1 sĩ quan trên đồi Huguette 7 (tên cũ là Anne Marie 4) cho phép ta có 1 ý niệm về những phương pháp VM đã dùng như sau :
    - Trong im lặng và bóng tối, 1 toán người cắm mốc đánh dấu vị trí hầm bằng những cái chốt tre độ dài 50 phân tây.
    - Một toán thứ hai đến tiếp sau và dọn sạch khoảng đất bên cạnh mỗi cái mốc để làm chỗ ngủ cho 1 người.
    - Đất đào lên được chất đống về phía nguy hiểm nhất.
    - Toán thứ 3 tiếp đó đào sâu lỗ đã vạch sẵn cho đến chiều cao bằng đầu người rồi nối liền nơi này với lỗ bên cạnh bằng cách đào tiến tới trước.
    - Nhân công sử dụng phải nhiều đến mức để việc đào trong đêm được thật nhiều.
    - Sự thăm dò để vạch những đường giao thông được thực hiện cẩn thận ban ngày đã giúp VM sử dụng những nơi trú ẩn này 1 cách tốt đẹp.
    - Mặc dầu có hoả châu soi sáng liên tiếp, bộ chỉ huy điểm tựa không bao giờ có thể trông thấy các dân phu chỉ ra hiệu với nhau bằng vài tiếng động.
    - Súng cối hay pháo binh trở nên vô hiệu đối với các dân phu vì họ chạy trốn rất mau và được báo hiệu kịp thời bởi những phát súng hiệu.
    Sao bọn này cứ nhắc đến "dân phu" lắm thế nhỉ, chẳng lẽ lính Pháp không có thói quen tự mình đi đào lấy hào à
    - Đất đài được tống ra phía sau trong ban đêm, đến nỗi về ban ngày việc lấp các giao thông hào vô cùng khó khăn.
    - Trong những đêm kế tiếp, hầm được đào đến hệ thống dây thép gai và trong 1 số trường hợp đã vượt quá cả hàng rào.
    - Công tác đắp ụ vài gài bẫy trong các hầm hố của ta tỏ ra vô hiệu quả vì ít nhân công, ít mìn bẫy dự trữ và vì sự mệt mỏi của binh sĩ phải thức đêm.
    G. Vị trí pháo binh.
    Pháo binh chính được chôn dưới đất, trong những đường hầm đào trên sườn các đồi cao chế ngự khu lòng chảo phía đông.
    Đường hầm được bịt phía trước bởi 1 màng lưới quan trọng, chỉ để lộ miệng súng. Súng chỉ được đưa ra đặt ở vị trí lúc bắn. Khi xong xuôi súng lại được kéo vào sâu trong đường hầm và miệng hầm được che lại cẩn thận.
    H. Nơi nghỉ ngơi.
    Bộ binh bố trí trên những ngọn đồi bao quanh ĐBP, ẩn núp trong đường hầm đào ở sườn bên kia và được che đậy kĩ càng (thuật lại do 1 số thương binh VM).
    I. Sự ngụy trang.
    Công việc ngụy trang tất cả các cơ cấu rất tỉ mỉ và được bảo trì cẩn thận. Những cành cây dùng để ngụy trang được thay thế luôn. Đặc biệt các thương binh phụ trách việc nguỵ trang kĩ càng các xe cộ. Một tấm tôn được đúc vừa vặn để phủ đầu xe, từ buồng máy đến mui xe làm mất đi những góc nhọn. Cả chiếc xe hoàn toàn được che phủ bởi cành cây đến độ 1 chiếc xe đậu sát lề đường mà các toán quân đi bộ cũng khó lòng thấy được.
    Một quan sát viên thuật lại rằng ông ta đã trông thấy trong vùng Ban Na Tau 1 con đường hoàn toàn được che giấu bởi cành cây trồng trong những lỗ hẹp và sâu. Những cành cây này sẽ được nhổ lên khi con đường được sử dụng đến và đặt lại chỗ cũ lúc trời sáng.
    K. Vận chuyển và tiếp tế.
    Ngay khi thất thủ điểm tựa Beatrice, dường như các xe cam nhông đã tải lương nhu đến bên kia con đường vòng. Từ những địa điểm này, 1 số lớn dân phu đã vận chuyển lương nhu đến các đơn vị chiến đấu.
    1 quan sát viên cho biết đã trông thấy 1 toán quân khoảng 1 tiểu đoàn dẫn những chiếc xe đạp thồ, mỗi chiếc chở 4 viên đạn 105 ly hoặc 81-82 ly, hay các tràng đạn liên thanh.
    Những thương binh được vặn hỏi đã cho biết về sự chạy chậm nhưng đều đặn của các xe cam nhông VM. Mỗi xe cam nhông thường gồm 1 toán 3 người, 1 tài xế và 2 phụ tài xế để phụ dịch ở những quãng đường khó đi. Nguyên tắc tiểu tổ gồm 3 người dường như cũng được áp dụng trong việc chuyên chở.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Theo em, đoạn nhân xét của Pháp này đã giúp lý giải phần nào số lượng súng cá nhân ít hơn số nhân lực trong các đơn vị chiến đấu.
    Đúng là không có dân công ở hoả tuyến. Ngay cả khi kết thúc trận đánh, việc giải quyết vấn đề thương binh tử sỹ cũng đều là do chiến sỹ thực hiện.
  5. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Pháp tấn công lên Việt Bắc mấy tháng rồi mà tướng Giáp chưa nghĩ ra giải pháp à, Hay định tổ chức sinh nhật trên ĐBP đấy ? Các cố vấn nhà ta chưa nghĩ ra giải pháp gì hay sao . Tính ra cũng phải đến 3 tháng rồi đấy chứ ? Hay định lập căn cứ địa trên đó thay cho căn cứ địa Việt Bắc ????
  6. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ BỊ BỆNH ĐAO
  7. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thằng điên, cứ lải nhà lải nhải, đọc bực cả mình. Thằng cha daovh này đúng là bị bệnh tưởng nặng rồi.
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Xin lỗi các bác em nhầm. indochine54.free.fr. Ngày 1 tháng 9 tới, đi họp chi bộ bác Chiang san mang mấy cuốn sách đi nhá.
    Tiện đây, xin vài lời quảng cáo: có bác nào muốn mua cuốn "Từ Đà Nẵng đến ĐBP", cuốn sách ảnh tóm lược sự can dự của Pháp vào Việt Nam, thì PM cho tớ, 80k. Nói trước là sách cũ, giấy không đẹp, hình cũng không nét lắm, phần lớn là chụp lại. Có thể xem trước, không thích có thể thôi. Cuốn này trước đây tớ mua 150k.
    Được vo quoc tuan sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 28/08/2006
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ôi thôi! Bác trúng kế của Chí rồi!
  10. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Trong chiến tranh, còn vấn đề tâm lý nữa, chả có gì đảm bảo cho 1 cuộc hành quân lên Việt Bắc cả. Pháp chả đủ sức mở một lúc hai mặt trận đâu. Bài học về kế hoạch LÈA còn đó mà . Đây đâu phải là Red Alert mà chết lính là có lính khác ra liền .
    Theo Bernard Fall, các hoạt động du kích, đánh phá ở vùng đồng bằng là rất mạnh mẽ, Pháp khó mà điều các binh đoàn cơ động lên đánh phá Việt Bắc lần nữa, mà dẫu có cũng không dám đâu, cái dớp mà. Dân quân sự mê tín lắm , trong tay họ là con người, không phải là icon máy tính
    Lần cuối trả lời bác ý cho bác ý đỡ ấm ức là "chửi mà không ai chửi lại" (trích "Chí Phèo" )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này