1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thương thay cho những kẻ đầu óc ngắn, nhưng lúc nào cũng cứ tưởng người trong nước bị nhồi sọ, chỉ có mình nắm được chân lý
    Đọc mấy chỗ vàng vàng là thấy trình độ chú ra sao rồi
    Gợi ý cho chú vào đọc cái này :
    http://www3.ttvnol.com/quansu/832459/trang-1.ttvn
    Mà anh nói thật cho chú biết, pháo gì thì pháo chứ trong lịch sử có ối quân đội có pháo, tăng, máy bay gấp mấy lần đối phương mà đánh nhau vẫn thua be bét đấy. Bọn Arab hồi oánh Do Thái là 1 ví dụ, còn 1 ví dụ nữa anh để chú tự tìm nhé, (gợi ý, B52, có 1 chữ B52)
    À quên, nói thêm 1 câu để chú biết mình là ai. Chuyện VM kéo pháo bằng sức người được nói cả ở trong Quân sử 4 QLVNCH, phần CT 45-54 đấy (bác Tuấn đâu)
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 07/09/2006
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thân tặng chú thêm link này :
    http://orbat.com/site/history/index.html
    Trích luôn ra : General Giap had 288 guns and mortars over 57mm; the French had 88
    Tự thực hiện phép chia nhé, hy vọng chú đã học qua tiểu học
    Nhân tiện nói thêm là mấy cái link này vốn không phải là thứ anh thích dùng, vì nó sai khá nhiều về QĐNDVN, nhưng vì loại các chú vẫn hay coi các tài liệu từ QĐNDVN là tuyên truyền hết (còn phương Tây thì luôn đúng, hay thế) nên đành xài tạm
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    trời đất chết cười mất, hôm nay lại tòi ở đâu ra một thống chế họ trần thế không biết, hôm nay lịch sử quân đội nhân dân việt nam lại thêm một trang sử vẻ vang là đã trang bị xe ô tô hạng nặng kéo pháo vào thẳng chiến trường ĐBP đánh thắng thực dân Pháp (báo với các bác là xe ô tô này không phải của liên xô đâu xịn hơn nhiều không cần phải xẻ đường đào núi chỉ việc ... chạy là tới nơi luôn, xe do đồng chí thống chế S_Tran trao tặng ) thanks đồng chí nhưng đồng chí vào lộn box rùi, ở đây nói chuyện lịch sử chứ không nói chuyện khoa học viễn tưởng đâu
  4. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Nếu ********* kéo pháo phăng phăng từ tận Trung Cộng về đến Điện Biên Phủ, không phải nói De Castries, Navarre mà đến ngay Harry Truman tận Washington cũng vỡ mật vì sợ. Chắc lúc ấy hết chiến tranh lạnh,... !
  5. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he ...lại xin lỗi mod va anh em một phát nữa nhé!
    Mịa thằng ngu! ...phù, xong roài
    ********* lấy đếk đâu ra xe ô tô hạng nặng của Liên Xô, ku đọc ở tài liệu nào bốt lên anh xem phát? Xe kéo pháo 105 ly của VM toàn là GMC thu của quân Tưởng thôi ku ợ, còn MO của LX thì chở đạn và đồ hậu cần. Bao giờ có dịp về Việt Nam thì nhắn anh, anh dẫn đi theo đúng tuyến đường pháo về Việt Nam (cho đến bây giờ xe oto tải vẫn không đi được tuyến này (chưa kể thời đấy còn không quân pháp hoạt động). Và anh sẽ dẫn ku lên trận địa pháo của VM tại ĐBP để xem cái ôtô nào chui được lên đấy (chỉ sợ ku lại tự vả vào mồm mình). Về sau này tức là gần đợt 2 chiến dịch, Pháp dúm dó lại rồi thì công binh đã mở sâu thêm đường để MO có thể trở đạn đến gần trận địa. Và cho đến cuối chiến dịch thì đúng là pháo VM nhiều gấp 6 lần Pháp thật...vì pháo của Pháp bị VM tịch thu và phá huỷ phần lớn rồi còn đâu
  6. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Thôi dẹp bọn thống chế salon đó đi . Cho em hỏi một câu ;)):
    Ông nội của thằng bạn thân của em là lính đại đoàn 308 có kể, hồi đó thằng trung tá Piroth là anh hùng quân đội Pháp, cụt tay nhưng có biệt tài bắn pháo, nó cứ nhìn pháo địch bắn một quả, đến quả thứ hai là nó có thể báo tọa độ cho khẩu đội phản pháo với độ chính xác là 90% 8-}.
    Thế là bác Giáp nhà ta "chơi" nó bằng cách bố trí ba khẩu đội 3 pháo khắp nơi, 1 khẩu của KĐ 1 bắn thì 1 pháo của KĐ 2 bắn quả tiếp theo, tới lượt 1 pháo của KĐ 3 rồi quay tua.... Cứ như thế, thằng Piroth nhìn một chút đã choáng nên không phản pháo đc, nhìn đc 1 ngày----> điên ----> tự sát
    Không biết cái chuyện pháo phiếc này có thật ko nhỉ ? nếu thật thì đúng là nhà ta giỏi thật ^^
  7. S_Tran

    S_Tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc cán binh vẫn chỉ là cán binh thôi. Chuyện kéo pháo là chuyện của tay quay phim người Nga dựng lại để tuyên truyền, chưa bao giờ có chuyện ********* kéo pháo băng tay. Những chuyện chi tiết anh không chấp các chú. Với đội quân 50000 chính qui và 50000 dự bị, thêm hàng trăm nghì cu li đấu với 16000 quân Pháp, thế mà phải mất 3 tháng trời. Thắng lợi vinh quang quá nhỉ? Tháng 1 đánh biển người không ăn thua, chết nhiều quá, cố vấn Trung Cộng bày cho cách đào chiến hào nên mới thắng. Vậy mà cũng chết đến 15000 cán binh(các chú đợi anh lấy sách ra cho mà xem), cái ngữ đọc sách của Đảng và Bác là không phát triển được.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nghi binh pháo thì nhiều lắm. Ví dụ pháo bắn xong thì lôi vào trong hầm, có người quạt miệng nòng cho tan khói. Mỗi trận địa thật kèm thêm mấy trận địa giả. Trận địa thật bắn thì cho nổ bộc phá ở trận địa giả, chớp lửa nhập nhoàng, khói bụi mù mịt, tưởng như "biển" pháo VM gầm rú khắp mọi nơi
    Lão Piroth thua do quá chủ quan. Trước khi bắt đầu có tay sĩ quan cấp cao hỏi có cần thêm pháo không thì lão Piroth kêu là tôi đã có quá nhiều rồi. Công sự cho pháo thì làm sơ sài với lí do dễ quay pháo tỉa pháo VM, kết quả là tỉa pháo VM đâu chưa thấy, chỉ thấy pháo Pháp ăn đòn tơi tả..... Kết cục là phải tự sát.
    Âu cũng là một bài học, không bao giờ được coi thường đối phương.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 07/09/2006
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chú không chấp hay không đủ trình để nói lại được
    Anh đã đọc qua sách của Bernard Fall, Jules Roy, Jean Pouget, Erwan Bergot, Henri Navarre.... và vài quyển nữa của tụi Pháp (dek nhớ tên nữa), chả thấy có trận tháng 1 nào cả. Bịa thì cũng ngu vừa thôi chú ạ
    Còn nhiều cựu chiến binh tham gia kéo pháo còn sống lắm chú ạ. Xem được cái phim của tay đạo diễn Nga đã tưởng mình thánh lắm
    À, chú tính kiểu gì mà được những 3 tháng thế
    u?c chiangshan s?a vo 08:29 ngy 08/09/2006
  10. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thông thường để Pháp phản pháo được thì phải nhìn thấy điểm bắn (máy bay trinh sát hoặc spotter phát hiện các đám khói) tuy nhiên cách này bị các trận địa giả giật bộc phá đánh lạc hướng. Thứ hai là căn cứ vào khoảng thời gian giữa tiếng nổ đầu nòng và tiếng nổ của đạn để tính khoảng cách + hướng bắn = vị trí đặt pháo. Cách này cũng bị tiếng bộc phá làm rối loạn. Tuy nhiên trên tất cả là do địa hình bố trí trận địa pháo, hầm pháo của ta được đào trong lòng núi trên cao cách lòng chảo một dẫy đồi núi nên pháo Pháp ở dưới thấp muốn bắn trúng không phải chuyện dễ (vì đạn phải bay vòng cầu qua chướng ngại vật là đồi núi mà), vì vậy pháo 105 của ta có thể nói gần như không bị nguy hiểm (hình như ở đầu topic cũng đã nói về vấn đề này roài)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này