1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sao hồi trước trong topic Vũ khí VN lại bảo cái này là 75mm nhỉ.
    Ngoài mấy đợt chiều 6/5 và sáng 7/5 còn có 1 đợt nhỏ chiều 1/5, phối hợp với pháo binh 304 pháo kích Hồng Cúm.
    Theo lão J.Roy thì lúc nghe tiếng hoả tiễn của ta, lính Pháp tưởng đấy là viện binh đến cứu, chạy ùa ra khỏi hầm đứng hoan hô. Thế là lãnh đủ !
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    75mm thì đúng Hơn.Hồi đó Tớ vào bảo tàng Điện Biên Phủ xem mãi..cũng 6 nòng...mà nòng ngắn lắm...chắc khoảng 1m, có 2 Bánh sắt...2 bên....
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Hình trên lấy ra từ cuốn ĐBP Hình ảnh và Sự kiện - NXB Tổng Hợp TPHCM. Đúng là tớ nhầm. Súng ống tớ mù tịt nên thấy sách nói gì là tin ngay.
    Được vo quoc tuan sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 12/10/2006
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Phải cáo lỗi với bác panzerlehr. Do điều kiện còn hạn chế, chỉ tìm được đúng 1 dòng nói về cụ Nguyễn Phúc Bảo Sằng:
    ... Đó là chiến sỹ điện thanh Chu Văn Mùi, lẻ loi một mình trên đỉnh đồi, hai ngày không một hạt cơm vào bụng, vẫn tiếp tục chiến đấu kỳ lạ: vừa đánh địch vừa bảo vệ thương binh, vừa dùng máy điện thanh chỉ mục tiêu cho pháo ta diệt địch. Đó là đại đội trưởng Bảo Sằng (tức Quang Long), một thanh niên xứ Huế, xuất thân Hoàng Tộc, đã chỉ huy đại đội chiến đấu đến người cuối cùng và hơi thở cuối cùng...
    Đoạn trên là trong: ĐBP lắng đọng và suy nghẫm - Đại tá Phạm Chí Nhân, chủ nhiệm chính trị 102 - ĐBP lắng đọng và suy ngẫm, NXB Văn hoá Thông tin, 2003 - Được trích đăng trong "ĐBP Tổng tập hồi ký".
    Về thượng tướng Đặng Vũ Hiệp. Cũng có một đoạn ngắn trong cuốn Đại đoàn Quân Tiên Phong:
    ...Trung đoàn trưởng trao đổi với Hưng ( Phạm Hưng, cụ là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 18) và Đặng Vũ Hiệp - chính trị viên tiểu đoàn 54 - vừa từ các phân đội bên cánh trái trở về. Qua báo cáo của đồng chí chính trị viên, mọi người càng thấy nhận định của đảng uỷ trung đoàn là đúng: tinh thần chiến đấu của bộ đội ta vẫn rất tốt, nhưng anh em đang lúng túng về cách đánh, và qua hai ngày đêm chiến đấu căng thẳng nên cũng có chiều hướng mỏi mệt. Đặng Vũ Hiệp đề nghị: phải kịp thời động viên bộ đội giữ vững tinh thần kiên trì, bình tĩnh. Vừa đánh vừa tiếp tục điều tra và tìm cách đánh thích hợp nhất. Không thể dùng lối đánh chớp nhoáng như trước đây trong trường hợp này. Vì ở đây ta chưa nắm chắc tình hình địch, hơn nữa địch lại đang tập trung toàn bộ sức lực đối phó một cách điên cuồng. Đề nghị về phương hướng lãnh đạo tư tưởng ấy đã được mọi người nhất trí đồng ý... trang 765
    ... Để thực hiện kế hoạch ấy, lực lượng cán bộ được sử dụng như sau: chính trị viên Hiệp cùng tiểu đoàn phó Lương (cụ này là cụ Ngô Thế Lương, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 54) chỉ huy bên cánh trái, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 18 chỉ huy bên cánh phải, Lê Sơn (cụ là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 249 của trung đoàn 174) ở chính diện trước cửa hầm chỉ huy. Chính trị viên tiểu đoàn 18 Lê Ẩm ở phía sau giải quyết vấn đề thương binh và củng cố lực lượng bổ sung cho các cánh quân. Trung đoàn trưởng Hùng Sinh chỉ huy chung... trang 767
    Nói thêm về cánh trái. Là cánh phía Đông Nam, trước đây do tiểu đoàn259, trung đoàn 174 do cụ Hoè (?) chỉ huy. Ngày 31/4 thì tiểu đoàn 54 của 102 mở đầu đợt tấn công thứ 2 vào A1 theo mũi này.
  5. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Có được cũng là hay rồi bác ạ. Em xin cảm ơn bác nhé.
    Ở từ đầu tới cuối trận đánh ở đồi A-1, đúng là tiểu đoàn 259 của trung đoàn 174 do cụ Vũ Đình Hoè làm d trưởng.
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tiện đây các bác cho em hỏi. Có bác nào biết địa chỉ cụ thể của những cán bộ, chiến sỹ từng tham gia chiến dịch ĐBP(tất nhiên là các cụ còn sống và có trí nhớ tốt thì càng hay) thì cho em biết với.
    Xin cám ơn rất nhiều.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bản đồ bố trí pháo binh trong trận Điện Biên Phủ
    [​IMG]
    Dạo này ít người quan tâm đến trận đánh lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu quá.
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Để download full size, mời các bác vào đây: http://www.yousen***.com/download/8hcrO842p3k%3D
  9. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ừa, sắp tới là ngày kỉ niệm 53 năm ngày bọn Pháp nó nhẩy xuống ĐBP rồi còn gì
    Được panzerlehr sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 16/10/2006
  10. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thế chú định trả công "chỉ trỏ" bao nhiêu cho một cụ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này