1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, cho em hỏi luôn.
    Mình đã xử đám chiến xa này như thế nào. Hay vẫn dựa chủ yếu vào hoả lực của Pháo binh. Có 10 chiếc nhưng chúng đã gây cho ta không ít khó khăn đâu
    (Đã ký và đóng dấu)
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Còn tấm nào nữa không bác ơi!
    Ảnh vẽ, nên có nhiều chỗ sai. Ví dụ như ở góc nhìn đó, phải nhìn thấy dãy đồi A1, C2. Mấy chiếc xe tăng phải ở chiếc cầu phía xa. Thép gai, công sự Pháp dày dặc hơn.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 22/12/2006
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Lựu pháo và cối cũng có nhiệm vụ diệt tăng. Nhưng chủ yếu là ta dùng Bazooka bác ạ.
    Trích cuốn "Những ngày ĐBP" của cụ Nguyễn Trí Việt. Cụ sinh ra và lớn lên tại Bến Tre, sau làm chính trị viên Đại đội xung kích 245, tiểu đoàn 11 Phủ Thông (bác Panzerlehr ), trung đoàn 141 Ba Vì Đại đoàn 312. Em xin post gần như đầy đủ đoạn này.
    "...đại đội chúng tôi làm dự bị cho trung đoàn 165 đánh tung thâm cứ điểm 105 (Huguette 6, cái cứ điểm ở đầu phía bắc sân bay, nơi cụ Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Chuông bị thương, bị bắt và thượng ngay lên giường sỹ quan Pháp mà ăn ngủ nghỉ ấy ạ - em) ....
    ... Tôi chỉ động viên anh em ngắn gọn:
    - Tối nay, xe tăng sẽ tràn đến trận địa của chúng ta. Chúng ta có 2 khẩu Bazoka 90m/m (theo đúng nguyên tác - em) để diệt xe tăng. Lệnh của trên, nếu diệt được một xe tăng ở tung thâm, coi như diệt
    xong một đại đội địch, sẽ được thưởng huân chương Quân công hạng III. Nếu có nhiều xe tăng liều lĩnh xông vô chúng ta, chúng ta sẽ tràn lên xe, mở tháp, nhét thủ pháo vô diệt chúng. Đây là dịp chúng ta trả thù cho các đồng chí bị xe tăng sát thương lần trước. Nếu chần chờ, nó sẽ nghiền nát chúng ta!
    ..... Về chúng tôi có một đại đội bộ binh mà quân số chỉ còn 2 trung đội. Về mặt hoả lực chúng tôi có 2 bazoka 90m/m và 2 súng cối 60 m/m. So sánh lực lượng, địch lợi thế hơn quá nhiều.
    Tôi tranh thủ gặp các chiến sỹ giữ Bazoka. Hai khẩu Bazoka 90 m/m "chủ bài" dài như hai ống tre bự.
    Những quả đạn lõm (chỉ có rất ít đạn loại này) sẽ được phóng từ trong nòng súng này. Tôi biết xe 20 tấn (theo nguyên tác - em), - loại xe lớn nhất của Pháp lúc đó ở chiến trường Đông Dương cũng không chịu nổi sức xuyên phá của đạn lõm 90 m/m. Vì loại đạn này đặc trị diệt xe tăng.
    Tôi nhắc lại với anh em xạ thủ:
    - Diệt một xe tăng tung thâm ĐBP, coi như diệt một đại đội địch. Ở ĐB, Pháp chỉ có loại xe tăng 20 tấn, nó tung hoành dữ lắm, gây nhiêu thiệt hại cho bộ đội ta. Vả lại, ở bên trong các cứ điểm, nó có lợi thế và chưa chiếc nào bị diệt. Có lúc, ở các đài quan sát trên cao và ban ngày, nếu ta thấy xe tăng di chuyển, báo cáo cho pháo binh nã đạn diệt nó. Mà cũng khó trúng, vì nó di động và cũng chẳng bao lớn so với mục tiêu xạ kích của pháo binh.
    Chiến sỹ bazoka nói dứt khoát với tôi:
    - Hứa với ban chỉ huy (thời chống pháp các chiến sỹ khi nói chuyện với cán bộ toàn gọi là ban chỉ huy, dù đứng đối thoại chỉ có 1 người - em), xe tăng nó đến là diệt!
    .....
    Khẩu bazoka được chiến sỹ ôm vô lòng như đứa em út rất cưng, anh xạ thủ tin chắc, nếu anh bắn là trúng, khỏi nghi nghờ gì cả, cốt yếu là phải gan dạ bình tĩnh.
    .....
    Chúng tôi tiến sát rào kẽm gai sân bay, lợi dụng kẽm gai của Pháp bố trí bảo vệ sân bay làm chướng ngại vật cho đơn vị chống xe tăng và bộ binh địch.
    Đại đội trưởng đã chỉ định vị trí của hai trung đội, vị trí đặt bazoka, vị trí hai khẩu súng cối. Anh cho biết: đại đội chỉ có hai trung đội, nên bố trí theo hình chữ L hướng về trung tâm Mường Thanh. Tôi nhất trí.
    Các chiến sỹ tranh thủ đào công sự chiến đấu
    ....
    Xe tăng đã bị đánh ở quãng này đêm qua. Nay rút kinh nghiệm, khôn hơn. Xe tăng lợi dụng ánh sáng của pháo sáng do máy bay thả dù liên tiếp, sáng gần như ban ngày, nó tắt đèn và cứ như vậy lù lù xông tới.
    Đại đội trưởng dặn trung đội bên cánh trái:
    - Đừng bắn vội. Chờ nó đến thật gần, thật gần hẳn bắn!
    Tôi cho liên lạc chạy ra con suối cạn báo anh Huân (Tiểu đoàn trưởng - em) biết để báo cáo lên Trung đoàn: Xe tăng địch bắt đầu phản kích!
    Qua ánh sáng của pháo sáng, chúng tôi thấy từ xa một đống sắt đen thui như nấm mồ hoang lù lù chuyển động, mỗi lúc một gần, nghe cả tiếng xích sắt, tiếng động cơ ầm ầm.
    Xe tăng nhờ có pháo sáng của máy bay (nghe nói loại B24 có thể bay lượn thả pháo sáng suốt đêm) (em hơi nghi nghi, B 24 mà cứ bay vòng vòng thả pháo sáng thì phí quá), không cần mở đèn, vẫn tiến tới (để giữ bí mật như ta đánh du kích - xe tăng du kích của Pháp ở ĐBP ) vẫn mở đường phản kích.
    Chiến sỹ ta cũng lợi dụng pháo sáng, quan sát, theo dõi xe tăng. Chúng cả bầy.
    Chiếc tăng lọt vào máy ngắm. Khỏi cần chờ lệnh của chỉ huy: một luồng lửa đỏ phụt ra.
    Chiếc tăng đi đầu khựng lại. Nòng pháo và trọng liên 12 ly 7 đều im bặt.
    Chiếc xe tăng thứ hai vừa nhả đạn xối xả vừa hùng hổ xông lên, như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Theo sau nó, một bầy ầm ầm xông tới. Chắc nó muốn dùng xích sắt nghiền nát chúng tôi ra làm tro bụi như nó đã nghiền đồng đội chúng tôi trong đêm 30 tháng 3 ở chân đồi D và C phía đông. (Tiểu đoàn của cụ Việt từng tham gia đánh thọc sâu vào vị trí này)
    Vẫn những chiếc xe tăng 20 tấn, những dã thú bằng thép do Mỹ sản xuất, trang bị cho quân viễn chinh Pháp - đã đối diện với chúng tôi suốt ngày 1 - 4 - 1954. Hôm ấy xe tăng địch không dám xông ra, nhưn g hoả lực nó quá mạnh, áp đảo chúng tôi suốt cả ngày.
    Nhưng cuộc đọ sức lần này đã đổi khác.
    ......
    Một luồng lửa đỏ lại phụt ra.
    Chiếc xe tăng thứ hai bốc cháy. Bầy xe tăng phía sau dừng lại. Lính dù ở phía sau xông lên, nhằm thanh toán hoả điểm của ta để yểm trợ xe tăng mở đường.
    .....
    Chiến sỹ bazoka 90 m/m theo dõi thấy chiếc xe tăng đi đầu tuy bị trúng đạn phải nằm im không nhúc nhích, nhưng không thấy nó cháy, không hiểu chúng đã chết hết hay chưa?
    Chiến sỹ trẻ, bản chất nông dân, muốn ăn chắc, nện bồi cho nó một quả nữa. Chiếc tăng bị trúng thêm quả bazoka 90 m/m thứ hai, bốc cháy ngùn ngụt!
    ....
    Trong mấy tiếng đồng hồ, địch xung phong vào đơn vị chúng tôi 5 đợt liền mà không thể nào vượt qua nổi. Trời gần sáng, địch rút lui về khu trung tâm Mường Thanh.
    Chúng tôi vẫn giữ vững được trận địa, chờ lệnh của trên.
    Tất cả chiến sỹ, cán bộ vui mừng như muốn reo lên khi được trung đoàn thông báo: Bộ chỉ huy Mặt trận quyết định khen thưởng đại đội chúng tôi Huân chương Chiến công hạng III. Chiến sỹ đã diệt xe tăng được khen thưởng Huân chương Chiến công hạng nhứt.
    Bộ chỉ huy mặt trận cho biết: chúng tôi đã bắn cháy 2 xe tăng và diệt 78 tên địch.
    Đại đội chúng tôi không có người nào bị thương, dù là bị thương nhẹ. Có mấy đồng chí bị pháo địch nổ gần quá nên bị sức ép làm điếc tai, chỉ vậy thôi.
    .....
    Tôi mừng, nhưng thắc mắc không hiểu làm sao Bộ chỉ huy nắm rõ được con số địch bị thương vong là 78 tên. Trời tối, kỳ thật chúng tôi cũng không dám quả quyết địch chết bao nhiêu?
    Tôi hỏi anh Huân, coi anh có báo cáo bằng điện thoại lên trên là có 78 tên địch bị diệt hay không. Đại đội trưởng không nắm chắc số bị diệt. Anh Huân cũng không báo cáo.
    Sau này tôi mới biết, tin trên do chính đơn vị phản kích của địch điện đàm báo cáo với Tướng De Castries về con số thiệt hại của chúng; bên đài kỹ thuật chiến dịch của ta bắt được tin này.
    ......

  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Trên báo QĐND xuất bản tại mặt trận (có bản copy hiện "trưng bày" ở Bảo tàng QĐ) hình như cũng nói về trận này, mục kinh nghiệm chiến đấu. Em chỉ nhớ đại ý như sau:
    ..."Lần trước, tại vị trí XX, chúng tôi chỉ bố trí một trận địa, nên khi bị chúng dùng hoả lực trấn áp, anh em không ngóc đầu lên được. Rút kinh nghiệm, lần sau chúng tôi bố trí 3 trận địa. Địch cũng rút kinh nghiệm chúng bố trí hai chiếc tăng chếch sang hai bên để bọc sườn. Đợi địch đến thật gần, chúng tôi nghi binh ở một hướng, lập tức cả ba chiếc tăng cùng chĩa vào chỗ đó mà trút mọi loại hoả lực. Chúng tôi lập tức ngắm bắn vào phần đuôi, phía trên xích xe tăng, nơi địch yếu nhất. Chiếc tăng khựng lại và im bặt ngay lập tức..."
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tiếp theo là dưới con mắt của B. Fall:
    Đến lúc đó thì bộ chỉ huy Pháp buộc phải tung ra bằng nhiều đợt tất cả những lực lượng dự bị còn có thể rút ra được (đọc B. Fall sẽ thấy, dường như lực lượng dự bị nào của Pháp cũng là lực lượng dự bị cuối cùng, trận địa nào của VM cũng đặc quánh người, lần nào VM pháo kích cũng là một trận mưa pháo - em). Vào lúc 1h15, đại đội đặc nhiệm hàng không S.A.S. thuộc tiểu đoàn xung kích số 8, do trung uý Bailey chỉ huy, có hai chiến xa Conti và Ettlingten dưới sự điều khiển của Lt. Mengelle yểm hộ, bắt đầu vận động lên hướng bắc theo đường hào thoát nước của sân bay. Lần này CS sẵn sàng đợi chiến xa đi tới và tiếp bằng hàng rào sắt đạn pháo và bazooka rốc két. Nhưng đội quân bé nhỏ và hai chiến xa vẫn từ từ tiến lên và cuối cùng tới được góc tây nam điểm tựa ở đó có vị trí pháo tiền duyên của CS. Chiến xa Conti vấp phải một quả mìn, nó làm bị thương viên trung sỹ Ney dũng cảm đã chỉ huy trung đội chiến xa này từ đầu trận đánh. Chiến xa Ettlingen bị trúng quả rốc két nhưng vẫn chiến đấu. Bailey liền chia đại đội ra làm hai, một nửa cùng với chiếc chiến xa còn lại thu hút súng cối địch. còn nửa kia thì thành công khi đánh thốc vào đối phương và tới được Huguette 6. Tuy nhiên rõ ràng là đội quân cứu viện ấy không đủ để cứu được những người cuối cùng đang phòng thủ Huguette 6 và càng không thể cho phép giữ được cứ điểm này. Vào lúc 1h50, bộ chỉ huy tung tiếp vào trận đánh đại đội 2 thuộc 2/1 RCP (tiểu đoàn 1, trung đoàn dù thuộc địa số 1) của đại uý Clédic quân số không còn đủ....
    .... một trận phản kích với hai đại đội thuộc tiểu đoàn dù 6 BCP của ông (Bigeard - em) trong khi tiểu đoàn dù 1 BEP được giữ làm dự bị. ....
    ... Người ta khó có thể tưởng tượng đựơc 160 người có thể tấn công 3000 bộ đội phía bên kia đã ném vào trận đánh. Thêm vào đó, khi họ tới vào lúc 7h, quân địch đưa thêm vào đó một tiểu đoàn thứ tư - tiểu đoàn 14 trung đoàn 165 (??? - em) - vào một trận phản kích cuối cùng và quyết liệt....

    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 22/12/2006
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Phí nhưng mà phải chịu, đây là loại máy bay duy nhất của không quân Pháp lúc đó có thể bay lượn hàng giờ không cần tiếp liệu. Mấy loại máy bay nhỏ có thùng xăng nhỏ như mấy máy bay trinh sát hay cường kích chỉ có thể bay lượn trên bầu trời ĐBP khoảng 15 phút! trước khi phải bay về lấy xăng...
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chính xác hơn là 88,9mm (3.5inch), đây là M20 "Super Bazooka", tầm bắn hiệu quả khoảng 200-300m. Loại này khá mới, được trang bị cho lính Mẽo trong chiến tranh Triều Tiên. Những khẩu súng của bộ đội VN chắc có nguồn gốc từ chiến lợi phẩm của chí nguyện quân TQ.
    Loại bazooka cũ mà Mẽo dùng trong WW2 (và sau đó cụ Trần Đại Nghĩa copy) là M1/M9 60mm, tầm bắn hiệu quả chỉ khoảng 100-150m.
    Trông nó thế này, bên trái là khẩu 89mm, bên phải là 60mm.
    [​IMG]
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 22/12/2006
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bổ sung ngày 20 tháng 12: Thông tin quan trọng
    Trung đoàn pháo binh 45 - Tất thắng. Bảo vật quốc gia của VM. Trước đây, vốn là trung đoàn bộ binh 35, chiến đấu và lập nhiều chiến công ở vùng Hà Nam Ninh. Từ khi chuyển thành trung đoàn pháo 105mm, mọi hoạt động của đơn vị này là bí mật số một mà VM dùng máu của mình đễ giữ vững. Với nhiệm vụ tạo bất ngờ tối đa cho đối phương, trung đoàn .... ngồi chơi từ tháng mùa hè, tháng 7năm 1953 cho đến tận mùa đông, cuối tháng 12 cùng năm đó, thực hiện đúng câu slogan mà Bộ Tổng tư lệnh tặng: "Ẩn lặng như tờ ...."
    Cán bộ chiến sỹ trung đoàn có câu thơ:
    Chiến dịch Thu Đông đã đến rồi
    Trung đoàn Tất thắng vẫn nằm chơi!
    Sao không cơ động linh hoạt nhỉ?
    Chiến dịch Thu Đông đã đến rồi!​
    Thế rồi, rạng sáng ngày 20 tháng 12, một bức điện khẩn dựng đứng chính uỷ Đại đoàn dậy (Trung đoàn 45 thuộc Đại đoàn công pháo 351). Bức điện có nội dụng: Chính uỷ đại đoàn và trung đoàn trưởng trung đoàn 45 cần có mặt gấp ở cơ quan Bộ Tổng tư lệnh để nhận lệnh. Tiếp đó, một bức điện tiếp theo nói rõ hơn: dẫu có bận đến đâu các đồng chí cũng phải thu xếp lên ngay....
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ngày 21 tháng 12:
    4h sáng ngày 21 tháng 12, tại Bộ Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam trong một khu rừng già Phú Minh Chợ Chu Thái Nguyên, Đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trao nhiệm vụ:
    - Tổng Quân Uỷ quyết định cho trung đoàn trọng pháo tham gia chiến dịch sắp đến. Bộ Chính trị đã chuẩn y.
    - Rõ!
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em xin thêm về chuyện pháo binh:
    Trích: Pháo binh nhân dân Việt Nam - Những chặng đường chiến đấu - NXB QĐND.
    ...Trung đoàn trưởng trung đoàn trọng pháo Hữu Mỹ báo cáo tình hình sức kéo với Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng:
    - Vừa qua cục vận tải điều tất cả xe tốt của đơn vị lên tiền phương đến nay vẫn chưa về. Ở nhà còn 26 chiếc nhưng chiếc thì hỏng két nước, chiếc thì săm lốp vá chằng vá đụp. Hầu hết bình điện đều yếu.
    Tổng tham mưu trưởng nói:
    - Lần này đại đoàn 351 phải lãnh đạo cả trung đoàn 367 do bộ mới xây dựng lên chiến trường. Xe của trung đoàn 367 đầy đủ và còn tốt. Xe của trung đoàn 45 thiếu, xấu. Bộ sẽ chỉ thị cho cục vận tại điều ngay 10 xe còn tốt, lái xe giỏi về cho đơn vị. Còn đường sá, Chính phủ đã có lệnh cho Bộ giao thông công chính tích cực phối hợp với công binh sửa sang lại. Cả hai trung đoàn pháo cơ giới cùng hành quân lên chiến trường, trách nhiệm của các đồng chí rất lớn!
    Làm việc xong, Tổng tham mưu trưởng đưa cho chính uỷ đại đoàn một tập công lệnh:
    - Đây! quyền hạn giao cho đồng chí rất rộng. Đại đoàn được phép huy động mọi lực lượng có mặt trên đường, bảo đảm cho pháo đi tới đích: bộ binh, công binh, dân công, các đoàn xe của cục vận tải, thuyền, phà ....

    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 23/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này