1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ngày 22 tháng 12:
    Chiều hôm đó, trung đoàn trọng pháo 105mm rời căn cứ Tuyên Quang đi về hướng Tây Bắc, chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, chính thức mở ra một trang mới trong lịch sử tác chiến QĐND Việt Nam.
    Chiến dịch Đông Xuân đã đến rồi
    Trung đoàn Tất Thắng lên đường thôi!
    Phen này linh hoạt, cơ động hẳn
    Chiến dịch Đông Xuân đã đến rồi!​
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 23/12/2006
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ngày 24 tháng 12
    - Navarre đến ăn Noel tại ĐBP
    - Hai chiếc Chafee đầu tiên được lắp xong và đi và hoạt động.
    - Theo tin tình báo Pháp, đại đoàn 308 Quân Tiên phong, niềm tự hào của VM đã tới ĐBP.
    - Langlais và Vaudrey đón Noel giữa rừng Sốp Nao.
    Lá thư hàng tháng của Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp đọc ở ĐBP, được đăng cùng ngày trên tờ "Caravelle":
    ... Địa hình lòng chảo ĐBP, đặc điểm khí hậu của nó khiến nó à một vị trí tốt để bảo vệ, đó là một trong những sân bay tốt nhất ĐNÁ, một đầu cầu tuyệt vời cho cầu hàng không. Chúng ta có thể chấp nhận chiến đấu ở đó trong điều kiện rất thuận lợi.
    Bộ chỉ huy VM phải chuyển các đơn vị của mình lên và tiếp tế cho họ trên những khoảng cách mênh mông, vượt qua nhiều vùng hiểm trở, nghèo và hiếm đường giao thông. Việc chuyển quân, tài hàng đều phải đi bộ, bằng dân công hay khá hơn là bằng xe tải trên những đoạn đường rất xấu bị hoạt động của máy bay ta cắt rời từng đoạn. Việc vận động của họ chậm chạp, trạm dừng lại cũng rất lâu.
    Một chiến dịch mở ra trong điều kiện đó chỉ có lợi cho ta. Tất nhiên, kẻ địch có thể gây bất ngờ cho ta trên một số điểm và đạt được những thành công cục bộ quan trọng; nhưng chúng ta chắc chắn giành thắng lợi cuối cùng vì có khả năng tập trung nhanh chóng những lực lượng hơn hẳn đối phương trên các điểm bị đe doạ, chúng ta cũng có nhiều khả năng nhờ các khu du kích của ta, không quân và nhất là các đơn vị lính dù ....
    Và nếu thắng chiến dịch này, chúng ta sẽ thắng tất cả, vì thời gian làm lợi cho ta nhờ sự phát triển quân đội các Quốc gia liên kết. Vì vậy, tôi yêu cầu các bạn bắt đầu năm mới với lòng tin tưởng hoàn toàn. Ta có đủ mọi điều kiện quân sự để chiến thắng. Tôi tin rằng các điều kiện chính trị sắp tới cũng vậy.

    Trích "Trận ĐBP" - Rules Roy
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 25/12/2006
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bác panzerlehr, em tìm ra đoạn này trong sách ta rồi, sách dạng ký sự nên khó bắt bẻ chuyện chi tiết đúng sai. Nhưng có lẽ thế coi như cũng đủ để giải quyết "Vấn đề bản đồ".
    Sau một đêm và một buổi sáng lần vào một bản ở cạnh đồi Độc lập (phía bắc cánh đồng Mường Thanh), các chiến sỹ quân báo của Đại đoàn phát hiện thấy bọn địch thường từ Mường Thanh đi tuần tra tới bản này, và có một toán sĩ quan thường ra đây nghiên cứu đồi Độc Lập, có lẽ để xây dựng thêm một điểm tựa. Ngay hôm ấy, đại đội quân báo chọn ra một số chiến sỹ gan dạ và dày dạn kinh nghiệm, bên chế thành bốn tổ chiến đấu do đại đội trưởng Kim Giao trực tiếp chỉ huy. Nguỵ trang thật kỹ, toàn phân đội xuất phát từ lúc nửa đêm, rất mau lẹ và bí mật tiến vào bố trí trong những bụi cây chó đẻ lúp xúp ở ngay sát bên lề con đường mòn từ Mường Thanh ra tới bản. ĐÀo được đủ mỗi người một công sự thì trời cũng vừa sáng. Tiếng gà eo óc gáy. Rồi một lúc sau, ngay trước mặt cac chiến sỹ quân báo của ta, dân bản ủ rũ, người nối người dắt trâu, quẩy gạo, gánh gà đi về phía Mường Thanh. Trông thấy cảnh tượng ấy, không một ai không khỏi se lòng. Các chiến sỹ đưa mắt nhìn nhau, những cái nhìn ánh lên niềm xót xa và như muốn nhắc nhở nhau phải làm một cái gì đây sắp tới. Một lúc nữa, bỗng có tiếng xe hơi rền lên từ phía xa xa, rồi đến mùi thuốc là thơm và nước hoa bay tạt đến sực nức. Một tên lính nguỵ lấc láo hiện ra. Đi sau nó là một tên sỹ quan nguỵ đeo lon ba vạch. Sau nữa là một thằng Pháp to béo, mặt đỏ gay, bụng tròn căng, mặc quần soóc, tay lăm lăm một chiếc cặp da, vai lấp lánh đôi lon quan năm. Cuối cùng là một trung đội lính vừa nguỵ vừa Pháp chia làm ba toán, lố nhố tiến lại, đặt súng máy bố trí. Hết sức mừng rỡ, các chiến sỹ quân báo đều căng mắt ra theo dõi, chỉ chờ bọn địch tiến vào đúng trận địa bố trí là nhất tề xông ra. Tên lính nguỵ ho khan mấy tiếng. Nó đi vượt qua tổ thứ nhất, mắt vẫn lơ láo nhìn bốn phía xung quanh. Tên sĩ quan nguỵ đi theo nó ném một mẩu thuốc là vào một bụi cây ở ngay chỗ tổ trưởng Rễ đang nằm. Rồi đến lượt tên quan năm Pháp đi tới - không rõ vì một lẽ gì, tên này bỗng nhiên tỏ vẻ lo ngại. Nó dừng lại, trù trừ, dương hai con mắt tròn xoe nhìn vào bụi cây mà chiến sỹ Trần Mạnh Phấn đang ẩn nấp. Bụi cây thưa quá. Tên sỹ quan Pháp nhìn càng ngờ ngợ và như run lên. Cuối cùng nó hấp tấp rút súng ngắn ra. Nhưng nhanh hơn nó, Phấn lia một băng tiểu liên và lao thẳng tới, đè sấp nó xuống và giằng luôn lấy chiếc cặp. Tiếng sung nổ ran khắp trận địa. Phân đội quân báo tuy bị địch vây cả mấy phía nhưng chỉ mười phút sau đã thoát ra ngoài đầy đủ, mặc dầu có người bị thương.
    Chiếc cặp da ấy được gửi ngay về phòng Tham mưu Đại đoàn. Trong đó có rất nhiều tài liệu quý giá của tên quan năm Guyth - Tham mưu trưởng tập đoàn cứ điểm ĐBP. Tên quan năm ấy đã bị chết ngay trong loạt đạn đầu tiên của Phấn.
    Căn cứ vào những tài liệu do các phân đội quân báo thu thập lượm, cơ quan tham mư đại đoàn đã dựng lên được một tấm bản đồ đầu tiên về tình hình địch. Và tấm bản đồ ấy đã góp phần gợi lên cho Bộ chỉ huy Mặt trận những ý niệm sơ bộ về tổ chức phòng ngự của địch ở ĐBP và cách thức tiến công của ta.

    Trích:
    - "Chiến thắng ĐBP" - NXB QĐND - 1966.
    - Đại đoàn Quân tiên phong - NXB QĐND - 1978"

    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 25/12/2006
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tham mưu trưởng Guyth bị chết có lẽ là tại bản này:
    [​IMG]
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ngày 25 tháng 12:
    - Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo 297 tù binh Liên Hiệp Pháp đã được trả tự do nhân dịp Noel
    - Đụng độ ở Thái Bình.
    - Pháp rút Thà Khẹt (sau khi chạy về đây ngày 23 từ Kha Ma), trung đoàn 101 VM tiếp quản. Quân Pháp dần dần co về thế phòng thủ con nhím.
    - Navarre điều lên Trung Lào thêm 7 tiểu đoàn (nằm trong 3 binh đoàn cơ động: GM1, GM 5, GM Para) và 1 tiểu đoàn pháo 105mm. Thành lập tập đoàn cứ điểm ở Xênô. Như vậy, lực lượng của Pháp ở Trung Lào đã lên tới 24 tiểu đoàn và 3 tiểu đoàn pháo.
    - Tiền phương BTTM VM chuyển lệnh cho Mặt trận Trung Lào không nên đánh vào Savanakhét vì không chắc thắng.
    - Jacquet, Bộ trưởng Các quốc gia liên kết của Pháp họp với Tham mưu trưởng lục quân họp với Navarre, Cogny ở Hà Nội về ĐBP. Khi Jacquet đưa ra câu hỏi: Nếu ĐBP thất thủ, lực lượng quân đội ở Bắc Kỳ có chịu nổi không? Cogny trả lời: "Chúng tôi sẽ cố! Nhưng còn Paris". Jacquet trả lời trong khi Navarre im lặng: "Tôi rất mong là Paris sẽ không bị đặt trong tình huống ấy".
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 25/12/2006
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em xin đưa lên một văn bản quan trọng của VM về trận ĐBP.
    BÁO CÁO CỦA TỔNG QUÂN UỶ TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ
    Ngày 6 tháng 12 năm 1953
    Về phương án tác chiến mùa xuân năm 1954​
    I. TÌNH HÌNH ĐỊCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN DỊCH
    1. Trước sự uy hiếp của ta, địch đã phân tán lực lượng cơ động, ngày 20 tháng 11 nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ, mục đích là yểm hộ Lai Châu và bảo vệ Thượng Lào. Hiện nay, ở ĐBP lực lượng địch có chừng 6 tiểu đoàn (chắc chắn là 4 tiểu đoàn), chúng đã sửa sân bay, và đang kiến trúc công sự.
    Trong lúc đó, thì ở Thượng Lào, địch mở một cuộc hành binh với binh lực chừng năm tiểu đoàn đánh chiếm vùng sông Nậm Hu từ Pắc Seng đi Mường Khoa và ĐBP.
    2. Rồi đây tình hình địch còn thay đổi:
    a) Chúng có thể giữ cả Lai châu và ĐBP, một nơi chính, một nơi phụ.
    b) Chúng có thể rút ĐBP.
    c) Khi chủ lực ta uy hiếp thật mạnh thỉ ở ĐBP, địch có thể tăng cường đến trên dưới mười tiểu đoàn, biến thành một tập đoàn cứ điểm lớn và cũng có thể rút.
    3. Hiện nay chưa thể phán đoán khẳng định địch nhất định rút hay nhất định tăng, vì hiện nay địch có triệu chứng củng cố, nhưng rồi đây chủ lực ta tập trung lên nhiều, địch bị đánh ở Trung và Hạ Lào, khi đó địch sẽ phải cân nhắc.
    Tuy hiện nay chưa thể khẳng định nhưng muốn bảo đảm thực hiện được quyết tâm của Trung Ương là tiêu diệt địch và giải phóng vùng Lai châu - Phongsalỳ cho đến Luông Prabăng trong Đông xuân thì phải nhằm trường hợp tăng cường thành tập đoàn cứ điểm mà chuẩn bị.
    Trong trường hợp này, trận ĐBP sẽ là một trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay, không kém Nà Sản và đường sá còn xa hơn. Vì vậy, sự chuẩn bị có nhiều khó khăn, cần ráo riết tập trung lực lượng mới làm kip, nhưng nếu kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành được chiến dịch thì thắng lợi này sẽ là một thắng lợi rất lớn.
    II. BINH LỰC SỬ DỤNG VÀ THỜI GIAN TÁC CHIẾN
    1. Về binh lực
    Chúng ta phải sử dụng 9 trung đoàn bộ binh và toàn bộ pháo binh, công binh, phòng không và một bộ phận cao xạ pháo, tổng số là 35000 (so với biên chế hiện nay của các đơn vị tham chiến thì giảm được 2870 người).
    Nếu tính cả Bộ chỉ huy chiến dich và các đơn vị trực thuộc cộng khoảng 1850 người và 4000 tân binh bổ sung sẽ đưa lên làm 2 đợt, thì quân số phải cung cấp hoả tuyến sẽ tăng lên đến 40850, chưa kể dân công.
    Ở trung tuyến (từ Sơn La trở về) quân số bộ đội bố trí để bảo vệ tuyến cung cấp có 1720 người.
    Như vậy, quân số tổng quát của chiến dịch là 42.750. Quân số này đã căn cứ vào tinh thần tinh giản mà tính toán cho nên tương đối sát, sau này có thẻ tính lại để giảm thêm nhưng cũng không xê xích bao nhiêu.
    2. Về thời gian
    Sau đợt chiến đấu đầu tiên kết thúc vào cuối tháng 1 năm 1954, thì bộ đội sẽ chấn chỉnh độ 20 ngày, đồng thời đợt tập trung thêm binh lực cho đầy đủ. rồi có thể bắt đầu tiến công ĐBP. Thời gian tác chiến ở ĐBP ước độ 45 ngày, nhưng còn tuỳ tình hình thay đổi, cũng có thể rút ngắn hơn.
    Chiến dịch có thể kết thúc vào khoảng đầu tháng 4 năm 1954, sau đó đại bộ phận chủ lực sẽ rút về và một bộ phận sẽ còn phải ở lại tiếp tục phát triển sang Thượng Lào và uy hiếp địch về Luông Prabăng.
    III. NHU CẦU NHÂN VẬT LỰC
    1. Dân công
    Số dân công phải huy động từ trung tuyến trở lên khoảng chừng 14500, gồm cả dân công theo đơn vị, vận tải xe đạp và khuân vác, chưa kể số dân công của Hội đồng Cung cấp mặt trận.
    Thời gian phục vụ ước tính là trên dưới ba tháng (so với kế hoạch đánh Nà Sản số dân công dự trữ lên đến 30000 người)
    2. Lương thực
    - Gạo: từ trung tuyến trở ra: 4200 tấn, chưa kể số gạo phải huy động cho dân công của Hội đồng Cung cấp mặt trận.
    Trong số 4200 tấn gạo trên đây, sẽ tận dụng khả năng ở địa phương Tây Bắc, còn lại sẽ lấy ở Phú Thọ và ở Thanh Hoá, và đề nghị Trung Quốc giúp đỡ một số, từ phía bắc Lai châu đưa xuống. Con số hiện chưa tính cụ thể.
    - Lương thực: cần 100 tấn rau khô, 100 tấn thịt, 80 tấn muối, 12 tấn đường, tất cả các thứ này chủ yếu sẽ đưa từ Thanh Hoá lên.
    3. Đạn dược
    Nhu cầu cần độ 300 tấn, nhưng sẽ chỉ vận chuyển ra hoả tuyến trên 170 tấn. Số này có thể rút xuống vì có thể dùng một phần đạn được lấy của địch trong đợt I và một phần của ta còn lại.
    Những con số về nhu cầu trên đây đã được tính toán tương đối kỹ nhưng còn đang tiếp tục tính lại nữa.
    ......
  7. ngochai_vn

    ngochai_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bài này là điển hình cho những chú chỉ biết cắm đầu cắm cổ gõ theo sách nhà nước mà không biết sử lý thông tin bị bịp mà không biết. "Sau đợt chiến đấu đầu tiên kết thúc vào cuối tháng 1 năm 1954, thì bộ đội sẽ chấn chỉnh độ 20 ngày, đồng thời đợt tập trung thêm binh lực cho đầy đủ. rồi có thể bắt đầu tiến công ĐBP. Thời gian tác chiến ở ĐBP ước độ 45 ngày, nhưng còn tuỳ tình hình thay đổi, cũng có thể rút ngắn hơn" đây là "đánh chắc tiến chắc" (đánh 45 ngày) trong khi kế hoạch ban đầu của tướng Giáp là "đánh nhanh tiến nhanh". Bản báo cáo kia rõ ràng là viết lách, treo đầu dê bán thịt chó.
    Được ngochai_vn sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 26/12/2006
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hế hế hế, chú em đọc kỹ nhé, đây là bản kế hoạch 1954 của VM lập vào cuối năm 1953.
    Binh bất yếm trá, chú mua thịt dê Mỹ nhưng thành thịt chó thì cố mà tự chửi mình "ngu thì chết chứ bệnh tật giề" Có 1 cái đầu dê to hơn ở Buôn Ma Thuột năm 75 kìa, "tiên trách kỷ hậu trách nhân", chửi vừa vừa thôi Gì chứ đến CIA còn mua nhầm thịt chó, các chú cũng chẳng có lỗi lắm, nhể
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Báo cáo sơ bộ vào ngày 6-12-1953. Lai Châu 1 tuần sau mới bị đánh, các đoàn cán bộ tham mưu còn xa mới tới ĐBP. Chưa có bất cứ trinh sát, nghiên cứu nào về ĐBP. Cả "đánh nhanh" lẫn "đánh chắc" đều chưa thành hình.
    Nhiều chú dốt mà thích to mồm thật.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Các vị ấy nghĩ mình nhìn thông tin đa chiều còn bọn khác ở đây quen bị nhồi sọ tất ấy mà. Mù mờ lại còn hay thích chởi bới, tí nữa lại dẫn BBC Việt ngữ, VOA với RFA ra cho mà xem.
    Em bổ sung thêm cho rõ hơn ý kiến của bác kien0989 và bác chiangshan:
    - 6 tháng 12 cơ quan tối cao của VM quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Lúc này đại bộ phận cơ quan tham mưu tiền phương đang cặm cụi cuốc bộ lên Tây Bắc, giờ này chắc mới tới tại Phù Yên, Cò Nòi gì đó)
    - Ngày 29 tháng 12 cơ quan tham mưu tiền phương (do thiếu tướng Hoàng văn Thái chủ trì) mới họp ở Thẩm Púa, nghiên cứu kế hoạch và đề ra các phương án tác chiến (cùng lúc nghiên cứu cả hai phương án "đánh nhanh thắng nhanh và "đánh chăc tiến chắc"), chờ Đảng uỷ và Bộ chỉ huy chiến dịch lên họp thông qua.
    - Ngày 5 tháng 1 Đại tướng, tổng tư lệnh, chủ tịch quân uỷ trung ương, Chỉ huy trưởng kiêm chính uỷ mặt trận ĐBP Võ Nguyên Giáp lên đường đi chiến dịch.
    - Ngày 14 tháng 1 Đảng uỷ và Bộ Chỉ huy chỉ huy chiến dịch của VM triệu tập hội nghị cán bộ các Đại đoàn để bàn kế hoạch tác chiến. Tại đó mới thông qua phương án tác chiến "đánh nhanh thắng nhanh" như đã nói ở bài trên.
    Đâu phải ngay từ đầu VM đã chăm chăm "đánh nhanh tiến nhanh" và cũng đâu phải đến mãi sau này mới tòi ra phương án "đánh chắc tiến chắc".
    Báo cáo 6 tháng 12 là phương án giả định tại thời điểm đó, và là nói trên bình diện quyết tâm của mặt trận Tây Bắc. Tổng Quân Uỷ VM trình cấp cao hơn là Bộ Chính trị, để BCT chân nhắc toàn diện ở mức chỉ huy chiến tranh cao nhất, theo đúng với sự phân cấp. Chớ không phải là phương án chính xác, đã được thông qua. Cấp chiến lược chứ không phải chơi, muốn một phương án tác chiến chiến dịch được xác định, còn phải nhấc lên đặt xuống chán.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này