1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là người trần mắt thịt bảo thế là chưa đẹp nhưng dưới con mắt của những nhà làm mỹ thuật và những nhà quản lý thì như thế mới là hoàn hảo thì sao
    Ở Nga, nhiều tượng đài Hồng quân cũng rất đẹp đâu có tệ như thế này.
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Về quá trình làm tượng tốt xấu thế nào em không biết. Nhưng về mỹ thuật của tượng thì không tệ đâu, bác JeanVal đừng đánh đồng tất cả nhé. Theo báo em đọc hồi trước thì đây là một trong những bức tượng được giới chuyên môn đánh giá là đẹp nhất Việt Nam đấy.
    Bác hungsheva nói mấy cụ bộ đội béo tốt quá, vô lý... Hi, bác xem, ngoài mấy cái tượng nói về mấy ông tù đày áp bức, trên thế giới này có tượng nào thể hiện nhân vật gầy gò ốm yếu không bác? Nhất là mấy cái tượng được dựng hoàn toàn từ ý tưởng của nhà điêu khắc.
    Ta chấm dứt chuyện tượng tọt ở đây thôi các bác ạ. Các bác đi đây đi đó, có biết chuyện gì hay hay từ ĐBP thì kể cho anh em nghe với.
    Quay lại với mục ngày này năm xưa.
    Ngày 16 tháng 1 năm 1954
    - Bộ Tổng tư lệnh VM ra mệnh lệnh tác chiến số 1 gửi các Đại đoàn 308, 312, 316, 351. (Xin post lên sau)
    - Bắt đầu kéo pháo bằng tay vào trận địa. Bộ chỉ huy cho kéo thử một khẩu 105mm và một khẩu cao xạ 37mm để rút kinh nghiệm.
    Trung đoàn 141, trung đoàn 209 của Đại đoàn bộ binh 312, trung đoàn 45 (lựu pháo 105mm) và trung đoàn 367 (cao xạ pháo) tập trung ở km 70 đường Tuần giáo - ĐBP để chuẩn bịkéo pháo vượt núi.
    Trước đó, ngày 14 tháng 1, Đại đoàn 308, trung đoàn công binh 151, 5 đại đội sơn pháo và cối đảm nhận việc mở đường kéo pháo từ Na Nham, xuyên qua rừng, qua đỉnh Pha sông cao 1150m, xuống bản Tấu, đến bản Nghịu. . Đoạn đường dài 15km, rộng 3m, nguỵ trang kín toàn bộ, hoàn thành chỉ trong vòng 1 ngày.
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    MỆNH LỆNH TÁC CHIẾN SỐ 1 CỦA BỘ TỔNG TƯ LỆNH
    Số 24-ML/B1, ngày 16 tháng 1 năm 1954​
    Gửi: Đại đoàn 308,
    I - TÌNH HÌNH ĐỊCH Ở ĐIỆN BIÊN​
    1. Địch có khoảng 13 tiểu đoàn, bố trí thành tập đoàn. Kế hoạch phòng thủ lấy binh lực lớn đóng thành nhiều cứ điểm tương trợ nhau, chỉ huy thống nhất, dựa vào máy bay, pháo binh và lực lượng cơ động.
    2. Để chặn các đường ta có thể tiến quân, để đối phó với hoạt động pháo binh của ta, địch đã dựa vào các cao điểm bố trí tuyến đề kháng chính ở phía đông, đông bắc để bảo vệ khu tung thâm, chủ huy, sân bay và trận địa ở phía bắc để bảo vệ sân bay.
    Do đặc điểm địa hình và mục đích phòng ngự nói trên nên thế bố trí của địch nói chung là phân tán. Do đó, hiện có nhiều chỗ sơ hở về phía Tây và phía Nam, nhất là về phía Tây.
    3. Nếu hành động ta giữ được bí mật, địch sẽ giữ nguyên hiện trạng, chỉ tăng cường công sự. Nếu địch phát hiện lực lượng lớn của ta thì có thể tăng cường thêm lực lượng ở ĐBP hoặc thay đổi bố trí như: tăng cường hay đóng thêm phía tây và tây nam, tăng cường thêm cho những vị trí đã chiếm hoặc đóng thêm một vài cao điểm ở phía bắc, cũng có thể rút các cao điểm phía năm để tăng cường những nơi còn sơ hở và tăng cường lực lượng cơ động.
    Trong khi tác chiến, địch có thể tăng cường bằng quân nhảy dù.
    II - QUYẾT TÂM CỦA BỘ​
    Tập trung ưu thế binh, hoả lực tiêu diệt toàn bộ quân địch ở ĐBP.
    III - KẾ HOẠCH​
    1. Hành động nhanh chóng, bí mật để tranh thủ đánh địch nguyên hiện trạng.
    2. Bước đầu tập trung tuyệt đối ưu thế binh, hoả lực đột phá phía tây, nhanh chóng tiêu diệt khu tung thâm và toàn bộ các vị trí phía tây và tây bắc Mường Thanh đồng thời phía đông giáp công.
    3. Bước hai tuỳ tình huống sẽ phát triển tiêu diệt các vị trí phía đông bắc và phía nam, hoặc đồng thời, hoặc từng bước.
    IV - NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI ĐOÀN 308​
    Đại đoàn 308 được phối thuộc một đại đội sơn pháo, một đại đội 12ly, một đại đội 82ly, có nhiệm vụ:
    Trong đợt đầu đột phá phía tây và tây năm Mường Thanh, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân địch ở khu tung thâm Mường Thanh, phạm vi phụ trách của Đại đoàn 308 gồm khu Mường Thanh và vị trí Nà Noọng. (vị trí này ở phía tây tây nam Mường Thanh, bảo vệ trực tiếp trung tâm đầu não De Castres, cực kì kiên cố, được coi như con ngươi của tập đoàn cứ điểm - em).
    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Mường Thanh cần nhanh chóng chấn chỉnh bộ đổi để tiếp tục chiến đấu.
    Ngoài ra, đoại đoàn được phối thuộc thêm tiểu đoàn 888 và tiểu đoàn 910 có tăng cường một đại đội khinh pháo của trung đoàn 148, một đại đội cối 120ly và bốn khẩu 82ly làm nhiệm vụ kiềm chế pháo binh và cơ động của địch ở khu Hồng Cúm.
    V - NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý​
    1. Khi tiến quân cũng như ở vị trí tập kết phải hết sức giữ bí mật, tăng cường công sự để đề phòng phi cơ và pháo binh của địch, tranh thủ tác chiến trong điều kiện thuận lợi.
    2. Do tác chiến qui mô lớn, có phối hợp nhiều đơn vị và binh chủng nên phải đặc biệt chú trọng hợp đồng chặt chẽ với pháo binh và các mũi phía tây bắc và phía đông. Cần có kế hoạch hợp đồng cho cụ thể, tỉ mỉ và tích cực khắc phục khó khăn, giữ đúng thời gian thi hành kế hoạch hợp đồng đó. Kế hoạch tổ chức hoả lực của bản thân các đơn vị cũng phải chu đáo, tỉ mỉ.
    3. Từ nay đến khi tác chiến, địch có thể tăng cường Nà Noọng hoặc chiếm đóng thêm phía tây nam, trong khi tác chiến có thể gặp nhiều tình huống phức tạp như cơ động và cơ giới địch có thể phản kích chống cuộc tấn công của ta, như máy bay, pháo binh địch oanh tạc trận địa tấn công hoặc chặn các đường xuất kích, như địch nhảy dù tăng cường hoặc cơ động từ phía nam đánh lên. Do đó phải chuẩn bị tư tưởng và kế hoạch để xử trí với các tình huống. Trong quá trình chiến đấu, gặp những tình huống gay go, cán bộ phải bình tĩnh xử trí nhanh chóng, không được do dự.
    4. Trận chiến đấu này phải liên tục, cần có dự kiến trước về tổ chức bộ đội và qua từng đợt chiến đấu phải nắm vững lực lượng, nhanh chóng củng cố bộ đội về mặt tổ chức trang bị, giữ vững quyết tâm để có thể tiếp tục làm nhiệm vụ ngay được.
    5. Kế hoạch hợp đồng cụ thể và các qui định về báo cáo, thông tin liên lạc đã có chỉ thị riêng, đại đoàn cần nghiên cứu phổ biến cho bộ đội thấu triệt và triệt để chấp hành.
    Bộ Tư lệnh đại đoàn chiểu mệnh lệnh thi hành và báo cáo.
    TỔNG TƯ LỆNH
    QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
    Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 18/01/2007
  4. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốn sách 170 ngày của Erwann Bergot có kể lại câu chuyện vào những dây phút cuối cùng ở cứ điểm Eliane 4 vào đêm ngày mồng 6 tháng 5. Tay chỉ huy cứ điểm liên lạc lần cuối cùng với bộ chỉ huy trung tâm. Khi liên lạc xong, tay này thông báo là sẽ phá huỷ máy điện đài. Đúng lúc đó có 1 giọng nói thứ 3 cũng bằng tiếng Pháp vang lên trong bộ đàm :
    "các anh đừng nên phá điện đài vội, chủ tịch Hồ Chí Minh cho các anh thưởng thức một chút ca nhạc..." sau đó là bài hát "du kích ca" của Pháp được phát lên trên bộ đàm.
    Bài "du kích ca" hay "giải phóng ca" này được sáng tác trong thời Pháp bị Đức chiếm đóng. Nó là bài hát biểu tượng cho những người kháng chiến chống Đức ở Pháp. Bài có thể nghe được ở đây:
    http://www.chambre-claire.com/PAROLES/chant-liberation.htm
    Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
    Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu''on enchaîne ?
    Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c''est l''alarme.
    Ce soir l''ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes.
    Montez de la mine, descendez des collines, camarades !
    Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.
    Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite !
    Ohé, saboteur, attention à ton fardeau: dynamite...
    C''est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
    La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.
    Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rèves.
    Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...
    Ici chacun sait ce qu''il veut, ce qu''il fait quand il passe.
    Ami, si tu tombes un ami sort de l''ombre à ta place.
    Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes.
    Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute...
    Dịch nhanh :
    "Bạn ơi có nghe thấy đoàn quạ đen bay trên những đồng bằng của ta không?
    Bạn ơi có nghe thấy tiếng rền than của một đất nước bị trói cùm không?
    Các anh du kích, anh công nhân và anh nông dân ơi, báo động đến rồi.
    Tối nay quân thù sẽ biết được cái giá của máu và nước mắt.
    Hãy đi lên từ những hầm mỏ, hãy đi xuống từ những ngọn đồi, các đồng chí ơi!
    Hãy lấy ra từ những đống rơm, súng, đạn và lựu đạn.
    Các anh ám sát viên, bằng đạn và dao, hãy giết nhanh!
    Các anh phá hoại viên, cố gắng giữ gìn gánh nặng của anh, những thanh đi-na-mít...
    Chúng ta là những người sẽ bẻ gẫy những thanh sắt lao tù cho anh em chúng ta.
    Với trí căm thù theo đuổi và cái đói thúc đẩy, chúng ta là sự bần cùng.
    Có những đất nước ở đó người ta chỉ nằm mơ trên giường của họ.
    Ở đây chúng tôi như anh thấy đó vừa hành quân, vừa giết và vừa chết...
    Ở đây mỗi người đều biết họ muốn gì, họ làm gì khi họ đi qua.
    Bạn ơi nếu bạn ngã xuống, một người bạn khác sẽ từ bóng tối tiến lên thay thế bạn.
    Ngày mai những vũng máu đen sẽ phải khô dưới ánh mặt trời.
    Hãy hát đi, những chiến hữu, trong ban đêm Tự Do sẽ nghe thấy chúng ta...
  5. ngochai_vn

    ngochai_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có nhiều thời gian nên không trả lời các bạn được ngay. Tôi thừa nhận tôi không có nhiều kiến thức về trận ĐBP và tôi cũng chỉ muốn cảnh báo các bạn nên lắng nghe bằng cả hai tai, đừng chỉ nghe đài nhà nước.
    Tại ĐBP quân CS chỉ ăn may thôi, tại quân Pháp quá yếu nên bị CS đào hào quây chặt, không thò mặt ra được thì chỉ còn biết chịu chết chứ làm gì. Các bạn cứ hình dung ra cảnh quân Pháp đứng ngoài sáng, còn CS đứng trong bóng tối. Cả trăm nghìn quân CS vây quân Pháp như vậy, không thắng mới là lạ đó.
    Một phần nữa cũng tại do Nava ngu muội, chứ nếu nghe lời Cônhi đánh lên đầu sỏ CS tại Thái Nguyên thì tướng Giáp còn bụng dạ nào mà vây ĐB. Nên nhớ ĐBP đã cuốn vào đến 5 trong 6 sư đoàn của tướng Giáp, Nava mà tỉnh ra thì chưa biết ai làm vua, ai làm giặc đâu.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Phải bác daovh đấy không ạ
    Em mạn phép quote lại 1 bài cũng khá lâu, gọi là dành cho những bác nào thích đóng vai tổng tư lệnh Đông Dương trả lời thử xem sao
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 18/01/2007
  7. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn 100% là daovh roài
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bác nói thế nào ấy chứ. Tuy quân Pháp đóng đồn cố định, trống trải thật nhưng đó là chủ ý của họ. Trước ngày họ nhảy dù xuống, ĐBP tốt tươi lắm, thế mà họ chặt sạch, dỡ sạch đễn nỗi cả mấy ngàn dân phải dạt xuống trại tị nạn Noong Nhai. Người Pháp không muốn tồn tại bất cứ một thứ gì làm cản tầm nhìn, tầm tác xạ của họ. Ngoài ra, các loại pháo, súng, cối, súng phóng lựu, DKZ v.v.. cũng không chịu ngồi yên để VM đào hào đâu. Chính vì thế, VM muốn đặt bộc phá á, chịu khó chạy khoảng 200m trước đồng trống rồi đặt gì thì đặt nhé.
    Nói đánh lấn - bắt tỉa, nghe thì sướng nhưng thực ra cũng khó vô cùng. Giống như phục kích, không phải chỗ nào cũng có thể là chỗ bắn tỉa được. Tất nhiên VM có lợi thế hơn, tuy nhiên thường thì những địa điểm bắn tỉa hiệu quả chỉ tập trung vào một vài đoạn hào chủ yếu. Một khi phía bên kia đã kê súng máy, hay chiếm được cái thế trước thì cả ngày hôm đó có mà ngồi bó gối đếm giun. Còn khoảng cách từ 100m đổ lên, cho bác đứng bắn tỉa cả ngày.
    Chung qui lại. Tuy quân Pháp ở dưới thấp, VM ở trên cao thật, Pháp ở giữa bao la VM thật. Nhưng đó chỉ là ở tầm qui mô chiến dịch. Còn ở qui của từng trận đánh dù là lớn hay nhỏ thì Pháp lại ở trên cao, còn VM thì ở dưới thấp. Từ đồn Pháp bất kỳ mà ra đến núi non ít nhất là 2 đến 3km, nói vậy là chắc bác hiểu.
    Những chuyện như bác phán rằng anh em ở đây phải nghe hai tai, chuyện bác chê Navarre còi, chê rằng tướng nào cũng đánh được ĐBP thì em xin có một câu thế này: Bác mới vào diễn đàn thì tìm hiểu thêm đi rồi hẵng lên đây tranh luận tiếp. VD như tìm cách giải bài toán của bác Chiangshan đi kìa, một phần thôi cũng được. Chứ bọn em mới độp lại một tí mà bác đã tịt ngóm rồi thì không hay lắm.
    Tặng bác câu thơ:
    Khi bạn ta lấy thân mình đo bước chiến hào đi
    Ta mới hiểu giá trị từng thước đất.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 18/01/2007
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Tớ muốn bạn giới thiệu cho 1 cái đài không phải nhà nước bảo là VM ăn may trong chiến dịch ĐBP? Rằng Navare là tướng dở ẹt? Rằng ĐBP là một tập đoàn cứ điểm yếu???
    Còn đọc kỹ ở đây, bạn có thể phải nghe 4 tai: 1 là nguồn đài nhà nước, 2 là nguồn Pháp (thằng đánh nhau trực tiếp ở ĐBP), 3 là nguồn Mẽo (nguồn bạn rất thích, tớ đoán vậy) và còn lại là các nước khác.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ngày 19 tháng 1năm 1954. VM mới chỉ đưa được một phần lựu pháo và pháo cao xạ và trận địa dã chiến. Vì vậy, Bộ Chỉ huy mặt trận quyết định lùi thời gian tiến công lại 5 ngày (17 giờ, ngày 25 tháng 1 năm 1954).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này