1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em thấy quyết định đơn vị nào đánh đồn nào là từ lâu rồi chứ bác. Ta còn có đủ đào trận địa đại đoàn, trung đoàn, đủ thời gian cử quân báo đi tìm hiểu, còn bắt được thằng Jacque, hoàn thành giao thông hào tấn công nữa mà. Tất cả đều phải sẵn sàng, chỉ có ngày giờ là còn bí mật thôi. Theo truyện của cụ Mạc Ninh thì đến ngày 13 tháng 3, Đại đoàn mới được nhận lệnh thông báo ngày giờ đánh Him Lam.
    Chuyện cụ Mạc Ninh kể cũng có đoạn hay. Cụ kể năm 52 khi đánh trận mở màn chiến dịch Tây Bắc, trên cho đơn vị cối 120, số lượn là ... 7 viên. Lần này đánh ĐBP, cụ Lương Thịnh (chính trị viên phó?) lăn tăn muốn xin thêm cối 120mm. Bàn mãi cuối cùng điện lên trên, muốn xin mức cao là 2 khẩu nữa. Các cụ khác ngồi nhìn phản ứng của cụ Lương Thịnh mà đoán phản ứng của đầu dây bên kia. Thấy cụ Lê Thịnh hơi run run, ai cũng thầm nghĩ bị trên quạt cho rồi. Ai ngờ cụ Lương Thịnh đặt máy xuống, đi ra, rồi nghiêm trang nói: "Thế này mà không thắng thì mới gay đây!". Cụ Lê Nam nói: "Thế các anh ấy bảo sao?". Cụ Lương Thịnh vẫn nghiêm trang đáp: "Các anh ấy cho những ... bốn khẩu!" Tất cả các cụ đều lặng đi, câu nói "Thế này mà không thắng thì mới gay đây!" văng vẳng trong đầu mỗi người. Ai cũng nhận thấy rõ tầm quan trọng của trận đánh mở màn chiến dịch này. ...
    Bốn khẩu 120mm đúng là cũng không ít. Nhưng đọc thấy thái độ "bàng hoàng" của những chỉ huy trung đoàn về sự "xài sang" dành cho trận đánh. Em thấy phục bộ đội nhà ta quá.
    Cái Angie Azue với Maroc Azue là thế nào bác nhỉ. Không rõ ai thành lập ra bọn này?
    Wiki thì cứ lai rai thôi. Cái chính dạo này em có nhiều chuyện, với lại ở đây ra thì gặp ông Chiangshan, vào thì gặp ông Panzer nên muốn đổi không khí một tí. Đi lang thang thì tình cờ gặp đồng chí ngochai của box ta đang âm thầm xin tài liệu để tái chiến ở đây: http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=4757 Mấy hôm nay em đánh trận ĐBP bên đó. Các bác vào xem một chút, dù không muốn nói nhưng thật sự là rất hài hước.
    u?c vo_quoc_tuan_new s?a vo 01:39 ngy 02/03/2007
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cái Angie Azue với Maroc Azue là thế nào bác nhỉ. Không rõ ai thành lập ra bọn này?
    bigchar]
    [/sign]
    е?c vo_quoc_tuan_new s?a v௠01:39 ng๠02/03/2007
    [/quote]
    Là cái con khỉ - Của người ta là Aigle Azur mà ku lại dám để ANGIE - AZUR (A - Duya) thì lại Ăn Gi - 2 thằng này cũng từ 1 lò Aigle Azur do nhà Phú Lang Sa sáng lập - đúng ra hãng HK Aigle Azur - hay Đại Bàng Không Trung - là 1 hãng nổi tiếng - dĩ nhiên sau thằng E Phú Lang Sa Air France - Thập niên 50 Aigle Azur - hay Aigle Azur Extrême-Orient (1 trong những tuyến bay của Aigle Azur ) hoạt động tại Đông Dương trên các chặng Vạn Tượng - SG - HN với khoảng 40 chiếc máy bay cho đến giữa thập niên 50 .
    Sau này các máy bay còn lại thì lớp rơi rụng - lớp bán cho HK Lào - Lớp thằng Khờ Me nó rinh - bay cho đến thập niên 70 nên mấy ku pilote bay trên mấy chiếc này được mệnh danh " Bất Cần Đời)
    Còn vụ Aigle Azur Maroc - tức là hãng Aigle Azur tuyến Bắc Phi bao gồm Tunisi - Maroc - Algerie - cũng tham gia chở lính từ Bắc Phi sang Đông Dương - chắc tham gia chở quân - hàng hoá lên ĐBP nên mới rớt trên đó.
    Ngoài thằng này - thằng E Phú Lang Sa - tại Đông Dương còn có mấy thằng như E Hải Ngọai Air Outre-Mer - hay thằng E ốt trờ exờ - Autrex tham gia nhưng không chở lính - không chở dân - không thả dù mà chỉ chở hàng hoá hay thả hàng hóa cho quân đội mà thôi ...
    Trở lại thằng Đại Bàng - từ tay chủ Tây - hết giao cho thằng chủ này đến thằng chủ khác - cuối cùng thì lọt vào tay thằng Rệp - tổng giám đốc người Algerie - chủ tập đoàn du lịch - vận tải GOFAST - nó mua lại năm 2000 sau khi hãng này sắp chìm - mở lại đường bay Pháp - Algerie với giá rẻ để cạnh tranh với thằng Air Algerie - tham gia chở Rệp Kiều về thăm quê hương và hiện tại vẫn còn đang bay ở chổ tớ làm việc.
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Nhìn về ý nghĩa của từ "fusillier" thì suy nghĩ của bác Tín không sai, nhưng nó vẫn không áp dụng được trong việc dịch lại chính xác các thuật ngữ nói chung và thuật ngữ quân sự nói riêng.
    Chẳng hạn, quân đội Pháp cũng có những đơn vị "Infanterie de Marine", bọn này ngày xưa nguyên là những "troupes coloniales" (bộ binh thuộc địa). Ngày nay cái từ "coloniale" (thuộc địa) nó hơi bị lỗi thời cho nên nó thành "Marine" hết. Chẳng hạn, tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 bị tiêu diệt ở ĐBP ngày xưa, 6e bataillon parachutistes coloniaux, ngày nay trở thành trung đoàn nhảy dù bộ binh "Marine" số sáu, 6e Regiment parachutistes dInfanterie de Marine (lão AKM hình như cũng đã nhẩy với bọn này thì phải).
    Các đơn vị này hiện giờ chỉ có tên gọi truyền thống là chính, ngày xưa khi còn thuộc địa bọn này được xử dụng để làm lực lượng phản ứng hải ngoại không khác gì cách Mẽo xử dụng bọn Marine Corps ngày nay.
    Vì thế "Infanterie de Marine" (lính bộ binh chuyên đánh nhau ở hải ngoại) khác "fusillier marin" (lính thuỷ đánh bộ thuộc binh chủng hải quân). Mà tệ cái là bọn Pháp nó có cả 2 loại này, trong khi VC thì chỉ có "lính thủy đánh bộ", còn ngụy lại chỉ có "thuỷ quân lục chiến"
    [/quote]
    Uh ku tí - ngày nhập ngũ teo về thằng 6 này trước khi nó về hưu vào tháng 6/1998 ở Mont-de-Marsan . Cái từ mình dịch từ chử tây Infanterie de Marine" qua : lính bộ binh chuyên đánh nhau ở hải ngoại - này cũng không đúng lắm vì từ này có từ lâu đời để chỉ lính của đơn vị thuộc "Troupes De Marine " - cho đến 1900 - thì các đơn vị này được nằm duới sự quản lý của Bộ Chiến Tranh và được đổi tên thành Infanterie Coloniale - cho đến hết chiến tranh Đông Dương mới chuyển lại thành tên củ . Ngoài ra các đơn vị bộ binh khác khi sang đông dương cũng gắn thêm chử Coloniale.
    Chuyện thằng 6e Regiment parachutistes dInfanterie de Marine hay 1 thầng khác - thằng 9 thợ săn dù - 9° Régiment de Chasseurs Parachutistes - trên danh nghĩa 2 thằng đều là Infanterie Parachutiste hay Bộ binh nhảy dù - y chan nhau cách tổ chức nhưng cũng như thằng ku nói như trên - thì tiền thân thằng 6 có từ Coloniale nên sau này đổi sang Marine - còn thằng 9 thì tiền thân là gốc bộ binh nên không có thêm bớt gì cả - cho nên gốc thằng 6 vẫn có cái mỏ neo trên huy hiệu - còn thằng 9 thì trọc lóc .
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em nhớ là trận này gặp khó khăn, các cụ xin thêm 5 viên cối 120mm, cấp trên chỉ chuẩn y có 2 viên mà bộ binh cũng mừng đến chảy nước mắt. Đúng là đánh kiểu con nhà nghèo, nghèo theo đúng nghĩa của nó.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tặng bác Tuấn thêm cái link này cho đủ bộ
    [topic]832459[/topic]
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 02/03/2007
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    ku Tuấn đúng là có vẻ mệt thật rùi đấy. Tât nhiên là chuyện đơn vị nào đánh cứ điểm nào thì đã được quyết định, chỉ ngày giờ là chưa biết thôi. Chuyện ngày giờ thì như trên đã nói, đầu tiên ta định đánh Him Lam và Độc Lập trong cùng một đêm, nhưng do không đủ pháo yểm trợ vì thế mới phải làm trong 2 đêm. Hơn nữa do pháo 75 vào vị trí chậm cho nên bộ đội xung phong chậm đến gần 10 tiếng ở đồi Độc Lập.
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Sửa một vú cho ku Ăn-k-em, bọn "colo" sau này ở An-giê-ri vẫn còn chứ không phải là hết sau Đông Dương.
    Mấy hôm xem trên TV5 thấy mấy đứa lính mới tò te của RCP nhận mũ nồi đỏ xem cũng khá thú vị. Bọn nó kể lể truyền thống ĐBP đến mấy lần trước khi đi gõ đầu bọn nhóc. Không biết bọn lính dù ngụy ngày xưa có làm như thế ko?
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Pháo 75mm và cả cao xạ đến chậm, một lý do chính là vì đêm đó trời mưa rất to. Nên đến tận 3h30 sáng ta mới xung phong. Lựu pháo thì vẫn bắn theo kế hoạch và cho bộ đội lên cắt hàng rào. Theo nguồn của Tây thì ta vẫn đánh như bình thường, đến sáng mới dứt điểm được nên thiệt mạng .... hơn 2000.
    u?c vo_quoc_tuan_new s?a vo 20:25 ngy 02/03/2007
  9. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thiếu mấy chiến Ju-52 ở Cát Bi? hay là bọn Ju-52 bị thải ra trước đó nên không có trong danh sách?
  10. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bọn này ko bao giờ tính đến Ju hết... chứ từ 47 đến 54 Ju-52 rơi ở VN một lô.

Chia sẻ trang này