1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cái nguồn indochine54 này nhiều chỗ cũng không tin tưởng lắm.
    Bác panzer có biết súng bộ binh của bọn Pháp từ sau năm 50 là thế nào không. Hình như lính Tây dùng súng Pháp, lính Quốc gia dùng súng Mĩ thì phải.
    được randomwalker sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 04/06/2007
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cái nguồn indochine54 này nhiều chỗ cũng không tin tưởng lắm.
    Bác panzer có biết súng bộ binh của bọn Pháp từ sau năm 50 là thế nào không. Hình như lính Tây dùng súng Pháp, lính Quốc gia dùng súng Mĩ thì phải.
    được randomwalker sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 04/06/2007
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nguồn đây :
    www.livresdeguerre.net/glossaire/textexp.php?index=22498

    Nhân tiện cũng nói thêm về cái lão Louis Stien, tác giả của bài post trên. Lão này nguyên là sỹ quan phòng nhì, trực thuộc tiểu đoàn dù lê dương số 1 trong binh đoàn Lepage, bị bắt sau khi tiểu đoàn của lão bị tiêu diệt ở Cốc Xá và phải ngồi chơi xơi nước với ta trong vòng 4 năm. Có lẽ vì thế lão này hơi bị ám ảnh về chiến dịch đường số 4 và trở thành 1 nhà nghiên cứu chuyên gia phía Pháp của trận này .
    Ở đây lão ta đang cãi nhau với một người khác về vấn đề đại tá Constans. Tay này nguyên là chỉ huy quân đội Pháp ở vùng biên giới, cấp trên trực tiếp của 2 binh đoàn Lepage và Charton, và được xem là tay có nhiều trách nhiệm nhất trong thất bại của bọn Pháp ở đây + vụ việc rút chạy rối loạn khỏi Lạng Sơn...
  4. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nguồn đây :
    www.livresdeguerre.net/glossaire/textexp.php?index=22498

    Nhân tiện cũng nói thêm về cái lão Louis Stien, tác giả của bài post trên. Lão này nguyên là sỹ quan phòng nhì, trực thuộc tiểu đoàn dù lê dương số 1 trong binh đoàn Lepage, bị bắt sau khi tiểu đoàn của lão bị tiêu diệt ở Cốc Xá và phải ngồi chơi xơi nước với ta trong vòng 4 năm. Có lẽ vì thế lão này hơi bị ám ảnh về chiến dịch đường số 4 và trở thành 1 nhà nghiên cứu chuyên gia phía Pháp của trận này .
    Ở đây lão ta đang cãi nhau với một người khác về vấn đề đại tá Constans. Tay này nguyên là chỉ huy quân đội Pháp ở vùng biên giới, cấp trên trực tiếp của 2 binh đoàn Lepage và Charton, và được xem là tay có nhiều trách nhiệm nhất trong thất bại của bọn Pháp ở đây + vụ việc rút chạy rối loạn khỏi Lạng Sơn...
  5. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Về các loại súng cá nhân :
    Trong những đơn vị chiến đấu ở miền bắc và miền trung dù là ngụy hay tây, bọn nó dùng súng Pháp hết (tiểu liên MAT-49 + súng trường MAS-XX). Mẽo trả tiền cho Pháp, Pháp cung cấp cho ngụy.
    Vấn đề chính là để nó làm chạy nền công nghệ quốc phòng ở Pháp và đơn giản hoá việc cung cấp hậu cần (súng Mẽo và súng Pháp lúc đó vẫn còn xử dụng các loại đạn khác nhau).
    Ở miền nam, ít đánh nhau hơn, một số đơn vị ngụy, và nhất là các đơn vị ít bị bọn Pháp kiểm soát hơn như các giáo phái và Bình Xuyên từ năm 1951 trở đi đều được trang bị đồ Mẽo (M-3, Thômpson, Garand...).
    Về các loại vũ khí nặng trừ cối ngay bọn tây cũng phải dùng đồ Mẽo hết.
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Về các loại súng cá nhân :
    Trong những đơn vị chiến đấu ở miền bắc và miền trung dù là ngụy hay tây, bọn nó dùng súng Pháp hết (tiểu liên MAT-49 + súng trường MAS-XX). Mẽo trả tiền cho Pháp, Pháp cung cấp cho ngụy.
    Vấn đề chính là để nó làm chạy nền công nghệ quốc phòng ở Pháp và đơn giản hoá việc cung cấp hậu cần (súng Mẽo và súng Pháp lúc đó vẫn còn xử dụng các loại đạn khác nhau).
    Ở miền nam, ít đánh nhau hơn, một số đơn vị ngụy, và nhất là các đơn vị ít bị bọn Pháp kiểm soát hơn như các giáo phái và Bình Xuyên từ năm 1951 trở đi đều được trang bị đồ Mẽo (M-3, Thômpson, Garand...).
    Về các loại vũ khí nặng trừ cối ngay bọn tây cũng phải dùng đồ Mẽo hết.
  7. nguyentin1

    nguyentin1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Sao bác du?ng lơ?i lef có ve? miết thị thế: "lafo Louis ..., bọn Tây, lính ngụy ..."
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    37mm điều khiển bằng radar vào bắn rồi, té gấp anh em ơi
  9. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Anh Kiên xem xem có liên quan đến vụ Tran General bị hại trong khi làm nhiệm vụ cùng T1000 chống bọn M72 ko ạ?
  10. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    @kien, @ColdAir, chấp gì mấy cu già dở hơi chuyên chơi xả rác hả các bác, trở lại ĐBP thôi. Các bác xem bài này của cụ Hoàng Cầm, có đoạn Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chỉnh ông Thái Dũng:
    "Tổng cục nuôi đoàn văn công để văn công nuôi lại các ông, nuôi toàn thể quân đội bằng những món ăn tinh thần. Vậy mà các ông chưa chi đã đả đảo người nuôi mình. Các ông vừa chiến thắng xong một trận lớn thật đấy, nhưng vẫn là nhỏ so với công lao xây dựng quân đội của dân.
    Các ông thật là vô kỷ luật. Đáng lẽ tôi thi hành kỷ luật các ông ngay lập tức, nhưng thôi, đây là tiệc ăn mừng, các ông vừa chiến thắng, các ông hách dịch, ra oai, tôi tạm tha. Vậy, bây giờ, ông nào không ưa văn công nữa, xin mời các ông về mà ngủ, ông nào muốn xem tiếp thì ở lại, nhưng phải có trật tự, có kỷ luật. Nào, ai về thì về đi! "
    .....
    " Này, các ông, các ông bỏ về, hả! Được! Nhưng nhớ chiều mai, đúng 2 giờ, tôi mời văn công đến nhà riêng của tôi, có cà phê, có thuốc lá, đoàn của anh Hoàng Cầm phải diễn lại màn quan họ này, cái tiết mục mà các ông đả đảo ấy, diễn lại ở sân nhà tôi. Có cả kẹo bánh và thuốc lá của tây thua trận đấy. Mai, các ông sẽ tranh luận, và tha hồ ý kiến! Chứ như vừa rồi, tôi phản đối cái thái độ và tác phong vô kỷ luật của các ông. Nào ngày mai, tôi nhắc lại, đúng 2 giờ chiều, mời ông Thái Dũng và các đồng chí đến xem lại, rồi thảo luận. "
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/06/703194/

Chia sẻ trang này