1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trong cái list đại liên của em có rồi đấy ạ. Nó là khẩu Hotchkiss : http://en.wikipedia.org/wiki/13.2_mm_Hotchkiss_machine_gun
    ----------------------------------------------------------------------------
    À, cơ bản là nó lại gọi là phòng không! Thanks chú!
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thế đui xết là khẩu gì nhỉ ???
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Thế đui xết là khẩu gì nhỉ ???
    ---------------------------------------------------------------------------
    Là khẩu 12,7mm gọi theo kiểu Tây bồi
  4. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện phim ảnh, văn học phương tây. Ngoài tác giả Graham Greene, có Pierre Boulle một tác giả người Pháp cũng có gắn bó đến Đông Dương, hơn nữa ông này lại đã từng hoạt động ở Lai Châu trong thời Thế Chiến thứ 2(41-42) chống lại chính quyền Pháp theo Đức và phát-xít Nhật. (cái này là để kéo nó vào topic này )
    Quan hệ của ông này với những người CSVN như thế nào thì em không rõ, nhưng sau này ông ta không hề giấu diếm quan điểm thân miền bắc (nhất là thời chiến tranh VN).
    2 tác phẩm nổi tiếng của ông này sau được Mẽo dựng thành phim :
    1- "Cây cầu trên sông Kwai" : câu chuyện tù binh Đồng Minh xây một cây cầu cho quân Nhật trên tuyến đường Miến Điện-Sài Gòn thời thế chiến thứ 2. Rất đáng xem.
    2 - "Hành tinh khỉ" : kinh điển khoa học viễn tưởng rất độc đáo.
    Ngoài ra ông này còn viết nhiều truyện khác trong đó có quyển "Những chiếc tai trong rừng" hồi 72. Truyện kể về việc tình báo của ta phá mạng lưới thông tin cho B-52 ném bom toạ độ của Mẽo trên đường Trường Sơn!!! Trong những truyện gián điêp phiêu lưu trinh thám "high-tech" kiểu truyện của Tom Clancy với cả Michael Crichton ngày nay, em vẫn khoái nhất truyện này. Mấy thằng kia toàn đứng về phía Mẽo trong khi ông này lại đứng về... phía ta
    Rất tiếc cuốn này ngoài tiếng Pháp ra chưa được dịch sang tiếng nào khác, ngay cả tiếng Việt
    http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Boulle
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Rất tiếc cuốn này ngoài tiếng Pháp ra chưa được dịch sang tiếng nào khác, ngay cả tiếng Việt
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Chú chịu khó dịch đi, mỗi ngày một đoạn cũng được! Nghe khóai quá!
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Quyển truyện mấy trăm trang, dịch có mà tẩu hoả nhập ma!
    Hình như nó có cả bản tiếng Anh nữa "Ears of the Jungle" (theo bọn Wiki)
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ngay từ đầu chiến tranh đã thấy khẩu này. Sau còn có đoạn tây nó xích xạ thủ trong bunker (chắc là boong-ke). Nhưng trong list thấy chỉ có
    - M2 Browning .50 cal (Mĩ).
    - DShk 12,7x54mm (Nga).
    Mà hai khảu này phổ biến thật cơ à.
    hay là trong số đui xết có cả
    - Hotchkiss 13,2x96mm (Pháp).
    va lại. thấy có đui xết tháo từ xe tăng đầu chiến tranh, không hiểu đó là xe tăng nào.
    (tây hồi 1954 có tăng 18 tấn vênh méo hết mặt, hồi ấy nhà ta không xin lấy ngàn con T-34 thừa về cắn cho tăng 18 tấn này, chắc bắn xuyên táo như M1 bắn T-72)
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tây nó xích xạ thủ đui xết trong bunker lúc nào thế bác Phúc?
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    M2 Browning .50 cal (Mĩ).
    Nhưng đầu chién tranh (1946) đã phổ biến khẩu này rồi sao ???
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Khẩu 50 cal của Mỹ là cỡ 12,7mm đấy, chú HP ạ!

Chia sẻ trang này