1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn Châu, Nghệ An quê ta mô rồi

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi cuonglvpa, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Tui xa quê tính ra cũng đã lâu lắm rồi! Đến nay cũng hơn 30 năm! Ngần ấy năm nhưng chỉ mới về thăm lại quê cha đất tổ mới được dăm lần. Nhớ ngày ra đi tuổi đang còn nhỏ mà đến nay nhà cửa, vợ con, sự nghiệp đều đã có và tương đối ổn định; duy nhất chỉ có một điều: ngày về thăm quê cho thật đúng nghĩa vẫn chưa định được. Nhiều đêm nằm nghe Phi Nhung hát bài Đất khách quê người mà trằn trọc mà bâng khuâng, chơi vơi lơ lững.
  2. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Dân DC đi đâu hết rồi ta!!! Lâu rồi mới vào lại nhưng không thấy bài nào mới cả? Thật chán cho cái chủ đề này......
  3. xomcho

    xomcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    -----
    Diễn bình! Rõ chưa! còn mi?
    Chào bác luoihocqua, tui cũng đồng hương với bác đây và cũng xa quê 25 năm rồi. Làm quên cái nhỉ
  4. xomcho

    xomcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Diễn bình! Rõ chưa! còn mi?
    [/quote]
    Chào bác luoihocqua, tui cũng đồng hương với bác đây, cũng xa quê khoảng 25 năm rồi bác ạ. Tuy thỉnh thoảng cũng có về quê nhưng mỗi lần vài ngày nên cũng không gặp gỡ được nhiều. Hiện nay bác đang ở đâu? Xưng danh để làm quen tý nhể
  5. go_back1985

    go_back1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng em . Mở topic để trò chuyện hay nói bậy thế .
    Đã mang 2 chữ ngoài Tóp píc như thế rồi , mịa - buồn cả người
  6. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    [/quote]
    Chào bác luoihocqua, tui cũng đồng hương với bác đây, cũng xa quê khoảng 25 năm rồi bác ạ. Tuy thỉnh thoảng cũng có về quê nhưng mỗi lần vài ngày nên cũng không gặp gỡ được nhiều. Hiện nay bác đang ở đâu? Xưng danh để làm quen tý nhể
    [/quote]
    Chào Xomcho!Bạn có phải ở xóm chợ gần cửa hàng mậu dịch ngày xưa không đó! Mình ở Vân tập, ngay cái Hội trường cũ đó! Mà không biết bây giờ nó còn không? Mình có ông em nhà ở đường 7, bán vật liệu xây dựng và đồ nội thất, tên là Châu! Nghe đâu bi giờ thành lập CT TNHH rồi thì phải! Còn mình tên là Đồng , cái tên này co thể banchưa biết, mình hiện ở Khanh hoà. Đia chỉ Gm: dongminh62@ gmail.com. Có gì liên hệ với mình ở đó! Còn bạn???
    Được luoihocqua sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 17/12/2007
  7. xomcho

    xomcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bác luoihocqua, tui cũng đồng hương với bác đây, cũng xa quê khoảng 25 năm rồi bác ạ. Tuy thỉnh thoảng cũng có về quê nhưng mỗi lần vài ngày nên cũng không gặp gỡ được nhiều. Hiện nay bác đang ở đâu? Xưng danh để làm quen tý nhể
    [/quote]

    Chào Xomcho!Bạn có phải ở xóm chợ gần cửa hàng mậu dịch ngày xưa không đó! Mình ở Vân tập, ngay cái Hội trường cũ đó! Mà không biết bây giờ nó còn không? Mình có ông em nhà ở đường 7, bán vật liệu xây dựng và đồ nội thất, tên là Châu! Nghe đâu bi giờ thành lập CT TNHH rồi thì phải! Còn mình tên là Đồng , cái tên này co thể banchưa biết, mình hiện ở Khanh hoà. Đia chỉ Gm: dongminh62@ gmail.com. Có gì liên hệ với mình ở đó! Còn bạn???
    Được luoihocqua sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 17/12/2007
    [/quote]
    Đúng, tôi ở Chợ Mới, hay còn gọi là xóm Tân bình. Theo như tôi biết thì tôi ít tuổi hơn Bác. Nhà tôi ỡ giữa từ đường 7 đến nhà trường cấp 1. Tôi họ Cao, hiện ở Hà nội. Địa chỉ của tôi: anhtri_66 @yahoo.com. Gia đình bác hiện định cư ở Khánh hòa à, Bác có hay về quê không? À, chỗ tôi có bác Thảo làm thuế ở Nha trang, không biết bác Đồng có biết không?
  8. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3

    Đúng, tôi ở Chợ Mới, hay còn gọi là xóm Tân bình. Theo như tôi biết thì tôi ít tuổi hơn Bác. Nhà tôi ỡ giữa từ đường 7 đến nhà trường cấp 1. Tôi họ Cao, hiện ở Hà nội. Địa chỉ của tôi: anhtri_66 @yahoo.com. Gia đình bác hiện định cư ở Khánh hòa à, Bác có hay về quê không? À, chỗ tôi có bác Thảo làm thuế ở Nha trang, không biết bác Đồng có biết không?
    [/quote]
    Cám ơn Cao đại nhân !!! Bác có biết Hải con cô giáo ( tui quên tên cô rồi) nhà ở sát với cửa hàng không? Hồi xưa tui học chung với nó đấy! Ở Tân bình cũng có mấy người bạn học cùng lớp từ cấp 1 đến cấp 2 đó! Lâu rồi tui chưa về quê, vì thời gian không cho phép bác ạ! Cách đây 7 năm, tui có về qua quê 1 lần, nhưng chỉ đuợc 04 ngày, vừa ở DB, vừa ở DM (quê ngoại) nên không thoải mái tý nào cả!
    Còn hiện nay ở chỗ tui có cô giáo tên Quyền dạy văn cấp 3, nhà ở Hậu luật, mới ra trường dạy được 02 năm nay, lâu lâu ae gặp nhau chuyện trò cũng vui!! Bác Thảo Làm thuế ở NT thì tui không biết, để tui hỏi lại bé Quyền xem thử nó biết không? Thôi, tui dừng ở đây, không thì mấy cha Mod lại xoá bài vì cho rằng viết lung tung!!!
    ÔNG NÀO XOÁ BÀI THÌ BIẾT TAY TUI!!!
  9. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    không biết ai đã từng nói với tui nhỉ? tại sao gọi là Phủ diễn... thấy nhớ... ngày xưa... đã lâu lắm rồi... sinh ra ở nơi đó... chứa chan bao tình thương, gia đình, bạn bè, th ầy cô... xa quá rồi.. không biết còn dịp nào quay lại không nữa...
    vẫn nhớ cái mùi sương ấy, 6 tuổi, 4g sáng , bố lọc cọc xe đạp đưa đi học võ bình định gia cho khỏe người
    vẫn nhớ mùi cát, mùi biển, mỗi lần buồn 1 con nhóc vẫn một mình ngồi giữa hàng phi lao xanh thẫm, nghe tiếng sóng r ì rào...
    trách mình sao quá đa cảm ... để bây giờ ...
    vẫn nhớ con sông ấy, lũ bạn ngày nào cũng đạp qua đạp lại,chẳng để làm gì, có thể chúng mình nhiều hoài bão , chúng mình biết trước sau gì cũng rời xa nơi này chăng?hì...
    nhớ nhà cũ có 1 cái vườn mà lúc đó nó là cả 1 thế giới của riêng mình, chăm chút từng cái cây nhỏ , từng bông hoa, ở đó là mộ của bé miu yêu quý, có một bức t ượng tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu, cả lũ lố nhố đào hố thật sâu hẹn ngày trở lại...
    mỗi lần nhớ lại vẫn bâng khuâng, xóm trên xóm dưới, bắn nhau mỗi tối, quân địch quân ta , bây giờ đứa nào cũng đã đi xa... vẫn biết đứa này đang học gì, đứa kia đang làm gì... nhưng có lẽ có những thứ chỉ là kỷ niệm của riêng tui...
    bão cấp số mấy rồi, bố đi theo bắt về nhà, cây đổ rạp đường... nhưng vẫn cương quyết đi học nốt buổi võ, nhớ cái cảm giác thi lên đai được cao điểm thứ 2 sau 1 anh nào đấy, hãnh diện vô cùng, bây giờ thầy hòa đã khác nhiều, lớp học ngày xưa hình như cũng đã khác nhiều...
    nhớ thật nhiều... lại khóc rồi... mình ngốc thật
    nhớ hồi cấp 1 làm liên đội trưởng, hôm đầu tiên còn hát quên quốc ca, hì... cả trường chờ đợi... cấp 2 cũng làm liên đội trưởng, cũng từng quên câu hô khẩu hiệu ... híc... những cảm giác thật khó quên
    ôi, ngày xưa...
    nhớ cánh đồng gần nhà... mỗi buổi chiều ra ngoài đó, một mình thôi, tập thể dục... hình như không gian đó cũng chỉ là của riêng mình thôi... giờ đó mọi người cũng đã về với gia đình của mình hết rồi mừ...
    nghĩ lại thấy mình buồn cười, nhưng .... có lẽ là mình cá tính chăng, hì...
    nhớ lớp mẫu giáo ở bệnh viện ( ngôi nhà đầu tiên ở tập thể bệnh viện diễn châu mừ) cô giáo khi nào cũng buộc 2 cái sừng lên , b ây giờ nghĩ lại vẫn thấy nó đẹp... m ỗi lần đến lớp đều thích được buộc tóc như vậy, cũng cái lớp mẫu giáo đấy, có 1 cái ghế bị gãy chân, mỗi giờ ra chơi cả lớp chơi bập bênh... cũng cái lớp mẫu giáo đấy, mình đã khóc thét lên, bà ngoại đến chơi với cháu, đòi theo bà ... nhưng không được, bởi vì bố quá nghiêm khắc trong t ất cả mọi chuyện... cũng cái mẫu giáo đấy, 2 bạn đánh nhau, mình ở giữa và đến bây giờ là cái sẹo nhỏ trên trán, soi gương nhìn lại mỉm cười... tuổi thơ...
    lòng vòng đạp xe mỗi buổi chiều... thích được nhìn tàu thuyền và những sân làm muối ở những nơi tự mình khám phá ra, bây giờ không nhớ nó là diễn gì nữa... bạn thì nhiều lắm,,, ở khắp mọi nơi.. nhớ hồi đó còn bé mà cũng được nhiều anh hâm mộ lắm nha, hì... bi giờ lớn rồi lại chả có anh nào thèm để ý...híc... cuộc sống vốn công bằng mà...
    nhớ căn nhà ông bà ngoại.... 30 tết mọi người ngồi quanh nồi bánh chưng... nhớ lần đầu tiên được 6 điểm, bố cầm roi chạy khắp nhà ông bà... giờ ông bà đã đi xa,.. ông bà ơi, mỗi lần con khó khăn, vấp ngã t rên đường đời con lại thổn thức gọi ông bà... con vẫn nhớ có lần bà hãnh diện khoe với bà hàng xóm về kết quả thi học sinh giỏi của con... tất cả vẫn con y nguyên trong trái tim con...hồi đó nhà mình thích ăn sứa chấm mắm tôm, con khiếp món đó lắm, rồi bánh mướt với nham, những món chỉ có ở diễn châu mới có... sau này đi xa con vẫn thèm thuồng được nếm lại một lần nhưng vô vọng... nó mãi chỉ là nỗi nhớ của con mà thôi...
    sao hồi đó mình nổi như cồn, có lẽ vì hay hát hò... thế mà bây giờ chẳng bao giờ thể hiện... híc... sinh viên đại học mà thế này, chán nhỉ? lúc sáng mới mua 1 cây violon, lâu lắm rồi mới sống thật với mình, ngày xưa cũng thế, thích gì là gom góp tiền mua bằng được thì thôi, hi vọng là t hời gian sắp tới mình sẽ sống hết mình , lấy lại những gì mình đã đánh mất...
    không biết đọc những dòng này có ai nhận ra mình không nhỉ? mình là nguyễn đặng cẩm tú, học trường C1, C2 thị trấn nè...
    có ai đã từng học lớp bình định gia hồi bé xíu cùng mình không nhỉ? có ai từng học lớp karate không nhỉ?lâu lắm rùi ko liên lạc với ai... nếu nhận ra thì alô với tớ theo số 0977.249.749 nhé, mình đang ở hà nội
  10. cuonglvpa

    cuonglvpa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cao đại nhân !!! Bác có biết Hải con cô giáo ( tui quên tên cô rồi) nhà ở sát với cửa hàng không? Hồi xưa tui học chung với nó đấy! Ở Tân bình cũng có mấy người bạn học cùng lớp từ cấp 1 đến cấp 2 đó! Lâu rồi tui chưa về quê, vì thời gian không cho phép bác ạ! Cách đây 7 năm, tui có về qua quê 1 lần, nhưng chỉ đuợc 04 ngày, vừa ở DB, vừa ở DM (quê ngoại) nên không thoải mái tý nào cả!
    Còn hiện nay ở chỗ tui có cô giáo tên Quyền dạy văn cấp 3, nhà ở Hậu luật, mới ra trường dạy được 02 năm nay, lâu lâu ae gặp nhau chuyện trò cũng vui!! Bác Thảo Làm thuế ở NT thì tui không biết, để tui hỏi lại bé Quyền xem thử nó biết không? Thôi, tui dừng ở đây, không thì mấy cha Mod lại xoá bài vì cho rằng viết lung tung!!!
    ÔNG NÀO XOÁ BÀI THÌ BIẾT TAY TUI!!!
    [/quote]
    vui quá, nếu tính tuổi thì cháu phải xưng các chú rồi, hay anh cho trẻ nhỉ, cháu cũng ở Diễn Bình, Hậu Luật, nhà phía trước nhà chị Quyền mà chú nói, cháu học Thương mại năm cuối rồi, Hà Nội, họ Cao thì cũng nhiều ở Tân Bình nhưng vì ko biết tên nên cháu ko biết ai cả, chú Châu bán hàng ngoài đường 7 thì cháu biết, hay mua hàng đó lắm mà

Chia sẻ trang này