1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn Châu, Nghệ An quê ta mô rồi

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi cuonglvpa, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Chào cuonglvpa!! Cháu học ĐHNT hả? Chúc mừng cháu! Chúc cháu học giỏi và có kết quả tốt nhất! Ngày xưa, hồi đang ở quê, chú cũng học được lắm! Môn văn, đã từng đi thi toàn miền Bắc hồi 1974! Nhưng rớt!Khà khà...!!Sau này vao Nam sinh sống và tiếp tục học, đến khi lập nghiệp thì lại không theo văn, mà làm kinh tế. Chú học ĐH tài chính. Quê mình nhiều người học giỏi lắm đấy. Chú mong cháu là một trong những người đó! Thank!
  2. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    diễn chui...lâu lâu check thử coi có ai nhận ra mình ko? híc...vẫn thế rùi
  3. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Vậy bạn là ai? Sao không giới thiệu cho rõ ràng thêm một tý! Bởi vì tụi tui xa quê lâu rồi nên mọi cái hầu như mới quá! Bạn đã xa quê lâu chưa? Hiện nay ở đâu! Có thể gửi địa chỉ cho ae biết được không??
  4. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    hì, xin chào các bạn diễn chui... tui là CT, xa quê từ năm 2001, năm đó học xong lớp 9 vào KCT- ĐHV học, rùi sau đó ra HN học ĐH, bây giờ đang là sv... rất mong được làm quen với các bạn đồng hương
  5. cuonglvpa

    cuonglvpa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bạn học cùng khóa với tui, hồi trước học Cao Xuân Huy, giừ là sinh viên năm cuối Thương mại
  6. cuonglvpa

    cuonglvpa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú nhiều, cháu học Thương mại, công nhận là dân mình giỏi chú ạ, nhưng mà vẫn khổ, mà hình như là con người ta ngày càng ích kỷ thì phải, ganh nghét đố kỵ những cái hết sức vô lý, đó là lý do mà dân mình ở quê khó mà nổi lên được
    cháu cũng định ra trường rồi vào Sài Gòn làm việc, có lẽ ko thể về quê được với tấm bằng đại học đâu ạ, chú có suy nghĩ gì ko, chia sẻ với cháu nhá.
  7. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Cháu chuẩn bị vào SG hả? Thế thì cũng được đấy! Quê mình nghèo, không giữ chân được nhân tài, thôi thì đành chấp nhận đi xa làm ăn vậy. Sau này nếu có điều kiện sẽ trở về quê để phát triển kinh tế. Chúc cháu thành công!
    À! Hôm nào rãnh chú sẽ đưa điện thoại của thằng em chú hiện đang ở SG cho cháu ghé thăm. Ở Thủ đức, đã mở công ty riêng rồi, nhưng thuộc lĩnh vực khác, không trúng nghành học của cháu!
  8. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    ấy có thể vào vinh làm mừ, tớ thấy vinh bây giờ cũng phát triển nhanh, ai cũng ở lại sài gòn, hà nội thì... trách sao quê mình khổ?
    những người quen của tớ sau khi quay lại vinh đều bảo sao chỉ mới có mấy năm quay lại mà đã đổi thay nhiều thế này, thành phố đẹp hơn nhiều..
    theo thông tin vỉa hè, thì có thể vinh sẽ lên thành phố loại I trong tương lai gần, lúc đó có thể diễn châu sẽ là thành phố của nghệ an, bạn nghĩ sao?
    cái gì cũng cần có thời gian, đã yêu quê hương thì phải xây dựng, ai bày sẵn cho mình được?
    lần gần đây nhất về diễn châu, lúc đó quê mình vừa qua cơn bão, tất cả xơ xác, nghe lòng xót xa...
  9. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Đọc bài của cháu, chú thấy có nhiều điểm giống tuổi thơ ngày xưa của chú. Cũng là liên đội trưởng hồi cấp 1,2 nhưng chú không phải không thuộc quốc ca mà quên động tác thể dục trong một lần hội diễn nghi thức của trường! Chà, lúc đó chú đứng như trời trồng trên cái bàn ( đứng trên cao để cho các bạn ở dưới nhìn thấy - và chú cũng thiếu thước tấc nữa), không biết xoay xở ra sao, may mà có cô chủ nhiệm đứng ở phía dưới cùng đội biểu diễn, làm động tác cho chú nhìn làm theo. Lần đó nhớ mãi cho đến tận hôm nay đấy. À, cháu học ĐH trường nào vậy, năm thứ mấy rồi?
  10. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    híc, cái bài này cháu post từ khi nào rồi í không nhớ nữa, đọc lại vẫn thấy muốn khóc, đúng là những cái đã qua bây giờ chỉ là những kỷ niệm đẹp nữa mà thôi...hôm trước anh Mod box Nghệ tĩnh gọi cho cháu bảo rằng box mình bây giờ đã thoái trào, không còn được như trước đây nữa(anh Mod mà đọc được kiểu gì cũng xóa bài này cho mà xem), tự nhiên thấy buồn kinh!!!...

Chia sẻ trang này