1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!

    Nhờ mod cho treo tạm top này rồi xoá lúc nào thì xoá.
    Đề nghị trước : Hạn chế Comment , bỏ chữ kí , bớt cái tôi
                           Hãy Điên !!!
    ******************************************************************************************************
    Hồi ấy sân BK làm gì xây xướng như bây giờ; không có hàng rào.
    Đi men theo hàng rào có một lão cứ lẩm bà lẩm bẩm. Mọi người bảo Điên đấy.
    Cái cơ mặt của lão ấy , lạ quá- nó làm cho khuôn mặt không phải là thanh thái nhưng cũng không đến nỗi quá suy tư.
    Chu vi cái sân cũng dài đấy, lão ấy đi , lẩm bẩm và đi. Tò mò, nó đi theo và quá ngạc nhiên khi thấy giọng điệu chỉ 2-3dB của lão kia nó lại mang một nội dung cuốn hút và truyền cảm thế.
    Nó quyết định điên theo.Hàng ngày, ra quán nước và lặng lẽ đi theo lão kia một chút.
    Câu chuyện của lão-*** Kể được ở đây-Vì nó làm sao mà kể được, nó không đủ trình Điên.
    Chuyện Điên : Lão phân thân thành nhiều obj...để lão giảng bài và hội thảo. Nghe lão nói về Plang, về Đề các , Hamin tơn, Galoa... cứ như là lão là hồn ma từ thế kỷ 18 lạc từ châu âu về ấy.
    Đang đi học, có những cú "ngoại khoá" theo lão mới thấy là học được ở lão rất nhiều.
     
    Có người bảo đấy là hội chứng Vĩ Cuồng.
    Mình tin ở số đông : lão Điên.
    **.*** nhờ thằng điên đó chắc mình chết vì những thằng không điên khác: Kì Vật lí đã qua, điểm cũng không cao lắm; Chiến thắng  bọn "kđ" cũng là tốt lắm rồi.
    (...kém năng lực và thiếu học nên nó phải mượn những từ không mô phạm lắm, mong được lượng thứ)
    *
    Mẹ cái thằng Các xờ pa rốp chứ,đânh cờ thì đánh, sao vừa đánh lại vừa chửi bậy và uy hiếp đối phương; lại còn nói những câu không đáng nói vì thuộc vấn đề nhậy cảm, chẳng hạn Trả Xa kha lin cho Nhật bản.
    Thôi, thông cảm với nó; kể cả khi chơi với máy có hàng trăm processor nó cũng phải nói tục ấy mà.
    Mình ghét, mình ứ thích nói tục
    Mình thề! Mình hứa! Mình đảm bảo đấy
     
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đi bộ trên cái vỉa cong cong của hầm Kim Liên. Phát hiện ra nhiều cái Điên và không Điên ra phết. Chợt nhớ cái hầm này có bàn tay của phát xít Nhật.
    Mình thấy có 2 cái Điên và 7 cái không điên.
    Cái không điên thứ nhất: Không ồn.
    Ai đi qua 1 cái cầu có lan can, hay xa lộ có dải phân cách đều dễ nhận thấy tiếng hộp xích xe máy hay bộ vi sai ô tô hú lên ầm ầm. Đây- không có.
    Còn nữa.
    Ai đi!
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Con tàu ấy lao vào chắn đạn.Bọn chó hạ nòng để xả những quả pháo có sức công phá lớn bẳng cả mảnh và sóng xung kích của thuốc nổ A XI 2.
    30 giây trước, thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn là những người tỉnh táo.
    Tỉnh táo HY SINH (viết hoa)
    *
    Mỗi khi xem lại đoạn phim ấy,***g ngực mình thắt lại.
    (Garma)
    *
    Bọn chó!
    Điên.
     
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mek! thấy bọn phụ nữ gằm ghè nhau quá, bấy giờ mới thấy phẩm chất của mình cũng cao quý thật.Có lúc mình ghét cái con "Tuyên" ở cơ quan mình thì chủ yếu bởi những khiếm khuyết Tuyên của nó thôi, chứ còn bản thân nó, nhất là cái body của nó thì lúc nào mình thấy cũng có giá.Vắng nó cũng thấy nhớ nhớ, chả được giả lập đánh giá cái vòng ba của nó là bao nhiêu. Có lẽ 36-37" gì đó.Chả trách thằng bạn mình mê tít.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Khẩu độ của cái hầm ấy không dài lắm.Vẫn có một hàng cột ở giữa-Các bác thấy vấn đề này như thế nào
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Điên? Ừ! Mà cũng ko hẳn điên.
    Nếu xét theo 2 trạng thái dễ gây điên của phụ nữ, thì có lẽ mình cứ điên cả đời.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Viết tiếp: còn điên hơn nữa khi mình lại thích như thế!
    Thêm 1 ý nữa: đôi lúc mình cứ tự hỏi: "Mình có bị điên không đấy?". Đôi khi câu trả lời là: "Không! Mình chỉ ngốc thôi!".
    ...
    Đôi lúc mình vẫn cảm thấy 1 mối giao cảm nào đó, về 1 ai đó - có lúc rất mãnh liệt.
    Nhưng cũng có thể chỉ vì mình tưởng tượng thôi.
    .....
    Hết giờ nghĩ về những chuyện "Craxy" ("x" là "dét" nhé). Đi ngủ thôi!
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Motorola có lúc cho ra đời dòng điện thoại Talk about. Lệnh danh bạ bằng giọng nói phiền bỏ mẹ.
    Có lúc mình và Tiến thổ thử tính năng của bộ office chuẩn-đọc để nhập những con số vào cell; cũng khó. kiểu ấy lại phải bổ túc giọng Nam London thì quá phiền.
    Chẳng ai cấm những ý tưởng, giá mà có loại máy tính kiểu Think-about thì tốt; chỉ cần đội một cái mũ kiểu "áp thủ" (với kính người ta gọi là áp tròng) gắn nhiều con siêu cảm biến để đọc các ý nghĩ (!)....Thì lúc này đỡ phải gõ
    Cũng phiền, vì nghĩ thì lộn xộn, lúc thì bia bọt chân dài, lúc thì thịt chó mắm tôm...Đến phiền.
    Và như thế. đầu bài viết nào của mình cũng bị chèn từ Gâu gâu gâu.....gâ â â ....gâu.
     
    *
    Lạ. Thằng Bolen thì xuất thân từ sinh viên thương mại, còn thằng Tomas thì đào tạo từ cái lò Nhạc viện.Lúc giã đám không đi hát cùng nhau nữa chúng lại bộc lộ khác biệt: Tomas thích đi buôn, còn Bolen thì vẫn thích hát.
    You ''re my heart-You ''re my Soul -Em là máu thịt (không nên nói là Xôi+thịt) của tôi-em là linh hồn tôi.
    Chia tay, thế mà vẫn có lúc chúng lại về hát bên nhau: No Name-No Face-No Number.
    Name,Face còn dễ dịch...còn Number ở đây là cái gì mình vẫn chưa hiểu ?
    Tây nó dễ hoà thuận với nhau thế cơ chứ.Đến đổi chồng đỏi vợ như ABBA về già vẫn còn hội nhau được.
    Như ta á......Đừng hòng
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Để nhận thức được giá trị của một tháng Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.Để nhận thức được giá trị của một tuầnHãy hỏi biên tập viên tuần báo.Để nhận thức được giá trị của một giờHãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.Để nhận thức được giá trị của một phútHãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.Để nhận thức được giá trị của một giâyHãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.Để nhận thức được giá trị của một saoHãy hỏi người vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic.Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn cóHôm qua là lịch sửNgày mai là bí ẩn còn đóHôm nay là món quà mà chúng ta có được.Đó là lý do chúng ta gọi là ?o Hiện Tại ?o

Chia sẻ trang này