1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    "Sờ ti" là một trong những lễ hội độc đáo của người dân tộc thiểu số ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, diễn ra vào ngày 13, 14, 17 tháng 7 âm lịch.

    Một cô gái trong lễ hội "sờ ti" và bản quảng cáo thu hút du khách về dự
    Trong ngày hôm đó, những cô gái bị sờ ngực sẽ không bực tức mà trái lại, còn cảm thấy hãnh diện. Cả người sờ và được sờ đều coi thế là may mắn.
    Trung tâm của lễ hội này là thị trấn huyện Song Bách. Tương truyền, từ xưa, thanh niên nam nữ địa phương, nhân dịp Tết quỷ (tống tiến ma quỷ), đi chơi chợ và tìm người yêu. Khi tìm được người ưng ý, họ liền khoác tay chạy vào các lùm cây dọc các sườn đồi... Còn những người khác, kể cả khách du lịch từ nơi khác đến, nếu thấy thích cô gái nào trên phố có thể đưa tay sờ ngực mà không sợ bị mắng.
    Vào mấy ngày đó, nam nữ thanh niên vui đùa, ca hát nhảy múa khiến cả thị trấn như ngày hội lớn.
    Về nguồn gốc lễ hội này, các bậc cao niên kể: Ngày xưa, vào thời nhà Tuỳ, chinh chiến liên miên nên nhiều chàng trai trẻ chết vì mũi tên hòn đạn khi chưa biết đến mùi phụ nữ. Những oan hồn chết trẻ đó không siêu thoát được, cứ vật vờ trên làng quê họ. Nếu không được cúng tế, chúng sẽ gây nên những tai hoạ và bi kịch cho các gia đình người dân tộc Di.
    Ba ngày hôm đó chính là dịp làm lễ cúng tế oan hồn. Người ta hy vọng, thông qua cúng tế, sẽ đánh thức những ký ức tình cảm của các hồn ma và hoá giải oán khí của chúng.
    Sau khi được cúng tế, các hồn ma sẽ không làm hại xóm giềng nữa. Nhưng các vong hồn có một ý muốn mãnh liệt nhất là tìm một phụ nữ đưa xuống cõi âm để được biết mùi cuộc sống lứa đôi... Đó là lý do để ngày lễ này tồn tại mãi mãi.
    Do chết oan khi trẻ nên các thầy pháp cao tay đến mấy cũng đành bó tay, đành nhìn các oan hồn tìm bắt các trinh nữ mang đi. Thế nhưng, các oan hồn này lại rất khó tính, những cô gái càng có nhiều người đụng tới thì càng bị các oan hồn xa lánh. Vì thế, nếu cô gái nào không muốn xuống âm phủ làm vợ quỷ, chỉ còn cách đi ra đường vào dịp này để cho người ta sờ ti.
    Chính vì lễ tục oái oăm đó nên huyện Song Bách mới có ngày hội "sờ ti" độc đáo, thu hút khách có một không hai này.
    Bạn nào tham dự ngày hội trên chưa kể cho HH với, eo ôi tò mò quá cơ.
    @U: U đã đến ngày hội đó chưa? U hỏi xem cuối tuần có ai đến HC nữa ko nhé, mún gặp Thiet đẹp zai quá cơ
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một anh chàng kia sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thôngbáo rằng chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba hình phạt khác nhau và phải chọn một. Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu. Phòngthứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây anh ta thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị AIDS giai đoạn cuối người lở loét, nằm thở khò khè trên giường. Ông này đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ôm ấp, vuốt ve và hôn lên những vết thương nhiễm trùng... Anh ta mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay anh ta vào và nói với cô gái:
    - Con kia ra mau, có người đến thay mày rồi !
    .......
    Có ngang trái bằng cái trên không nhỉ?
    @ hoahau: chị nhớ rủ Thiết đẹp zai chị nhé!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thấy bạn nói là ốm. Trời!
    Sao nhiều người ốm thế! Nhưng cái ốm của cơ thể không đáng lo bằng sự ốm yếu trong tinh thần. Hình như, vào giờ phút này, hầu hết những người quanh mình đều mang tâm bệnh...
    Cầu những điều bình an nhất cho những người tôi yêu quý! Cả chị nữa!
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ô.ÔắÔđÔáƠ,ÔÔƠÔ
    chỏÊ biỏt là cĂi gơ, nỏu có ngặỏằi chỏằ? dỏôn 'ỏằf tham khỏÊo chỏc câng tỏằ't
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    http://www.mediafire.com/myfiles.php
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chị Hoa hau nhé! Em giận chị quá cơ! Em giận chị lắm lắm! Hôm nay em mò mẫm ra Hoàng Cầu, đứng đợi cả tiếng mà không có số chị để gọi. Cuối cùng phải thất thểu ra về.
    Lần sau em ứ hẹn hò với chị nữa! Dỗi rồi nhé!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trông mình rất kinh, mình cũng biết thế. Để hồi phục được chắc cũng mất thời gian đây. Cái quần bò hôm nay hơi rộng. Có lẽ nên tẩm bổ lại đã và sửa sang lại đầu tóc chút...
    ......
    Họ lại cãi nhau. Và mỗi người lại chọn một thời điểm thích hợp để đến than phiền với mình. Toàn những người hiếu thắng và nghĩ mình là phải mà.
    Hiếu thắng? Có kẻ từng nằng nặc đổ cho mình là "hiếu thắng" đấy, chỉ để che đậy sự bất lực của họ thôi... Mà thôi, qua lâu rồi. Sao mình cứ mắc bệnh nhớ lâu thế nhỉ?
    .......
    Sắp thu rồi. Không hiểu thế nào mà hè này mình chưa từng được nghe tiếng ve kêu nhé! Cô bạn hỏi mình, giọng nghi ngờ, như kiểu mình bị hâm hấp: "Cậu thích nghe ve kêu à". Mình cũng ngại, không lẽ lại giơ cái sự uỷ mị (và có khi là dở hơi khó hoà đồng) của mình ra, phải lấp liếm rằng "à, ờ thì thấy lạ thôi. Mọi năm chưa đến hè đã nghe ve kêu ra rả rồi ấy chứ".
    Nó nói là mình "sướng thế còn gì" (hic), tại vì mình không đi đến tuyến phố có ve, thử lên Phan Đình Phùng với Hoàng Hoa Thám xem, ve lại chả kêu inh ỏi ấy chứ. Còn quanh nhà nó thì "ve đầy" hôm nào cũng kêu điếc cả tai. Mình chỉ biết nói: "Ôi giời, mấy chỗ đấy thì nói làm gì! Còn nhà cậu thì cũng coi như là ở ngoại thành rồi, ve nhiều là phải" (HN bây giờ rộng quá, nửa quê nửa tỉnh, những chỗ giờ là nội thành đàng hoàng mà mình vẫn cứ chưa quen).
    Nhưng thú thật là mình thèm nghe tiếng ve kêu quá! Nhớ có những buổi trưa, đi đến một quãng đường nào đó, cả một hợp âm ve bỗng trỗi dậy, như cùng hắt thêm cái nắng lửa mùa hè xuống người đi đường. Thật khó tả cái cảm giác ấy quá! Chỉ biết là lửa như đổ xuống từ trên cao, hực lên từ dưới lòng đường và bừng dậy từ trong lòng cùng một lúc. Sự tấn công của cái nóng và âm thanh của giàn đồng ca ve vào người đi đường làm người ta ngốt ngát, choáng váng mà lại có chút gì đó râm ran, ngây ngất...

    Nhưng mà sắp hết hè rồi nhỉ...! Vẫn chưa đến đoạn đường nào có tiếng ve.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị nhắc đến PĐP mà bỗng lòng day dứt. Đó là con phố duy nhất ở lòng Nhĩ Hà có 3 hàng cây. Một hôm đói, em phải dừng xe, nhìn trước nhìn sau không có người mới dám lén cúi xuống nhặt sấu rụng. Ở đó sấu rụng làm cảnh, mấy bà bán sấu ở chợ ngại điều gì chăng, vì lên đây-doanh thu cho 1 tạ sấu đâu có ít
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ! giữ cái chức Mô đề ra tô khổ lắm chứ có sướng gì đâu.Bỗng thấy thương cho bộ đôi mod nhà mình quá. Trong cái xã hội ảo này, không ít người muốn che cái thật cái yếm thế của mình ngay từ hành vi phải sống với cái bí danh. Em nghe chửi không ít nhưng vẫn thắc mắc sao lại ít thế (Điên thật).Sau rồi cũng tìm ra cách lý giải là chẳng nhẽ lại chửi :"phịch cụ thằng Thiết DK...".
    Lướt dđ thấy mục định nghĩa ttvn hay quá (có gần 60 table góp bài rồi). Chợt muốn anh em mình cũng thử định nghĩa tqmgđ là gì (cho vui) tý nhỉ.
    Thằng bạn mình lên sàn, bảo là nghiện nói tiếng lóng; bọn nó cứ nhất quyết gọi cổ phiếu Gimadex là Gái mại dâm.
    Tê cu mình ra sao đây, định nghĩa đi các bác

Chia sẻ trang này