1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    3 hàng à? Sao mình không để ý nhỉ??? Trước giờ cứ đinh ninh là nó chỉ có 2 hàng cây thôi.
    PĐP - đi học vào mùa hè lúc nào cũng mát và không lo đội mũ - ngày xưa bạn mình suốt ngày hãnh diện khoe như vậy về "con đường đến trường" của nó.
    Vàng: chắc không phải đói ăn rồi.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy dở dở, điên điên, he he..
    Bác ThietDK mấy nay sao rồi, không nghe tin tức bác từ hôm dặm trường đêm vắng?
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái ê kíp ở phòng NCCL, khi thằng Cường C gọi con Trang là cá Xấu (sấu); NÓ(1) đã phải mò vào danh bạ để đổi tên nó(3) là Cờ zô cô đai. Lúc nó mới xuống nhập phòng- em chào các anh-NÓ đã phải nhắm tịt mắt lại; Cái kiểu hở hết lợi khi cười, trông ghê quá.
    Thế mà sau lại thân với nó mới chết chứ.
    Có lẽ tại nó đến gần bên NÓ, gần như hơi thở và chào người Việt nam trầm lặng (!?). Tự nhiên thấy người nóng lên (người ta gọi là giao cảm)... quay sang, vô tình thôi : thấy cái "fẹc mơ" của nó chưa kéo , con gái đoảng thật -cứ mải chăm chút cái thắt lưng mà quên làm động tác phòng vệ ( Dùng mọi thủ đoạn để nhắc nhở không được- đành gọi ra chỗ vắng để giúp đỡ- một cách tự nhiên thôi, không dám dùng chữ trong sáng, sợ người ta bảo là vua dối trá).
    Con ấy, NÓ đã phải đổi tên trong điện thoại đến 5 lần. lần cuối là Loo Loo 26. NÓ cũng chả hiểu LL là cái gì, chỉ vì thấy ở cái quần jean có chữ ấy và cái mẩu tem nhỏ xíu ở quần chíp có số 26" (eo phết).
    Chả biết con ấy giờ thế nào, nó đổi cả số điện thoại.
    Kỷ niệm: NÓ dùng PSh để chế một ảnh Gif của con kia và treo ngoài desktop-công cụ Liquify cho những hiệu ứng tích cực thật (như cái ava của bác chuối cả nải)- Ngực nó có lúc phồng lên choán nửa màn hình -nó(3) thích lắm. Chỉ khổ là cái VGA card hồi ấy có 32M, máy bị treo thường xuyên
    Có lúc nó nói với NÓ : bao lần em giở list nick để xoá một vài cái tên- nhưng rồi em biết là không bao giờ xoá nó được.
    ***************************
    Ý nghĩ của NÓ hôm nay phỏng theo ý nghĩ của nó :
    Những cái định xoá là cái đáng nhớ
    Ngững cái đã xoá là những cái rất nhớ
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mới có thời gian đọc hết bài về "vĩ cuồng" (hoàn toàn không dính dáng gì đến "Điên, chữa chạy mãi...dở hơi..." đâu nhé), giật mình vì thấy có người quen ở "trong đó".
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi chơi tối về muộn, chị mắng, nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng lại cười tủm tỉm. Chị ngạc nhiên... Tối, nó rúc đầu vào lòng chị, khẽ bảo: "Mẹ ơi, con đã nắm tay một người". Chị gật đầu: "Phải nắm chặt nghe con, nếu bạn trai con là một người tốt". ... Ngày xưa, cũng bằng tuổi con, chị yêu và đã được yêu. Chị cũng đã biết cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay người khác phái. Cảm giác run rẩy nhưng hạnh phúc đến rạng ngời mà sau này không bao giờ chị kiếm tìm được. Anh còn bảo: "Đã nắm tay em rồi, anh sẽ nắm thật chặt. Anh sẽ giữ em cho riêng mình". Lúc đó, chị đã khóc... Bây giờ chị lại nghĩ về anh. Anh nắm tay chị chặt quá, chặt quá... làm chị bức bối. Chị phải tự buông lỏng tay mình, để đến ngày lên xe hoa, nắm tay chị lại là một người khác... Con gái chị vẫn còn cười rạng rỡ, hai tay cứ đan vào nhau như muốn tìm lại cái cảm giác được nắm tay khi nào. Thương mình rồi thương con, quay sang phía tường trắng, chị khẽ thở dài muốn nói với con: "Nhưng đừng nắm chặt quá. Mẹ sợ...". Text
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 27/08/2009
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    cái sự nắm chặt này làm tớ nhớ câu chuyện vui về một tay bác sỹ ghép tạng; đặc biệt tay này có tài ghép tạng của động vật cho người. Theo thói quen, cứ sau 1 tháng là gã đi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Nhiều chuyện dở mếu, đại loại khi ghép xương chân ngựa cho 1 anh chàng gãy chân, tháng sau anh ta nói với bác sỹ là luc nào đi bộ cũng với tốc độ 10 mile/hour; mà muốn dừng lại cứ phải thò tay sau gáy giật cái sợi chỉ (phỏng theo cái dây cương). Thằng bệnh bị móc nhãn cầu thì than phiền khi được thay mắt chó, nó kêu là mắt nó tinh tường lắm rồi, có thể nhìn xuyên đêm-nhưng dở là mỗi khi nhìn vào bồn cầu nó cứ thèm thèm.
    Phiền toái nên tay bác sỹ chả ghép tạng kiểu lục súc cho người nữa.
    Nhưng vãn phải hành nghề ghép; lần này chàng trai gãy lìa tay được ghép  cánh tay của một cô gái (hiến tạng)-Mọi việc ổn thoả cả. Chàng yên tâm và hạnh phúc lắm.
    *
    1 tháng sau :
    câu trả lời : cám ơn bác sỹ , tay em tốt rồi, bi giờ em còn biết cả thêu thùa... nhưng cũng hơi dở, bây giờ mỗi lúc đi 500 (chứ không phải 1000) (ý nói là đi... tè)... tay em hình như nắm hơi chặt chặt
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ....
    Đôi bên quá hiểu nhau rồi. Người nói cứ nói. Thừa hiểu mình nói dối, chẳng ai tin, nhưng cứ nói. Rất thành thật. Thiết tha. Thuyết giảng chân lý. Thuyết giảng con đường. Người nghe làm ra vẻ chăm chú. Rất chăm chú. Mê say. Nhận thức đường đi. Sáng lòng, sáng mắt. Tuy biết tỏng rằng người nói cũng chẳng mảy may tin vào những điều họ nói, thì mình tin sao được. Nhưng vẫn làm ra vẻ tin. Tin thật. Tin lắm. Xuýt xoa, tấm tắc, dù biết người nói nhìn thấu ruột gan mình. Vở diễn cứ thế kéo dài từ năm này sang năm khác. Và vì không ai dám nói ra sự thực ấy, nên vở vẫn cứ diễn. Cứ giả cách nói. giả cách nghe. Giả cách tin tưởng.
    ....
    Nặng, nhờ!
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 29/08/2009
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe một cặp đôi nhiệt tình kiểm lại thời chưa ký hợp đồng hôn nhân-và bây giờ rỉa rói nhau (không, rỉa rói tình yêu)
    chép lại bài của H. Hainơ:
    Ta đem chôn tình yêuRồi trồng lên bia mộLạy Chúa thế là xongCả hai cùng nói khẽNhưng tình yêu vùng dậyTrách móc nhìn chúng taCác người nói gì vậyTa đang sống đây mà
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không biết tại vì thơ dịch, hay tại vì bài thơ lý tưởng hoá tình yêu theo cái nhìn cổ điển :-)D)..., mà mình không thể cảm thụ được...
    Về yêu nhau và rỉa rói, thì chuyện "Nếu muốn li hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh" có vẻ gần gũi hơn (mà thực ra, đó cũng chỉ là một câu chuyện... để nhắc nhở người ta tin tưởng vào những điều tốt đẹp hơn mà thôi).
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nếu trên đời nhiều những chuyện như thế thì người ta sẽ không viết như thế.
    Những cái người ta viết ra toàn những chuyện ít gặp, chuyện hiếm.
    Có thể gần gũi, nhưng không thực, không đời.
    ...
    Cứ phải rỉa rói nhau - không, rỉa rói tình yêu nó mới đời.

Chia sẻ trang này