1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Năm nay lạ quá. Tháng 10 dương rồi mà mới đến Trung thu. Mà tiết Thu năm nay mình chẳng được quanh quẩn ở Hà nội mà đi mà ở mà cảm nhận... mà day dứt nữa.Buổi sớm- đã se lạnh rồi. Bỗng Buồn.Quãng không là gì ấy nhỉ (?)?
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Năm nay nhuận (có 2 tháng 5 âm lịch) mà.
    Đồng chí em, à quên, không được dùng từ "đồng chí" bay lên Cò Nòi rồi hay sao? Mình nhớ Người ấy cùng gia đình đã từng rong ruổi như dân du mục trên vùng Sơn La, Mộc Châu kha khá năm trời, đến nỗi cô con gái rượu còn có bài hát xuyên tạc về "Cò Nòi quê tôi...". Đến giờ mình vẫn thấy văng vẳng giọng cô gái tinh nghịch thuở nào: "... có... không tắm sinh ra ghẻ tàu. Ai đã về đây, nhớ mua cho tôi một nồi pho mát. Tôi trát tôi bôi, tôi ngồi tôi gãi sướng ghê. Thuốc để cạnh người, khi nào ngứa lên thì bôi...". Bài hát có chút hơi hướng phổ biến kiến thức về nghề thuốc và cách phòng trị bệnh ghẻ, không thuận tai lắm, nhưng lại là bài hát mình nhớ lâu và kỹ nhất (dù nghe từ khi còn bé tí), và có lẽ sẽ nhớ đến già, bởi những kỷ niệm và ấn tượng quá sâu đậm gắn liền với hoàn cảnh nghe bài hát ấy...
    Kể cũng tiếc cho đại ca em thật! Năm nay tiết thu Hà Nội dễ chịu lắm! Có lẽ do ảnh hưởng của bão chăng?
    Có ai đó thắc mắc "Sao giờ mùa thu rồi mà nhiều bão thế nhỉ?" làm mình lại nhớ câu "Mùa thu nay sao bão mưa nhiều/ Những cửa sổ con tàu chẳng đóng/ Dải rừng hoang và đại ngàn tôí sẫm/ Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh" của Xuân Quỳnh...
    Nhớ chỉ để nhớ thôi, chỉ liên quan đến thời tiết, chứ còn giờ lòng người HN cũng dịu mát như trời thu HN lúc này vậy.
    Dù sao, nếu phải chọn lựa giữa việc rơi vào tâm "lôi vũ" dữ dội với lại lạc trong khoảng trống vô thanh vô cực thì mình thà ngập trong bão lũ còn thấy an toàn và yên ổn hơn...
    Mà theo mình thì cũng chẳng có chỗ nào vô thanh đâu, chỉ có siêu thanh thôi.
    Nếu chịu khó lắng nghe, sẽ thấy đấy!
  3. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Cái vàng,em muốn nói đến một thuật ngữ (hay là khái niệm) trong ký âm thì phải.Về cái này thích cách thể hiện bằng ngón tay (không bằng "đũa chỉ huy") của Paul M.
    Nhưng , thời khắc đó em nhớ khi nghe Trịnh :
    "... chiều nay em dạo phố về
    Thấy đời là .... "
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Chỉ biết Cám ơn ... thôi !
    Mong trong đời BTMD cũng nhiều lần ĐƯỢC rúm sợ, mình biết là khi đó trái tim bạn còn phập phồng !
    Mẹ !
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bỗng NÓ phát hiện rằng khi không "ký" là nó không buồn
    Và: khi NÓ ký là nó không vui.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nguyên bản của nó là thế này: "Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những quán không. Bàn im hơi bên ghế ngồi, ngày đi, đêm tới đã vắng bóng người".
    Nhưng chị vẫn hiểu ý em trai mà. Thực ra ý "quãng không" đó rất hay, chị nói theo ý đó đấy chứ.
    Đã biết!
  9. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng phê bình 5 tỉnh chậm công bố thủ tục hành chính
    Thủ tướng vừa phê bình Chủ tịch UBND các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Đăk Nông, Đồng Tháp vì chậm công bố công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tại địa phương.
    Các địa phương trên phải hoàn thành việc công khai và nhập toàn bộ thủ tục hành chính đã công bố vào phần mềm trước ngày 30/9 theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính.
    Để đảm bảo thực hiện có kết quả giai đoạn rà soát thủ tục hành chính của Đề án 30, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cử cán bộ đã biệt phái tiếp tục biệt phái tại Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng đến hết ngày 31/12/2010.
    (Theo TTXVN)
    Tỉnh nghèo + chặn thông tin = Dân... ?
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    3-4 chục năm trước người ta gọi đùa TQ là một nước độc lập-mặc mẹ tỉnh khác làm gì thì làm-tỉnh bố hút thuốc lào đã.
    Lạc quan đi. Ngày mai sẽ tươi sáng hơn chứ. QL 2 rồi sẽ đẹp, nhấc máy gọi Mạc-1giờ 15 phút sau thấy Mạc chui ra từ con "Lam boọc V12" -1ly cafe rồi lại chuồn về Tuyên quang II (đọc là TQ two).

Chia sẻ trang này