1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    12h30 sáng, về tới nhà.
    Không vấn đề, đồng bào mình vẫn kiếm tốt cái cơm.
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    4000 !- Nợ bà bán dưa cà.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    4000. Thực ra con số này gợi mình nhớ tới lão hàng xóm vừa nhận huy hiệu 90 năm tuổi đoàn.Lão này 108 tuổi
  4. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Anh Thiết đẹp giai dạo này đang ở trạng thái nào, thứ hai hay đã quay về thứ nhất?
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... Bác Thiết đẹp giai (@hoahau) thì tớ không biết, nhưng bản thân tớ thì đôi khi cứ bị ngập ngụa giữa hai cái trên.
    Như lúc này, đến khổ.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Em à vẫn khoẻ và mát mẻ chứ. Anh đang ở Tuyên Quang One; nếu nói về trạng thái thì đang ở "0" (trong hệ nhị phân) . Hậu nhắc mình mới nhớ vụ số hoá này. Ở nhà ngắm rước đèn và lễ hội đường phố cái rồi mới xuống Tuyên Two.
    Gọi tỉnh HN là TQ2 cũng áy náy quá vì ấn tượng TQ two là một nơi rất đặc trưng ở bên Đông Anh cơ : một lần lang thang ngồi quán nước mình biết gần đó có 1 làng, một cộng đồng gái Tuyên; các em làm Kếp và săn được nhiều ếp (S) phết-tất nhiên thành quả là mua đất, mua nhà và làm Làng ... TQ two
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nói thì hơi quá và so sánh thì khập khiễng, nhưng quả thật tâm trạng mình mấy hôm nay có vẻ giống thằng tử tù lúc sắp "dựa cột" ấy : được ngửi mùi hồ mới của cái áo bông mới, mùi vải mới của cái băng đen bịt mắt mới, cái mùi tanh mới của cái nòng súng mới.
    Chưa kịp nghĩ đến động thái mới, huống cảnh mới ??
    Bang !!!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngày tháng trôi, theo mùa lá rơi...
    Hôm nay thấy mệt mỏi thực sự nhưng không muốn nằm xuống,cứ thế, cứ thế...
    Vừa sắp xếp một cuộc gặp giữa những tinh cầu xa cách va lệch nhau đến vài tỷ năm ánh sáng. Mình giận Sao Thổ đến muốn xì ra khói khi thấy quá giờ hẹn đến 2h10 phút nó mới là là bay đến với một bề mặt xinh đẹp nhưng sưng sỉa một cách... nhấp nhô và nghệ thuật.
    Dù sao, cuộc đụng độ này cũng thành công tốt đẹp. Không có mảnh thiên thạch nào bị vỡ và rơi xuống Trái Đất để gây một vụ nổ đáng chú ý nào. Tuy mình có hơi mất sức vì chờ, phấp phỏng, mỉm cười, và giữ cho nhịp thở của bầu khí quyển thanh bình và nhẹ nhõm.
    -----
    Ngày tháng trôi...
    Không còn cảm giác phải nhói lòng vì thương, hay lo lắng cho ai cả.
    Ngày đẹp trời.
    Cả một nhóm những thực thể vừa tách rời vừa ràng níu với nhau một cách khăng khít kỳ lạ, văn minh, cao quý và tràn đầy yêu thương kéo nhau lên xe tứ mã đến vườn địa đàng, chén món sushi, thịt đà điểu và nem cuốn trên cùng một bàn ăn.
    Vang ngon tuyệt!
    Dưới trần thế, những chốn sản xuất vang lâu đời và nổi tiếng nhất của Pháp, Chi lê, Australia hay của Mỹ chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Những cái ly to gần bằng mặt người, chạm vào nhau leng keng, leng keng. Mọi khi, chỉ vài ngụm là lắc lư, mà lần này sao mình thấy êm ru và dịu ngọt khôn tả.
    Sao Thổ, Sao Kim, Sao Thuỷ, Sao Mộc, Sao Hoả, Trái Đất..., các tiểu hành tinh... cuối cùng, tất thảy đều mỉm cười rạng ngời - những cái cười có thể xoá nhoà mọi khoảng cách ánh sáng, tư tưởng, ngay cả trong ánh nhìn hay chút thở dài nội tâm...
    Và đẹp nhất là những thiên sứ dưới hình dạng những chú chó nhỏ có sừng ở trên đầu. Tuyệt đẹp!
    Không gian và thời gian là không hiên hữu!
  10. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đánh zấu sự tồn tại của mình cái

Chia sẻ trang này