1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Một vụ nổ lớn (big bang) cũng sắp xảy ra đây. Nhưng trái với quy tắc của Dopler, phổ của các vì sao dù đang cố rời xa nhau vẫn cứ dịch về đỏ-Rượu.
    Thể thức chắc vẫn thế : rượu chè-hát hò- tá lả và ...
    ****
    Hôm qua nhận một thông điệp trong đó có một mệnh lệnh thức: Dũng cảm ...
    ... Bom ba càng đây... Alê ... alế ... à lê................
  2. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin Mạc vừa nhận được từ Hoahau gọi về từ Califọc thì rất có thể giá nhà nghỉ sẽ tăng cao trong ngày hôm nay và ngày mai.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Gay go. Tớ đang định sang Mr Cừ ngủ trưa tý cho yên tĩnh (?)
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vàng: Nghe mấy cái từ xa lạ với một đứa dốt đặc cán mai như mình này là cứ cảm thấy rùng mình. Dù sao cũng khắc phục qua được hạn chế của bản thân để tiệm cận (nghe có vẻ toán học phết) với tư tưởng của tác giả.
    Đoạn 2: hôm nay được rủ đi ăn uống và hát Kara -oke, từ chối vào phút chót. Giải quyết việc riêng rồi, ngồi vào máy, chẳng thấy ma nào sáng đèn cả.
    Chắc là 20/10 tuý luý rồi đây.
    Lại nói đến đoạn sau của "tá lả", mình phát hiện ra là cứ nhà hàng Kara-oke càng to đẹp thì lại càng có nhiều dịch vụ tận tình cho những quý ông chán TDTT một mình.
    Hồi mình mới bỡ ngỡ bước chân vào xã hội người lớn (ý là đi làm ), cơ quan có tổ chức hát hò ở một nơi sang trọng và lịch sự (sau này mới biết nhà hàng ấy quá nổi tiếng). Hát hò một hồi, phải chạy ra ngoài phòng để nghe điện thoại thì thấy một đoàn 3,4 em tha thướt trong những bộ đồ mỏng mảnh sương khói, xếp hàng đi xuống, tay ai cũng cầm... guốc. Tưởng như phía tầng trên đang có cuộc thi leo núi hay vượt chướng ngại vật rất gay cấn - không thích hợp cho chân đi guốc hay giầy cao gót vậy!
    Chưa hết băn khoăn thì đã có một đồng chí (xin lỗi em giai!) anh tuyên bố một cách thẳng thắn và đứng đắn (như thể vỗ về dân chúng - tức là chị em phụ nữ) rằng: "Hôm nay chỉ hát ở đây thôi, còn... tầng trên thì lúc khác".
    Đầu óc mình vốn không thông minh trong học tập và nghiên cứu lắm, nhưng những đoạn ấy thì hiểu rất nhanh. Bỗng phút chốc như được Khai sáng, khoảnh khắc của "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim...". Một chân trời kiến thức mới được mở ra về các sếp và các anh ở cơ quan - vốn mình vẫn cứ quá hạn chế trong nhận thức về tỉ lệ giữa mức độ tong tắng và trưởng thành của họ...
    Lần khác, sau một khoá bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, cả lớp kéo nhau liên hoan trên ABC Thái Hà. Sau đó, lớp trưởng đi trinh sát tìm phòng Kara-oke gần đó. Hôm đó, cả lớp được một bữa say sưa đập phá, vui nhớ đời. Gần cuối buổi, sau khi rủ mình song ca bài "Lời của gió", lớp trưởng nói nhỏ với mình rằng chủ quán có ngỏ lời là "Nếu bọn anh có nhu cầu thì bọn em khuyến mại: Ôm 1 tặng 1".
    Mình nghĩ không phải ngẫu nhiên mà quán đó gần ABC! Tuy giờ chẳng nhớ tên quán Kara-oke đó, nhưng mình đoán là nó có họ gì đó gần với XYZ.
    -----
    Update:
    Chàng người yêu của cô em (trong tập đoàn các em gái của mình) vừa tạm dừng kế hoạch xây dựng quê hương để đến thăm thủ đô nhân ngày 20/10. Nói là người yêu nhưng chúng vẫn "mày tao chí tớ" ầm ầm, vì con bé rất tỉnh táo, không muốn phải sa đà vào một mối tình không có tương lai. Dù gì thì cả hai vẫn không rời nhau ra được. Chàng thì không dám nói một lời chính thức, nhưng vẫn cứ ghen bóng ghen gió khi có gã nào đến tán tỉnh "Cún yêu".
    Chàng ra buổi sáng, buổi chiều và tối gặp "Cún", đến 9h thì được bạn bè trong hội đồng hương rủ đi thăm thú phố phường.
    9h25, máy của Cún rung lên bần bật.
    Cún: "Alô?",
    Chàng: "Alô (thì thào) - Mày ơi! Anh C rủ tao với thằng Trố đi mát xa ở phố V*. Nhưng giờ vào đây, con kia nó cởi hết quần áo, cứ xán vào tao, tao đuổi không được. Tao phải nói thế nào đây hả mày?";
    Cún: "Mày bậy bạ vừa thôi! Ngủ với gái còn gọi cho tao à?"
    Chàng: "Không tao nói thật. Tao nói là tao không mát xa kiểu đó mà con kia nó vẫn không chịu ra. Giờ tao không biết làm sao mày ạ. Tao run quá!"().
    Cún: "Thật à? Thế mày cứ bình tĩnh, bảo nó đi ra, mày không cần mát xa nữa thì nó phải đi thôi".
    Chàng: "Ừ!", rồi Cún thấy giọng chàng nói với ai đó: "Chị đi ra đi, tôi không cần chị mát xa đâu...
    Nó đi rồi mày ạ. Tao gọi lại sau nhé!".
    Hôm sau chàng kể lại là "lần đầu tiên" hụt đó, chàng được một chị dẫn vào phòng. Chị ấy giục chàng cởi áo, chàng răm rắp làm theo. Sau đó, lại bắt chàng cởi... nốt những chỗ còn sót lại. Chàng cảnh giác vì "mát xa cần gì thế", không chịu cởi, thì lại thấy đến lượt chị thoát y, rồi cứ thế lăn xả vào. Chàng hoảng hốn, lùi lại, nói rối rít: "Chị xê ra, không là tôi... kêu lên đấy". Nhưng "chị" làm sao mà xê được, có khi lại càng thú vị, lại càng hăm hở tợn. Trong lúc hoảng loạn, chàng nhớ đến người yêu, nên mới bấm máy cầu cứu nàng.
    Khi đuổi được "chị mát xa" ra rồi, chàng lao ra khoá trái cửa lại, mặc áo rồi cố thủ, đứng đó đợi hai bậc đàn anh xong xuôi..., gõ cửa thì chàng mới chịu mở để về.
    Thật là một cuộc giải cứu bằng điện thoại lãng mạn và ngoạn mục, càng kéo chàng và Cún lại gần nhau hơn!
    Không biết chàng có đáng tin không nhỉ?
    Bổ sung thêm là chàng sinh năm 88.
    ----------
    * Cái phố này nổi tiếng về quán xá chơi bời.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đoạn 1: chắc là hiểu.
    Đoạn 2: em giai am hiểu quá! Khổ là chàng kia quan niệm là "trị liệu" phải dựa trên nền tảng của .
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Từ Sơn La trở về. Nhảy xe bus góc caphê "Đắng"
    Lần trước tự tin đến mức vô hồn vuốt tóc một đứa. Lần này ngắm phố, thấy mình ẽo ợt, yếu đuối như một chú học cấp 3.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lạ khi được Đọc chậm-Sống Chậm. 2 trang đầu tựa như bản bi ca từ sứ sở những cây sồi-Trầm xuống một quãng tám...
    Biết ơn !!!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Biết và cảm thấy có 1 người - người làm mình không sợ hãi khi chạm vào quá khứ, không phải giả bộ cứng rắn khi nhắc về những nỗi đau, không sợ là người ta cười lơ đãng khi mình nói những chuyện nhỏ nhặt, ngốc nghếch nhất... Cũng như mình hiểu từng từ người ấy nói, từng cái ngập ngừng hay ánh mắt xa xôi...
    Tin là vậy, nhưng có lẽ không bao giờ có dịp để thử độ đúng sai của niềm tin đó.
    Người! Hư ảo quá!
    Hôm nay thực sự cần một tri kỉ để lắng nghe tất cả, mọi điều, nghiêm trọng nhất, hay ngớ ngẩn, linh tinh nhất, giản dị nhất lẫn điên rồ nhất - những thứ lộn xộn vẫn ngày đêm dồn ứ, chen lấn, xô đẩy trong mình.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Bình tâm một chút đi Mây !,!!!
    ***********************
    Type từ giữa rừng.
    (Chỉ được tranh thủ 3 phút)
    **************************
     

Chia sẻ trang này