1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kì cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy 1 căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở 1 góc tối, có 1 cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm nước, người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt vào tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có 1 giọt nước nào chảy ra cả.Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy 1 cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: ?oHãy đổ hết nuớc trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này?.Người đàn ông bật cái nắp bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào 1 tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước.Ông cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn: nên mạo hiểm rót nườc vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không......Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước váo cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần ?.chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống, lần nữa, lần nữa ?. nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống.Rồi ông hứng đầy bình, dành cho người nào đó có thể không may mắn bị lạc đưòng như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm 1 câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: ?oHãy làm theo chỉ dẫn. Bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận.?
    Đầu đề của câu chuyện: CHO và NHẬN.
    (sưu tập thôi. xin lỗi sử đã sử dụng tài nguyên của Mr.Source
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Giá mà mình biết gã này viết gì vào lúc 01:13 phút hôm nay (được thông báo là bài gửi cuối của gã trong topic này) thì mình bảo đảm sẽ đi ngủ ngay lập tức.
    Còn nếu ko, thì mình sẽ nhất quyết không... thức nữa, vì có thắc mắc cũng chẳng được gì! (Đoán ttvnol lỗi).
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rất cũ (cốt truyện thôi):
    Vua đi săn, Ngoài cây cung còn thanh bảo kiếm
    Các nhân vật phụ: tuỳ tùng rất nhiều.
    "lên đạn" Pựt....
    1 con thỏ chạy vào bụi rậm
    Xách tai - hồi cung.
    ....
    Tể tưởng hoảng hốt : " gươm báu bệ hạ mất đâu mất rồi"
    Quần thần náo loạn
    Mr.Vua : "thằng ranh con kia, gươm ta còn nằm ở vương quốc của ta-Hay ngưoi rủa ta không còn là quốc vương của vương quốc"
    ***********************
    Ai phóng tác, tân trang lại với xem nào-Vuốt!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hê hê! Vậy là đi ngủ được rồi.
    Quên mở trang 2.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Mỗi khi xem lại đoạn phim ấy,***g ngực mình thắt lại.
    (Garma)
    *
    Bọn chó!
    Điên.
     
    [/quote]
    **************************
    A Huân là một đối tác.Chắc nó chẳng rỗi hơi để đọc chỗ vàng vàng của mình Nhưng nếu đọc chắc nó thừa sức cảm nhận chỗ đỏ đỏ. Chắc chắn nó biết nỗi điên đó là do "đồng bào-chó" nó gây ra ở Gạc ma.
    Đồng bào-Đồng bào của mình thì im lặng.Im lặng là tốt rồi.Nhưng tức là cái thằng Dũng Khoèo đang ngồi cạnh mình này, xem mình gõ nó lại rủa mình đồ ĐIÊN.
    74 thằng ngưòi mình die đấy .
    **. Cách hành văn của mình phải thay đổi thứ tự 2 câu cuối
    câu trước của Dũng Khoèo (1 thằng Việt nam chính hiệu) : ĐIÊN
    Câu sau của mình, với thằng Việt đó : ĐỒ CHÓ
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ?oSống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không ?Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...?Ai trong chúng ta cũng đều có một tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thật sự. Bạn rơi nước mắt khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh. Tôi nhoi nhói nơi tim lúc chứng kiến những tai nạn thương tâm. Và chúng ta, luôn ghi nhớ lời dạy của cô thầy năm xưa: ?oở hiền thì sẽ gặp lành nghe con?, cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng chung quanh mình. Rồi đêm về, nằm hân hoan, một sự hân hoan thầm kín trong tâm hồn, hân hoan vì đã và đang làm việc tốt.Nhưng đó là giai đoạn đầu đời. Càng bước sâu vào cuộc sống, tôi càng cảm thấy lung lay ý nguyện ?ongười tốt việc tốt? hôm nào. Sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn lướt ngày qua ngày, đập tan, ném vỡ cụm từ ?oở hiền gặp lành? trong tôi. Tôi không tin có vế sau, quả thật không tin...Và, phản ứng theo bản năng của một đứa trẻ người non dạ, yếu kém tinh thần, tôi ?oxù lông? phản ứng gay gắt với tất cả. Đôi mắt tôi giờ đây chỉ thấy sự ám hại và mỉa mai. Tôi dè chừng, hơn thua trong mọi việc. Một vỏ bọc cứng cáp, trải đời, nhưng bên trong chắc gì không phải là một sự yếu đuối?Thêm tuổi, đọc thêm sách, được thêm nhiều lời dạy dỗ, tôi lờ mờ nhận ra rằng hình như ranh giới giữa đúng-sai, trắng-đen quá hư ảo? Những gì tôi làm trong quá khứ chưa chắc đã là tốt cho người xung quanh. Những gì tôi nhận được cũng không hẳn là xấu. Tôi rơi nước mắt, thương xót cho nhận thức của mình. Một nhận thức bị suy dinh dưỡng trầm trọng, một nhận thức bị căn bệnh ?otiêu cực? ngặt nghèo làm chậm phát triển...Tôi vốn ít nghe nhạc Trịnh. Là kẻ hậu bối, tôi chỉ biết và ngưỡng mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua những trang viết về ông, qua những câu chuyện, những giai thoại của người trong cuộc kể về người đã khuất. Nhưng tôi đặc biệt thích ca khúc Để gió cuốn đi. Tôi nghe để an ủi lòng mình: hãy sống thật ?ongười?, sống như ngày mai ta và họ không còn nữa... Giữ vững được nhân cách trong cuộc sống thực tế không bao giờ dễ dàng. Khi cao hứng, tôi có thể ghi ra đây những dòng đầy tính nhân văn. Nhưng, biết đâu ngay hôm sau, vì đấu tranh quyền lợi-công danh, tôi lại thực hiện ngay những việc mình vừa chỉ trích hôm qua?...Tôi mừng vì mình đang sống trong thời đại số hóa, có thể mua một chiếc máy nghe nhạc nhỏ gọn, lưu vào bài hát yêu thích. Và sau đó? Những khi cần sẽ hòa mình vào từng lời ca da diết ?o...hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui...?. Hãy yêu, dù cho gió sẽ cuốn đi tất cả.
     
    (Trích dẫn bài của anh Woody)
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đến cái nghĩa trang ấy đủ mặt các ông trùm trong ngũ đại gia đình.Complet tang phục nghiêm trang, chẳng thằng nào cần độn thêm áo giáp chắn đạn.Cũng chẳng thấy bóng thằng cô hồn nào kẹp nách M16-M60 lấp ló sau những cái Buik phía xa xa.
    (Đám tang Victor Coleone)
    Mà cũng lạ,Maphia thời ấy chắc chỉ giành giật sòng bài, mại dâm...thôi sao.Lại còn mượn cả nhà Bank làm nơi hội họp nữa chứ; (cứ tưởng nhà bank với gangster là kị nhau lắm).
    ....Truyện, từ khi Bắc Việt chưa in; phải giành giật khéo léo lắm mới kiếm được từ thư viện Quốc gia.Bất kể lúc nào đọc lại cũng thấy hay.
    Truyện phải thế chứ, phim phải thế chứ.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa.Cái list nick YM sáng rực nhiều đèn.Status bác nào cũng có tên 1 cái gì đó của Michel Jackson.Nghe lời chị hai cần sửa May thành Mae để tìm Red hot tour-hoá ra là tìm được; nhưng mà 4GB,tải hết cả buổi đây-Thôi được, cố-Mua DVD với giá có ít đâu, tưởng chất lượng hoá ra cũng sước rồi.
    Mà sao lần trước chỉ toàn tìm thấy em Mae với trang phục chỉ có áo nhỉ? Đẹp, nhưng không phải cái mình cần.
    Hôm nay không vui.Giống hôm qua.
    Và ngày mai cũng thế thôi.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì có gì là điên nhỉ? Người già, trẻ con, thanh niên, nam nữ... rất nhiều người đi bộ vào Công viên mà.
    Nếu ko vì mục đích để cho người dân bình thường được vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng (kiểu lớp học nhảy trên cái đảo nho nhỏ giữa hồ, hoặc mấy ông trốn vợ đi tìm...) trong công viên Thống Nhất thì đã có một Disney Land to đùng ở gần mấy cái hầm bộ hành em đi bây giờ rồi.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_h%E1%BB%8Da_Chernobyl
    Đọc lại về thảm hoạ này.Sẽ đọc lại nữa để suy nghĩ ,tư duy về điều khiển

Chia sẻ trang này