1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    vợ bố kiếp ( xin lỗi đã sở hữu chiêu của ai đó) : có cái từ c... trâu mà d đ cũng liệt vào loại nhậy cảm
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ta đem chônTình yêu.
    Rồi đặt lên bia mộ.
    Lạy Chúa! thế là xong.
    Hai đứa đều khẽ nói.

    Nhưng Tình yêu vùng dậy.
    Ngạo nghễ nhìn hai ta.
    Các ngươi nói gì vậy?
    Ta vẫn sống đây mà!!!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ... m ek ! Gõ truyện 50 chữ khó thế (!!!)
    Truyện kể về những vệt cát không dính được trên monokini em Trang (???)
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới phát hiện ra Lê Thu chính là... Thu Phương. :(
    Sao giọng méo mó như con trai thế? Mà trong link kia, ai lại ghi là Lê Thu không biết. :D
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3e2BoIFthD
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ để nâng cái level của "Điên" lên tý; đôi khi phải post về chuyện "gà"
    ... Sáng chủ nhật, nó cùng 1 thằng thân đánh con Corona cổ lỗ đi làm lại phanh. Vừa là tiện thể rủ Cáo đi ăn trưa. Vì chán chả tìm chỗ nào cho mới mẻ hay ho đành phi thẳng suối nóng (ứ phải ở Tuyên) với mục đích ăn cơm Lam và gà nướng. Mịa nó chứ, cứ cái gì liên quan đến chicken là phiền (xin lỗi - vì câu chữ nó trùng nhau thôi chứ không liên quan gì đến em Duy đâu nhé).
    Cũng chỉ là đùa, nó (gà) bẻ 1 que tăm trong số 3 cái - để rút thăm xem gà nào được tắm chung với cáo; kết quả là nó thắng ... nhưng cũng thắng mồm vậy thôi. Vẫn mỗi thằng 1 room riêng... xong rồi hành quyết món gừ nướng theo phong cách bản Thái.
    Cáo ma giáo thật...
    Đói quá đi ăn cơm đã

  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ... Nghĩ lại thấy dở hơi thật; chuyện gà và cáo có lẽ kể đến mệt hơi.
    Để sức mai nghe em UL hát còn hay hơn.

    *
    Dễ sợ ! Chỗ đông bóng người thế mà nó vẫn cảm thấy độc cô .
    Trời buồn.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ... Thuốc ngấm rồi hay sao ấy nên mới dở hơi này : Gõ mãi được mấy cái chữ để Post lên top Ước đêm Noel... bấm vào nút gửi đi ... thế là vèo. Mất công sủa sít ông ổng !!!

    *
    Ấy ơi ước đi ! Còn đây là ước của ... nè:
    ThietDK : Ước gì 24 được ở nhà
    Ước được suýt xoa vì rét để lội bộ từ chân vườn thánh đến chỗ cao nhất của núi Cố
    Ước có một số đếm được những tờ xanh ít nhât là 50 để đập tất tay phát. (Ước cho oai thôi, chứ chỉ cần chút chút rượu ốc với Lena là đủ rồi)
    Ước lại được ngắm mấy bác ăn mày khuyết tật khập khiễng lê la suốt dải dốc Thánh đường (Ước thế này lại lo bị "gạch đá" chặt "chém" đây-điều ước dã man , vô đạo thật)
    Mà không.
    Mình kính trọng các bác ấy lắm : các bác ấy ứ tin điều gì ở Chúa đâu; Ứ tin luôn vào cả tình thương và lòng trắc ẩn-con - người. Các bác ấy chỉ tin (tự tin lắm) là muốn gặt hái là phải chớp mùa màng. Có thể trong một đống bùi nhùi nào đó có bác xẻ một tép cho "phê"- thu nhập cao mà.
    Ước: Lại nghe từ phố giữa (chỗ trường Tám gì đó) tiếng còi hụ trầm của mấy bác Police.
    Còi hụ ơi ! hụ hù hu đi - âm thanh làm cho thành phố mình động và sống lên nhiều lắm đấy !!!
    Ừ đó cũng là niềm tin !

    Ước... à nguyện à, thế thì phải bỏ chữ kí truyền thống của mình rồi.

    .................................................................................................................>>>Con ước rồi nhé amen ![r2)]
    Thật lòng muốn nghe còi hụ thật - nó nghe ma quái - nó dọa bọn tóc đỏ tóc xanh tụ tập đua xe. Vấn đề là mình hưởng ứng bọn đua xe.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý : đã mất lòng tin ở 1 (một) con người , trong nỗi buồn ta vẫn thấy loé một niềm vui. Chả cần đặt niềm tin tuyệt đối vào đâu cả !!!

    Viết vào ngày 14 tháng 12 năm 2010

Chia sẻ trang này